1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trúng đạn.

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi dangore, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yetkieutheky21

    yetkieutheky21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    Bắn kiểu ấy không những không chết người mà thêm ít nhất 1 sinh linh xuất hiện ấy chứ =)) .
    Nói đến tấn công vùng đầu, tui nhớ có đọc ở đâu đó nhật ký của 1 sĩ quan Anh thời thế kỷ 19 là người này đã chém văng cái đầu của đối phương nhưng cơ thể còn lại của đối phương vẫn lọang chọang rút súng ngắn ra bắn bị thương viên sĩ quan rồi mới gục xuống, chả biết thật hay đùa
    Thằng này chắc lai bò sát, mất đầu vẫn còn điều khiển được cơ thể.
    Tui thấy bọn đạc nhiệm thường tập các bài chiến đấu bắn vào mắt trái của đối phương ở cự ly 100 mét = súng ngắn đó. Tui nhớ hồi học phổ thông hốc mắt trái có xương sọ mỏng nhất.
  2. yetkieutheky21

    yetkieutheky21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Bắn kiểu ấy không những không chết người mà thêm ít nhất 1 sinh linh xuất hiện ấy chứ =)) .
    Nói đến tấn công vùng đầu, tui nhớ có đọc ở đâu đó nhật ký của 1 sĩ quan Anh thời thế kỷ 19 là người này đã chém văng cái đầu của đối phương nhưng cơ thể còn lại của đối phương vẫn lọang chọang rút súng ngắn ra bắn bị thương viên sĩ quan rồi mới gục xuống, chả biết thật hay đùa
    Thằng đó chắc lai bò sát quá, mất đầu vẫn còn phản ứng được.
    Tui thường xem phim thấy bọn dặc nhiệm vẫn hay được huấn luyện bắn vào mắt trái đối phuơng, đây hình như là điểm yếu vì tuui nhớ không lầm hốc xương sọ mắt trái rất mỏng dể xuyên. Và hình như ở VN mình có trường hợp vô tình bắn súng hơi loại 9Ký ngay mắt trái gây chết người thì phải.
  3. yetkieutheky21

    yetkieutheky21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Xin lổi các bác, mạng nhà tuui chập chờn nên tưởng không up được bài, đánh thêm phát nửa nên gởi trùng.
    Xin mod xoá hộ 1 bài trùng
  4. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Papa em bảo là, bắn là bắn chỗ nào có địch thôi, chứ cũng chẳng biết trúng vào đâu, chẳng biết trúng ai không... thế nên Đặng thị Thuỳ Trâm hi sinh do trúng vào chỗ nào thì phải ra xem mới biết... mặc dù địch đông hơn...
    Mà papa em còn là xạ thủ trung liên, bắn AK cũng thuộc loại giỏi, sau còn huấn luyện chiến sĩ nữa nhé !!! Thế mà cũng chẳng biết trúng ai ko, cơ bản là bắn 2 viên AK hay 3 viên trung liên xong núp hoặc di chuyển, chứ ngó lên để mình làm bia cho chúng nó bắn à !!!
    Các bác hình dung đạn vào trước ngực 1 lỗ nhỏ, phá ra sau lưng 1 miếng to bằng cái chén thì thấy nó chạy, phá trong người như thế nào...
    Mà em thấy bắn cho thành thương thì hiệu quả hơn bắn cho chết hẳn... Hehe... trong chiến tranh
  5. dangore

    dangore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ có lần sau 1buổi tập trên sa bàn bắn biển [hồ nước lớn hướng Đông Bắc sân bay Biên Hoà] ra về, Tiểu Đoàn trưởng và các sỹ wan về trước,tớ và thằng bạn thu dẹp dụng cụ,súng ống về sau,tớ xach khẩu M16 ,[khẩu súng nầy thường dùng mỗi ngày ,kẹp vao giá đỡ,giả định là 1 khẩu 85 nòng dài dùng trong bắn mục tiêu di động trên biển]
    Trên đường về buổi trưa nắng chói chang,khu vực nầy rất vắng vì là đất quân đội ,tình cờ 1 con chó rất to xuất hiện,tớ nhìn thằng bạn ,nhìn thấy sự đồng cảm,và chỉ 1 viên đạn ,ở khoảng cách khoảng 70met,con chó sụm xuống ,kg kịp kêu tiếng nào,bọn tớ lại gần và xem,viên đạn xuyên dưới ức,con chó vỡ toác phần bụng ,gần như tất cả bộ đồ lòng tuột cả ra ngoài.
    Sau đó ,thằng bạn tớ nhanh chóng chạy bộ vác con chó ra chợ Phúc Hải vào 1 quán cầy tơ và giải giao..Tớ thong thả vác súng,phương hướng bàn về đơn vị bằng ngõ sau[leo rào].
    ....
    Đó là lần đầu tiên tớ nổ súng vào 1 sinh vật sống và tận mắt nhìn thấy kết quả chết chóc..
  6. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Vao day thi biet trung dan la the nao
    http://www.youtube.com/watch?v=xuGO--1y8Yk
  7. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    đồ độc ác , tôi ghét người ác với con vật, nhất là loài chó
  8. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Thế ác với loài lợn, loài gà, loài bò, loài dê, loài cá...... bạn có ghét không???
    Ác với loài người bạn có ghét không???
  9. Mikhail_Kalashnicov

    Mikhail_Kalashnicov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    1
    Con người giết gà chó lợn là để sinh tồn, làm thức ăn khi cần thiết, chứ giết con vật kiểu bác trên kia thì ác quá, nó có làm gì bác đâu... Mà lỡ chó nhà người ta thì sao? Hoá ra bác cũng chả khác gì bọn câu trộm chó gần nhà em...
    Tất nhiên ác với con người thì ai cũng ghét, nhưng kiểu giết sinh vật vô tội vạ, nhất là trong khi huấn luyện là ko chấp nhận được!
  10. yetkieutheky21

    yetkieutheky21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Thêm một đoạn nửa cho ly kỳ, chỉ tiết không hỏi được cảm giác thế nào, nhưng nhìn cũng đoán được nhỉ
    http://www.mediafire.com/?fzyjnlnwzek

Chia sẻ trang này