1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung Quốc bành trướng và tiềm lực quân sự khổng lồ

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi tonykaka, 24/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    thôi đừng có đả kích nhau nữa, trước sau gì chúng ta cũng chảy trên người dòng máu Lạc Hồng dòng máu của người Việt Nam, tất cả chúng ta đều là những người mong muốn đất nước chúng ta phát triển hơn tốt đẹp hơn, làm sao để phát triển đất nước chứ đừng ngồi mà đả kích nhau.
  2. Cappella

    Cappella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ôi dzời, em thấy lúc chiến tranh anh nào vác súng đi bảo vệ tổ quốc mới là anh hùng, chứ ngồi mà go go bậy thì ai chả làm được.
    Thiết nghĩ thay vì lo sợ Tàu nó đe doạ thì học bọn Tây cắm đầu vào làm cho nó giầu có bản thân, rồi đóng thuế đầy đủ, để có tiền nghiên cứu phát triển quốc phòng có hay hơn không.
    Ở đời chưa phải cứ to là ăn đâu. Tụi trẻ nhỏ có câu : Nó bé nhưng zé nó to, lò xo nó mạnh.
    Việc bác Khải đi sang Mỹ là một việc tốt, thêm bạn bớt thù vẫn là sách lược lâu dài, chơi với Mỹ cũng nhiều cái lợi. Nếu không có lợi thì Mỹ nó cũng ko chìa tay với ta, phỏng ???
    Em thích nhất bọn Mỹ cái câu : Không có kẻ thù nào vĩnh viễn, chỉ có lợi ích chung là vĩnh viễn.
    Em thấy bác Qwerty là phận nữ, đ....ái.. còn chưa qua ngọn cỏ, tầm nhìn còn chưa vượt ra khỏi luỹ tre làng. Tự ti, thích cái gì cũng to to, thế mới sướng
  3. Cappella

    Cappella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ôi dzời, em thấy lúc chiến tranh anh nào vác súng đi bảo vệ tổ quốc mới là anh hùng, chứ ngồi mà go go bậy thì ai chả làm được.
    Thiết nghĩ thay vì lo sợ Tàu nó đe doạ thì học bọn Tây cắm đầu vào làm cho nó giầu có bản thân, rồi đóng thuế đầy đủ, để có tiền nghiên cứu phát triển quốc phòng có hay hơn không.
    Ở đời chưa phải cứ to là ăn đâu. Tụi trẻ nhỏ có câu : Nó bé nhưng zé nó to, lò xo nó mạnh.
    Việc bác Khải đi sang Mỹ là một việc tốt, thêm bạn bớt thù vẫn là sách lược lâu dài, chơi với Mỹ cũng nhiều cái lợi. Nếu không có lợi thì Mỹ nó cũng ko chìa tay với ta, phỏng ???
    Em thích nhất bọn Mỹ cái câu : Không có kẻ thù nào vĩnh viễn, chỉ có lợi ích chung là vĩnh viễn.
    Em thấy bác Qwerty là phận nữ, đ....ái.. còn chưa qua ngọn cỏ, tầm nhìn còn chưa vượt ra khỏi luỹ tre làng. Tự ti, thích cái gì cũng to to, thế mới sướng
  4. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Bác nào bảo bọn Khựa không đánh mình vì cùng là Cộng sản, cùng là sinh vật quí hiếm sắp tuyệt... (thôi không lại vạ miệng) thì đúng là em thấy bác... dễ thương kinh khủng. Chúng nó thèm đảo mình, đất mình có lẽ chỉ kém thèm Đài chút xíu . Khi nào nó thịt xong Đài thì anh em mình (hoặc con cháu anh em mình) sửa soạn "xếp bút nghiên" đi là vừa.
    Quan hệ với bác Cờ hoa là điều rất nên, nhưng mà đừng có mơ được làm đồng minh với bác ý như Hàn hay Phi. "Bắt tay" thôi chứ "khoác vai, ôm eo" thì chỉ tổ vừa bị đẩy ra vừa làm "ông anh" phương bắc ngứa mắt.
    Các cụ nhà mình luôn cố gắng "cười tình" (nhưng vẫn đề phòng) với cả hai đấy thôi, thế mới "cá kiếm" được chứ. Ai dại gì trêu tức bác láng giềng để bác ý cay lên đùng đoàng thì em đảm bảo là bác Mẽo cũng chỉ đứng đó "bày tỏ mối quan ngại sâu sắc" hay cùng lắm là "cực lực phản đối" rồi cuối cùng là "mong muốn được tham gia vào quá trình tái thiết để giảm bớt nỗi khổ cho nhân dân V.. N.."...
  5. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Bác nào bảo bọn Khựa không đánh mình vì cùng là Cộng sản, cùng là sinh vật quí hiếm sắp tuyệt... (thôi không lại vạ miệng) thì đúng là em thấy bác... dễ thương kinh khủng. Chúng nó thèm đảo mình, đất mình có lẽ chỉ kém thèm Đài chút xíu . Khi nào nó thịt xong Đài thì anh em mình (hoặc con cháu anh em mình) sửa soạn "xếp bút nghiên" đi là vừa.
    Quan hệ với bác Cờ hoa là điều rất nên, nhưng mà đừng có mơ được làm đồng minh với bác ý như Hàn hay Phi. "Bắt tay" thôi chứ "khoác vai, ôm eo" thì chỉ tổ vừa bị đẩy ra vừa làm "ông anh" phương bắc ngứa mắt.
    Các cụ nhà mình luôn cố gắng "cười tình" (nhưng vẫn đề phòng) với cả hai đấy thôi, thế mới "cá kiếm" được chứ. Ai dại gì trêu tức bác láng giềng để bác ý cay lên đùng đoàng thì em đảm bảo là bác Mẽo cũng chỉ đứng đó "bày tỏ mối quan ngại sâu sắc" hay cùng lắm là "cực lực phản đối" rồi cuối cùng là "mong muốn được tham gia vào quá trình tái thiết để giảm bớt nỗi khổ cho nhân dân V.. N.."...
  6. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Nó to mạnh thế, đánh nó chắc chắn là không được. Vậy mà cứ đòi đánh cứ đòi làm đối thủ. Như vậy có phải tự nhiên ta cứ lấy đầu húc vào đá không... Hung hăng không phải lối mấy đồng chí á!
  7. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Nó to mạnh thế, đánh nó chắc chắn là không được. Vậy mà cứ đòi đánh cứ đòi làm đối thủ. Như vậy có phải tự nhiên ta cứ lấy đầu húc vào đá không... Hung hăng không phải lối mấy đồng chí á!
  8. qwertzy2

    qwertzy2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Bạn thấy điều đó ở chỗ nào vậy bạn ?
  9. qwertzy2

    qwertzy2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Bạn thấy điều đó ở chỗ nào vậy bạn ?
  10. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Bác qwerzt bực làm gì. Bài viết thô?bỉ thế mà cũng có người vote 5* mới lạ.
    Bác này trích dẫn cái câu danh ngôn thiếu nên sai hết cả ý. Làm quái gì có cái "lợi ích chung" nào là vĩnh viễn trên đời này. Nếu có thì chắc thế giới này đã "lâm" vào tình trạng có hòa bình vĩnh cửu từ lâu rồi bác ạ.
    Nguyên văn:
    Không có người bạn nào là mãi mãi, không có kẻ thù nào là mãi mãi, chỉ có quyền lợi quốc gia là mãi mãi
    (câu này W.Churchill thích dùng nên người ta hay gán cho ông).

Chia sẻ trang này