1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung đoàn 66 Hai Râu

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi maseo, 04/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Nếu được biên chế đủ thì tối đa có thể lên đến 180-200 mạng.
  2. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    To Chiangshan: 180 đến 200 thôi ah? Lúc dịch Maseo cũng hơi thắc mắc chi tiết này, chỉ sợ mình dốt nên dịch sai vì hồi bé đi học thì biết 1 đại đội có 108 người, chết đến "khoảng 100" thì còn mất công đi cứu làm giề. Nhưng sau đó có nhớ (ko biết đúng ko?) đọc trong 1 topic lâu lâu rồi về biên chế quân đội Mẽo thì có khi 1 đại đội của nó có tới hơn 300 người, Pháp hơn 200, ngay cả ta lên cỡ 150 - 200 cũng nhiều, chưa kể lúc hành quân thì được phối thuộc lung tung cả. Thằng cha sĩ quan tiền sát pháo được nhắc trong tài liệu này cũng thuộc đơn vị khác đấy chứ.
    To Masktuxedo: Mặc dù Mr. Phú cũng được xếp vào danh sách tướng lĩnh VNCH tự sát sau 30/4/75 (dài phết đấy, ko chỉ có Mr. Nguyễn Khoa Nam đâu) nhưng Mr. Phú bị quân các đơn vị bỏ chạy khỏi Tây Nguyên và Vùng 1 chiến thuật, tóm lại là quân các đơn vị phải rút bỏ miền Trung căm ghét đặc biệt. Các đơn vị càng kháng cự dữ dội càng căm vì chính những mệnh lệnh của Mr. Phú đã làm họ phải kháng cự đơn độc giữa vòng vây khi các đơn vị xung quanh đều đã tan hàng bỏ chạy theo Mr. Phú. Nếu bác muốn đọc các tài liệu này thì PM, Maseo sẽ gửi link.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  3. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Biên chế các bên thì em có post sơ sơ ở đây :
    http://www2.ttvnol.com/gdqp/415603/trang-15.ttvn
    Đại đội của ta cao nhất là 120 người, thực tế trong chiến đấu thường chỉ có đến 70-80 người là giỏi lắm.
    Một đại đội Mẽo nhiều khi có sức mạnh ngang với 1 tiểu đoàn của ta (sư đoàn 9 có thời kì trước chiến dịch tiểu đoàn nào cũng chỉ có trên 200 quân một tí).
  4. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    (tiếp)
    Sĩ quan tiền sát pháo Castillon đã tỏ ra vô cùng lo lắng trong cuộc hành quân kể từ lúc họ ra ngoài tầm pháo yểm trợ. Sách lược cơ bản của Daugherty trong bất cứ cuộc hành quân nào là ko bao giờ ra ngoài tầm pháo yểm, và Castillon phải lo vụ đó. Khi Delta đến được đồi 947, họ đã quay lại nằm trong trong tầm pháo. Nhưng đó mới chỉ là khu vực ngoại vi phía sau vùng hoạt động của trung đoàn 66, khoảng 2 - 3km từ vị trí Alpha bị tấn công. Thật may mắn, Delta đã đến nơi mà ko bị phát hiện. Nhưng việc này ko kéo dài.
    Trung đội 4 đã chuẩn bị suốt ngày hôm đó tại đồi 947 và hoàn toàn sẵn sàng di chuyển đến vị trí của Alpha. Vào chiều muộn, khoảng 16h, cuộc di chuyển bắt đầu nhưng đến khi tối mịt vẫn còn cách vị trí của Alpha gần 2km, vì vậy quyết định được đưa ra là tiếp tục dấn sâu vào màn đêm để thực hiện nốt nhiệm vụ và cố gắng chạy nhanh hơn. Trung đội 1, tập trung muộn hơn sau khi thực hiện 1 nhiệm vụ khác, cũng đã tới và triển khai trên đồi. Vì vậy trung đội 4 tiếp tục tiến lên, trung sĩ Jerry Johnson dẫn đầu (point man), theo sát đằng sau là trung đội trưởng John Bauer.
