1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung Hoà rực lửa- Pharaoh tái xuất

Chủ đề trong 'Tennis' bởi zlite, 28/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hienttt

    hienttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Thôi để lần sau học trò ra cổ vũ cho thầy giáo vậy. Hichic, vậy là không được thầy giáo khao rùi hichic. Hay tại ko có Khỉ lười cổ vũ nên thầy giáo thua
  2. truong7888

    truong7888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
    @NguyHiểm : Có lẽ chuyển chủ đề này sang phần GIAO LUU, ĐỘ.. cho phù hợp vì cuộc chiến còn tiếp diễn..!
    Mỗi người có một góc độ nhìn nhận vào cùng một vấn đề khác nhau....Các bạn tham khảo tường thuật của Truong7888 nhé :
    -11h15 ngày 28/3 : Zlite dt cho 7888 : Ông có ra uống bia ko ? tôi và a Thanh IRAN hẹn nhau họp báo tổ chức giải đơn nam truyền thống của sân VT lần thứ 7
    -7888 : Tôi bận họp ko ra dc ( Nhưng biết thừa 2 ông này họp báo kiểu quyền anh hạng nặng vì chả ông nào chịu ông nào và luôn có ý đồ thôn tính CLB của nhau)
    -13h30 Zlite dt cho 7888( giọng lè nhè và cay mũi): Tôi đã nhận trận thách đấu của a Thanh IRAN trận Davis ông là GĐKT của sân thì lo bàn với a Lâm già chủ tịch đi nhé !!!!
    -( a Lâm già là bố của quái chiêu Phongvau hiện là đương kim chủ tịch CLB Trung Hoà Nhân Chính - Zlite là GĐ tài chính)
    -15h30 a Lâm già dt cho 7888(giọng hốt hoảng) : Em đang ở đâu ??? về ngay sân anh bàn bạc chiến thuật - thằng Tuấn Anh (Zlile) nó say dại quá đi nhận lời đánh độ với Thanh IRan rồi - Tiền chỉ có 200K một trận thôi, đối với anh nó quá nhỏ nhưng anh lo SẬP HẦM 5-0 lắm, cả trưa nay anh ko ngủ dc !!!
    -(Bên lề : Lâm già và Thanh IRAN là 2 chủ tịch của 2 CLB luôn bằng mặt chứ ko bằng lòng, giống như chủ tịch của Baca và Real vậy - Cả hai đều muốn hạ gục nhau cho hả hê. Lần này Thanh IRAN muốn xoá sổ CLB THNC - nếu như thắng 5-0)
    -17h 7888 đến gặp a Lâm già : Lúc này tại sân đã có Toàn cận nhễ nhại mồ hôi (Vừa luyện cấp tốc cú quả) còn a Lâm ngồi trần ngâm, khác với mọi ngày bên cạnh anh ko có chai bia nào vì cổ đắng quá anh nói : 2 thằng mày xem thế nào ??? liệu có bị thua sập hầm ko ??? Thanh IRAN chọn 3 chàng Ngự Lâm mạnh quá Pharaoh, Thành đen tất cả đều đã thành danh ở HN, Trường em xem chiến thuật thế nào để khỏi thua ?
    -Toàn cận : anh cho em đánh tiên phong, em muốn trả món nợ với Thanh IRAN hoặc Pharaoh vì giải Vĩnh tuy lần trước em đều thua 3-6, nếu gặp Thành đen thì em cũng không ngại vì em thịt một trận độ rồi ! theo em nhận định khả năng 2 đội là 50/50.
    -7888: anh Lâm đừng lo, em biết họ rất mạnh nhưng em sẽ đánh vào điểm mạnh của họ bằng đôi chân và chiến thuật hợp lý.
    - a Lâm : Tao vẫn lo lắm, dt cho Lâm Ford rồi nó cũng có nhiều thù hằn với bên kia lắm vì nó là đương kim VĐ Box giải đơn còn Pharaoh + Thành đen VĐ giải đôi của Box cả 3 thằng đều ko phục nhau !
    -(Bên lề : Trận đấu này rất nóng vì gà nhà Box và VT đá nhau với những ân oán riêng tư với những tiếng gầm của các con Hổ tranh giành lãnh thổ).
    -18h30 : anh Lâm già chủ tịch đã gọi hết các thành viên của CLB THNC gồm Zlite, Lâm Ford, 7888, Toàn cận, Hoàn gạt mưa, Hưng Shell, Đan đất ( 211368 đang ở Long An cũng bay gấp về) tất cả quây quần bên chủ tịch CLB và 19h00 anh chút hơi thở....dài cuối cùng : Q....U.....Y.....Ế....T .... C..H...I...Ế...N
    (còn tiếp)
    Ôi cuộc sống đâu chỉ có...cơm ngon và áo đẹp....!

