1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung Dũng làm vẻ vang Thái Nguyên

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi anhdungbk25, 08/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    Trung Dũng làm vẻ vang Thái Nguyên

    sau bao năm tổ chức cuộc thi Đường lên đỉnh olympia,mặc dù đã cử đi rất nhiều tài năng của tỉnh để mà thi thố (nhưng mà xịt hết ) đến năm nay thì Thái Nguyên mới có đại diện vào vòng thi chung kết năm. hơ hơ cứ nghĩ đến cũng cảm thấy tự hào ra phết
    ai biết thêm về nhân vật này thì xin post lên cho anh em cùng được biết nhé
    tôi chỉ mới biết
    tên: trung Dũng (tên dũng có khác )
    trường : Chu Văn AN
  2. NgocLan_tn

    NgocLan_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Anh này em biết. Em gặp và nói chuyện với anh ấy trên Ti Vi đầy lần rồi. Anh ấy giỏi thật đấy. Người Thái Nguyên có khác.
  3. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    hay là ở cái miền bắc chỉ có đại diện duy nhất đến từ thái nguyên còn hà nội với các trường AM hay chu văn an ... hay hải phòng ,rồi nam định những cái nơi nổi đình đám đều ko có nhân nào tham dự -----> kể ra ta cũng tự hào đấy chứ
  4. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay tôi có xem Đường lên đỉnh Olypia,thật tự hào cho người dân Thái Nguyên khi chú bé trường CVA lọt vào cuộc thi năm.Năm nay vắng bóng cái nôi Olypia là trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm -Vĩnh Long và các trường của Thanh Hoá.
    Chú bé TN này hơi nhát khi chỉ chọn các câu hỏi 10 điểm khi về đích nhưng đó là một chiến thuật có lợi.
    Nói về miền Bắc nổi đình nổi đám là các trường HN Amsterdam,Chuyên Trần Phú-Hải Phòng,chuyên Lê Hồng Phong-Nam Định,chuyên Lam Sơn -Thanh Hoá và chuyên Phan Bội Châu-Nghệ An.
    Trường chuyên Thái Nguyên ko nổi lắm thì phải
  5. fibonacci007

