1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

<< TRUNG TÂM BÌNH LOẠN >>Đêm Hú Hồn Và Kỷ Lục Châu Âu Của Người Hà Lan Bay

Chủ đề trong 'MUFC Sài Gòn' bởi On4U, 07/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Ai nói mày Cafe không có....

    Chỉ những ai đã đi đường xa
    Mới biết rõ đường về nhà
  2. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Arsenal tàn một giấc mơ
    Tham vọng đoạt cú ăn ba của Arsenal đã tan tành. Tham vọng sỡ hữu vĩnh viễn chiếc Cup FA với 3 lần VĐ liên tiếp cũng chấm dứt. Chuỗi trận thắng 18 trận liên tiếp của họ tại Cup FA bị chặn đứng. Một giấc mơ đã tan tành và phải chăng, nó khởi đầu cho một cơn ác mộng khủng khiếp mà không CĐV Arsenal nào muốn chứng kiến?
    Villa Park như trở thành ?o Nhà hát của những gíâc mơ?. Bóng ma của trận thua 5 năm trước trở về ám ảnh Arsenal. Lịch sử Cup FA tiếp tục nghiêng về M.U trong trận bán kết cuối tuần qua. Dù thiếu vắng nhiều ngôi sao trong đội hình xuất phát ( M.U : Ruud chấn thương, Saha không được thi đấu vì từng khoác áo Fulham chơi ở Cup FA mùa này, Arsenal : Henry, Reyes ngồi ghế dự bị). Nhưng hai đội nhập cụoc với tốc độ chóng mặt. Và 5 phút đầu dường như chính là yếu tố then chốt quyết định trận đấu. TM Carroll, Wes cùng xà ngang đã cứu M.U khỏi những bàn thua sớm. Thần may mắn vốn ủng hộp Arsenal từ đầu mùa đến giờ đột nhiên quay lưng lại đội bóng thành London. Tuy nhiên, chiến thắng của M.U là hoàn toàn xứng đáng.
    Đầu tiên, trong trận chiến cân não, HLV Aex Ferguson tỏ ra cao tay hơn người đồng nhiệm Wenger. M.U ra sân với đội hình 4-5-1 với hàng tiền vệ đầy sức mạnh. Kean, scholes và Fletcher chấn giữ trung lộ trong khi Giggs và Ronaldo ?omúa? hai bên cánh. Và Ông Ferguson đã nắm giữ được chìa khoá của trận đấu. Sau vài pha bóng nghẹt thở trước cầu môn M.U những phút đầu tiên, đến lượt hàng tiền vệ Arsenal ?othiếu dưỡng khí? trước lối chơi quyết liệt và không ngại va chạm của MU. Có cảm giác Arsenal lấn lướt nhưng thực chất, chưa bao giờ M.U vững vàng đến như vậy khi các hậu vệ và tiền vệ đều chơi đúng phong độ cao với quyết tâm của cả một mùa bóng dồn vào. Bàn thắng của Scholes là kết quả tất yếu, khá bài bản khi trước đó bóng lần lượt qua chân Silvestre, ean, Gary và Giggs. Một pha tấn công không có yếu tố may mắn và ngẫu nhiên.
    Trong hiệp 2, lần lượt Henry, Reyes, Kanu của Arsenal được tung vào sân nhưng M&gt;U chủ động phòng ngự- phản công và suýt nữa có bàn thứ 2 ở phút cuối cùng.
    M.U thắng nhờ tinh thần, đấu pháp và sự toả sáng đúng lúc của cá nhân Scholes cũng như các ầcu thủ trẻ đột nhiên có phong độ ?o già trước tuổi?. Trận đấu này đã minh chứng Arsenal vững chưa thực sự là ?ovua? mới của bóng đá Anh còn M.U có quyền ngẩng cao đầu đầy tự hào vượt qua một thới kỳ khốn khó.

    Chỉ những ai đã đi đường xa
    Mới biết rõ đường về nhà
  3. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    MU - Charlton: Vì danh dự!


