1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung Quốc bành trướng và tiềm lực quân sự khổng lồ

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi tonykaka, 24/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tonykaka

    tonykaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc bành trướng và tiềm lực quân sự khổng lồ

    Những năm gần đây Trung Quốc đã nổi lên như một thể chế kinh tế năng động số một thế giới và hứa hẹn sẽ là một siêu cường tương lai.Điều này rõ ràng đã tạo sức bật cho nềnkinh tế toàn châu Á Thái Bình Dương và tiến tới là một khu vực thịnh vượng.Nhưng vấn đề nảy sinh ở đây là BắcKinh bắt đầu thực hiện những toan tính chính trị rõ ràng nhất.Đó là gây sức épvới các nước trong khu vực,dùng kinh tế để đổi lấy ngoại giao,đầu tư mạnh cho quân sự...Eu,Nga và cả Mỹ đang dần đánh mất vị thế của mình.Việc thủ tướng Khải sang thăm Hoa Kỹ vừa rồi chứng tỏ Chính phủ Việt nam cũng rất quan ngại điều này và đang muốn dần tách khỏi ảnh hưởng của Bắc Kinh.Đa phương hoá quan hệ rõ ràng là hướng đi đúng đắn của chúng ta.Từ bao đời nay tư tưởng "dè chừng với phương Bắc"đã đi sâu vào ý thức hệ người Việt.Tôilà một 8x và tôi quan tâm đến tương lai đất nước!!!Còn bạn nghĩ gì về quan hệ Trung-Việt?
  2. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    nói chung nó mạnh thế nhưng em cũng là dân 8x thì thấy chẳng sợ , nó thích thì chơi , nó qúa đáng thì mình dằn mặt , nó thâm thì mình thâm lại với nó bằng 10 lần cái trò của nó , em thì em chẳng sợ , chỉ suy nghĩ đơn giản là thích thì chơi thôi bác ạh
  3. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    nói chung nó mạnh thế nhưng em cũng là dân 8x thì thấy chẳng sợ , nó thích thì chơi , nó qúa đáng thì mình dằn mặt , nó thâm thì mình thâm lại với nó bằng 10 lần cái trò của nó , em thì em chẳng sợ , chỉ suy nghĩ đơn giản là thích thì chơi thôi bác ạh
  4. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Em thích Trung Quốc, chơi với Trung Quốc cũng tốt, mà chơi với thằng nào chả tốt.
    Em nghĩ Việt Nam mình có thể học hỏi được từ Trung Quốc nhiều, vì điều kiện họ gần giống mình, chỉ khác ở quy mô là chính, chứ cứ học Âu Mĩ thì cũng hơi giống học sinh cấp hai tập làm tích phân
    Mình mà yếu thì chơi với thằng nào chả chết.
  5. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Em thích Trung Quốc, chơi với Trung Quốc cũng tốt, mà chơi với thằng nào chả tốt.
    Em nghĩ Việt Nam mình có thể học hỏi được từ Trung Quốc nhiều, vì điều kiện họ gần giống mình, chỉ khác ở quy mô là chính, chứ cứ học Âu Mĩ thì cũng hơi giống học sinh cấp hai tập làm tích phân
    Mình mà yếu thì chơi với thằng nào chả chết.
  6. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    À quên, bác lionking viết hay thật đấy:
    nó thích thì chơi, nó quá đáng thì mình dằn mặt, nó thâm thì mình thâm lại với nó bằng 10 lần cái trò của nó , em thì em chẳng sợ , chỉ suy nghĩ đơn giản là thích thì chơi thôi bác ạh
    Xin được hỏi, mình ở đây là ai vậy, chắc là bác ạ?? Bác định dằn mặt với thâm lại với nó bằng cái gì vậy bác? Bác không sợ nhưng mà em sợ lắm chứ, tự nhiên bắt ai thằng em cầm khẩu súng AK lên biên giới ngồi nghe nhạc rock đùng đùng. Thích thì chơi, nhưng mà chơi rồi thì làm gì nữa hả bác, chơi tiếp ạ
  7. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    À quên, bác lionking viết hay thật đấy:
    nó thích thì chơi, nó quá đáng thì mình dằn mặt, nó thâm thì mình thâm lại với nó bằng 10 lần cái trò của nó , em thì em chẳng sợ , chỉ suy nghĩ đơn giản là thích thì chơi thôi bác ạh
    Xin được hỏi, mình ở đây là ai vậy, chắc là bác ạ?? Bác định dằn mặt với thâm lại với nó bằng cái gì vậy bác? Bác không sợ nhưng mà em sợ lắm chứ, tự nhiên bắt ai thằng em cầm khẩu súng AK lên biên giới ngồi nghe nhạc rock đùng đùng. Thích thì chơi, nhưng mà chơi rồi thì làm gì nữa hả bác, chơi tiếp ạ
  8. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ cả tg xúm vào chơi với TQ, ta không chơi thì quá dại. Thế giới này, mạnh theo, yếu bỏ là chuyện thường, không việc gì phải yêng hùng chuyện đó cả. Như nước Argentina ở tít mù xa, nhờ lợi dụng thị trường TQ mà vực dậy cả nền kinh tế.
    Điều đáng buồn là chúng ta còn yếu kém về Ktế, chưa tìm được đường vào thị trường TQ, lại cộng thêm tâm lý mặc cảm, tự ti nước nhỏ, lúc nào cũng sợ người ta ăn thịt. Nên quan hệ buôn bán vẫn dừng chủ yếu ở dạng tiểu nghạch.
    Theo tôi mở rộng mạnh mẽ quan hệ thương mại với Trung quốc là ta hòa cùng vào xu thế thương mại thế giới.
    Được datvn sửa chữa / chuyển vào 08:15 ngày 26/06/2005
  9. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ cả tg xúm vào chơi với TQ, ta không chơi thì quá dại. Thế giới này, mạnh theo, yếu bỏ là chuyện thường, không việc gì phải yêng hùng chuyện đó cả. Như nước Argentina ở tít mù xa, nhờ lợi dụng thị trường TQ mà vực dậy cả nền kinh tế.
    Điều đáng buồn là chúng ta còn yếu kém về Ktế, chưa tìm được đường vào thị trường TQ, lại cộng thêm tâm lý mặc cảm, tự ti nước nhỏ, lúc nào cũng sợ người ta ăn thịt. Nên quan hệ buôn bán vẫn dừng chủ yếu ở dạng tiểu nghạch.
    Theo tôi mở rộng mạnh mẽ quan hệ thương mại với Trung quốc là ta hòa cùng vào xu thế thương mại thế giới.
    Được datvn sửa chữa / chuyển vào 08:15 ngày 26/06/2005
  10. qwertzy2

    qwertzy2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Hờ, về vụ ông Khải nhà ta sang thăm Hoa Kỳ thì buồn cười thật đấy. Chơi với Trung Quốc đã không xong, bây giờ xoay sang Mỹ, gọi đó là "đa phương hoá", nhưng thật ra là tự mình đi nghe lại bài học về nhân quyền và dân chủ. Đúng là muốn tránh cũng tránh không được, ha ha ha....
    Để xem Việt Nam trong những năm tới sẽ tiếp tục "đánh đu" với những thế lực trên thế giới như thế nào. Mà cỡ như Việt Nam thì ai thèm chơi, lại còn thêm cái tiếng độc đảng, chuyên chế nữa chứ.

Chia sẻ trang này