    Giải cứu tù binh của trung đội Alpha
    Toàn đại đội, với trung đội 4 đi trước, nhanh chóng nhưng cẩn thận mở rộng phạm vi tìm kiếm xuống 1 con đường mòn rộng. Các binh sĩ di chuyển dọc con đường mòn trong lòng địch nhưng ko phát hiện được ai, tuy nhiên có nhiều dấu hiệu về hoạt động của đối phương. Dây thông tin hữu tuyến được dải ven đường và những dấu vết hằn sâu trên mặt đường, bằng chứng của các phương tiện vận tải nặng. Một cặp voi thồ cũng đã được nhìn thấy hôm qua khi đang hành quân lên đồi, vì vậy ko cần hỏi cũng biết rằng Delta đã đến rất gần đối phương, thực sự rất gần. Các dấu hiêu cho thấy một đơn vị rất lớn đã sử dụng con đường mòn này. Một lý do khác để phải cẩn thận là trong các thông tin từ đại đội Alpha lúc đang còn cố gắng phòng ngự có tiếng kêu rằng nhiều người trong số họ đang bị thương vong vì bắn tỉa. Do đó trung sĩ dẫn đầu Johnson rất chú ý đến những cái cây khi anh ta đi qua. Theo hàng 1, toàn đại đội di chuyển sâu vào vùng đất thù địch và được canh giữ bởi Những con hổ của Trung đoàn 66 Bắc Việt (the 66th NVA Tigers).
    (Còn tiếp)
  5. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    (tiếp)
    Cần nhớ rằng nhiệm vụ dẫn đầu thường được xoay vòng từ trung đội này đến trung đội khác cho từng nhiệm vụ nhưng trung đội 4 đã tình nguyện dẫn đầu cuộc tìm kiếm từ đồi 947 dù chưa phải lượt do là đơn vị đến đầu tiên. Trong các cuộc hành quân bộ tại Việt Nam, có 1 câu nói được truyền tụng là ?oNgười dẫn đầu là người chết? (?oThe point man?Ts a dead man?). Nhưng vận may đã thuộc về trung đội này, người dẫn đầu bị giết lại là quân đối phương.
    Johnson và Bauer hết sức ngạc nhiên khi thấy 1 phân đội NVA đang đi về phía họ trên con đường mòn. Bọn vàng (gooks - cách gọi quân ta của lính Mẽo) đang vừa đi vừa nói chuyện, hoàn toàn ko ngờ sẽ gặp lính Mỹ trên con đường mòn. Điều này chứng tỏ Delta đã gặp may vì đến nơi mà ko bị phát hiện. Khi bọn vàng đi vòng qua 1 khúc quanh, Johnson và Bauer đã có đủ thời gian tìm chỗ nấp và lấy đường ngắm, sau đó họ nổ súng. Tay súng dẫn đầu ngã xuống, những tay súng còn lại lao vào sau các gốc cây và bắn trả, nhưng ko trúng.
    Trong khi cuộc đọ súng đang diễn ra, Bauer di chuyển đến sau 1 gốc cây và phát hiện thấy 1 người ko có vũ khí. Người này nấp trong 1 bụi cây cách Bauer khoảng 15m và có vẻ như đã chết. Tuy nhiên sau khi nhìn kỹ, Bauer nhận thấy người trong bụi cây ko phải NVA và chưa chết, anh ta vẫy tay và kêu lên ?oĐừng bắn!?. Anh ta là 1 người da trắng và hét lên điên cuồng bằng tiếng Anh.
    Ko có nhiều điều để kể về phần tiếp theo, cũng giống như nhiều đoạn phim, Bauer kêu lên: ?oLại đây, tôi sẽ yểm trợ anh!? và vẫy tay, sau đó bắn như vãi đạn vào các vị trí xung quanh anh ta giống như khi yểm hộ cho các thành viên đại đội tiến lên.
    Người vừa được giải thoát là binh nhất Guffy (tên đầy đủ ko nhớ), 1 người còn sống sót của đại đội Alpha. Anh ta đã lại được ở bên những bạn bè, 1 lúc sau, Đại đội trưởng Daugherty và Castillon đã cùng với Bauer và 1 số người khác hỏi anh ta về những gì đã xảy ra. Với 2 con mắt trắng dã hấp háy liên tục tương phản với bộ mặt đen kịt bẩn thỉu, Guffy bắt đầu câu truyện của anh ta. Đó là 1 khoảnh khắc ko thể nào quên, nó còn hơn cả 1 câu truyện và được kể với thái độ hoàn toàn ko giống với 1 người đang vui mừng vì được cứu thoát.