    Không còn là chính mình trong trận thua Portsmouth với tỷ số 0-1 hồi tuần trước, nhà ĐKVĐ giải Ngoại hạng Anh có vẻ như đã chẳng còn khát vọng chiến đấu khi mà cơ hội bảo vệ ngôi vô địch của họ là không còn.
    Đối với Chelsea và Man United, cuộc đua tranh vị trí thứ hai giữa họ sẽ được quyết định trong trận đối đầu vào tháng tới.
    Theo HLV của Man United, Alex Ferguson, thì ngày 8-5 tới sẽ là trận play-off tranh vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, đồng nghĩa với suất vào thẳng vòng bảng Champions League. Tuy nhiên, bất lợi cho Man United là sau trận thua 0-1 trước Portsmouth, họ hiện kém 4 điểm so với Chelsea và 13 điểm so với Arsenal. Phát biểu trên BBC Online, ông nói: ?oTrận gặp Chelsea sẽ quyết định tới mùa giải này của Man United và chúng tôi còn các trận gặp Liverpool, Blackburn và Aston Villa để gia tăng điểm số".
    Chỉ thắng duy nhất 1 trận trong 4 vòng đấu gần đây, đặc biệt là trận hòa 1-1 ngay trên sân nhà The Valley hồi cuối tuần qua, rõ ràng là Charton bước vào trận đấu này với nhiều quyết tâm hơn so với đội chủ nhà Man Utd. Gần như đã buông xuôi tất cả, đội bóng áo đỏ đã có màn trình diễn có thể nói là tệ hại trước Portsmouth và ở đó, người ta đã chẳng còn nhận ra đâu là đội bóng giàu thành tích nhất giải Ngoại hạng và đâu là đội bóng đang phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng.
    Chỉ ra quân với đội hình không phải mạnh nhất, nhưng Man Utd không thể lấy đó là lý do giải thích vì sao họ lại chơi như vậy. Luẩn quẩn, bế tắc để rồi tay trắng ra về, có lẽ ở trận tiếp Charton sẽ khác chăng. Chắc chắn là sẽ khác vì dù sao, danh dự và trách nhiệm trước những người hâm mộ không cho phép họ tiếp tục đá như vậy nhưng thử hỏi, liệu với cái tinh thần có thể chỉ được cải thiện hơn đôi chút, đội chủ nhà có một lần nữa trong vòng vài ngày lại phải thất thế trước các đội bóng đàn em.
    Nhiều khả năng, đội chủ nhà sẽ chào đón sự trở lại của tiền đạo người Hà Lan, Ruud van Nistelrooy sau thời gian điều trị chấn thương nhưng khả năng ra sân của tiền vệ đội trưởng Roy Keane, hậu vệ Phil Neville là không nhiều khiến người hâm mộ thành Manchester chưa thể yên tâm. Có thể trong trận đấu này, Scholes sẽ được trở về vị trí tiền vệ trung tâm quen thuộc trong khi Butt sẽ vẫn được ra sân trong đội hình xuất phát dù hiệu quả của cầu thủ này trong thời gian gần đây là rất hạn chế.
    ?oĐã cố được cho đến thời điểm này thì chẳng có lý do gì để không tiếp tục cố nữa?, đó là lời mà ông HLV của Charton, Alan Curbishley đã nói với giới báo chí trong buổi tập chuẩn bị cho trận đấu này. Sau chiến thắng ấn tượng ngay tại Anfield trước khi để Birmingham City cầm hòa, hy vọng về một suất tham dự cúp châu Âu của Charton vẫn còn và quyết tâm giành trọn vẹn 3 điểm trong lần gặp nhau thứ 50 của hai đội. Thua 3 trong tổng số 4 lần làm khách gần đây nhất tại ?oNhà hát của những giấc mơ?, có cơ hội nào cho đội khách khi Man Utd đang rất muốn? vãn hồi danh dự?
    Dự đoán: Trận lượt đi, Man Utd đã vượt qua Charton ngay tại The Valley với tỷ số 2-0 bằng hai bàn thắng của Nistelrooy. Vậy nên, trong trận đấu lượt về này, cơ hội là rất ít cho thầy trò Curbishley. Man Utd sẽ thắng 2-0 hay 2-1.

    Dự kiến đội hình xuất phát

    Man United: Carroll, G. Neville, Brown, Silvestre, O''Shea, Fletcher, Scholes, Butt, Giggs, Nistelrooy, Solskjaer.

    Charton: Kiely, Kishishev, Hreidarsson, Young, Powell, Fortune, Holland, Jensen, Konchesky, Johansson, Bartlett

  4. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Saha rực sáng tại Old Trafford Sự kết hợp ăn ý giữa bộ đôi tấn công Saha - Van Nistelrooy trong trận này khiến Sir Ferguson không giấu được sự hài lòng. ''''Chấn thương khiến họ mới chơi cùng nhau được 5 trận nhưng đã ghi được 8 bàn thắng'''', HLV người Scotland hồ hởi. Gary Neville cũng có một đêm đáng nhớ khi ghi bàn thắng thứ hai chỉ trong vòng một tuần, một con số ấn tượng với một hậu vệ chưa từng lập công trong suốt 3 năm qua.
    Nhưng quan trọng nhất là M.U đã giành trọn 3 điểm trước đối thủ khá mạnh (Charlton đang trong nhóm cạnh tranh suất dự Cúp châu Âu) để bám sát Chelsea trong bảng xếp hạng. Và càng ấn tượng hơn khi Paul Scholes vắng mặt do treo giò trong khi Roy Keane và Ryan Giggs được cất trên ghế dự bị để dưỡng sức cho trận đấu với Liverpool trong tuần này.
    Ra sân với đội hình khá lạ mắt (Butt, Fletcher, Bellion được đá chính trong khi Tim Horward đứng trong khung thành thay cho Roy Carroll), ''''quỷ đỏ'''' thành Manchester vẫn chiếm ưu thế ngay từ đầu trận và Phil Neville buộc thủ thành Kiely của Charlton phải trổ hết tài năng sau cú sút hiểm hóc sau pha phối hợp đá phạt với Saha. Trở lại sau chấn thương đầu gối, Van Nistelrooy cũng ''''lên tiếng'''' bằng cú sút phạt đi sát xà ngang.
    Đội quân của Ferguson phải chờ gần hết nửa giờ thi đấu mới mở được tỷ số. Từ đường chuyền dài vượt tuyến của Gary Neville, tiền đạo cánh người Pháp Bellion băng qua hàng thủ của Charlton rồi chọc khe cho Saha và cựu cầu thủ của Fulham không cho thủ thành Kiely cơ hội cản phá. Đây đã là bàn thắng thứ 20 của Saha tại giải Ngoại hạng, trong đó có 7 bàn cho M.U trong 11 lần khoác áo.
    Vẫn nguyên khát vọng giành điểm trên sân Old Trafford, đội quân của Curbishley tự tin tổ chức các đợt tấn công và suýt san bằng tỷ số đầu hiệp hai nếu yêu cầu được hưởng một quả phạt đền của họ được chấp nhận. Có vẻ như Konchesky bị Gary Neville đốn ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài Steve Dunn không những không chỉ tay vào chấm 11m mà còn phạt cầu thủ người Ireland thẻ vàng do hành vi ''''phi thể thao''''.

