1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

<< TRUNG TÂM BÌNH LOẠN >>Đêm Hú Hồn Và Kỷ Lục Châu Âu Của Người Hà Lan Bay

Chủ đề trong 'MUFC Sài Gòn' bởi On4U, 07/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Tuần đến sẽ gặp chú nhóc mới lên hạng Norwich City trên sân nhà. Không biết có đè bẹp được thằng này không đây khi thiếu vắng nhiều cầu thủ chủ chốt quá.
  2. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    MU-Norwich 2-1

    Đúng như dự đóan, Quỷ Đỏ MU đã giành thắng lợi trước Hòang Yến Norwich trên sân nhà Old Trafford, 1 trận thắng nhẹ nhàng và dễ dàng tuy tỷ số không cao. Alan Smith vẫn thể hiện 1 phong độ tuyệt vời, và David Bellion cũng thể hiện rõ hơn sự trưởng thành.
    Trong trận này, ông Ferguson thay đổi đội hình so với trận đấu trước khi đẩy tiền đạo David Bellion xuống chơi như một tiền vệ cánh phải. Alan Smith đá trung phong, trong khi đội trưởng Roy Keane chơi cặp trung vệ với O''shea. Thần đồng Cristiano Ronaldo khởi đầu trận đấu trên băng ghế dự bị, sau khi đã bị vắt kiệt sức ở Olympic Athens, trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha.
    Việc bố trí Bellion chơi lùi đã phát huy rất hiệu quả. Những pha đột phá của cầu thủ này thường xuyên gây khó khăn cho đội khách. MU nắm thế chủ động trong suốt hiệp một. Tuy nhiên, chính Norwich lại có tình huống ăn bàn đầu tiên. Phút 32, Bentley, tiền đạo Arsenal cho Norwich mượn, tung cú sút sấm sét ở cự ly khoảng 30 m, bóng đập xà ngang khung thành thủ môn Tim Howard. Một phút sau, đội bóng thành Manchester đưa ra câu trả lời. Ryan Giggs đột phá dũng mãnh bên cánh trái rồi tạt đẹp để Alan Smith đánh đầu chiến thuật, tạo điều kiện cho Bellion băng lên đệm bóng mở tỷ số. Sau bàn thắng này, bộ ba cầu thủ trên tiếp tục chơi ấn tượng và tạo được nhiều pha bóng nguy hiểm.
    Ngay đầu hiệp hai, Norwich chịu thêm một bàn thua nữa khi Alan Smith chứng tỏ ban huấn luyện MU đã đúng khi mua anh về với giá 7 triệu bảng. Phút 50, nhận đường chuyền bằng đầu của Giggs, Smith khống chế bóng kỹ thuật bằng ngực rồi thực hiện cú vôlê chân trái cực nhanh, bóng liếm cột dọc trước khi làm tung lưới thủ thành Robert Green, nâng tỷ số lên 2-0.
    Có cách biệt an toàn, các cầu thủ MU giảm bớt áp lực lên đội khách. Và Norwich tranh thủ kiếm được bàn thắng danh dự. Phút 75, tận dụng lỗ hổng bên cánh trái, Paul McVeigh đột phá dứt điểm quyết đoán, hạ gục Tim Howard. Về cuối trận đấu, dù rất cố gắng nhưng đội bóng mới lên hạng không thể làm nên chuyện trước một "Quỷ đỏ" đầy kinh nghiệm và buộc phải trắng tay rời Old Trafford.
    Thắng trận nhẹ nhàng, HLV Ferguson cùng các học trò mãn nguyện với 3 điểm. Họ còn vui sướng hơn khi Cristiano Ronaldo đã vào sân và trình diễn pha đi bóng lắt léo sở trường, ở năm phút cuối. Nếu duy trì được phong độ tốt như vậy, khó đội bóng nào đủ sức cản được MU tiến tới chức vô địch giải Ngoại hạng một khi họ không bị sứt mẻ về lực lượng.
    Đội hình:
    Man Utd: Howard, Gary Neville (Phil Neville, 73''), Keane, Silvestre, O''Shea, Bellion (Richardson, 74''), Miller (Ronaldo, 85''), Djemba-Djemba, Giggs, Smith, Scholes.
    Norwich: Green, Helveg, Fleming, Charlton, Drury, Bentley (McKenzie, 76''), Francis, Holt, Jonson (McVeigh, 45''), Huckerby, Svensson (Doherty, 69'').