    Guffy gần như chắc chắn mình là người duy nhất sống sót. Theo lời kể lại của Daugherty, Castillon và Bauer, phần lớn những gì anh ta kể lại là: ?oChúng ở khắp xung quanh chúng tôi,? anh ta bắt đầu. ?oChúng từ trên các cành cây bắn xuống, chúng tôi ko ngóc đầu lên được, y như chúng tôi đụng phải 1 tổ ong bắp cày vậy. Mọi người đều bị giết. Tôi nhớ ai đó nói mọi người hãy theo anh ta, chúng tôi cố gắng thoát ra.?
    ?oTôi ngã xuống vì 1 trái lựu đạn, tôi nghĩ thế. Chúng nghĩ rằng tôi đã chết. Khi tôi cử động trở lại, chúng nhìn thấy và lôi tôi đứng dậy. Sau đó chúng bắt tôi đi theo, tôi ko biết tại sao chúng ko giết tôi, có lẽ chúng cần 1 tù binh.? Tuy nhiên Guffy cũng cho biết 1 số thông tin: ?oĐừng đi theo đường mòn. Chúng đã phát hiện ra các anh. Chúng có boongke, chúng sẽ đợi các anh ở đó. Tôi đã nhìn thấy nhiều tay súng. Đó là 1 căn cứ lớn.?
    Trên tất cả những điều đó, may mắn lớn là đã cứu được Guffy khỏi những tay súng NVA đang áp giải anh ta. 1 mạng sống đã được cứu thoát.
    (Còn tiếp)
  6. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    (tiếp)
    Quyết định quay lại Đồi 947 ngay lập tức
    Một câu hỏi đặt ra với đại đội trưởng Daugherty là tiếp tục theo đuổi cuộc tìm kiếm những người sống sót của đại đội Alpha hay quay lại Đồi 947 và thiết lập 1 vành đai phòng thủ. Cuộc chạm súng đã làm NVA biết đến sự hiện diện của họ, đó là điều ko cần bàn cãi. Và theo chúng tôi, căn cứ vào lời chứng nhận của người tù binh vừa được cứu thoát, ko còn ai sống sót khu vực mà đại đội Alpha đã giao chiến trước đó. Thêm vào đó, Trung đoàn 66 đã bắt đầu sục sạo dọc con đường mòn.
    Daugherty cân nhắc các lựa chọn, quyết định ngừng tiến lên và thông báo qua bộ đàm cho bộ chỉ huy tiểu đoàn về tình hình mới. Tiểu đoàn trưởng, LTC Hickey, chấp thuận. Đại đội quay về Đồi 947 và yêu cầu chuyển binh nhất Guffy đi cấp cứu. Do chưa thể thiết lập bãi đáp trong rừng già, anh ta sẽ được câu lên trực thăng xuyên qua những tán cây bằng một sợi dây cáp nối với 1 cái thùng.
    Đồi 947
    Ở Việt Nam, các quả đồi được đặt tên theo độ cao. Quả đồi mà Delta đóng giữ cao 947m so với mực nước biển. Nhiều cây cối trên đồi đã bị đổ vì 1 quả bom 500 pound, và những xúc gỗ rải rác khắp nơi. Hố bom lớn tạo ra bởi quả bom này sau đó đã giúp cứu được rất nhiều mạng sống vì đây là vị trí tương đối an toàn để chuyển những người bị thương vào. Quả đồi này có 3 đỉnh. Đỉnh thứ nhất ở phía Bắc nhìn xuống con đường mòn mà Alpha đã dại dột tiến vào và có những cuộc chạm súng đầu tiên ở đó. Đây là nơi có khả năng bị tấn công cao nhất và sĩ quan tiền sát pháo Castillon phải lo vụ này, anh ta ngay lập tức chuẩn bị các phần tử bắn.
    Đỉnh thứ 2 nằm về phía tây nam, nó hướng về phía 1 còn đường của quân ta (Mẽo + VNCH) gần đó, và được cho là nơi ít có khả năng bị tấn công nhất. Đỉnh thứ 3 ở phía đông nam, đó là 1 hướng ko rõ ràng. Khi màn đêm buông xuống vào ngày 4/3/1969, Delta đã thiết lập xong vành đai phòng thủ xung quanh đồi 947. Trong khi thông báo về cuộc đọ súng hồi sớm và những lời cảnh báo từ Guffy, Bauer quay lại nhắc trung đội phó, Bruce Thompson: ?oAnh biết không, chúng ta sẽ bị bao vây sớm thôi!?. Thompson trả lời: ?oChúng tôi đã hoàn toàn sẵn sàng đón đợi cuộc bao vây?. Delta biết rằng họ đang hạ trại ngay phía sau sở chỉ huy trung đoàn 66 và trung đoàn này ko thể cảm thấy thoải mái khi có 1 đại đội bộ binh Mẽo hoạt động trong khu vực này. 66 sẽ phải đánh bật Delta hoặc đối mặt với rủi ro bị mất vị trí chiến lược thuận lợi trong khu vực này.