    Gary Neville (trái) ấn định chiến thắng.
    15 phút sau khi tạo ra tình huống làm thót tim khán giả sân Old Trafford, đội trưởng Gary Neville đã ghi được bàn quyết định bằng cú sút vào góc xa sau đường kiến tạo của Saha. Đây mới là bàn thắng thứ 4 của hậu vệ kỳ cựu này trong 427 lần khoác áo M.U mà bàn gần đây nhất diễn ra trong trận thắng Leicester tuần trước. Neville mô tả rằng ''''sung sướng đến nghẹt thở'''' khi thấy bóng lăn vào lưới trong khi Sir Ferguson mỉmm cười mà rằng ''''chưa bao giờ tôi nghĩ đội bóng lại phải dựa vào Neville với tư cách một cây săn bàn như vậy''''.
    Hoàn thành nhiệm vụ của mình, Luis Saha rời sân nhường chỗ cho Giggs trong tiếng tung hô của khán giả. Trong khi đó Charlton bắt đầu chơi khởi sắc khi tung lão tướng Di Canio vào sân (74'') nhưng không thay đổi được cục diện. Tình huống đáng tiếc nhất cho đội khách là cú đánh đầu của Barlett lại tìm đúng xà ngang.
    Thất bại tại Old Trafford khiến Charlton thất vọng não nề bởi nếu thắng trận này, họ sẽ vượt qua Liverpool để giành vị trí thứ 4. Trong khi đó cơ hội giành ngôi á quân của M.U lại sáng hơn bao giờ hết khi họ chỉ còn kém Chelsea 1 điểm khi mùa giải còn 4 vòng đấu nữa. Và họ còn đối đầu với chính Chelsea từ nay đến cuối giải.

    Đội hình hai đội:
    Man Utd: Howard, Gary Neville, Brown, Silvestre, Phil Neville, Fletcher (Ronaldo 83), Butt (Keane 74), Djemba-Djemba, Bellion, Saha (Giggs 65), van Nistelrooy.
    Charlton: Kiely, Young, Fortune, Powell (Perry 83), Konchesky, Jensen, Stuart (Di Canio 74), Holland, Hreidarsson, Johansson (Euell 63), Bartlett.

  5. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    FA Cup :cup lần thứ 11 cho MU ?

    Với việc có mặt trong trận chung kết Cúp FA lần đầu tiên sau 5 năm, M.U đã cân bằng kỷ lục 16 lần dự chung kết của Arsenal và một chiến thắng trước Millwall sẽ giúp M.U lập kỷ lục mới với 11 lần nâng cao Cúp FA. Niềm tin thắng lợi của M.U lại càng có cơ sở hơn khi các CĐV áo đỏ nhớ rằng Sir Alex Ferguson là HLV thành công nhất trong hơn 100 năm lịch sử của chiếc Cúp lâu đời nhất thế giới với 4 lần thắng trận (1990, 1994, 1996, 1999) và chỉ thua 1 (năm 1995, trước Everton).
    Trong khi đó, đây mới chỉ là lần đầu tiên sau lịch sử 109 năm tồn tại của mình, Millwall giành quyền có mặt trong trận chung kết Cúp FA sau 3 thất bại cùng ở vòng bán kết trong các mùa giải..1899/1900, 1902/03 và 1936/37. Sự chênh lệch về bề dày truyền thống và bộ sưu tập thành tích giữa M.U và Millwall mênh mông là vậy, nhưng bên cạnh đó, 2 CLB này vẫn có một điểm chung là khát khao giành chiến thắng.
    M.U muốn có chiếc Cúp FA bằng mọi giá để cứu vãn một mùa bóng thất bát thảm hại khi họ bị loại ở vòng 2 Champions League và để tuột mất vương miện quán quân Premiership về tay Arsenal, còn Millwall hiểu rõ rằng họ đang đứng trước cơ hội trăm năm có một để có thể viết nên một trang mới trong cuốn biên niên sử còn rất khiêm tốn. Riêng với Dennis Wise, cầu thủ kiêm HLV của Millwall, tiền vệ 37 tuổi này sẽ trở thành người đầu tiên giành Cúp FA với 3 CLB khác nhau nếu như Wise cùng Millwall vượt qua M.U trong trận chung kết tại Cardiff.
    Về phía M.U, HLV Ferguson khẳng định Keane chắc chắn sẽ có mặt trong đội hình xuất phát sau khi bình phục chấn thương gân kheo, và cuộc đối đầu giữa 2 tiền vệ Keane-Wise ở khu vực giữa sân hứa hẹn sẽ rất thú vị và hấp dẫn như đã từng như thế khi Wise còn khoác áo Chelsea. Đây sẽ là trận chung kết Cúp FA thứ 6 trong sự nghiệp của Keane (Nottingham Forest năm 1991, và M.U các năm 94, 95, 96 và 99), và anh chỉ còn cách cột mốc 50 bàn thắng cho M.U có một lần ghi bàn nữa.
    Không giống như Keane, Ruud Van Nistelrooy sẽ bước vào trận chung kết Cúp FA đầu tiên cùng M.U với một mục tiêu khác: xoá đi cái dớp không vui tại sân Millennium. Tiền đạo người Hà Lan đã thua 2 (Cúp Community Shield năm 2001 và chung kết League Cup năm 2002, cùng thua Liverpool) trong tổng số 3 trận chơi tại đây và còn sút hỏng một quả penalty trong trận thắng duy nhất cùng M.U cho tới thời điểm hiện tại (thắng Arsenal tại Community Shield 2003).
    Van Nistelrooy đã có dấu hiệu hồi phục phong độ sau một thời gian dài sa sút bằng cách liên tiếp ghi bàn thắng trong 2 vòng đấu cuối cùng của Premiership mùa này, và anh hy vọng tiếp tục làm được điều đó khi đối mặt với hàng thủ không mấy chắc chắn của Millwall, nhất là khi họ có thể còn mất trung vệ trụ cột Kevin Muscat do chấn thương dây chằng gối.
    Sẽ không có gì bất ngờ nếu M.U trở thành người chiến thắng trong trận chung kết Cúp FA sắp tới bởi mọi số liệu thống kê đều nghiêng về họ, nhưng cũng không phải vì vậy mà lại loại bỏ khả năng làm nên một cuộc lật đổ ngoạn mục của Millwall, cho dù cơ hội của họ chưa tới 10%. Trong lịch sử của mình, M.U đã từng gục ngã dưới tay đối thủ hạng dưới Southampton trong trận chung kết Cúp FA năm 1976 nên chắc hẳn họ sẽ có được bài học kinh nghiệm cần thiết để không lặp lại sai lầm này trước Millwall.
    M.U hoặc Millwall sẽ viết nên một trang mới trong lịch sử của mình nếu như họ giành chiến thắng trong trận chung kết Cúp FA mùa này.
    (theo Vietnamnet)
  6. AcThan

