1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung Quốc chu du ký

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi lth567, 25/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uytinso1

    uytinso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    moi yeu cau ve trung quoc , lien he toi tu van cho
  2. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Ui, tự dưng thấy topic Trung quốc chu du ký, em rẽ vào ngó nghiêng vì đang trong hoàn cảnh bị kẹt lại TQ đây ạh. Em đi từ Nam ninh sang Quế Lâm tới Thượng Hải rồi Bắc kinh. Tất cả đi bằng ôtô và tàu. Đi tới đâu mua vé tới đó. Nhưng khi tới BK thì ko mua nổi vé tàu về. Hộ chiếu thì ko cầm đi vì em đi =giấy thông hành nên máy bay cũng ko đi được. Qua môi giới rốt cuộc em mới mua được vé tàu ngồi về lại Nam ninh. Đứa bạn đi cùng thì visa hết hạn hôm nay chưa biết tính sao. Đây là chuyến đi đáng nhớ nhất với em đấy ạh.
  3. lth567

    lth567 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh em đi cùng mình đâu hết rồi nhỉ?
    Mình xin được kể chuyến đi Trung quốc của mình như thế này để anh em tham khảo nhé.
    I - Lịch trình:
    Ngày thứ nhất:
    Mình khởi hành 5h sáng đi ở Hà Nội, đi xe nhà Thành Đạt lên thẳng cửa khẩu Hữu Nghị quan (50K).
    9h làm thủ tục qua cửa khẩu, đi Taxi về bến xe Bằng Tường (20 tệ).
    Mua vé đi Nam Ninh (65 tệ) hoặc đi tầu hoả lên Nam Ninh nếu bạn không vội (17 tệ, chuyến 14h30). Ô tô thì đi lúc nào cũng được, đi khoảng 2 tiếng là đến Nam Ninh. ĐI tầu mất khoảng 3,5 tiếng.
    Đến Nam Ninh, mình nghỉ lớ ngớ vào khách sạn nhà nước nên đắt quá (2 anh em 1 phòng 150 tệ/phòng). Sau này phát hiện ra chỗ khác gần đấy rẻ hơn. Ở Nam Ninh thuê khách sạn tử tế 2 người chỉ 70 tệ/phòng thôi. Mình ở Nam Ninh 3 ngày 2 đêm. Đêm thứ 3 mình bắt xe đi Quảng Châu. Mà ở Trung Quốc họ bắt đặt tiền đặt cọc tiền ở + tiền đồ đấy. Khi nào trả phòng KS sẽ trả lại tiền cọc. Ăn uống bên Nam Ninh cũng rẻ thôi. 6 tệ/bữa/người.
    Ở Nam Ninh ban ngày đi chơi chợ đồ cũ, nếu thích cũng có thể mua sắm được. Nếu bạn nào thích máy tính xách tay thì đi siêu thị máy tính xách tay tại Nam Ninh. Nó cực kỳ lớn, cả 4 - 5 tầng đều bán máy tính xách tay thôi. Giá cả máy mới cũng hợp lý hơn ở bên Việt Nam nhiều. Buổi tối đi chơi chợ đêm, phố đi bộ ở Nam Ninh. Đi ra phía cạnh chợ có một chợ đêm bình dân, giá cả ở đấy cực rẻ. Người Việt mình nhiều người ra đây mua bán lắm.
    Ngày thứ ba: Sau khi đi chơi chợ, 20h00 bắt xe đi Quảng Châu. Xe giường nằm 2 tầng. Giá 180 tệ. Cố gắng mua xe về bến Việt Tú Nam ở Quảng Châu thì tốt nhất vì bến xe đó gần trung tâm, dỡ tốn tiền Taxi. khoảng 5h30 sáng hôm sau đến Quảng Châu.
    Ngày thứ 4: 5h30 đến Quảng Châu. Mình thuê khách sạn trên đường Vạn Phúc (cách bến xe Việt Tú Nam khoảng 500m, đi taxi hết 7 tệ thôi). Giá phòng ở đấy cũng rẻ thôi, 120 tệ/phòng/3người. Khách sạn Vạn Phúc nhé.
    Mình ở Quảng Châu gần 1 tuần, đi chơi đuợc chợ Thiên Hà Thành bán điện thoại cũ, Chợ Đại Sa Đầu bán máy tính xách tay + điện thoại cũ, chợ Bạch Mã bán quần áo (nhưng chủ yếu bán buôn thôi). Tối đi chơi chợ Bắc Kinh (phố đi bộ Bắc Kinh, cách khách sạn Vạn phúc khoảng 1km. Đi bộ ra được). Mua đồ ở đấy cũng rẻ thôi. Đợt này hàng mùa hè bán thanh lý nên rất rẻ. Thuê xe Taxi đi lại ở Quảng châu rất tốn, lơ mơ còn bị Taxi cho đi đánh võng ngay. Mấy ngày cuối ở Quảng Châu mình thuê xe riêng tự đi, 400 tệ/ngày. Thuê xe riêng đi THẩm Quyến 600 tệ, xe 12 chỗ. ĐI đông người tính thế rẻ hơn.
    Ngày thứ bảy: Mình Lên Thâm Quyến. Thành phố Thâm Quyến quả thật là đẹp và rất rộng. Mình không đi chơi được ở Thâm quyên nhiều vì đi công việc mà. Tối hôm sau mình về Quảng Châu luôn.
    Về Quảng Châu mình đi xe về Nam Ninh và đi xe về Bằng Tường. Ở Khách sạn Kim Liên Thành trên Pò Chài. Sáng hôm sau ra Hữu Nghị quan sơm về Hà nội luôn. Ngủ khách sạn ở đây không có điều hoà nhưng giá rất rẻ (40 tệ/phòng). Về đến Pò chài là bạn đã bắt được sóng điện thoại VIệt nam rồi.
  4. lth567

    lth567 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Một số hình ảnh chuyến đi của mình nhé (Mình không chụp nhiều mà anh em khác trong đoàn chụp nhiều nên mình chỉ post lên được ít thôi). Mà đây là lần đầu tiên mình vào sâu trong trung quốc như vậy. Trước đây mình chỉ đi chơi ở Bằng Tường và Hà Khẩu thôi.
    Xe ô tô 2 tầng đi Quảng Châu
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phố Vạn Phúc, nơi có Khách sạn Vạn Phúc
    [​IMG]

Chia sẻ trang này