1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

<< TRUNG TÂM BÌNH LOẠN >>Đêm Hú Hồn Và Kỷ Lục Châu Âu Của Người Hà Lan Bay

Chủ đề trong 'MUFC Sài Gòn' bởi On4U, 07/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huywin2000

    huywin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    tạm biệt chiếc cúp vô địch..ta hẹn lại năm sau nha..MU
    hic hic đem bốn thằng hậu vệ ra pháp trường chặt đầu từng thằng..cảnh cáo trước thiên hạ..chưa bao giờ chứng kiến một hàng hậu vệ kém cỏi đến như vậy ..thiệt tình ..pó tay mấy thằng đó luôn....
    &nbsp;


    không sợ trời , không sợ đất , chỉ sợ không có người để&nbsp; ta yêu..
    &nbsp;
  2. huywin2000

    huywin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0

    có bác nào xem trận MU-Porto ko vậy??hic hic em ko dc xem trận đó vì nhà em ko có truyền hình cáp..nhưng mà sáng nay em đọc báo thì tức muốn lộn ruột luôn..lại thua nữa rồi ..và lịch sử của mấy trận đấu trước lại tái diễn..MU dẫn trước rồi đội bạn lại quân bình tỷ số và thắng ngược lại..hic hic khỏi phải nói ai cũng biết tất cả mọi bàn thua đều là lỗi của hàng hậu vệ...còn hàng tiền về và tiền đạo thì càng tồi tệ hơn nữa..hic hic kì này chắc năm nay MU trắng tay quá..
    &nbsp;


    không sợ trời , không sợ đất , chỉ sợ không có người để&nbsp; ta yêu..
    &nbsp;
  3. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Trận lượt về thiếu Kean, không biết MU sẽ làm ăn ra sao đây?!?! Cầu chúa phù hộ ông Alex!
    Chỉ cần thắng 1-0 thôi chúng ta sẽ đi tiếp...
    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnnet.com/musg/313161.ttvn&nbsp;hoặc http://ttvnol.com/musg/313161.ttvn&nbsp;để biết thêm chi tiết!
  4. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Thử thách với M.U
    Cuối tuần này sẽ chỉ diễn ra 8 trận đấu của vòng 27 do vướng trận CK League Cup giữa Bolton và Middlesbrough. Trên sân Craven Cottage, Fulham tiếp M.U, mở đầu cho 2 cuộc chạm trán liên tiếp trong vòng 1 tuần ( hai đội sẽ tái đấu tại vòng tứ kết Cup FA) M.U vừa thất thiểu trở về sau thất bại tại Champions League trước Porto, một trận đấu bộc lộ những điểm yếu chết người hiện tại của nhà ĐKVĐ nước Anh. Khi đã bị Arsenal bỏ xa tới 7 điểm M.U không được phép mắc thêm một sai lầm nào nữa nếu muốn tiếp tục cuộc đua tới ngôi vô địch. Nhưng điều đó không dễ dàng chút nào
    M.U vẫn chưa có lối thoát nào cho cuộc khủng hoảng hàng thủ. Mikael Silvestre không chắc bình phục kịp cho trận đấu ngày thứ bảy này trong khi Gary bị treo giò. Wes Brown thì lúng túng tìm lại phong độ sau giai đoạn bị chấn thương. Giải pháp lấy công bù thủ cũng không thành công ( thể hiện rõ trong trận gặp Porto) khi hàng tiền vệ hoạt động kém hiệu quả. Chưa kể đây là lần đầu tiên tiền đạo Louis Saha ?otrở về mái nhà xưa?. Tâm lý của Saha sẽ như thế nào khi phải đối mặt với các đồng đội cũ.
    Ngược lại, Fulham đã sẵn sàng tiếp đón M.U. Sau một số trận phập phù, HLV Chris Coleman chấn chỉnh các cầu thủ mau chóng ?otỉnh giấc?. Và họ đã thể hiện điều đó qua trận thắng West Ham tại Cup FA. Thiếu vắng quan trọng nhất của Fulham trong trận này
    Có thể là ? HLV Coleman, Fulham đang hy vọng ông Coleman sẽ trở lại chỉ đạo sau khi ông bị căn bệnh truyền nhiễm (bác sĩ cấm HLV tiếp xúc các cầu thủ trong trận Cup FA vừa qua vì sợ cả đội bóng bị lây bệnh). Đầu mùa bóng Fulham đã hạ MU 3-1 ngay trên sân Old Trafford. Liệu họ có lặp lại điều đó trên sân nhà? HLV Alex Ferguson tuyên bố việc đuổi kịp Arsenal khó khăn như việc vượt một dãy núi trùng điệp. Và Fulham là ngọn núi đầu tiên mà MU phải vượt qua. Đã bị dồn vào bước đường cùng, MU sẽ vùng dậy như người ta thường thấy? Họ vẫn có cửa thắng trước Fulam, nhưng đó sẽ là chiến thắng khó nhọc.