    (còn tiếp)
  7. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    (tiếp)
    Trận chiến bắt đầu
    Đầu tiên là những quả đạn cối. Đó là vào khoảng 7h30 sáng hôm sau khi tiếng thét ?oChúng đang đến? vang lên. Các chú lính bộ binh (grunts) như bị bao bọc bởi những quả đạn giã xuống liên tục. Nhiều quả đạn nổ trên cây làm bắn ra những mảnh thép bay khắp nơi, tạo ra những tiếng rít xé ko khí. Sĩ quan tiền sát pháo Castillon nhanh chóng phản ứng, cho pháo bắn vào các vị trí nghi ngờ đặt cối của NVA. Bạn có thể nghe thấy tiếng nổ đầu nòng của 105mm và 155mm từ xa, sau đó là tiếng rít và quả đạn bay tới nổ tung. Những báo cáo thương vong đầu tiên vì đạn cối địch được gửi đi và trực thăng cấp cứu đã được báo động.
    Sau đó quả đồi tiếp tục đối mặt với hỏa lực súng nhỏ từ khoảng cách gần. NVA sử dụng cả mìn claymore thu được của đại đội Alpha. 2 bên đều dựa vào những bụi rậm và cây cối để ẩn núp. Chỉ có 1 khu vực nhỏ thuận lợi cho việc tấn công và xạ kích ngoại trừ 3 đỉnh. Giữa các đỉnh này, các con dốc dựng đứng và những bụi cây rậm rạp cho phép quân địch (NVA) áp sát các vị trí quân ta (Mẽo) ở khoảng cách chỉ vài yard mà ko bị nhìn thấy. NVA cố gắng thiết lập các ổ súng máy để mở 1 con đường tới các đỉnh. Trong khi đó các tay bắn tỉa bắn rất nhanh gây khó khăn cho ta khi di chuyển giữa các vị trí trong vành đai phòng thủ.
    1 trong các khẩu đội M60 của trung đội 4 đã đối đầu với 1 khẩu đội súng máy đối phương. Cả 2 tiêu diệt nhau cùng 1 lúc. Ở 1 điểm khác, trung sĩ xạ thủ Ralph Marquez giơ khẩu M60 lên quá đầu và bắn như điên mà ko nhìn, những người khác đã phải giúp anh ta ngừng bắn. Vào lúc 8h15, khoảng 1 trung đội NVA di chuyển ở phía đông vành đai, trong khi 1 trung đội khác cũng vận động ở phía tây. Để tránh bị tấn công ồ ạt, đại đội trưởng đã ra lệnh bắn thật dữ dội, nhưng sau đó các binh sĩ vẫn tiếp tục vãi đạn vào bất cứ chỗ nào ko nhìn rõ. Việc này chỉ có tác dụng giữ NVA dưới chân đồi nhưng ko có cách nào tiếp tế đạn dược được. Vào 8h30, 1 giờ sau khi cuộc tấn công bắt đầu, đại đội đã ở trong tình trạng cần tiếp tế khẩn cấp về đạn dược, nước và cứu thương. Vào lúc này, NVA lại tiếp tục nã cối 60mm, và Delta bắt đầu phải hứng cả rocket. Những quả đạn này gây thương vong cho trung đội 3 nhiều nhất vì họ đóng ở vị trí thấp nhất. Cho đến lúc đó thương vong của Delta là 3 chết và 20 bị thương. Tuy nhiên vành đai phòng thủ vẫn đứng vững. NVA chưa tiến hành tấn công ồ ạt, những cuộc tấn công này chỉ đến sau đó.
    Lúc 11h30 trực thăng tải thương đến, sau khi bay vòng quanh đồi và nhận rõ sự nguy hiểm, các phi công sử dụng dây cáp kéo đưa được một số thương binh nặng đi thoát. Ko lâu sau đó 1 chiếc trực thăng chiến đấu xuất hiện và bắt đầu nã đạn. Các binh sĩ của Delta cũng theo đó nổ súng với sự yểm trợ của hỏa lực trực thăng. Khi đang chuẩn bị bay đi, chiếc trực thăng bất ngờ trúng đạn và bốc khói mù mịt nhưng cuối cùng cũng hạ cánh khẩn cấp được ở khu vực do đồng minh kiểm soát.
