1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trúng đạn.

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi dangore, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ColdAir

    ColdAir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Mà nói luôn nhé, phong van thích bàn bạc về vioệ một cơ thể sinh học - cụ thể là con người - bị trúng đạn thì cùng vào đay, không thích thì lượn ra chỗ khác nhé, ở đây ai cần cậu dạy về ơn nghĩa đối với cha ông?
    Còn cậu? cậu đã bảo vệ tổ quốc ở đâu rồi? Hay là nhận giấy nghĩa vụ QS thì trốn nhủi, chạy chọt ở nhà? Bây giờ đang độ tuổi theo pjháp lệnh DQTV đấy? cậu có tham gia dân phòng, dân quân ở địa phương không?
    Làm cho tốt đi rồi hãy dạy người khác!
    Được ColdAir sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 29/03/2007
  2. cubidaihiep

    cubidaihiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    246
    Tôi thì lại có thắc mắc là sao không thấy thằng Mẽo nào có mang theo súng hết nhỉ? Nếu muốn cứu đồng đội bị bắn tỉa trên địa hình trống trải thì phải ném lựu đạn khói để cover chứ, đằng này... Trong phim "Giải cứu binh nhì Ryan" tụi Sniper Đức chỉ bắn bị thương thằng lính Mỹ chứ không bắn chết hẳn và chờ những thằng khác ra cứu.
  3. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Có thể do bị bắn tỉa chứ không phải bị tập kích nên nó vứt súng đi chạy cho nhanh. Thằng bắn tỉa chắc muốn dụ mấy thằng Mỹ khác ra nên cố tình bắn vào chân, đúng như ... phim.
    Ảnh quá chân thực! Thanks!
  4. yetkieutheky21

    yetkieutheky21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Bạn cung up lên đi, tui đã xem rồi nhưng chỉ trên TV, không thể xem lại được.
    Cám ơn trước
  5. cubidaihiep

    cubidaihiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    246
    Mấy cái phim trên nếu bác nào ở TP.HCM thì ra mấy chỗ bán đĩa ở đường Tôn Thất Tùng mà mua (hoặc đặc chép). 8.000đồng/đĩa, mua nhiều có khi còn được bớt nữa đấy.
    Đài truyền hình Pháp cách đây vài năm vừa ra một bộ phim tài liệu 4 tập: "Những bí mật của cuộc chiến tranh Việt Nam", gồm những tư liệu do Quân đội Mỹ quay bị bỏ quên chưa từng công bố. Chất lượng và nội dung phim cực tốt. Vì đây là phim do Pháp tặng (hay bán gì đó) nên ta phải giữ nguyên bản, và dịch rất sát nghĩa. Còn phim VN1 thiên ls truyền hình thì chất lượng phim không còn tốt nữa, nhiều đoạn rất mờ rất khó xem.
  6. ngoquangtan

    ngoquangtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    em xem trên Youtube đoạn này có 1 chú định bắn RPG nhưng trúng đạn nè , ngồi kiểu ấy ăn đạn là đúng rùi . Chán !!!! Chắc ko phải quân chính quy
  7. ngoquangtan

    ngoquangtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
  8. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Lâu lắm rồi có xem 1 bộ phim của VN:1 người lỡ tay làm cướp cò khẩu M-79,quả đạn chui tọt vào nằm trong ổ bụng người đối diện mà kô nổ.Chỉ huy(Trần Lực đóng) ra lệnh chôn sống người bị bắn.
  9. Mikhail_Kalashnicov

    Mikhail_Kalashnicov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    1
    đạn M-79 cỡ 40 mm chui vào bụng mà còn thoi thóp để bị chôn sống cũng lạ thiệt
  10. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Ăn mày dĩ vãng của Chu Lai. Nguyên bản trong truyện là chuôi đạn B40.

Chia sẻ trang này