1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung Quốc bành trướng và tiềm lực quân sự khổng lồ

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi tonykaka, 24/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    CÁC BỐ KHOÁ CÁI CHỦ ĐỀ NÀY CHO CON NHỜ , TOÀN DỖI HƠI CÃI NHAU TOÀN CÁI LINH TINH CẢ ,
  2. falke_c

    falke_c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Nếu đúng như vậy thì chú tmkien có sách lược gì??? chú có biết Hàn Quốc, Nhật bản và các nước Á châu khác... họ làm như thế nào để Tư bản nội địa sống sót và có sức cạnh tranh với tư bản ngoại không???
  3. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Nè bác falke, ý bác nói "tư bản ngoại" là thế nào? Theo tớ hiểu thì đối với Việt Nam, mấy bác có quốc tịch Pháp, Mỹ, Đài Loan... (tạm chưa nói tới Việt kiều) thì mới gọi là "tư bản ngoại" chứ. Còn Hoa kiều trong nước như mấy bác Tàu Chợ lớn (chẳng hạn mấy doanh nghiệp như Kinh Đô, Vĩnh Tiến... - bác ở nước ngoài sợ bác chưa rõ lắm về tiềm lực của mấy ông này) thì đâu gọi là "tư bản ngoại", họ là "tư bản nội" vì họ là người Việt Nam mà. Họ mà phát triển tốt thì kinh tế Quận 5, Quận 6 phát triển tốt, kinh tế TP.HCM phát triển tốt, kinh tế VN cũng phát triển tốt luôn, hạn chế làm gì. Họ mà phát triển tốt thì mấy doanh nghiệp do người không phải gốc Hoa làm chủ có thể bán nhiều giấy, bột mì, trứng... cho họ, thế là cũng có lợi luôn. Như vậy là không phải "sống sót" mà là "phát triển" bác ạ.
  4. duyhau2012

    duyhau2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    1
    Thêm cái này khá là hấp dẫn, ngày xưa Marco Polo đi con đường tơ lụa đến TQ mua kem xong, về lại Ý rêu lên rằng ở chỗ kia có cái nước tên là Middle Kingdom. Hehe, vụ này tếu à nha.
  5. falke_c

    falke_c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Nếu họ là người Việt thì tất nhiên là tốt, chỉ sợ không phải như thế!!!
    Chắc chú thừa hiểu ai nắm được kinh tế thì cũng có thể lũng đoạn về chính trị. VN không thể làm được mọi sự theo ý mình, nếu kinh tế nằm trong tay người khác, chỉ mới có ý định gia nhập WTO thôi mà đã phải chiều theo ý của "ngoại quốc" (chuyện có lợi hay hại, tạm gác qua 1 bên). Thời VNCH các thương nhân Hoa kiều lũng đoạn thị trường gạo, Nguyễn Cao Kỳ xử bắn 1 tên, làm quan hệ VNCH và Đài loan xấu đi mất 1 thời gian (nếu tôi nhớ không nhầm!!!).
  6. ALEX82

    ALEX82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    qwertzy2 LÀ TÀU THÌ PHẢI!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Mỗi dân tộc đều có quyền quan niệm về dân tộc họ theo cách riêng và tự đặt tên cho dân tộc mình. Người Hoa hoàn toàn có quyền tự cho mình là trung tâm thế giới, còn họ có là trung tâm thế giới thật hay không là chuyện khác. Cũng giống như người Việt chúng ta tự coi là con rồng cháu tiên (toàn nguồn gốc quý tộc cả) có ai phải đối đâu.
    Gọi nước Trung quốc đâu có nghĩa là ta thần phục họ. Cũng giống như bạn có cô bạn gái tên là Mỹ Lệ, nhưng khi gọi cô ấy là Mỹ Lệ đâu có nghĩa là bạn phục vẻ đẹp của cô ta đâu!
  8. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Theo tôi từ Trung cộng hay ********* chẳng có nghĩa gì miệt thị cả, nó chỉ những người Cộng sản Việt nam và Trung quốc. Mà những người này vẫn luôn tự gọi mình là Cộng sản một cách bình thường đấy thôi.
    Cá nhân tôi thì lại thấy thích khi người khác gọi mình là *********. Đôi khi tếu táo còn tự xưng "toàn dân ********* mình cả, có gì đâu mà ngại"...v.v
  9. qwertzy2

