1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung Quốc bành trướng và tiềm lực quân sự khổng lồ

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi tonykaka, 24/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Vậy bác định chạy đua vũ trang với TQ à! Mình mua một quả tên lửa thì nó mua được 10 quả. Chưa kể TQ có nền CN quốc phòng khá mạnh, nó có thể tự sản xuất lấy được nhiều thứ. Nước ta mà không nhập khẩu thiết bị thì quân đội chỉ có đánh nhau bằng xe đạp.
  2. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    có điều là các bác cũng lạ lắm , vì tuổi trẻ và trí tuệ của chúng ta thì các bác biết rồi ,nếu mà nói về tên lửa thì việc gì nó phải mua , nó còn phóng được tàu vũ trụ cơ mà , chủ yếu rằng nếu mà nó dùng tên lửa để tấn công thằng Đài thôi đã là một chuyện rồi , vì người ta cũng còn coi là đất của nó , nhưng mà nếu dùng tên lửa mà tấn công nước khác àh , nhất là với chúng ta , vớ vẩn chẳng nói gì kinh tế nó bị cấm vận , có bác lại còn cho ta hàng nóng nữa chứ , Ấn rồi Mỹ biết đâu đấy , mình là mình chơi cùng cứ phang bừa vào mấy khi Côn Minh , rồi Quảng Tây .......... biết đâu còn có hàng chơi đến THượng Hải nữa , ai cắn được ai , nói chung đừng có sợ các bác ạh
  3. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Không lý sự kiểu "chí phèo" như bác được, mang "hàng nóng" ra dọa chỉ thích hợp với những kẻ ở chân tường như Bắc triều tiên thôi!
    Hàng xóm có nhiều giáo sắc và to, ta thì không mua được như họ, tốt nhất là làm thế nào để họ chĩa mũi giáo ra hướng khác, chứ lại rút chốt lựu đạn dọa cùng chết thì còn gì mà nói.
    Mình có đánh liều được Quảng châu, Nam ninh hay thậm chí Thượng hải thì người Hán vẫn còn, chứ nó chơi Hanọi và TPHCM thì người Việt chúng ta coi như đi toi rồi. May ra còn mấy bác Hải ngoại còn sống, các bác ấy lại vỗ tay "chết chưa ai bảo .....".
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Các bác cho em hỏi chút (lạc đề nhưng mong mod đừng xóa). Em đang cãi nhau với một thằng Tung Của là Tibet is independent (nó nói em 1000 years ago tibet belonged to china, cũng cái kiểu nó nói với Việt Nam), ai có tài liệu (tiếng anh càng tốt) thì cho em xin, em cãi nhau với ai chứ với ghẻ thì em nóng máu lắm. Ai cùng phe cãi nhau với em càng tốt.
  5. khangthien

    khangthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    to VT279
    thì nói lai là mấy tram nam trước thì TQ là cua Ma?n Châu. xa hơn nưa thì cua Mông Cô.
    KT
  6. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Mỗi con vật đều điểm nhạy cảm. Con voi to là thế, nhưng người ta cũng biết có điểm nhạy cảm để mà chọc.
    Trung quốc cũng vậy, vấn đề Đài loan, vấn đề Tây tạng là những điểm nhạy cảm của TQ, chọc họ làm gì. Nước ta cũng có những vùng nhạy cảm mà! Họ quay sang chọc Tây nguyên, Việt bắc, Tây nam bộ của mình thì rách việc lắm....
  7. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    datvn nói thế nào ấy chứ, "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng". Thằng Ghẻ 1 mặt vẫn giở trò ở Biển Đông, 1 mặt thỉnh thoảng làm vài vụ ở biên giới. Trong khi đó nó đang lôi kéo mấy bác Ai Lao, rồi còn xúi dại thằng Chân Lạp thỉnh thoảng quấy rối, đánh cõ mồm với VN mình. (vụ lão Sihanuck phát biểu lăng nhăng về biên giới vừa qua là 1 minh chứng đó).
    Ngày xưa thằng Ghẻ tự cao tự đại, vỗ ngực xưng bá thế mà bị mấy nước "Man DI" đánh cho toé khói. Đặc biệt là Mông Cổ và Mãn Châu còn kéo vào thống trị được nó nữa, thời nay giá mà có ai lại làm được như thế nhỉ...được vậy thì hay quá. Thằng Đặng lùn trước đây từng nói '' thiên hạ đại loạn, TQ đại trị"....giờ ai cũng mong "TQ đại loạn, thế giới...đại lợi " ( lúc đó VN mình tranh thủ kéo sang "ô...xin" lại Quảng Đông, Quảng Tây đúng ko mấy pác )
  8. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Người TQ gọi các dân tộc phía tây và phía nam là Man Di. Người phía bắc họ gọi là Địch. Địch này bao gồm cả Mông cổ và Mãn thanh. Điều này thể hiện sự kiêng nể của người Hán với các dân tộc phương bắc.
    Từ này hiện nay đã trở thành một thành ngữ quan trọng trọng ngôn ngữ. Khi ta nói Địch quân là nói về đối phương có sức mạnh mạnh mẽ đáng phải kiêng nể!
  9. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Quân đội Trung Quốc làm cách mạng trong nhà bếp
    Ở một đất nước nổi tiếng có nhiều món ăn ngon, chất lượng cuộc sống thường được đánh giá qua những gì bày trên bàn ăn. Nhưng đồ ăn của gần 2 triệu quân nhân Trung Quốc không ngon lắm, và điều này sẽ sớm thay đổi.
    Trong nỗ lực nhằm cải thiện khả năng chiến đấu của binh sĩ, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa (PLA) đã lặng lẽ tiến hành một cuộc cách mạng nhà bếp, để làm thức ăn ngon hơn.
    Tổng cục Hậu cần của PLA đã trang bị cho tất cả các bếp ăn những đồ dùng tốt hơn, và quan trọng hơn nữa là tuyển dụng các đầu bếp giỏi, nhật báo của PLA cho hay.
    Tiền ăn của sĩ quan và binh lính năm nay tăng 50% so với mức cách đây 5 năm, hiện vào khoảng 10 tệ (gần 20.000 đồng) tới 38 tệ mỗi ngày, tùy công việc và vị trí. Thông thường, định mức ăn của phi công là cao nhất, kế đó đến thủy thủ và sau cùng là bộ binh.
    Mỗi bếp ăn lớn, phục vụ 500 người trở lên, được trang bị lò điện tử, tủ lạnh và các máy đặc biệt dùng làm mì và đậu phụ.
    Mỗi quân nhân Trung Quốc hiện được một quả trứng và một cốc sữa cho bữa sáng, cộng thêm hoa quả vào bữa trưa ngoài các thức ăn chính như cơm và bánh bao hấp.
    PLA có truyền thống tự cấp tự túc thực phẩm, quân nhân được giao nhiệm vụ trồng rau và cây ăn quả, nuôi lợn và gia cầm quanh doanh trại. Tuy nhiên ở một số vùng núi cao, rau và thực phẩm tươi được xếp vào hạng đồ xa xỉ.
  10. vinhdalat

    vinhdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Sướng nhỉ!Khẩu phần ăn của tớ mỗi ngày chỉ cỡ 10.000đ.

Chia sẻ trang này