    Chỉ những ai đã đi đường xa
    Mới biết rõ đường về nhà
  5. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại Fulham, M.U bước vào 8 ngày quyết định cả mùa giải


    Ngoài sân, Manchester United lao đao với cuộc chiến nội bộ giữa Alex Ferguson và John Magnier. Trong sân, họ mất phong độ. Những con quỷ đỏ đột ngột đối diện với nguy cơ trắng tay trong mùa giải hiện nay, một mùa bóng mà không chỉ Arsenal, Chelsea mà thậm chí cả Wolves, Middlesbrough và Fulham cũng đã trở thành một nỗi ám ảnh.
    Cuối tuần trước, Manchester United bị cầm chân 1-1 trên sân Fulham. Kết quả đó khiến họ bị rớt lại 9 điểm sau lưng kỳ phùng địch thủ Arsenal. Ngày 6-3, họ gặp lại Fulham ở tứ kết Cúp FA. Đó là trận đấu mà đối thủ chẳng có gì phải sợ Manchester United ?" vì Fulham từng thắng 3-1 ngay tại Old Trafford vào tháng 10-2003. Đó cũng là trận đấu mở màn cho 8 ngày quyết định cả mùa bóng của những con quỷ đỏ.
    Sau trận Fulham là trận lượt về Champions League với Porto vào ngày 9-3, M.U sẽ phải tìm cách đảo ngược thất bại 1-2 ở lượt đi mà không có Roy Keane. Sau trận Porto là trận đấu trên sân Manchester City vào ngày 14-3 ở Premier League. Đó là lúc khoảng cách giữa M.U với Arsenal có thể đã tăng lên 12 điểm. Tám ngày, 3 mặt trận, 3 trận đấu quan trọng. Quả là một thử thách đầy cam go đối với một đội hình không tìm nổi chiến thắng, tiền đạo Van Nistelrooy không tìm nổi bàn thắng trong 3 trận đấu gần đây nhất trong khi Rio Ferdinand, Gary Neville và Roy Keane đã và sẽ bị treo giò.
    Alex Ferguson có làm được cú lội ngược dòng ngoạn mục, ?obiến cái không thể thành có thể? như ở mùa trước hay không? Chẳng ai dám nói, vì mùa này đối thủ của M.U thi đấu kỹ càng hơn. Nhưng cổ động viên thì bắt đầu hết kiên nhẫn. Sau trận hòa Fulham 1-1 tuần trước, đã có biết bao lá thư điện tử dội xuống website M.U mang theo đủ thứ trách móc. ?oChúng tôi tiếc nhớ Beckham khôn nguôi?. ?oĐâu rồi bản năng săn bàn??. ?oManchester United chơi thứ bóng đá tệ hại nhất trong nhiều năm qua?. ?oMột trò đùa thảm hại?. Nếu M.U một lần nữa bị Fulham hành hạ thì sẽ ra sao đây?