    AcThan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    M.U gỡ gạc danh dự bằng Cúp FA​
    Cú sốc lớn nhất trong lịch sử Cúp FA nước Anh không thể diễn ra khi Manchester United dễ dàng đánh bại Millwall 3-0 để lần thứ 11 giành chiếc Cúp lâu đời nhất thế giới.
    [​IMG]
    Đội trưởng Roy Keane nâng Cúp.
    Đẳng cấp quá chênh lệch​
    Chiến thắng dễ dàng trên sân Thiên niên kỷ đêm qua không chỉ giúp ''''quỷ đỏ'''' thành Manchester tránh được một mùa giải trắng tay, gỡ lại danh dự, mà còn mang lại sự lạc quan cho thầy trò Ferguson để hướng tới mùa giải mới. Hai cầu thủ trẻ Ronaldo (19 tuổi) và Fletcher (20) có một màn trình diễn xuất sắc (cho thấy họ hoàn toàn có tương lai với đội bóng chủ sân Old Trafford) trong khi chân sút Van Nistelrooy không còn lúng túng trước chấm phạt đền.
    Ra sân với 5 tiền vệ thiên về phòng ngự và chỉ cắm một mình Neil Harris trên hàng công, đội bóng hạng nhất Millwall (lần đầu tiên tham dự một trận chung kết Cúp FA) bình tĩnh chống đỡ thành công những đợt bắn phá cả các chân sút màu đỏ. Thủ thành Andy Marshall, một trong những cầu thủ hiếm hoi có kinh nghiệm thi đấu tại Premiership, trong màu áo Ipswich, bay người phá được quả vô lê vào góc cao của Roy Keane trong khi Darren Ward phá bóng ra ngay trên vạch vôi sau cú sút của Ronaldo.
    Đẳng cấp vượt trội cùng bản lĩnh trận mạc giúp ''''quỷ đỏ'''' mở được tỷ số ngay trước khi kết thúc hiệp một. Đường tạt bóng đẹp mắt của Gary Neville được Ronaldo biến thành bàn thắng sau một quả đánh đầu quyết đoán. Bàn thắng là một sự tưởng thưởng xứng đáng cho tiền vệ người Bồ Đào Nha, cầu thủ trước đó đã làm khổ hàng thủ Millwall bằng những pha đi bóng lắt léo.
    ''''Những chú sư tử'''' (biệt danh của Millwall) không tổ chức được những đợt phản công như mong muốn và tiếp tục phải nằm chịu trận sau giờ nghỉ. Thủ thành Marshall tiếp tục phải trổ tài trước pha kết thúc của Scholes trong khi Denis Wise quên đi giấc mơ trở thành cầu thủ đầu tiên giành được Cúp FA với 3 CLB khác nhau để lùi sâu tham gia phòng ngự và phá bóng ngay trên vạch cầu môn sau pha đánh đầu của Silvestre.
    Trong trận đấu hay nhất dưới màu áo M.U, tiền vệ trẻ Darren Fletcher có pha đi bóng qua một loạt cầu thủ Millwall nhưng vào thời điểm quyết định, cú sút của anh lại tìm đúng thủ thành Marshall. Số phận trận đấu gần như được đinh đoạt vào phút 66 khi David Livermore (trưởng thành từ lò đào tạo của Arsenal) đốn ngã Ryan Giggs trong vòng cấm và trọng tài Jeff Winter không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Van Nistelrooy từng sút hỏng 3 quả 11m tại Premiership nhưng lần này không mắc chút sai lầm.
    Cũng chính Van Nistelrooy ấn định chiến thắng cho M.U khi trận đấu còn 9 phút. Có bóng bên cánh trái sau đường chuyền thông minh của Scholes, Ryan Giggs đưa bóng qua tầm với của Marshall để tiền đạo người Hà Lan dễ dàng đưa bóng vào khung thành bỏ trống.
    Các cầu thủ M.U lên nhận Cúp trong những chiếc áo mang số 36 để tưởng nhớ tới đồng đội cũ Jimmy Davis, người đã qua đời vào tháng 8 năm ngoái sau một tai nạn giao thông.
    Ấn tượng Ronaldo
    Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết thuộc về Van Nistelrooy nhưng theo đánh giá của HLV cả hai đội, tiền vệ Cristiano Ronaldo mới là người xứng đáng được tôn vinh.
    ''''Ronaldo mất nhiều thời gian để hoà nhập với bóng đá Anh nhưng mọi chuyện đang tốt dần lên'''', Sir Ferguson nhận xét, ''''Theo tôi cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất tại Cardiff''''. HLV người Scotland khẳng định rằng chuyển từ môi trường bóng đá Bồ Đào Nha sang bóng đá Anh rất khó khăn và mùa giải đầu tiên của Ronaldo tại xứ sương mù đã thành công hơn cả mong đợi. ''''Mới 19 tuổi nhưng hay xem, cậu ấy đã có đủ mọi thứ: thể lực, tốc độ, sự cân bằng và chơi tốt cả hai chấn'''', ông nhận xét tiếp.
    HLV Denis Wise của Millwall cũng khẳng định Ronaldo xứng đáng được nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất và cho rằng bàn mở tỷ số của cầu thủ Bồ Đào Nha quyết định số phận của trận đấu.
    Không chỉ mình Ronaldo có những niềm vui đặc biệt tại Cardiff. Thủ thành Tim Howard đi vào lịch sử như cầu thủ người Mỹ đầu tiên giành Cúp FA, thủ quân Roy Keane là người đầu tiên tham dự 6 trận chung kết cúp FA trong khi Sir Ferguson là HLV đầu tiên dẫn dắt một đội 5 lần đăng quang tại đấu trường lâu đời nhất thế giới.
    Còn nữa, được vào sân thay Denis Wise khi trận đấu chỉ còn 1 phút, Curtis Weston của Millwall đã lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử tham dự một trận chung kết cúp FA. Đêm qua Curtis Weston ra sân khi mới 17 tuổi 119 ngày, vượt qua kỷ lục của James Prinsep lập năm 1879 trong màu áo Clapham Rovers (17 tuổi 245 ngày khi cùng).
    Không tạo được cú sốc lớn nhất trong lịch sử Cúp FA nhưng Millwall, đội bóng đang đứng thứ 10 tại giải hạng nhất Anh, vẫn được an ủi bằng một suất tham dự Cúp UEFA mùa giải tới.
    Đội hình hai đội:
    Man Utd: Howard (Carroll 84''), Gary Neville, Brown, Silvestre, O''Shea, Ronaldo (Solskjaer 84''), Fletcher (Butt 84''), Keane, Giggs, Scholes, van Nistelrooy.
    Millwall: Marshall, Ryan (Cogan 74''), Ward, Lawrence, Elliott, Sweeney, Livermore, Wise (Weston 89''), Ifill, Cahill, Harris (McCammon 75'').
    VietNamNet
  7. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật này, MU đá với Chelsea trong loạt trận cuối cùng của vòng 1 giải Ngoại hạng Anh. Không có chú nào đứng ra bình loạn hết à ? Kientrung chạy đâu mất tiêu rồi ?
  8. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ Box chẳng còn ai, KT thì qua trang Web MU rồi bây giờ chỉ còn có tôi thôi. Rãnh bác vào giúp một tay
  9. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Tin tức xung quanh trận : Chelsea v Man Utd
    Man Utd sẽ thiếu vắng hai tiền đạo Ruud van Nistelrooy and Louis Saha vì vậy tiền đạo mới chuyển về từ Leeds, Alan Smith có cơ hội được chơi trên hàng tấn công với Paul Scholes là hộ công.Darren Fletcher và Rio Ferdinand đang bị treo giò trong khi Liam Miller có lẽ sẽ được ra mắt trong đội hình 1 .
    Bên kia chiến tuyến Tiền vệ cánh mới người Hà Lan Arjen Robben(chấn thương chân) và Tiago Mendes ( chấn thương háng) sẽ không thể tham gia trong trận đấu mở màn của giải ngoại hạng Anh 2004/2005 trong khi Robert Huth đang bị treo giò .
    Trong khi đó Adrian Mutu, Wayne Bridge, Joe Cole và Alexei Smertin đã sẵn sàng để trở lại trong đội hình tập dượt cho trận cầu sôi động nhất vòng 1 Premier League .
    Một đội hình trong mơ, đó là điều chúng ta sẽ được chứng kiến khi Chelsea của tỉ phú Abramovich bước ra sân Stamford Bridge đêm nay để đọ sức cùng Manchester United. Trong suốt giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải, tân HLV Mourinho luôn rất khéo léo xoay vòng cầu thủ để che giấu sức mạnh thật sự của Chelsea.