    qwertzy2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Này này, tôi phân tích từng ý một của bạn một cách cặn kẽ cũng là lỗi hay sao ????????????????????? Bạn trả lời tôi một bài viết dài, có nhiều ý phức tạp, thì tôi đối lại bằng những ý phức tạp là lẽ đương nhiên. Bạn nên tập thói quen có trách nhiệm hơn đối với lời nói của chính mình. Bạn nói chữ nào là tôi có quyền bình luận về chữ đó, rõ ???????????
    Hơn nữa, đừng trách tôi là đã không trả lời một cách "ĐẠI Ý". XIn lỗi bạn, "đại ý" không phải là thứ tôi thích. Sự thật, lẽ phải luôn luôn rất phức tạp và hiếm khi có thể được tóm gọn trong một vài câu. Tôi triển khai ý của tôi bằng một bài viết dài đúng ra phải là một điều đáng hoan hỷ. Bạn nên trách những kẻ nào thích tóm gọn thực tế vào những câu cụt ngủn, thiếu sắc thái chi tiết rõ ràng, và rơi vào khuyết điểm lớn: khái quát hoá sự vật một cách quá đáng. Bạn nên đề phòng trước những kẻ phát ngôn bừa bãi, chỉ đưa ra những nhận định rất chung chung. Một ví dụ là: BỌN GHẺ LÀ BỌN ĐÁNG KHINH. Đấy, bạn nên cẩn thận và nghi ngờ những câu như vậy, còn khi người đối thoại của bạn đã bỏ công sức và thời gian ra để triển khai đầy đủ, trình bày một cách chi ly những lập luận của mình thì đấy là điều bạn nên vui mới đúng.
    Lại một biểu hiện khác cho nếp nghĩ nhược tiểu của bạn (và của nhiều người Việt nói chung). Khi người Âu GHI NHẬN rằng người Hoa cho đến rất gần đây vẫn gọi họ bằng chữ DI (nghĩa là: mọi rợ), người châu Âu không vì đấy mà tỏ ra mặc cảm, hoặc khăng khăng một cách ấu trĩ và nông nổi đòi người Hoa thay đổi cách gọi đâu nào (tuy đúng là rốt cuộc người Hoa cũng đã thay đổi).
    Tội ác là một khía cạnh dính liền với thế giới, với cuộc sống. Một lần nữa, người Việt cũng có tội với X Y Z, người Hoa cũng có tội với U V W, bạn cũng có tội với ông A bà B, tôi cũng có tội với chị C anh D. Tội lỗi, cũng như lịch sử, cần được xét một cách CÓ KHOẢNG CÁCH và xử lý/giải quyết một cách có hệ thống (ra toà, vân vân...). Không phải cứ bêu rếu thế này là ổn.
    Bạn vẫn cố chấp muốn "bẻ" sự thật theo hướng của mình, dù biết đó là không thể được. Bạn đang tiếc sao người Hoa không tự kiêu đến mức đó luôn đi (nghĩa là đến độ gọi nước họ là nước ở giữa) để cho bạn có thể chửi rủa họ cho sướng miệng. Tóm lại là hai chữ: nông nổi và nhược tiểu.
    Được qwertzy2 sửa chữa / chuyển vào 00:26 ngày 18/07/2005
  10. qwertzy2

    qwertzy2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã nói việc này nhiều lần, và bây giờ buộc lòng phải nhắc lại tại topic này:
    Người Việt Nam không biết cách phản kháng lý lẽ của người khác. Thay vì tập trung vào những lập luận của họ, người Việt Nam thích tập trung vào tính tình/con người/gốc gác/danh tánh của người đối thoại hơn. Từ đó mới có những lối nói khiếm nhã hay nghe như: Bộ mày là bố tao hả ? vân vân.... Câu tô vàng ở trên rơi vào loại "lý luận" này.

Chia sẻ trang này