1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung niên thi sĩ - Bùi Giáng

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi record_4_your_life, 16/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. record_4_your_life

    record_4_your_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Trung niên thi sĩ - Bùi Giáng

    Có bạn nào đã biết qua kỳ nhân này chưa ? Mình yêu lão đắm đuối - một trong những bắc đẩu thi nhân và tư tưởng của Việt Nam . Bạn nào đã yêu mến Bàng Giúi mời vào đây cùng trò chuyện !

    Bây giờ riêng đối diện tôi .
    Còn hai con mắt một con khóc người .
    -BG-
  2. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì lộn box chứ sao <_< Và bạn nói yêu mến Bùi Giáng sao không nêu rõ cảm nhận một chút, viết bài viết công phu một chút, cho mọi người có hứng thú bàn luận. Đừng nói "sao không ai biết Bùi Giáng là ai", chỉ mình bạn biết chăng? lol
    Nên nhờ mod chuyển sang box Văn học, mà bên đó cũng có 1 topic về Bùi Giáng rồi: http://www9.ttvnol.com/forum/vanhoc/874696.ttvn
    Được Sota sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 16/06/2007
  3. record_4_your_life

    record_4_your_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Quái thật ! sao không ai đọc , không ai biết Bùi Giáng là ai nhỉ ?
  4. record_4_your_life

    record_4_your_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ vì cái link !
  5. record_4_your_life

    record_4_your_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn lai rai đọc chơi bài thơ này :
    TRÒ CHUYỆN
    Ngồi đây nói chuyện
    Lúc trời cao thổi gió xuống xanh nguồn
    Em thốt lời bằng miệng
    Và bằng môi hơi thở tự đâu tuôn
    Em sẽ thành con kiến
    Tôi thành con chuồn chuồn
    Lời sẽ câm trên miệng
    Nhưng nơi nào còn hơi thở luôn luôn
    Những hòn sỏi lăn đi rất chậm
    Chuồn chuồn bay không biết tới nơi nào
    Co kiến bé có bao giờ lận đận
    Lúc đi về trong cổ lục chiêm bao
    Em sẽ bỏ lại đằng sau em bỏ
    Những nỗi đời về ở giữa nhân gian
    Ta sẽ tạo lại mối tình sâu bọ
    Về hư vô vĩnh viễn bóng buông màn
    ( Trích Mưa Nguồn )
    Một trong những bài thơ tình hay nhất mà mình đã được đọc , đặc biệt là những chỗ in đâm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này