  3. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Thứ tư này lại tiếp tục xông pha trận lượt về vòng đấu bảng Champions League. Lượt đi đè bẹp thằng này 2 - 1 rồi. Lượt về chắc là 2 - 0 các bác nhỉ
  4. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Ngài Alex Ferguson đã sẵn sàng cho những sự thay đổi đội hình ở trận đấu trong khuôn khổ CL vào tối thứ 4 với Dianmo Bucharest. Cùng lúc đó, các cầu thủ Rumani đã xuống máy bay và họ đã sẵn sàng cho trận đấu tại vòng sơ loại thứ 3 của Champion League.
    Tiền vệ Brazil Kleberson có thể được ra sân khi chấn thương của anh đang có tiến triển tốt. Cristiano Ronaldo đã quay trở lại cách đây 48h sau những trận đấu ở Olympic, và Fletcher chắc chắn sẽ có mặt sau khi phải bỏ lỡ 2 trận đấu đầu tiên tại Premier League vì án treo giò.
    Sir Alex Ferguson nói: " Nếu Kleberson đảm bảo phong độ, tôi sẽ dùng anh ta. Fletcher đã có 1 trận đấu cho đội tuyển quốc gia Scotland vào thứ 4 tuần trước và giờ anh ta đã quay lại. Ronaldo sẽ ra sân nếu anh ta cảm thấy sẵn sàng và sung sức cho trận đấu, nhưng tôi không chắc lắm. Ronaldo đã có vấn đề với chấn thương ở trước khi lên đường tới Hy Lạp và đã phải bỏ lỡ 1 trận đấu. Vì thế chúng ta phải chờ và xem tiến triển của anh ta thế nào."
    "Tôi không biết mọi chuyện sẽ ra sao. Tôi sẽ phải nói chuyện với anh để xem tình trạng của anh như thế nào. Nếu anh cảm thấy mệt mỏi thì tốt nhất nên ghỉ ngơi"
    Ferguson cũng có thể có sự phục vụ của Louis Saha sau khi tiền đạo quốc tế người Pháp này phát biểu anh đã sẵn sàng quay trở lại tập luyện cùng đồng đội. "Kleberson đã tập trở lại vào thứ 6 và Saha cũng sẽ sớm bắt đầu. Nhưng tôi không nghĩ cậu ấy sẵn sàng cho thứ 4 tới. Tuy nhiên nếu cậu ta ở tình trạng tốt, tôi sẽ để cậu ta trên băng ghế dự bị"
    "Sự trở lại của 3 cầu thủ giúp ích cho chúng tôi khá nhiều" - Ferguson bổ sung ...
  5. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Fletcher và Kleberson sẽ ra quân đêm mai !
    Sir Fergie đã thông báo, Darren, sau khi hết hạn treo giò, và Kleberson, sau khi hồi phục chấn thương , sẽ quay lại đội hình 1 của Man United trong trận đấu tiếp Dinamo Bucharest tại vòng loại CL 2004/05 đêm mai.
    Louis Saha cũng đã sẵn sàng quay trở lại sân cỏ, tuy nhiên rất có thể anh sẽ xuất phát từ băng ghế dự bị, và thậm chí anh chỉ bắt đầu đá vào cuối tuần nạy
    Ronaldo, có thể anh sẽ không thi đấu ngay từ đầu, vì Sir Fergie không muốn cầu thủ trẻ này bị quá tải. Còn nhớ cuối năm 2003, Sir Ferguson đã cho Ronaldo hẳn 1 tháng rưỡi nghỉ cả hơi. Hiện tại, Ronaldo vừa trở về từ Euro và Olympics mệt mỏi, nên khả năng anh thi đấu là không cao.
    Đội hình dự kiến: Howard; Neville, Keane, Silvestre, O''Shea; Fletcher, Kleberson, Miller, Giggs; Scholes, Smith .
  6. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0


    Trận lượt về vòng sơ lọai thứ 3 Champions League diễn ra rạng sáng hôm nay giữa Manchester United và Dinamo Bucharest đã kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về đội quân áo đỏ. Như vậy, MU đã chính thức giành quyền lọt vào giai đọan đấu bảng, với tỷ số chung cuộc hết sức thuyết phục là 5-1.