    Sự nóng giận của các CĐV có những gốc rễ sâu xa. Cuối mùa giải trước, Manchester United đã giật chiếc cúp vô địch Premier League khỏi tay Arsenal trong giai đoạn nước rút tột cùng. Niềm vui chiến thắng khỏa lấp một số bất ổn trong đội hình M.U. Bây giờ những bất ổn ấy lộ ra. Sự nghèo nàn về lực lượng phòng ngự đã bị phơi bày khi Rio Ferdinand bị treo giò 8 tháng, Gary Neville và Roy Keane bị treo giò ở Premier League và Champions League, Silvestre đột nhiên bị chấn thương trong khi Wes Brown chơi quá thất thường. Đúng lúc mùa giải bước vào giai đoạn căng thẳng nhất, hàng hậu vệ M.U lại trở nên mong manh nhất.
    Còn nữa, sau khi Manchester United bán mất David Beckham cho Real Madrid, HLV Ferguson không còn cầu thủ nào chuyền bóng tốt như vậy nữa. Những đường chuyền của Cristiano Ronaldo, Fletcher hay Gary Neville không mang theo sự chính xác và độ xoáy nguy hiểm như Beckham. Đã thế, Ferguson cũng không thành công trong việc chuyển hóa lối chơi của Manchester United sang một phong cách trẻ trung và sắc sảo hơn, vì những cầu thủ David Bellion, Cristiano Ronaldo, Kleberson và Eric Djemba-Djemba mới chỉ là sự chuẩn bị cho tương lai, chưa hữu dụng trong hiện tại.
    Không dừng lại ở đó, nhiều CĐV còn chất vấn việc Ferguson không tìm ra người thay thế thích hợp cho trợ lý HLV Carlos Queiroz, một người BĐN đã thay thế rất tốt trợ lý cũ Steve McClaren để thổi một làn gió mới vào lối chơi của Manchester United, giúp M.U từ chỗ quá rập khuôn, quá đơn giản trở nên biến hóa hơn, đa dạng hơn và...nghệ thuật hơn.
    ...Sau khi rời khỏi M.U, Carlos Queiroz đang cùng Real Madrid chễm chệ trên ngôi đầu bảng Primera Liga với 8 điểm dẫn trước. Sau khi chia tay M.U, Steve McClaren đã trở thành HLV của Middlesbrough và hôm Chủ nhật vừa qua ông đã dẫn dắt đội bóng này đến chức vô địch Cúp Liên đoàn ?" chiếc cúp đầu tiên của Middlesbrough trong 128 năm lịch sử. Họ khẳng định mình ?onhờ? đi khỏi Manchester United.
    Ngược lại, đã chia tay Steve McClaren rồi lại chia tay Carlos Queiroz, các CĐV M.U không khỏi băn khoăn tự hỏi tại sao ?onhà hát của những ước mơ? lại không giữ chân được những trợ thủ đắc lực như vậy!
    Theo SGGP

