1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRUNG ĐỘI XE ÔM TDC - Tất cả vì chị em TDC thân yêu. Hãy đến với Trung đội chúng tôi để được bảo vệ,

Chủ đề trong 'Dancing' bởi chua1lanyeu, 15/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
  2. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0

    Được chua1lanyeu sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 20/01/2006
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai thứ 7, Đội trưởng chuachụclanyeu sắp xếp cho e xin cuốc xe ôm đi nhởi với. 3h tại Chùa Láng nhé. E .... lạnh quá. keke! Ngồi sau cho chắc ăn.
  4. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị Trung đội bố trí xe ôm cho em ạ.
    Thời gian: Đêm giao thừa + 3 ngày Tết âm lịch.
    Lộ trình: Pháp - Việt Nam, Việt Nam - Pháp.
  5. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    @ chua10lanyeu: mai offline ai làm xe um cho em đây
    @Benkai: anh ui, sao em ko liên lạc được với anh
  6. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Ui xời, chuyện nhỏ. Cho địa chỉ đê, anh em trong Trung đội sẽ "chặt chém nhau trong tình thân ái " thui. À lày, đừng có cho địa chỉ ma nhá, ko thì có ngưòi biến thành con ma xó đến bóp cổ lè lưỡi đấy bít chưa.Tiện thể xin xỏ lun số điện thoại để biết đường mà điều chế nhá.
    [/quote]
    Hơ hơ thế là đã mua đc vé rồi ah? may quá ko lại lỡ........người thật thì ko ở địa chỉ ma được...thế hôm đó bác đón khách ở ngã tư sở nhé
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị tước giấy phép kinh doanh của trung đội xe ôm này. Đã có đề nghị gửi xe ôm từ hôm qua mà mãi tới hôm nay vẫn chưa có xe ôm nào liên lạc tới.
    Làm ăn lèm nhèm...
  8. music303

    music303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân ngây thơ wá! Đợi lâu ko e? Lạnh thế mà.........
  9. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    @Cala: đã nhận được hung tin của em, thành thật chia buồn cùng em. Thế là Trung đội đã không hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Vẫn có người phải buồn trong những ngày lẽ ra phải thật nhiều niềm vui mới phải. Vẫn có người mất mát quá nhiều khi lẽ ra phải nhận được thật nhiều. Có lẽ ông trời đã không công bằng với em. Chỉ biết mong em đừng buồn và tặng em một câu nói mà anh rất thích để chia sẻ cùng em.
    "Khi người ta mất đi thứ quí giá nhất, điều đó có nghĩa là người ta sắp nhận được thứ còn quí giá hơn thứ đã mất".
    Hy vọng phần nào giúp em vượt qua những mất mát, khó khăn.
    @khongthe: xin lỗi vì đã không ai trả lời em khi có đề nghị vì chắc các thành viên trong trung đội không có ai rảnh rỗi ( anh về quê tối hôm nay mới lên) hoặc đã bị các chị em khác nẫng tay trên...(cơ chế thị trường mà). Tuy nhiên khi có yêu cầu thật sự đề nghị em post luôn số điện thoại và địa chỉ, thời gian chính xác để thuận tiện cho anh em khi muốn hỗ trợ. Hy vọng anh em mình còn có dịp làm việc với nhau. Em cũng đừng thất vọng, mọi chuyện với Trung đội mới chỉ bắt đầu, vạn sự khởi đầu nan mà.
    @ThietMocLan: Cuốc này chắc khó có thể đáp ứng được ( thật ra là ...bố thằng nào mà phục vụ được cuốc này), tuy nhiên Trung đội có thể phục vụ cuốc Nội Bài - Hà Nội, Hà Nội - Nội Bài với điều kiện tổng khối lượng hành lý và ThietMocLan ko nặng quá 55kg. Thế nhá, có nhu cầu cứ gọi anh em.
    @OD: lâu lâu ko gặp lại em, bây giờ anh mới hiểu được câu "Trong nỗi buồn, người phụ nữ đẹp mê hồn". Đúng là sau tai nạn gặp lại, thấy em như đã lột xác thành 1 OD khác. Trước đó em như 1 viên kim cương trong trắng dưới đáy đại dương xanh thẳm, còn giờ đây em như 1 viên Ruby (hôm đến thăm thấy đôi chân của em...đo đỏ, hồng hồng) ngọt ngào và nồng thắm. Em biết không, đội hoạt động chưa đầy 1 tuần, cũng chả có khách hàng nào ngon ăn để anh em "làm thịt " cả nên cũng không có lợi nhuận để chia chác gì đâu, chắc tết này phải làm 1 cái ....bánh trưng gỗ để anh em trong đội măm cho đỡ cơn thèm vậy. Em cố gắng giới thiệu cho đội vài mối nhá, chắc lúc đấy bọn anh sẽ có ... cho em nhiều nhiều.
    @anhtuctrang : nếu bạn có nhu cầu thật sự xin cho số điện thoai, YM và địa chỉ ngày giờ chính xác để anh em tiện hỗ trợ (hoặc bóp cổ khi cần thiết )nhé. Thân mến.
    @ziczac: bà 50kg hay online giờ nào nhỉ, thông báo cho anh em biết để còn săp xếp đến khuân đồ về nhà ...mình và khiêng người... quẳng ra đường cái nhẩy.
    @Y_Hn : bạn như con thần long, thấy đầu mà chẳng thấy đuôi đâu nhỉ. Nhà gần quán cafe thì thỉnh thoảng mời anh em 1 vài ly để lấy chỗ đi lại cái nhờ.
  10. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Với danh nghĩa là hội trưởng hội Nhậu TDC, thủ môn "xuất sắc" nhất TDC kiêm cố vấn của Trung đội Xe ôm TDC anh có nhời phê bình chú: Ọp ẹp không tham gia được thì OK không bàn đến, bận việc gia sự miễn truy tố, nhưng mà cũng phải có phân công trách nhiệm cho rất nhiều anh em ở nhà chứ, đi mất hút một hơi làm bao người thấp thỏm, đi đến nơi về không đến chốn.
    => Chú Chưa10lần này đích thị đang mang đấu đi đong, đong gì thì ai cũng biết rồi => Giống tớ

Chia sẻ trang này