    Đến chiều, NVA lại gia tăng áp lực bằng súng cối và bắn tỉa, sau đó là rocket B40 (hay RPG). Chúng có thể sử dụng để chống bộ binh với sức mạnh tàn phá khi ngắm bắn vào các thân cây. Khi bị bắn vào, những thân cây vỡ tung và phóng ra nhiều mảnh như mảnh đạn. 1 trong số những quả đạn này đã bắn trúng 1 cái cây trong khu vực trung đội 4 của Bauer, ngay phía dưới là hố cá nhân của 3 người. Vì 1 lý do nào đó, nó đã ko nổ. Viên đạn mắc lại trên cành cây mà thuốc phóng vẫn tiếp tục cháy phát ra những tiếng xì xì. Các binh sĩ trố mắt nhìn quả đạn đen sì tiếp tục cháy một lúc rồi tắt hẳn, họ biết đó là cái gì.
    Vào giữa buổi chiều thì đạn dược đã cạn đến mức nguy hiểm, trực thăng tiếp tế đã làm 1 việc ngu ngốc là bay là là trên ngọn cây và ném nước cùng các đồ tiếp tế khác cùng với đạn được. Tay phi công chỉ cần biết quẳng tất cả đồ tiếp tế ra khỏi máy bay càng nhanh càng tốt, và trong lúc vội vã, hắn quên mất nơi đó trung đội 4 đang đóng giữ. 1 số thùng bằng thép đựng đầy nước đã rơi trúng mấy người lính, trong khi đó 1 số thùng hàng tiếp tế đã lăn xuống dốc vào vị trí do đối phương kiểm soát. Một số thùng khác lăn xuống dốc nhưng mắc lại các bụi cây, vì vậy quyết định đưa ra là phải cố bò tới lấy về, hy vọng may ra NVA ko để mắt đến khu vực này.
    Bauer nhớ lại: ?oTôi bảo trung đội phó của tôi thu thập lựu đạn, khi đó tôi có một kế hoạch. Khi những quả lựu đạn sẵn sàng, tôi quăng vào chỗ nghi có bọn bắn tỉa rồi lăn tròn vào sau 1 gốc cây vài yard bên ngoài vòng đai phòng thủ. Tôi cảm thấy khá an toàn. Sau đó tôi tiếp tục ném lựu đạn mỗi khi di chuyển. Khi đã đến được chỗ thùng hàng, tôi ném 1 lúc 3 hay 4 quả lựu đạn vào mỗi bụi cây khả nghi và vác thùng hàng chạy về sau khi nghe tiếng ?obùm? của quả lựu đạn cuối cùng. Bằng cách đó 1 nhóm binh sĩ đã lấy được nhiều đồ tiếp tế về mà ko gặp chuyện gì.
    Thế nhưng tiếp ngay sau đó là hơi cay. NVA ném các quả lựu đạn hơi cay thu được của đại đội Alpha vào vành đai phòng thủ. Ko khí tràn ngập khói và hơi cay. 1 cuộc tấn công vào sườn trung đội 1 và 3 đã bị đẩy lui nhưng khói và sự hỗn loạn đã bao phủ quả đồi. Khắp đồi nồng nặc mùi hơi cay, lưu huỳnh từ những vụ nổ, mùi mồ hôi của lính, và thứ mùi ko thể nhầm lẫn bốc ra từ các xác chết.
    (còn tiếp)
  8. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    (tiếp)
    Đại đội trưởng Daugherty kể lại những gì đã xảy ra với người đầu tiên chết trên quả đồi: ?oTôi biết chàng trai này. Tôi đã dừng lại 1 lúc để nói chuyện với anh ta vào tối hôm trước khi đi kiểm tra các vị trí đóng quân. Anh ta tỏ ra vui mừng khi tôi tới. Sau đó, khi người ta đưa thân thể đẫm máu của anh ta tới đại đội bộ, tôi có thể trông thấy 1 cái lỗ khủng khiếp ở cổ anh ta. Anh ta cố nói vài điều nhưng chỉ có máu phun ra từ vết thương, sau đó anh ta chết, chúng tôi ko thể làm gì được.?