    Ngay trước trận đấu, ngài Alex đã nhận được tin xấu về chấn thương của Roy Keane, nhưng sự vắng mặt của anh đã không gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Vắng Keane đã đành, Fergie cũng cho cả Ryan Giggs lẫn Paul Scholes ngồi trên ghế dự bị. Trận thắng 2-1 ngay trên sân đối phương có lẽ đã cho ông niềm tự tin để đưa ra sân 1 đội hình thử nghiệm trên sân nhà, với Jonathan Spector đá chính ở hàng hậu vệ, và Chris Eagles trên hàng tiền vệ. Cristiano Ronaldo, Kleberson, và Darren Fletcher, những người vắng mặt trong trận gặp Norwich, cũng có mặt trong danh sách xuất quân. Smith vẫn đóng vai trò tiền đạo cắm duy nhất, còn Saha có lẽ chưa tìm lại được cảm giác bóng nên không được tung ra sân. Người đeo băng thủ quân thay thế Roy Keane là Gary Neville.
    Ngay sau tiếng còi khai cuộc, MU đã dồn lên tấn công. Mới phút thứ 2, Chris Eagles từ bên biên phải đã có đường tạt đẹp vào vùng cấm, nhưng Darren Fletcher lại đưa bóng đi chệch khung thành. Được xếp chơi dâng cao ngay sao Alan Smith, có thể nói Eagles là cầu thủ năng nổ nhất của MU trong hiệp thứ nhất. Không chóang váng trước đòn phủ đầu, CLB Romania vẫn tỏ ra khá điềm tĩnh và phòng ngự chắc chắn. Tuy thế, trước khi hiệp 1 kết thúc 5 phút, cầu môn của họ lại 1 phen chao đảo. Cũng lại từ bên biên phải, đội trưởng Gary Neville bấm bóng vào cho Alan Smith kết thúc trên không, thủ môn Cristi Munteanu xuất sắc tung người đẩy bóng chạm xà ngang, cứu cho Dinamo 1 bàn thua trông thấy.
    Không may mắn trong lần thứ nhất, nhưng sang lần thứ 2 thì Smith đã lập công. Hiệp 2 mới diễn ra được 2 phút, anh băng lên nhận bóng từ đường đá phạt của Kleberson, và tung ra 1 cú dứt điểm hòan hảo. Trong pha bóng này, trợ lý trọng tài ban đầu đã căng cờ báo hiệu việt vị, nhưng sau khi trao đổi lại với trọng tài chính Markus Merk, ông quyết định công nhận bàn thắng.
    Chưa hết chóang váng sau bàn thua đầu tiên, chỉ 3 phút sau , lưới của Dinamo lại 1 lần nữa rung lên, và sát thủ không ai khác vẫn là Alan Smith, với cú sút căng vào góc thượng của khung thành. Người kiến thiết bóng lần này là Gary Neville.
    Sau khi dẫn trước 2 bàn, HLV Ferguson lần lượt tung Richardson và Bellion vào thay cho Ronaldo và người hùng Alan Smith, nhưng MU vẫn dễ dàng làm chủ được thế trận. Dinamo đã không thể làm gì hơn trước 1 đối thủ quá mạnh, cơ hội hiếm hoi của họ cũng bị bỏ lỡ khi Alexandru Pacurar sút chệch ra ngòai khung gỗ Tim Howard. Phút 69, chỉ 6 phút sau khi ra sân, David Bellion tận dụng sai lầm của hậu vệ Iordache để ấn định tỷ số 3-0. Đây là bàn thắng thứ 2 liên tiếp trong 2 trận của tiền đạo người Pháp.
    Trận thắng thuyết phục của MU có lẽ đã làm hài lòng cả những fan hâm mộ khó tính nhất, và 1 lần nữa, Alan Smith lại chứng tỏ khả năng săn bàn ngọai hạng. Liệu anh có phải là 1 Mark Hughes mới như Bobby Charlton và Alex Ferguson ca ngợi hay không? Hãy cùng tiếp tục chờ xem.
    Đội hình 2 đội:
    Man Utd: Howard, Gary Neville (Phil Neville 55), Spector, Silvestre, O''Shea, Eagles, Kleberson, Djemba-Djemba, Fletcher, Ronaldo (Richardson 64), Smith (Bellion 63).
    Dự bị: Saha, Giggs, Carroll, Scholes.
