1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trúng số sau tai nạn máy bay

Chủ đề trong 'Album' bởi xsmbme, 21/11/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xsmbme

    xsmbme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2016
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Điều may mắn nhất mà một người gặp được có lẽ là thoát chết trong gang tất, là một trong số rất ít người gặp may mắn trong những vụ tai nạn giao thông, đặc biệt đó lại là tai nạn máy bay. Vậy mà một doanh nhận người Ấn Độ đã an toàn trở về sau khi chiếc máy bay ông đi ngày hôm đó gặp tai nạn, không những thế ông còn trúng xổ số chỉ sau đó một tuần.

    Người đàn ông mà chúng tôi đang nhắc tới là ông Abdul Khadar, một trong số 282 người may mắn thoát chết trước khi chiếc máy bay mang số hiệu EK521 bốc cháy. Đó là vụ tai nạn khiến thế giới được một phen giật mình khi một lần nữa loại hình giao thông được xem là an toàn nhất vẫn xảy ra tai nạn

    Đó là chuyến bay xuất phát từ Dubai về miền nam Ấn Độ. Ông Khadar ngày hôm đó đang trên đường trở về nhà trong dịp kỷ niệm lễ Eid, đánh dấu sự kết thúc của tháng ăn chay Ramada. Ông là một doanh nhân, việc di chuyển bằng máy bay là không thể tránh khỏi và đây cũng là lần đấu tiên ông gặp tai nạn máy bay nhưng thật may mắn ông đã thoát ra được cũng không có tổn thất gì quá lớn.

    Người đàn ông may mắn này có một thói quen đó là mua một tấm vé số tại sân bay trên đường trở về nhà sau mỗi chuyến đi xa. Trong suốt 37 năm làm việc của mình ông đã mua 17 tấm vé số Soi cầu MB 24h chính xác. Ông chỉ xem đó là một việc làm theo thói quen, mang lại nhiều may mắn chứ cũng không nghĩ rằng chơi để trúng thưởng hay gì khác.


    [​IMG]

    Tấm vé số ông mua ngày hôm đó tại sân bay Dubai là tấm vé số thứ 17. Và dường như tấm vé số đã thực sự mang lại may mắn cho ông khi chiếc máy bay ông đi ngày hôm đó gặp tai nạn, tin tức lan truyền đã đến với gia đình, bạn bề, người thân của ông khiến mọi người rất lo lắng. Nhưng tất cả đã thở phào nhẹ nhõm khi ông trở về nhà nguyên vẹn.

    Trở về nhà sau tai nạn máy bay đã là điều hạnh phúc nhất, là mong ước lớn nhất của ông và gia đình ông. Tấm vé số ông mua bị ông để quên trong túi quần. Nhưng một tuần sau ngày tai nạn, trong lúc vợ ông dọn dẹp tủ quần áo của ông, tấm vé số đã rơi ra.

    Bà biết thói quen mua vé số của chồng mình nên bà đã mang đi soi kết quả cho ông. Mắt bà đã mở to đến mức có cảm giác căng hết cả đồng tử khi kết quả xổ số bà tra hiện lên trên màn hình máy tính. Điều không tưởng đã thực sự xảy ra.

    Tấm vé số thứ 17 ấy đã mang lại giải thưởng trị giá 1 triệu USD cho gia đình ông Khadar. Vợ ông đã hét thật to và chạy vào phòng sách nơi ông đang làm việc khiến ông rất bất ngờ và nghĩ rằng có việc gì đó không hay xảy ra. Nhưng khi vợ ông nói rằng tấm vé số ông mua đã trúng thưởng, nó cũng gây cho ông sự bất ngờ không kém gì vợ mình.

    Hai vợ chồng đã mất cả buổi sáng để so đi so lại giữa những con số được in trên tờ vé số ông Khadar mua với những con số kết quả trên màn hình máy tính. Cuối cùng kết quả vẫn chỉ có một, đó là họ đã trúng thưởng xổ số Soi cau bach thu lo chinh xac nhat - điều mà cả hai chưa bao giờ ngờ tới.


    [​IMG]

    Chia sẻ với chúng tôi, ông Khadar cho rằng có thể việc trúng số lần này chính là lí do mạng sống cua rông được giữ lại. Ông nói: “tôi coi việc sống xót là món quà vô giá của Thượng đế và tôi biết rằng Thượng đế cứu tôi vì những mục đích đặc biệt. Và có thể việc trúng số lần này chính là một trong số những mục đíc đó”. Để cảm ơn sự ban phước của Thượng đế hai vợ chồng ông quyết định sẽ ăn chay thêm một tuần nữa dù tháng ăn chay của họ đã kết thúc.

    Ông trúng số khi ông sắp tới kỳ nghỉ hưu khoảng 4 tháng. Tuy nhiên ông cũng chia sẻ dù có trúng số tới 1 triệu USD nhờ Soi cầu 88 – soi cầu lô đề bạch thủ đẹp 24h miễn phí chính xác 100 hôm nay nhưng ông không có ý định nghỉ hưu sớm hơn. Ông vẫn sẽ tiếp tục làm việc cho đến hết 4 tháng cuối cùng trước khi tới tuổi nghỉ hưu này. Ông cho biết: “tôi sẽ tiếp tục làm việc cho tới khi nào còn có thể. Không gì có thể mang lại sự hài lòng như những đồng tiền bạn kiếm ra bằng chính sức lao động của mình”.

    Cũng theo lời hai vợ chồng ông, với số tiền thưởng này hai ông bà sẽ san sẻ giúp đỡ những người nghèo, tháy vì đưa cho một quỹ từ thiện hay đầu tư kinh doanh. Con cháu họ không thể dựa vào số tiền thưởng, họ phải tự mình lao động để tồn tại, đó là mong muốn của vợ chồng ông Khadar dành cho con cháu mình.

Chia sẻ trang này