    Nhưng đêm nay, khi điều đó đã không còn cần thiết nữa, The Blues sẽ phô bày tất cả những gì mình có. 90 triệu bảng mà Abramovich đổ ra không phải trò chơi, Chelsea phải là số 1. Muốn vậy, họ cần phải biết cách vượt qua những đối thủ chính, Manchester Utd là một trong số đó.
    Dù không tung hết lực lượng trong những trận giao hữu trước mùa giải, nhưng người ta có thể cảm nhận thấy sức mạnh ghê gớm của Chelsea qua những màn trình diễn ấn tượng: thắng Celtic 4-2, thắng AS Roma và Zaragoza với cùng tỉ số 3-0. Những tân binh mới của The Blues đều hoà nhập rất nhanh chóng, để lại dấu ấn qua từng trận đấu? Người ta cũng có thể nhận thấy tân HLV Mourinho đã phần nào đặt được dấu ấn qua cách điều binh. Nhưng nhiều người hoài nghi thì vẫn cho rằng những gì đã diễn ra ở Chelsea thời gian qua chưa nói lên điều gì cả. Kết quả những trận đấu của The Blues tại Premier League hay Champions League mới là thước đo chính xác nhất. Đêm nay, Chelsea đã có liều thuốc thử đủ mạnh để chứng minh họ đang đi đúng hướng?
    Với M.U, đội bóng này đang thực hiện quá trình chuyển tiếp khi rất tích cực trẻ hoá đội hình, hướng đến tương lai lâu dài. 5 cầu thủ mà M.U đưa về mùa hè vừa qua không có cầu thủ nào qua tuổi 26, và có 2 người dưới tuổi 20 là Gerard Pique và Giuseppe Rossi, 2 tài năng trẻ người Tây Ban Nha và Italia. Cùng với đó là hàng loạt cầu thủ được đôn lên từ tuyến trẻ như Jonathan Spector, Phil Bardsley, Chris Eagles, Kieran Richardson...
    Tất cả những cái tên trên đều được HLV Ferguson tạo cơ hội để thể hiện mình trong loạt trận giao hữu trước mùa giải. Nhưng ngoại trừ Smith, tất cả số còn lại vẫn cần rất nhiều thời gian để vươn mình. Manchester sẽ vẫn phải dựa nhiều vào hơi thở mỏi mệt của những cựu binh như Scholes, Keane, Giggs? Trận đấu trên sân Dinamo Bucarest trong khuôn khổ Champions League giữa tuần qua đã phần nào chứng minh điều đó. R.Keane là lá chắn thép ở hàng thủ, Scholes là nguồn cảm hứng ở giữa sân trong khi Giggs ghi một bàn thắng. Tuy nhiên, Chelsea không phải là Dinamo Bucarest!
    Trong chuyến hành quân tới London đêm nay, Manchester Utd tiếp tục thiếu vắng tới 8 trụ cột là Van Nistelrooy, Ole Solskjaer, Saha, Brown, Rio Ferdinand, Cristiano Ronaldo, Heinze, Darren Fletcher vì nhiều lý do khác nhau. May mà tân binh Liam Miller đã hồi phục chấn thương và có thể chơi ngay từ đầu thay thế vị trí của Darren Fletcher.
    Bên phía Chelsea, trong buổi tập ngày hôm qua 2 tân binh Arjen Robben, Tiago Mendes vẫn phải vắng mặt do chấn thương và chắc chắn họ sẽ không thể tham dự trận đấu đêm nay. Tuy nhiên, với lực lượng còn lại Chelsea vẫn rất mạnh.
    Trước một hàng thủ không lấy gì làm chắc chắc của M.U, cặp tất công đắt giá Kezman, Drogba sẽ nhiều cơ hội thể hiện mình. Với bản năng ?osát thủ? của 2 tiền đạo này, thì chỉ một sai lầm nhỏ của đối phương là đủ. Kém thế trên mọi tuyến so với đối thủ, M.U chỉ có thể trông đợi vào kinh nghiệm của những Giggs, G.Neville, R.Keane, Scholes để? hạn chế bàn thua!
    Đội hình dự kiến:
    Chelsea : Cech, Cudicini; Johnson, Babayaro, Carvalho, Gallas, Bridge, Ferreira, Terry; Makelele, Smertin, Lampard, Cole, Duff, Geremi, Robben, Parker; Mutu, Kezman, Drogba, Gudjohnsen.
    Man Utd : Howard, G Neville, Keane, Silvestre, Fortune, Miller, Djemba-Djemba, O''Shea, Giggs, Scholes, Smith, P Neville, Forlan, Bellion, Eagles, Richardson, Spector, Bardsley, Carroll, Ricardo
    Những sự kiến với hai đội trong thời gian gần đây
    Manchester United đã kết thúc ở vị trí thứ 3 vào tháng 5 trong mùa bóng trước cũng là vị trí lần thứ 2 mà câu lạc bộ có được trong 3 năm gần đây - đó có lẽ là một sự không may khi mà trong 12 mùa bóng kể từ khi giải ngoại hạng bắt đầu , "Những con quỉ đỏ" luôn luôn đứng trong top 2 đội dẫn đầu , thậm chí United cũng là đội bóng có số lần chạm tay vào chiếc cúp vô địch nhiều nhất đặc biệt là sau mỗi mùa giải mà họ đang trong tình trạng bất ổn .Hiện nay United đang khủng hoảng lực lượng với một số cầu thủ chấn thương cùng với được gọi cho Olympic.Nhưng điều đó không ngăn cản được đội bóng thành Manchester giành chiến thắng 2-1 trên sân Dinamo Bucharest trong trận lượt đi vòng sơ loại Champion League.
    + Man Utd đã không để thua trong trận mở màn của PL 8 mùa bóng và mục tiêu là giành trọn vẹn 3 điểm trong trận đấu bắt đầu của mùa giải thứ 15.Đội quân của Ngài Alex Ferguson đã mùa bóng trước đã thắng 3 trận liên tiếp và ông không giấu diếm ý định muốn đánh bại người đã dẫn dắt đương kim vô địch Châu Âu Porto , Mourinho .
    +Tỷ số lớn nhất United thắng Chelsea từ năm 1998 là 3-0 với các cầu thủ ghi bàn : Scholes, van Nistelrooy và Solskjaer vào ngày 20/4/2002 .
    Chelsea trận đấu gặp MU là một cuộc thí nghiệm chó việc lắp rắp đội hình mới và thử thách của nhà cầm quân người Porto Jose Mourinho .
    +kể từ khi về nắm quyền chủ tịch đội bóng áo xanh , tỷ phú người Nga Roman Abramovich đã cố gắng hết mình giúp đội bóng thành London có được nhiều cầu thủ "tốt nhất" có thể băng cách "vung tiền" không cần quan tâm . Trong mùa hè này, Roman đã chi ra khoảng £90 cho huấn luyện viên Jose đầu tư với hy vọng tạo ra được một đội hình mạnh hơn mùa bóng trước : giành ngôi á quân và lọt vào bán kết champion League.
    + Huấn luyện viên mới Jose Mourinho có cơ hội trở thành người dẫn dắt đưa Chelsiky đến thành công kể từ khi Ted Drake đưa đội bóng sân Stamford Bridge có được duy nhất một chiếc cúp mùa bóng 1954/55.
    +Chelsea cũng đã không đê thua trong trận mở màn từ năm 1998 (6 thắng , 2 hòa) .
    +Đội bóng London hơn Quỉ Đỏ 4 điểm mùa bóng trước nhưng tỷ lệ số lần hai đội gặp nhau đang nghiêng về MU trong 24 lần gặp nhau ở ngoại hạng Anh .
    Những chiếc chìa khóa/cột mốc quan trọng
    MANCHESTER UNITED
    +Nếu có bàn thắng kế tiếp , thủ quân Roy Kean sẽ kỷ niệm bàn thắng thứ 50.
    +Nếu Ole Gunnar SOLSKJAER có đủ sức khỏe tham gia trong trận đấu này thì đó sẽ là trận đấu thứ 200 của anh .
    Chelsea
    +Nếu có tên trong danh sách 11 cầu thủ , Frank LAMPARD sẽ chơi trận thứ 250 trong sự nghiệp .
    +Tuần tới sẽ là sinh nhật của 3 cầu thủ : William GALLAS (26 vào thứ 3), Robert HUTH (20 vào thứ 4) and Craig ROCASTLE (23 vào thứ 3).
    Lần gặp nhau cuối giữa hai đội
    Chelsea 1 - Man Utd 0
    +ghi bàn : Lampard 30 pen
    +ngày:30/12/2003
    Thống kê đối đầu giữa hai đội
    Tổng số:
    League: Chelsea 33 wins, Man United 53, Draws 38
    Prem: Chelsea 6 wins, Man United 7, Draws 11
    Trên sân Stamford Bridge:
    League: Chelsea 17 wins, Man United 29, Draws 16
    Prem: Chelsea 3 wins, Man United 4, Draws 5
    Trọng Tài: Graham Poll
    Dù yêu thích MU nhưng trận này tôi chỉ mong hòa trong thế và lực MU hiện nay. Hiện họ lượt về vậy. Dự đóan hòa với tỉ số cao