    Dinamo Bucharest: Cristian Munteanu, Irimia, Iordache, Galamaz, Semeghin, Petre (Balan 67), Margaritescu, Naidin, Grigorie (Pacurar 45), Danciulescu, Niculescu (Serban 80).
    Dự bị: Hayeu, Ciobotariu, Baltoi, Goian.
    Khán giả: 61,041
    Trọng tài: Markus Merk (Đức).
  7. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Trước Trận Blackburn v Man Utd :
    Hậu vệ trẻ người Mỹ của Manchester United , Jonathan Spector có lẽ sẽ có nhiều cơ hội được ra sân trong trận này bên hành lang trái trong khi John O''shea sẽ được đẩy vào đá ở vị trung vệ thay cho Roy Kean bị chấn thương xương sườn nghỉ 3 tuần .
    Phil Neville cũng có thể có một vị trí trong đội hình , thậm chí nếu không vấn đề gì tiền đạo người Pháp Louis Saha có cơ hội ra sân .
    Bên phía đội chủ nhà , đội trưởng Barry Ferguson đã sẵn sàng xuất quân sau khi vắng mặt (do bị treo dò) trong trận đấu Black thua Arsenal 0-3 vào hôm thứ 4 .
    Chữ ký mới từ Tromso, Morten-Gamst Pedersen với giá 2,5 triệu bảng có trận đầu ra mắt .
    Đội Hình Dự Kiến:
    Blackburn: Friedel, Amoruso, Short, Gresko, Emerton, Neill, Gray, Tugay, Ferguson, Thompson, de Pedro, Flitcroft, Stead, Yorke, Matteo, Johansson, Pedersen, Dickov, Enckelman.
    Man Utd: Howard, Carroll, Ricardo, P Neville, G Neville, O''Shea, Silvestre, Spector, Ronaldo, Miller, Djemba-Djemba, Fletcher, Kleberson, Scholes, Smith, Saha, Giggs, Bellion.
    Những Con Số Thực Tế:
    United sẽ đến sân Ewood Park với hy vọng kiếm được điểm và có lẽ vào lúc này "Những Con Quỷ Đỏ" vẫn chưa nguôi ngoai sự tự tin sau trận thắng trong vòng loại Champion League trước Dinamo với tỷ số 3-0 (tổng 2 lượt là 5-1)
    +"Quỷ Đỏ" có thể thua Rovers nếu đội bóng không làm ghi được bàn thắng trước trong 50'' đầu tiên , điều này đã được lịch sử của giải ngoại hạng ghi nhận.
    +United đã không bị thua trên sân Old Trafford trong các trận đấu với Blackburn nhưng hầu như chưa có một trận thắng với tỷ số cách biệt với "Những Bông Hồng" trừ trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1 vào ngày 6/4/1998.
    Blackburn Rovers là đội bóng đá thắng United với tỷ số 1-0 do công của Jonathan Stead vào tháng 5 mùa bóng trước (đây cũng là bàn thứ 6 mà cầu thủ này ghi được tại PM mùa trước)
    +Đội bóng của Graeme Souness đã để thua Arsenal với tỷ số 3-0 trên sân Highbury và nếu kiếm được 1 điểm trong trận đấu này họ sẽ có một trận không thua đầu tiên trong 3 trận đầu giải năm nay (một sự bắt đầu tồi tệ nhất của đội này tại PL từ mùa bóng 96/97)
    Những chiếc chìa khóa/cột mốc quan trọng
    Manchester United
    -Alan Smith là người truyền cảm hứng đồng thời anh đang hướng tới bàn thắng 4 trong 3 trận (3 bàn ghi trong 2 trận trước)
    Blackburn Rovers
    -Nếu đúng theo dự tính, tiền đạo Dwight Yorke sẽ đối đầu với câu lạc bộ cũ .
    -Nếu được chơi trong trận này , Jonathan Douglas sẽ chơi trận thứ 50 ở Ngoại Hạng Anh .
    -Lucas Neill sẽ đấu trận thứ 100 cho câu lạc bộ .