  3. TrumVotMuoi

    TrumVotMuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hehe,
    để trùm vợt muỗi chỉ cho các bạn cách convert font nhé, phần convert này dùng unikey để làm (mình đang dùng unikey 3.6)
    1. Chọn toàn bộ đoạn text rồi copy vào clipboard (Ctrl + C).
    2. Click chuột phải vào biểu tượng unikey (đang chạy), chọn vào mục công cụ, sau đó chọn bảng mã nguồn là gì, đích là gì --> bấm Chuyển mã.
    3. Lúc này trong clipboard đang là font đích (unicode), bạn chỉ việc paste (Ctrl + V) vào văn bản thôi.
    PS: nếu làm trên file word thì ok, nó có thể convert 97%, nhưng còn làm từ cái bài viết bên trên của bạn ZLite thì những chữ ơ + dấu (ớ, ờ, ở..), chứ â + dấu sẽ bị mất nên phải gõ lại
  4. truong7888

    truong7888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
    -23h30 ngày 28/3 Toàn cận dt cho 7888: anh ơi em nghe nói dạo này anh Thanh và Pharaoh luyện kỹ lắm ??? em run quá ....vì nghĩ lại mới xem TV hôm trước thấy Pharaoh ăn giải Ninh Bình mở rộng...???
    -7888: Chú đừng lo...nói về đôi Nam + Nữ thì cả nước ai cũng biết: Pharaoh giỏi cái khoản ấy nhất !!! chú cứ đánh đi có gì anh tư vấn cho.
    -23h55 anh Lâm chủ tịch đt cho 7888: Sao anh đt chú mãi không nhấc máy ???
    -7888: dạ em vừa mới ngủ
    -Anh không ngủ dc, hay mai em đánh một trận đơn đi ?
    -7888 : Anh bình tĩnh đi, cứ để mọi người đánh theo như thống nhất vì em không có Động lực thi đấu, em không tranh chấp với ai, không thù oán với ai... và ai cũng là thầy tns của em... anh cho em xin khất...em chỉ xin đánh một trận đôi thôi, em hứa là không để thua 0-6 mặc dù đôi Pha-Thành là đôi vô địch của Box !
    -Dc anh đặt chỉ tiêu cho chú và Toàn kiếm được 3 jex sẽ có thưởng vì đôi ấy vẫn tuyên bố chấp tất cả các đôi nào 3 tới 6 cũng đánh 500K.
    ............................................Trung Hoà......................................
    .............................................Một đêm trắng..............................
    ................................................trừ 7888..vẫn ngủ ngon...........vì không phải tranh giành cái gì với ai...........................thắng thua đều dc nhậu.........................
    10h30 sáng 29/3 anh Lâm chủ tịch đt cho 7888(giọng hốt hoảng) : Chết rồi em ơi !!! thằng Tuấn Anh nó vừa online nói là PHA..RA...Ông tuyên bố sẽ ĐẠI PHÁ...CLB ...Anh đang THAI NGHÉN một CLB với vài nhân tố là người của Box thế mà nó định chiều nay cho CHẾT LƯU rồi xoá xổ CLB Trung Hoà Nhân Chính....ối giời ơi sao 3 CHÀNG NGỰ LÂM gì mà ác thế...???
    -7888 : sẽ có cách, anh yên tâm đi , bình tĩnh mà chỉ đạo anh em.
    -Bình tĩnh thế nào được..anh có thể mất tất cả ...vợ, bồ,cổ phiếu và bia hơi chứ Tennis thì KHÔNG BAO GIỜ...Thôi anh chuẩn bị ra sân khởi động cho Toàn cận đây, chú mau ra đi..
    -12h Anhmơveem DT cho 7888 : anh ơi sân THNC ở đâu thế nhỉ ? em muốn ra xem trận 3 CHÀNG NGỰ LÂM tàn sát CLB THNC
    -7888 : ở giữa nhà 17T3 và 24T2 khu THNC, đi hết đường sẽ thấy biển hiệu pano có dòng chữ : "ĐỪNG CHẾT VÌ KHÔNG HIỂU BIẾT" thì rẽ trái có cái cổng xanh ghi dòng chữ rất nhỏ : NƠI ĐÂY RA ĐI BAO NHÊU CHÀNG TRAI.. thì đấy là sân THNC.
    -16h Toàn cận đt cho 7888: sao anh chưa ra sân ???
    -7888: anh với chú đánh trận 2 cơ mà !
    -Toàn cận (giọng hơi cuống) anh ra ngay đi em phải đánh với Ông rồi (Pharaoh) em thấy nó khởi động quả phải mất bóng và làm hút hồn bao cô gái...anh có cách gì không....?
    - (sau 10 phút hội ý với 7888 Toàn cận vào sân với vẻ mặt lạnh lùng đến lạ thường - theo mô tả của anh lâm)
    - 12 phút sau Toàn cận dt cho 7888 : đúng rồi anh ơi, em đang dẫn 5-2 rồi, em kết liễu luôn nhé cho hả dạ anh Lâm ???
    -7888 : em đừng nóng thế, đây chỉ là trận giao hữu thôi với lại Pharaoh là một trong 3 NGỰ LÂM với nhiều Fan hâm mộ, em phải đánh cống hiến thêm vài ván nữa chứ ...
    - 17h 7888 đến sân thì trận đấu kết thúc với tỷ số 6-4. Tất cả sân đều im lặng trừ anh Lâm chủ tịch mặt mày hớn hở vì không bị sập hầm....vài Fan nữ trẻ đẹp mắt ngấn lệ không thể tin được rằng thần tượng của mình thua một Toàn cận chưa được một giải gì trong đời.....
    - Trận đôi tiếp theo Pha - Thành đen rất vất vả thắng 6-5. bên thua vẫn được chủ tịch CLB thưởng nóng 200K.
    .........................2-1.................
    ..........................2-2..............
    -19h 35 Lâm Ford kết thúc trận đấu sau khi bị dẫn 3-1. Anh Lâm chủ tịch tự thưởng cho mình 1 chai ken.
    - 19h45 PharaH2O mặt thẫn thờ nhìn điện thoại réo liên tục mà không nhấc máy ......cuối cùng thì PharaH2O cũng nghe : Alô, anh à ? em đây .... anh thắng thế nào .....em đang ở Yên Tử về. ..anh khao em cái ấy nhé.. .????
    -7888 hỏi PharaH2O: ai đấy ? nhưng Lâm Ford trả lời thay : Cô phóng viên hãng chuồn chuồn xí ấy mà....Bạc quá 7888 ạ ....mới cách đây vài tháng khi Lâm vừa thắng giải đơn của Box ...vậy mà.....(Lâm Ford buồn bã quay mặt đi) ...
    +Lúc này 7888 mới nhận ra thêm được vấn đề nữa là : Cuộc chiến này là của những con Hổ tranh giành lãnh thổ và ...vài con Hổ cái...
    +Phía cổng anh Lâm chủ tịch tay cầm chai bia tay khắc thêm vào chiếc cổng thêm 3 cái tên mới..3.CHÀNG NGỰ LÂM.....
    Ôi cuộc sống đâu chỉ có...cơm ngon và áo đẹp...
    Tình yêu đâu chỉ có .......hôn nhau và nói chuyện.............