  10. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Tỷ phú Abramovich "cười như Liên Xô" trong gần suốt trận. Chưa bao giờ mọi người thấy vẻ mặt HLV Mourinho tươi như đêm nay, hơn cả khi còn dẫn dắt Porto vô địch châu Âu. Đơn giản bởi Chelsea của họ đã thắng đối thủ lớn MU, dù chỉ với tỷ số 1-0, tại thánh địa Stamford Bridge.
    Giải Ngoại hạng mùa trước, Chelsea cũng thắng MU 1-0 tại London. Nhưng tối chủ nhật này, chiến thắng sát nút mang ý nghĩa quan trọng hơn rất nhiều. Nó là động lực khiến toàn đội Chelsea và HLV Mourinho tự tin tiến bước trong chiến dịch chinh phục đỉnh cao bóng đá Anh và châu lục. Riêng Mourinho có một buổi ra mắt Premiership không tồi, dù đội quân của ông chưa mang đến cho người xem những màn tấn công đẹp mắt trong khi dư thừa tiền đạo xịn.

    Chelsea đã tạo dựng được một thế trận phòng ngự rất chắc chắn trước MU, mà vẫn giữ được sự chủ động cần thiết để tạo đà cho những pha phản công nguy hiểm. Đội bóng thành London giữ cự ly rất hợp lý ở cuộc chạm trán này, phòng thủ từ xa tốt, và chống thành công mọi phương án hãm thành từ phía MU.