    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnnet.com/musg/313161.ttvn&nbsp;hoặc http://ttvnol.com/musg/313161.ttvn&nbsp;để biết thêm chi tiết!
  6. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Một chiến thắng trước Fulham là một điều không quá khó đối với các cầu thủ MU. Tuy nhiên ta phải xem trận này hàng phòng ngự của MU có thi đấu tốt không trước khi bước vào gặp Porto ở trận lượt về Champions League trên sân Old Trafford.
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  7. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Thắng rồi các cu ah... 2-1, cả 2 bàn của MU đều do Ruud van Nistelrooy ghi bàn... hihi... có lẽ đây là chiến trường cuối cùng của MU ta... híc... chưa biết sẽ gặp thằng nào ở vòng 7 nữa...
    Hì, với trợ lý mới trong 70 phút cuối của trận đấu Sir Alex đã áp dụng đội hình 3-5-1-1, tuy Fulham không gây được nguy hiểm gì nhưng đội hình này mà đá ở giải ngoại hạng anh thì teo...
    Thank you for loving me !
  8. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Đúng 19h tối qua 6/3/04, tại quán cafê "Chỗ Cũ" số N2 - Trường Sơn - QTB 2 MOD năng nổ nhất của MUFCSG là KTTK21 & AlexFr với sự góp mặt của HTH - MOD 83SG (một anti do Trung dẫn đi để MU có thua thì có chỗ mà trút giận) đã được chứng kiến 1 trận cầu nói chung là khá nhất so với thời gian gần đây. Kết qủa 2-1 cộng với nối chơi của MU thực sự không làm tôi hài lòng nhưng dù sao cũng đã vào bán kết.
    Sau trận đấu, 2 MOD đã cùng thống nhất chọn quán cafê này làm nơi tụ họp coi MU đá của anh em. Giá cả ok (7-10k/ly) tùy loại và 0 có phụ phí đá banh, gửi xe free, rộng rãi, màn hình lớn... nói chung là ổn. Anh em nhớ nha, từ giờ cứ kho nào MU đá tầm sớm sớm 19-21h thì kéo nhau lên đây coi nha. Đường trường Sơn nằm ngay bên hông công viên Lê Thị Riêng, đi từ CMT8 vào khoảng &gt;1km gần tới ngã tư nhìn bên phải sẽ thấy quán "Chỗ Cũ".
    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnnet.com/musg/313161.ttvn&nbsp;hoặc http://ttvnol.com/musg/313161.ttvn&nbsp;để biết thêm chi tiết!
  9. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Thách thức dành cho ''''Quỷ đỏ''''
    (VietNamNet) - Mặc dù mới được công bố là đội bóng giàu nhất thế giới trong năm qua, nhưng với Manchester United, điều này sẽ trở nên rất vô nghĩa nếu như họ không vượt qua Porto lượt về vòng 2 Champions League để giành vé vào tứ kết.

    Trong 7 mùa giải liên tiếp vừa qua, M.U luôn là một trong những gương mặt quen thuộc của vòng loại trực tiếp Champions League, và đội bóng áo đỏ không có lý do gì để khiến chuỗi thành tích này phải chấm dứt. Cần nhớ rằng, dù phải đua tranh quyết liệt ở giải Ngoại hạng với Arsenal ra sao, nhưng trong gần 10 năm nay ở đấu trường Champions League, M.U thường là đại diện cuối cùng của bóng đá Anh vào tới vòng tứ kết hoặc bán kết. Tuy nhiên, để nối tiếp chuỗi thành tích nói trên, M.U cần phải giành thắng lợi trước Porto bằng mọi giá, bởi ở lượt đi, nhà quán quân nước Anh đã bị phơi áo với tỷ số 1-2 với 2 bàn thắng của tiền đạo người Nam Phi Benni McCarthy.
    Xét trên lý thuyết, nhiệm vụ này không hề quá sức với M.U, nhất là nếu nhìn vào bảng thành tích nghèo nàn của Porto trên đất Anh trong khuôn khổ Cúp châu Âu những năm gần đây: đã có tới 6 lần Porto phải ra về tay trắng, trong đó bao gồm thất bại 2-5 vào năm 1977 và 0-4 vào năm 1997 cùng tại Old Trafford. Thế nhưng, HLV Jose Mourinho của Porto vẫn có lý do để tin tưởng vào khả năng gạt tên M.U khỏi vòng tứ kết Champions League của mình. Cho tới nay, Porto chưa hề thua một trận nào trên sân khách ở Champions League mùa này, và thất bại duy nhất của họ là trận thua Real Madrid với tỷ số 1-3 trên sân nhà hồi tháng 10 năm ngoái. Kể từ khi Rio Ferdinand chính thức thụ án treo giò 8 tháng, HLV Alex Ferguson vẫn loay hoay chưa tìm ra giải pháp thay thế hiệu quả sự vắng mặt của trung vệ đội tuyển Anh, và hậu quả là hàng thủ M.U luôn có ''''thói quen'''' lọt lưới ít nhất 2 bàn trong mỗi trận. Chỉ có ở 2 cuộc chạm trán vừa rồi với Fulham, M.U mới để thua không nhiều hơn 1 bàn.
    Lịch thi đấu
    Thời gian
    Trận đấu
    02h45 10/3
    Chelsea-Stuttgart (1-0)
    Juventus-Deportivo (0-1)
    Lyon-Sociedad (1-0)
    M.U-Porto (1-2)
    (Trong ngoặc là kết quả lượt đi)