    Trong khi đó, pháo tiếp tục rót vào khu vực địch quân. Castillon đã tính toán các vị trí NVA có thể dàn quân tấn công và chỉ điểm cho pháo 155mm nã vào 4 quả 1. Đó có lẽ là nhân tố chủ yếu giúp đại đội sống sót. Nếu NVA ko thể tập trung quân số lượng lớn 1 cách an toàn, họ ko thể tấn công ồ ạt để tràn ngập 1 ví trí phòng ngự có tổ chức. Tuy thế, dưới chân đồi, nơi pháo yểm trợ bị khuất ko bắn tới, NVA đã đục được 1 lỗ to vào vành đai phòng thủ nhờ vào hỏa lực súng nhỏ và các vũ khí thu được của đại đội Alpha.
    Binh sĩ trung đội 3 Byron Adams kể lại: ?oBọn vàng đã chiếm lĩnh vị trí phía trên chúng tôi, sau đó mới bắt đầu thực sự tấn công. Chúng tôi mất ngay 2 người. Steve và Wayne ở gần tôi nhưng ko cùng hố cá nhân. Steve thuộc trung đội tôi còn Wayne thuộc trung đội 2. Khi chúng cho nổ quả claymore chiếm được của Alpha, Steve đã hứng trọn và chết ngay lập tức. Wayne thì ở vị trí cao hơn một chút và bất ngờ tôi thấy phần lớn đầu anh ta bay mất. Tôi biết rất rõ những chàng trai này và chúng tôi đã ở rất gần nhau. Stuart Halle bò đến bên xác Wayne và kéo anh ta về trên 1 tấm poncho. Tôi sẽ ko bao giờ quên cảnh này.?
    Một đêm với Spooky
    Đến tối ngày 5/3, một sự yên lặng bao trùm đồi 947. Chúng tôi ko biết bóng đêm sẽ đem đến điều gì. Ban đêm, kẻ địch có cơ hội, và chúng tôi biết chúng sẽ tổ chức 1 cuộc tấn công khác. Chúng tôi duy trì tình trạng báo động và nhận được sự yểm trợ tích cực.
    1 trong các nguồn yểm trợ là phóng pháo cơ ?oSpooky?. Nó là loại máy bay cánh quạt lớn, bay chậm và có số lượng súng đạn khổng lồ. Chiếc Spooky nã liên tục những loạt đạn 30 và 50 caliber xuống tạo nên những vệt lửa kéo dài đến tận mặt đất soi sáng cả khu vực. Chiếc máy bay chậm rãi bay vòng quanh vành đai phòng thủ, 2 khẩu súng nã liên tục vào cả các vị trí sát chỗ quân ta và chỉ bay đi vào sớm ngày 6/3.
    Nhưng chiếc Spooky đã ko may gây thương vong cho 1 người lính. Anh ta chết ko phải do dính đạn lạc từ chiếc Spooky mà bởi vỏ đạn bắn ra. Nằm gần khu vực đại đội bộ là 1 người lính bị thương từ lúc ban ngày. Những vỏ đạn bắn ra từ chiếc Spooky thường bay tản mát theo gió và khá nhẹ, nhưng 1 vỏ đạn này chứa đầy thuốc phóng chưa cháy hết đã rơi nhanh xuống trúng đầu anh ta. Anh ta đã ko thể đứng lên 1 lần nào nữa.
    (còn tiếp)
  9. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    (tiếp)
    NVA tấn công trở lại ngay khi trời sáng. Họ bắn vào các vị trí của trung đội 1 và 3, dần cho mềm các vị trí này bằng hỏa lực súng cối. Sau đó họ chọc thủng vành đai phòng thủ, sĩ quan tiền sát pháo Castillon và đại đội trưởng Daugherty buộc phải ra 1 quyết định tối hậu. Họ gọi pháo bắn thẳng vào vị trí của họ, đồng thời cho quân chạy đi tìm chỗ nấp tốt nhất có thể. Đó quả thật là con át chủ bài, 1 trận bão tàn phá ko có điểm dừng, NVA buộc phải chấm dứt cuộc tấn công chết chóc của họ. Các công sự của họ ko thể chống nổi với những quả đạn 155mm nổ tung khắp nơi. Delta đã ko mất người nào vì đạn ?obạn?, đó là một may mắn lớn khác.