    Đội khách đã thua ngay trong ngày đầu ra quân vì bế tắc trong tấn công. Nhưng thất bại sát nút trong cảnh thiếu hàng loạt trụ cột trên sân của đội bóng đầy sao không phải là điều tồi tệ với MU. Đội quân của HLV Ferguson đã rất nỗ lực chứng tỏ mình. Họ mới chính là đội tấn công nhiều hơn dù không có cặp sát thủ số một Nistelrooy - Saha, và đã có thể kiếm được 1 điểm nếu thần may mắn mỉm cười.

    MU gặp vô vàn khó khăn trong chuyến hành quân tới thủ đô để tham dự trận cầu đinh của vòng một. Họ thiếu vắng gần chục trụ cột vì những lý do khác nhau. Chưa bao giờ dưới "triều đại" Ferguson, "những con quỷ đỏ" khởi đầu giải Ngoại hạng với lực lượng thảm hại như vậy. Do đó, HLV Ferguson chỉ có thể tung vào sân đội hình chắp vá ở cả ba tuyến.

    Trên hàng công, do không có cặp Saha - Nistelrooy, MU chỉ bố trí mình Smith, có sự hộ công của Scholes. Thiếu cả Rio Ferdinand lẫn Wes Brown, HLV người Scotland đành kéo Roy Keane xuống phối hợp cùng Silvestre ở trung tâm hàng thủ, còn O''Shea dâng cao đá tiền vệ trung tâm bên cạnh Djemba-Djemba. Darren Fletcher bị treo giò, còn Solskjaer chấn thương, cánh phải của đội khách được giao cho tân binh Liam Miller (mới chuyển tới từ Celtic).