    Chính vì thế, dù M.U chỉ cần thắng lại 1-0 là có vé vào bán kết, nhưng giới chuyên môn vẫn không dám đặt trọn vẹn niềm tin vào thắng lợi của CLB này. Với cặp tiền đạo Ruud Van Nistelrooy-Louis Saha, đội bóng áo đỏ hoàn toàn có thể ghi nhiều hơn một bàn thắng vào lưới Porto, nhưng vấn đề với họ là liệu có xảy ra tình trạng ''''công làm thủ phá'''' như thời gian gần đây hay không, bởi nếu các chân sút Porto buộc thủ môn Tim Howard phải vào lưới nhặt bóng dù chỉ một lần tại Old Trafford thì M.U cũng sẽ gặp rắc rối lớn. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra khi chân sút số một của Porto, McCarthy, hiện có phong độ tốt và vừa ghi 2 bàn giúp đội bóng này nhấn chìm Belenenses với tỷ số 4-1 và tiếp tục dẫn đầu giải VĐQG Bồ Đào Nha, còn riêng McCarthy đang xếp nhì danh sách dội bom với 16 bàn thắng.

    Bước vào lượt về, trong khi bên phía Porto chỉ thiếu vắng duy nhất tiền vệ Pedro Mendes (chấn thương) nhưng sẽ đón nhận sự trở lại của Costinha sau khi mãn án treo giò, thì M.U lại không có thủ quân Roy Keane vì tiền vệ người Ireland bị UEFA cấm thi đấu 1 trận do hành vi cố tình dẫm lên người thủ môn Vitor Baia của Porto ở lượt đi. Cộng với chấn thương mới nhất của Quinton Fortune, có thể nói hiện nay hàng thủ M.U đã lâm vào cuộc khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng, và nhiều khả năng Mikael Silvestre sẽ phải gắng gượng xỏ giày ra sân dù chưa hoàn toàn bình phục chấn thương mắt cá. Cuộc chạm trán sắp tới với Porto có ý nghĩa quyết định đến số phận của M.U ở mùa giải này, và nhất là sau khi lại bị Arsenal bỏ cách tới 9 điểm ở Premiership, các học trò của HLV Ferguson sẽ phải dốc hết sức chiến đấu nhằm tránh nguy cơ lặp lại một mùa giải trắng tay. Sự tái xuất của Silvestre sẽ giúp Gary Neville có điều kiện quay lại vị trí hậu vệ phải sở trường và M.U sẽ có thêm một thứ vũ khí hiệu nghiệm nữa từ cánh phải. Sau khi David Beckham rời sân Old Trafford và Cristiano Ronaldo vẫn chơi bập bõm trận hay trận dở, những pha tạt bóng bên cánh phải của Neville lại trở nên rất quan trọng với M.U.
    Hoàng Linh
    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnnet.com/musg/313161.ttvn&nbsp;hoặc http://ttvnol.com/musg/313161.ttvn&nbsp;để biết thêm chi tiết!
  10. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha trọng tài đáng ghét đã giúp Porto cầm hòa MU 1-1 trên sân nhà =&gt; MU bị loại... huhu...
    Nói chung bàn gỡ hoà của Porto ở phút 87 không thể trách ai được nên đành trách thằng cha trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị không công nhận bàn thắng thứ 2 của MU...
    Thank you for loving me !

Chia sẻ trang này