  5. PHARAOH_76

    PHARAOH_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Khà. khà. khà. Có vẻ chiến thắng này của CLB THNC giống như " một cơn mưa hiếm hoi trên sa mạc" nên khi cơn mưa đến mọi người không giấu được niềm vui, quên mất mình là ai, ca hát váng trời, thiết nghĩ cũng có thể hiểu được về những gì các anh đã viết . Xin chúc mừng chiến thắng của các anh xin chung vui với niềm vui của các anh. Chiến thắng này của các anh khiến tôi mường tượng đến chiến thắng 3-0 của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan tại Tiger cup 98 khi đó các nhà báo của chúng ta cũng ca hát váng cả trời đất. Để rồi lại ngậm ngùi khi thua Singapo 1 cách không thể hiểu nổi. Nhưng không sao các anh ạ người ta có câu "phong độ là nhất thời đẳng cấp mới là mãi mãi". Các anh hãy tin ở bản thân mình các anh sẽ vượt qua được đối thủ nếu đó là 1 ngày đẹp trời. Một lần nữa xin được chúc mừng chiến thắng của các anh, chúc mừng buổi thi đấu đã thành công tốt đẹp. Xin cám ơn anh Kim đã rất nhiệt tình với anh em .
    @ Khỉ lười : Đừng nói là anh đổ lỗi cho E nhưng quả thật là hôm đó anh mất tập trung vì ngóng e lắm đấy. Anh nói thật nhé lần sau hứa là phải ra đấy không là anh lại thua.
  6. hienttt

    hienttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    To thầy giáo: Ơh thế nhỡ em ra thầy giáo mất tập trung hơn thì sao êhhhe.
    Mừ em cũng đồng ý là chuyển topic này sang cùng Giao lưu, độ, thử sức vì chưa chấm dứt tại đây được..
    Lần sau nhất quyết vứt hết mọi thứ đi cổ vũ thầy giáo nào.
  7. smallevil

    smallevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị anh Trường giải thích ngay chỗ lày, e chả hỉu rì cả
  8. truong7888