    Ngay sau đợt pháo, Delta tái tập hợp để chuẩn bị chống trả đợt tấn công tiếp theo. Tận dụng thời gian nghỉ ngơi của đối phương, đại đội trưởng quyết định đây là lúc cần phải mở rộng vành đai phòng thủ để quân ta dễ thở hơn, trung đội 4 bị buộc phải nhận trách nhiệm này, Daugherty gọi trung đội trưởng lên đại đội bộ và đưa lệnh cho anh ta. Ngay sau đó, toàn trung đội bắt đầu di chuyển, các binh sĩ rời vị trí, bò thật thấp và nhích lên từng tí một, ném lựu đạn vào các vị trí nghi ngờ có bắn tỉa. Trung đội phó Bruce Thompson bò đầu tiên, sau đó là liên lạc viên (radioman) Billy Perry, tiếp đó là trung đội trưởng Bauer.
    Cả 3 chỉ vừa di chuyển được vài mét thì 1 tay bắn tỉa đã phát hiện và bắn vào họ từ sau những gốc cây. Đó là tiếng nổ ko thể nhầm lẫn của 1 khẩu AK47, từng loạt điểm xạ 2 phát 1. Loạt đầu tiên trượt sang phải nhưng loạt thứ 2 đã trúng đích. Trung đội phó trúng đạn ngay tức khắc và sau đó là radioman Perry. Bauer nhìn thấy những viên đạn bắn trúng 2 người đi đầu và xuyên qua người họ. 1 viên đạn đập xuống đất gần Bauer đến mức làm bắn bụi đất vào mắt anh ta. Sau đó loạt đạn ngừng, những binh sĩ khác trong trung đội đã nã đạn về phía tay bắn tỉa buộc hắn phải rút lui.
    Khi tay bắn tỉa đã im tiếng sau khi làm nhiệm vụ 1 cách xuất sắc, Thompson và Perry bò trở lại vị trí an toàn, cả 2 vẫn chưa chết. Radioman bị gãy chân còn trung đội phó trúng đạn vào mông. Họ được tiêm morphine và được bảo rằng sẽ được cứu thương chuyển đi sớm.
    Do trung đội 4 buộc phải quay lại, trung đội 2 cũng ko thể mở rộng vị trí phòng thủ của họ. Họ phải chờ trung đội 4 mở rộng vị trí để hỗ trợ bên sườn thì mới mở rộng được vị trí của mình.
    (còn tiếp)
  10. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    (tiếp)
    Cái chết của trung sĩ Jerry Johnson
    Một trong số những người được yêu mến nhất trong trung đội 4 của Bauer là trung sĩ Jerry Johnson, đã được giới thiệu ở phần trước khi là người dẫn đầu trong cuộc chạm chán đầu tiên với trung đoàn 66. Anh ta được xem là chiến binh siêu hạng của toàn đại đội. Sau đây là lời kể của Bauer về cái chết của anh ta:
    ?oBuổi sáng ngày 6/3 đó đã trở thành ngày buồn nhất trong cuộc đời tôi. Khi đó tôi đang di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác để kiểm tra các binh sĩ trong trung đội. Tôi tới vị trí xa nhất về bên phải của khu vực phòng thủ do trung đội đảm nhiệm và hỏi chuyện vài người gần chỗ Johnson. Những người lính trong các hố cá nhân ko nói lời nào, họ chỉ chỉ tay, tôi liền bò tới 1 hố cá nhân cách đó vài mét. Đó là 1 vị trí tốt để quan sát và thông báo cho đồng đội về các hoạt động của đối phương. Khi đến nơi tôi thấy Johnson đã chết trong vòng tay người bạn thân nhất, xạ thủ súng máy Ralph Marquez. Johnson trúng 1 phát đạn duy nhất vào đầu, tôi nhớ rõ điều đó, cảnh này vẫn ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Tôi biết Johnson rất rõ và điều đó làm tôi rất buồn phiền nhưng tôi ko được phép để lộ điều đó, mọi người đang nhìn vào tôi và với tư cách trung đội trưởng, tôi phải hành động ngay. Tôi nói: ?oThôi được rồi, mang anh ta ra khỏi đây?. Tôi kéo chân Johnson còn Marquez kéo tay, nhấc anh ta ra khỏi hố cá nhân. Chúng tôi mang anh ta đến đặt vào góc cái hố bom khổng lồ giữa đồi, bên cạnh những người chết khác, và quấn anh ta trong 1 tấm poncho.