    Lần gặp nhau cuối giữa hai đội:
    Blackburn Rovers 1-0 Manchester United
    1 tháng 5 2004 - Trọng Tài: Mike Dean
    Ghi Bàn : Stead 85
    Thống kê đối đầu giữa hai đội:
    League: Blackburn 25 thắng, Man United 37, hòa 20
    Prem: Blackburn 3 thắng, Man United 12, hòa 5
    Thống Kê Đối Đầu Tại Ewood Park
    League: Blackburn 17 thắng, Man United 14, hòa 10
    Prem: Blackburn 3 thắng, Man United 4, hòa 3
  8. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    MU mất điểm ngay tại thánh địa Old Trafford
    Đội bóng thành Manchester đã bị Everton cầm hoà với tỷ số 0-0, trong trận đấu bù giải ngoại hạng Anh. Liên tiếp bị chia điểm hai trận, khoảng cách giữa MU và hai đội đầu bảng Arsenal và Chelsea đã tăng lên thành 7 điểm (12-5), chỉ sau 4 vòng đấu.
    Sau trận hoà hú vía với Blackburn hồi cuối tuần trước, MU chỉ được đứng thứ 12 trong bảng xếp hạng, với 4 điểm (3 vòng). Do vậy, đội quân của ngài Alex Ferguson rất cần một chiến thắng trước Everton để củng cố vị trí, đồng thời rút ngắn khoảng cách với hai đội bóng thủ đô là Arsenal và Chelsea. Tuy nhiên, sự thiếu vắng nhiều cầu thủ trụ cột trong hệ thống tấn công khiến MU không thể có được bàn thắng nào trong hơn 15 cơ hội thuận lợi.
    Hàng tiền vệ MU chơi khá hay ở trận đấu này. Cristiano Ronaldo đá rất năng động và liên tục đảo cánh. Trong khi đó, Kleberson cũng chơi ngày càng tốt hơn trong vai trò thu hồi bóng. Hai cầu thủ trẻ này kết hợp với một Paul Scholes rất kinh nghiệm, tạo nên thế trận hoàn toàn áp đảo cho MU. Nhưng việc thiếu Roy Keane và Ryan Giggs (bị đau nhẹ và ngồi ghế dự bị) làm mất đi những đường chuyền sắc sảo cùng những cú dứt điểm quyết đoán. Sự trở lại của Louis Saha cùng phong độ đang lên của Alan Smith cũng không làm người hâm mộ quên được cầu thủ "mắn" bàn thắng, Van Nistelrooy.
    Trở lại với diễn biến trận đấu, MU tỏ rõ quyết tâm giành trọn 3 điểm trên sân nhà khi triển khai tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút 12, hậu vệ phải Neville lên tham gia tấn công, tung cú sút vọt xà ngang, mở đầu cho vô số cơ hội bị bỏ lỡ của đội chủ nhà. Tuyển thủ Bồ Đào Nha, Ronaldo liên tục gây khó khăn cho Everton bằng những pha đi bóng lắt léo bên cánh trái, và chính anh trực tiếp uy hiếp khung thành thủ môn Martyn với cú sút phạt búa bổ ở phút 25. Tình huống ăn bàn rõ rệt nhất của MU diễn ra 7 phút trước khi hiệp một kết thúc. Kleberson ngoặt bóng rất đẹp bên cánh phải trước khi thực hiện pha tạt bóng như đặt cho Saha. Nhưng tiền đạo người Pháp lại đánh đầu chệch cột trong gang tấc.
    Sau giờ nghỉ, đội bóng "Quỷ đỏ" càng khát khao chiến thắng và liên tục đẩy cao đội hình tấn công. Toàn bộ 11 cầu thủ của Everton lùi hết về sân nhà cố thủ, nhưng cũng không cản được các đợt bắn phá của đội chủ nhà. Phút 52, Ronaldo đi bóng mẫu mực rồi sút như búa bổ ngoài khu cấm địa, nhưng Nigel Martyn xuất sắc cản phá bằng những đầu ngón tay. Chàng cựu thủ môn của Leeds này thật sự trở thành người hùng bên phía đội khách khi tiếp tục từ chối cơ hội mười mươi của Saha 1 phút sau đó.
    Ngài Alex Ferguson và trợ lý Carlos Queiros (cựu HLV Real) tỏ vẻ sốt ruột ở ngoài sân. Ngay lập tức, Ryan Giggs được tung vào sân cho dù anh chưa hết đau. Sự có mặt của cầu thủ xứ Wales làm cho tình hình Everton trở nên nguy ngập hơn bao giờ hết. Phút 66, sau pha phối hợp với R.Giggs, tiền đạo Alan Smith đưa bóng đập cột dọc bằng cú sút cực mạnh. 13 phút sau, chân sút 24 tuổi này tiếp tục phung phí cơ hội khi anh đánh đầu ra ngoài trong tư thế trống trải. Và cú vôlê chìm bật cột dọc bên trái của Paul Scholes, ở phút 87, đã kết thúc một trận cầu may mắn cho đội khách.