    fibonacci007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    ừ, trường chuyên không nổi tiếng lắm, chất lượng cũng tầm tầm so với các trường chuyên của tỉnh khác
    chú này khôn ngoan khi chọn câu hỏi có 10 điểm , như thế khá an toàn , đảm bảo thắng lợi
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    cuộc thi chung kết "?oĐường lên đỉnh Olympia? xứng đáng là cuộc thi chung kết,cả 4 nhà leo núi đều tài giỏi, không chênh lệch nhau là mấy ,trong cuộc thi hôm đó cũng xảy ra sự cố ngoài ý muốn do trình độ của MC ......hơi kém , nhưng nói chung là tốt đẹp cả
    Người TN với cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia với những Bạch Thu Cúc, Thu Hương, Trọng Việt không có ai vượt qua được vòng 2 Năm nay, Trung Dũng đc vào trận chung kết đã là niềm hãnh diện của người TN , tuy chỉ đc giải ba nhưng em vẫn đáng để cho tất cả chúng ta tự hào , ngưỡng mộ , bạn Trung Dũng đã thi đấu, cố gắng hết sức mình, nhất là phần thi tăng tốc , từ 40 điểm em đã tăng đến 170 điểm, một tình thần thi đấu rất đáng khen đúng không các bác ?
    Cuộc thi chung kết đó sẽ rất hoàn hảo nếu như không việc bạn ở Tp HCM chọn câu hỏi Xã Hội 10 điểm , Câu hỏi 10 điểm, cũng không khó vì nó chỉ là 10 điểm trong thang điểm tối đa 30 điểm, nhà vô địch mà không trả lời đc câu hỏi 10 điểm thì cũng là chuyện thường ! nhưng điều không thường, điều đáng buồn là nhà vô địch của cuộc thi đã không trả lời đc câu hỏi " Trang web PetitionOnline.com để làm gì " Và thật sự buồn hơn khi cả 4 nhà leo núi trong trận chung kết đều .............không trả lời được câu hỏi không được quyền không biết này
    CÁc bạn xem cuộc thi chung kết năm ?oĐường lên đỉnh Olympia? không biết là có suy nghĩ giống Đá không nhỉ
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 24/08/2004
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Vòng nguyệt quế vinh quang và suất học du học bổng trị giá 35.000USD của chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" năm 2004 đã thuộc về vận động viên leo núi dũng cảm và bản lĩnh nhất - Đỗ Lâm Hoàng - học sinh trường THPT Gò Vấp, TPHCM.
    Trường quay S9 của Đài Truyền hình Việt Nam sáng nay 22/8, chìm trong hoa và những bất ngờ của cuộc chơi trí tuệ dành cho học sinh phổ thông. Xuất sắc vượt qua ba người bạn đồng hành "ngang sức cân tài", anh chàng Hoàng "Béo" thực sự xứng đáng là nhà leo núi vô địch cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" năm nay.
    Sinh năm 1986, là thành viên "già" nhất trong bốn vận động viên vào vòng chung kết. Và Hoàng đã chiến thắng cực kì ngoạn mục và thuyết phục khi chứng minh được chất "anh cả" và bản lĩnh của người leo núi cùng vốn kiến thức dày dặn của mình.
    Giành được 50 điểm ở phần Khởi động, Hoàng tự tin Vượt chướng ngại vật và vươn lên dẫn đầu với từ chìa khoá "Nào anh em ta", nâng điểm số của mình lên 110. Theo sát em là Nguyễn Nguyễn Thái Bảo với 100 điểm - người đang giữ kỷ lục về điểm số của "Đường lên đỉnh Olympia" năm nay.
    Nhẹ nhàng, bình tĩnh, Lâm Hoàng lại tiếp tục Tăng tốc thành công. Hoàng vẫn là người dẫn đầu với 170 điểm.
    Cuộc rượt đuổi quyết liệt và gay cấn thực sự nổ ra ở phần bứt phá về đích. Bốn vận động viên xuất sắc nhất của năm đã tung hết "vốn" để chơi trận cuối. Kết thúc câu hỏi Về đích thứ nhất, Nguyễn Trung Dũng và Nguyễn Ngọc Thơ cùng đạt 170 điểm, theo sát Hoàng - 190 điểm là cậu học trò xứ Huế Thái Bảo với 180 điểm. Rất không may cho Đỗ Lâm Hoàng là ở câu hỏi 20 điểm phần Khoa học tự nhiên, em đã có đáp án đúng nhưng cách làm không chặt chẽ nên Ban tổ chức đành để cho em một cơ hội khác và Hoàng đã chiến thắng được áp lực tâm lý đang đè nặng lên mình và lấy lại được 20 điểm.
    Tuy không trả lời được câu hỏi cuối về Công nghệ thông tin 10 điểm, nhưng nhờ trả lời được câu hỏi phần Khoa học xã hội 30 điểm của Trung Dũng, Hoàng đã giành chiến thắng chung cuộc với điểm số 220. Đỗ Lâm Hoàng, biệt danh Hoàng "béo", đã rất xúc động khi nhận vòng nguyệt quế và suất học bổng du học trị giá 35.000USD của nhà tài trợ LG Electronic trong niềm vui sướng khôn tả của các cổ động viên đầu cầu TPHCM.
    Về đích thứ hai là bạn Nguyễn Nguyễn Thái Bảo (trường Quốc học Huế) - 210 điểm, với số tiền thưởng trị giá 28.860.000 đồng. Hai bạn Nguyễn Ngọc Thơ (trường chuyên Kon Tum) - 200 điểm, Nguyễn Trung Dũng (trường Chu Văn An - Thái Nguyên) - 170 điểm cùng nhận giải ba với 26.690.000 đồng tiền thưởng
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 17:55 ngày 24/08/2004
  8. thainguyen001

    thainguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là rất đáng tự hào
    Chỉ có điều, thainguyen001 thấy cuộc thi đầu tiên là hoành tráng nhất. Mọi người đều thực sự hiểu biết và thông minh. Còn các cuộc thi sau, tất nhiên cũng đều là những gương mặt ưu tú cả nhưng có vẻ đều là GÀ NÒI. Thường là học để đi thi ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYPIA chứ ko thực sự thông minh và sắc xuất như các bậc đàn anh chị lượt thi đầu tiên
  9. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    hơ em trung dũng đã thể hiện đưọc mình, chẳng có gì đáng tiếc cũng như ko có gì đáng chê về câu hỏi mà bác đá đưa ra , cả 4 đã thể hiện rất tốt rất hết mình .
    còn bác đá thích thì tôi nêu ra nhiều câu hỏi mà bác cũng tịt (mà theo tôi thì cũng ko thể nào ko biết , thế đấy con ngươì mà )
  10. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Tôi năm nào đều xem trận chung kết Olympia,năm nay cũng vậy,và có một vài nhận xét thế này....
    Về các danh hiệu cá nhân đạt được,các thí sinh năm nay kém hẳn,ko có chú nào có giải quốc gia quốc giẻ gì cả,chỉ lẹt đẹt vài giải học sinh giỏi tỉnh.........nếu so mấy năm trước,chú nào cũng kiếm vài giải cỡ bự,có cả quốc tế
    Về MC năm nay,con trai của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ và nhà thơ Xuân Quỳnh có vài sai lầm nghiêm trọng mà ai cũng biết.
    Chú vô địch ko xứng đáng vì tội láu cá,câu giờ...........làm quanh co lời giải
    Một cái được là Cổ động viên rất cuồng nhiệt,trường CVA cũng hoành tráng lắm...
    Thế thôi

Chia sẻ trang này