    ?oNhững cái xác đã dần phải chất thành đống? Bauer kể lại ?oCái hố bom cần được ưu tiên cho những người bị thương chống lại hỏa lực súng nhỏ và cối. Nhiều năm sau đó, khi tôi xem bộ phim ?oTrung đội? (Platoon), cảnh cuối cùng khi Charlie Sheen được máy bay đưa đi và nhìn xuống, những gì anh ta thấy gần như giống hoàn toàn với những gì đã thực sự xảy ra trong cái hố bom trên đồi 947. Tôi đã cảm thấy ớn lạnh.?
    Quyết định khó khăn của đại đội trưởng
    Cuối buổi sáng ngày 6/3, một lần nữa tiếng thét ?oChúng đang đến!? lại vang trong không trung. Điều đó được chứng thực bằng sự kết thúc của những loạt đạn cối. Cùng lúc đó chiếc trực thăng trinh sát trên đầu chúng tôi trúng đạn. Nó đang quan sát đối phương và vừa gọi khẩn cấp 1 chiếc cường kích mặt đất tới nhưng chiếc gunship này còn đang trên đường thì nó đã bị tiêu diệt.
    Những lời cuối cùng chúng tôi nghe được từ chiếc trực thăng trinh sát là Trung đoàn 66 lại đang triển khai tấn công để đánh bật chúng tôi khỏi quả đồi. Nhờ những chiếc gunship, pháo và sự kiên cường của chúng tôi, ngày hôm đó chúng tôi vẫn cầm cự được. NVA ko chỉ định đánh bật chúng tôi khỏi đồi 947 mà còn định bao vây và tràn ngập chúng tôi giống như đã làm với đại đội Alpha. Chúng đã ko làm được điều đó mặc dù có những thời điểm gần như chúng đã đạt được. Ko hiểu sao vào lúc đó trung đoàn trưởng của chúng tôi lại ra lệnh cho Delta rút khỏi quả đồi, mang theo cả những người chết và bị thương. Ông ta bay trên đầu chúng tôi quan sát chiến địa và ra mệnh lệnh đó. Đại đội trưởng Daugherty biết đó là 1 mệnh lệnh thực sự ngu ngốc, vào lúc này anh ta ko chỉ ko còn đủ người để mang những người chết và bị thương đi mà chỉ cần rời vị trí là cả đại đội sẽ bị xé tan thành từng mảnh, vì vậy Daugherty đã thông báo từ chối thực hiện mệnh lệnh.
    Daugherty biết mình chẳng còn hi vọng thăng tiến gì sau khi thông báo kháng lệnh cấp trên như vậy, nhưng anh ta ko có sự lựa chọn, đại đội của anh đang nằm trên 1 cái đe. Nhưng bất ngờ 1 điều kỳ lạ đã xảy đến cứu cho cả tiền đồ của anh ta lẫn số phận của đại đội. 1 chiếc trực thăng thứ 2 xuất hiện phía trên quả đồi và trao đổi qua radio với đại đội và ban chỉ huy trung đoàn. Người ngồi trên chiếc trực thăng đó là tư lệnh quân đội toàn bộ khối đồng minh tại Việt Nam, tướng Creighton Abrams. Tướng Abrams ra lệnh chuyển tần số radio chỉ huy sang mình, hủy lệnh của trung đoàn trưởng và lệnh cho ông ta quay về căn cứ. Trung đoàn trưởng buộc phải thực hiện mệnh lệnh.
    Tình hình thay đổi
    Trưa ngày 6/3, cơn ác mộng của đại đội Delta dần chấm dứt. Trung đoàn 66 ngừng tấn công và rút ra xa vì bị pháo dữ dội. Các binh sĩ Delta thận trọng rời vị trí và di chuyển rộng ra xung quanh để đếm xác đối phương. Sau 2 giờ, số xác đếm được tổng cộng là gần 90, phần lớn là chết vì đạn pháo. Người Mỹ đã kịp đâm họ cú kết liễu (coup de grace) trước khi bị họ đâm. 1 số lượng lớn vũ khí thu được từ các xác chết đối phương cũng được gom lại thành đống, 1 phần trong số đó vốn là của các binh sĩ đại đội Alpha, mọi người đều hiểu rằng số phận khủng khiếp đã rơi vào họ suýt nữa cũng rơi vào đại đội chúng tôi. 1 số binh sĩ đã gần như kiệt sức bắt đầu nhóm lửa để hâm thức ăn nóng chào mừng sự khác biệt tuyệt vời này.
    (còn tiếp)

Chia sẻ trang này