    Chelsea thì thiếu Robben (chưa bình phục chấn thương), nên số lượng tân binh trong đội hình xuất phát của họ trận này chỉ là 3: thủ môn Cech, hậu vệ phải Ferreira, và tiền đạo Drogba. Tiền vệ người Nga Alexei Smertin - mùa trước thi đấu cho Portsmouth theo diện cho mượn - cũng có tên trong đội hình chính, đá bên hành lang trái. Và anh đã thi đấu khá thành công ở trận này.

    Bị đánh giá thấp hơn ở lần so tài này, nhưng MU vẫn chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đó là phong cách của họ. Còn Chelsea chơi phòng ngự phản công, không thể chơi chủ động trước đội hình sứt mẻ của các cầu thủ khách, nhưng điều quan trọng nhất là ghi bàn thì họ đã thực hiện được. Hơn thế, đội chủ nhà còn có bàn thắng duy nhất ngay đầu trận, ở phút 16.

    Fortune dâng cao bên cánh trái, nhưng cắt bóng hụt trong pha tranh chấp với Geremi. Nhờ đó, tiền vệ của Chelsea tăng tốc dốc bóng sang phần sân MU, rồi chuyền chuẩn xác cho Drogba. Cầu thủ hay nhất giải vô địch Pháp mùa trước di chuyển ở trung lộ trong tư thế không bị kèm, bật cao gần vạch 16m50 đánh đầu đưa bóng sang phải khu cấm địa. Gudjohnsen bắt tốc độ lao theo bóng trước sự bất lực của Roy Keane, rồi dễ dàng loại thủ môn Howard bằng động tác không chế kỹ thuật, trước khi nhẹ nhàng kết thúc ở cự ly gần bằng chân trái, đưa Chelsea vượt lên dẫn 1-0.

    Trong tình huống này, Roy Keane và hàng phòng ngự MU hoàn toàn luống cuống trước tốc độ phản công của Chelsea, nên đã để lộ ra nhiều khoảng trống chết người. Thủ môn Howard cũng cản phá không thực sự quyết liệt trong tình huống này, tạo cơ hội cho Gudjohnsen rảnh chân dứt điểm.

    MU dồn lên sau bàn thua, nhưng triển khai ép thành đơn điệu, thiếu sắc bén, chủ yếu đánh ở hai hành lang trong gần như suốt hiệp một. Những pha phối hợp nhanh một chạm - vũ khí lợi hại của "những con quỷ đỏ" ngày nào - hiếm khi xuất hiện ở 45 phút đầu tiên.

    Thiếu trụ cột khiến MU rơi vào cảnh lực bất tòng tâm, trước một Chelsea đầy hảo thủ. Cũng có những lúc MU tạo được sóng gió trước cầu môn đối phương, và cũng có những khoảnh khắc hàng thủ Chelsea mắc sai lầm, nhưng Giggs rồi Paul Scholes đều không thành công trong các phá dứt điểm.

    Sau giờ nghỉ, MU lại là đội chủ động đẩy nhịp độ, triển khai lên bóng đa dạng hơn nhằm nhanh chóng có bàn gỡ. Nhưng Chelsea vẫn phòng ngự rất tỉnh táo, chơi mạch lạc, giữ cự ly hợp lý để sẵn sàng tung ra những đòn hồi mã thương. Bởi vậy, đội chủ nhà vẫn giữ được sự chủ động cần thiết trước nỗ lực ép sân liên tục của MU.

    Phút 70, Mourinho tạo sinh khí mới cho hàng công, bằng cách tung Kezman vào thay Drogba. MU cũng đưa tiền đạo Forlan vào thế chỗ tiền vệ trung tâm Djemba-Djemba. Và gần như ở ngay pha chạm bóng đầu tiên, Forlan đã có cơ hội cân bằng tỷ số khi đột nhập khu cấm thành đội chủ nhà. Nhưng anh chưa đủ tài năng và khôn khéo để có thể vượt qua hậu vệ Ferreira - ngôi sao của Porto mùa trước.

    Sau đó không lâu, tiền đạo người Uruguay lại có pha di chuyển không thể chê, nhưng cú sút của anh lại vọt xà. Phút 81, MU lại bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời. G. Neville nỗ lực đi bóng bên sườn phải, rồi đẩy xuống để Smith tạt về phía góc xa cho Giggs bay người đánh đầu rất đẹp. Bóng đi căng, thủ môn Cech đã không kịp phản xạ, nhưng bóng đi chệch cột dọc gang tấc.

    Trận đấu còn khoảng 7 phút, MU tung thêm tiền đạo Bellion vào thay tiền vệ Miller. Keane cũng được phép dâng cao để tạo thêm sức mạnh cho hệ thống tấn công. Nhưng mọi nỗ lực tăng cường sức công phá của MU đều bất thành.

    Còn khoảng 5 phút, trung vệ Carvalho được trao cơ hội ra mắt giải Ngoại hạng, khi HLV Mourinho đưa tuyển thủ Bồ Đào Nha này vào thay Geremi với mục đích củng cố phòng thủ. Và nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, dù mới gia nhập làng bóng đá Anh, đã chiến thắng tài mưu lược của "lão làng" Ferguson.

    Đội hình xuất phát:

    Chelsea: Cech - Paulo Ferreira, Gallas, Terry, Bridge - Geremi, Makelele, Lampard, Smertin - Drogba, Gudjohnsen.

    MU: Howard - Silvestre, Gary Neville, Keane, Fortune - Miller, O''Shea, Djemba-Djemba, Giggs - Scholes - Smith.

Chia sẻ trang này