    truong7888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
    - 19h45 PharaH2O mặt thẫn thờ nhìn điện thoại réo liên tục mà không nhấc máy ......cuối cùng thì PharaH2O cũng nghe : Alô, anh à ? em đây .... anh thắng thế nào .....em đang ở Yên Tử về. ..anh khao em cái ấy nhé.. .????
    -7888 hỏi PharaH2O: ai đấy ? nhưng Lâm Ford trả lời thay : Cô phóng viên hãng chuồn chuồn xí ấy mà....Bạc quá 7888 ạ ....mới cách đây vài tháng khi Lâm vừa thắng giải đơn của Box ...vậy mà.....(Lâm Ford buồn bã quay mặt đi) ...+Lúc này 7888 mới nhận ra thêm được vấn đề nữa là : Cuộc chiến này là của những con Hổ tranh giành lãnh thổ và ...vài con Hổ cái...
    +Phía cổng anh Lâm chủ tịch tay cầm chai bia tay khắc thêm vào chiếc cổng thêm 3 cái tên mới..3.CHÀNG NGỰ LÂM.....
    Ôi cuộc sống đâu chỉ có...cơm ngon và áo đẹp...
    Tình yêu đâu chỉ có .......hôn nhau và nói chuyện.............


    [/quote]
    Đề nghị anh Trường giải thích ngay chỗ lày, e chả hỉu rì cả
    [/quote]
    @Smallvile: Lúc đó vừa kết thúc trận đấu xong, Lâm Ford ngồi cạnh Pharaoh nên nghe rõ giọng của cô phóng viên ( cũng có thể họ quá hiểu nhau). Vì vậy Lâm F trả lời anh luôn là như vậy, à còn một chi tiết nữa là : Sau cú đt của Pharaoh và cô phóng viên ấy Lâm F buồn hẳn (mặc dù vừa thắng) quay mặt vào tường, đôi vai rung lên rồi ra vắt khăn đầy nước - cả sân thắc mắc : không biết đấy là mồ hôi hay nước ......mắt
  9. PHARAOH_76

    PHARAOH_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    @ Bác Trường 7888. Thế là thế nào, rõ ràng là bác Trường nhà ta lâu lắm mới thắng 1 trận nên chẳng còn nhớ được mình đã nghe cái gì và nên nói cái gì cho đúng nữa, thật là ... E xin đính chính lại với cả nhà cho chính xác là thế này . Hôm đó sau khi kết thúc trận đấu em Cùn có gọi điện thoại hỏi "kết quả đê" . E thông báo kết quả cho em nó biết và em có hỏi là em đang ở đâu mà sóng kém thế em Cùn nói là đang ở Yên Tử về. Thế là bác Trường nhà ta quay sang "góp dưa" hỏi, ai đấy tò mò không chịu được nhưng chả nhẽ với ông Anh mình hỏi lại không nói thì hơi bất lịch sự nên nói là e Cùn hỏi thăm (mặc dù rất khó chịu). Bác Trường nhà ta lại còn gặng hỏi Cùn nào thật là... , e bảo là Cùn hay còn gọi là Neuyeu... thế là bác ta gật gù ngay lúc đó thì bác Lâm F đứng đấy. Mà bác Lâm F có nói gì đâu, vì lúc đó bác ý đang thay quần áo. Thế rồi chẳng hiểu vì sao bác Trường nhà ta lên đây ca hát váng trời điều đó thì có thể hiểu được, nhưng còn cái vụ Hổ đực Hổ cái là không hiểu bác nói cái gì. Lần đầu bác nói E ko để ý coi đó như chuyện tầm phào của những người nói nhiều, nói dài, nói dai, thành ra nói dại.hehe . Còn lần thứ hai bác lên đây nói lại lần nữa là hơi quá tay và có chủ ý rõ ràng rồi . E được cái có tính thù dai nhớ lâu, lúc nào bác đánh đôi đứng ngược với E là bác cứ "Cụ Cẩn " cho E tý đao kiếm vô tình mà. E đùa tý thôi bác Trường7888 bỏ qua cho những gì E nói nếu có mạo phạm đến bác. Em là em quý bác nhất nhà đấy, còn nữa em hơi bị thán phục cái vụ bác có thể đánh bóng bằng chân với đầu không dùng tay . Chuyện Hổ đực Hổ cái mọi người đã rõ rồi nhỉ bác Somovi còn thắc gì nữa ko ? Lần sau có gì bác phải hỏi E, E là hơi bị quách tỉnh chứ không mơ màng gì đâu, hờ hờ .
    @ Cùn. Cùn ơi ông Trường gây sự với E kìa .
  10. smallevil

    smallevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0

    iem nà iem vưỡn thắc mắc, 2 ng càng rảng rải iem nại càng nơ tơ mơ.

Chia sẻ trang này