    Hoà 0-0, MU bị hai đối thủ chính, Arsenal và Chelsea bỏ xa với 7 điểm cách biệt (12-5). Vào lúc này, các cổ động viên "quỷ đỏ" đang rất mong chờ sự trở lại của tiền đạo Van Nistelrooy và các trụ cột khác, để giúp đội chủ sân Old Trafford vượt qua cơn bĩ cực.
    Đội hình xuất phát:
    Man Utd Howard; Neville, Silvestre, O''Shea, Spector; Kleberson, Fletcher, Scholes, Ronaldo; Saha, Smith.
    Everton: Martyn; Hibbert, Weir, Stubbs, Pistone; Osman, Watson, Carsley, Kilbane, Cahill; Bent.
  9. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Chào đón sự trở lại của bác Long qua
  10. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0

    Bolton ?" MU, một trận đấu rất khó đoán trước được kết quả. Thế nhưng ai cũng có thể dự đoán được rằng đây sẽ là một trận đấu hay bởi cả 2 đội đều có thiên hướng chơi tấn công với lối chơi khá ngẫu hứng và đẹp mắt.Về thành tích, không có nhiều sự chênh lệch khi cả 2 đội bóng đều có được 41 trận thắng sau 105 lần gặp gỡ.
    Bolton có lợi thế hơn một chút khi họ được chơi trên sân nhà ở trận đấu này, nơi mà họ luôn rất tự tin và luôn thể hiện được 100% sức mạnh của mình.
    Trước MU, điều đó cũng đã được thể hiện khi họ đã có được tới 25 trận thắng so với 14 của MU. Không những thế, đã có tới 2 lần họ giành chiến thắng trên sân nhà sau khi đã 6 lần sút tung lưới MU, những sự kiện mà chắc chắn người Bolton chẳng thể nào quên được.
    Trong vài mùa giải gần đây, Bolton luôn là người thua trận mỗi khi 2 đội gặp nhau. Thế nhưng ở trận đấu này, mọi thứ đã khác nhiều. Đội bóng của HLV Sam Allardyce đã và đang chơi rất hay với sự tự tin hiếm thấy. Mặc dù với một lực lượng nếu mang đi so với 19 đội còn lại thì chẳng có gì là ghê gớm, thế nhưng HLV có biệt danh Big Sam này đã biết khai thác và biết áp dụng chiến thuật để các cầu thủ có thể phát huy được hết điểm mạnh của mình.
    3 thắng 1 thua sau 4 trận đã đấu, một con số hết sức thuyết phục để chứng minh cho điều này. Dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Okocha, lối chơi của Bolton mỗi lúc một khác lạ và khó lường. Với đa phần là những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, đội hình của Bolton luôn chơi rất ổn định và thông minh. Sự kết hợp giữa sức trẻ của Nolan, Gardner và Giannakopoulos với kinh nghiệm của Campo, Davies và Okocha đã phần nào phát huy tác dụng và khiến Bolton trở thành một trong những đối thủ hết sức khó chịu và cũng không kém phần nguy hiểm. Vị trí thứ 3 trên BXH sau 4 vòng đấu đã nói lên điều này.
    Trong khi đó, MU lại có một sự khởi đầu tệ nhất trong hơn một thập kỷ trở lai đây. Xếp thứ 9 với vẻn vẹn 5 điểm sau 4 vòng đấu cùng một lối chơi khá thiếu lửa, nhiều người đã nghĩ rằng MU không còn là MU nữa. Quả có vậy, Ngài Alex đang thực hiện quá trình chuyển hóa khi tung rất nhiều cầu thủ trẻ vào thử sức. Thế nhưng đội bóng của ông sẽ trở nên rất mạnh khi những trụ cột như Van Nistelrooy, Saha, Rio Ferdinand hay Brown trở lại.
    Ở trận đấu này, MU vẫn sẽ thiếu rất nhiều nhân lực khi bản danh sách chấn thương của họ vẫn chưa ngắn đi thêm chút nào. Mới gia nhập vào đây của Solskjaer, Brown và Fortune là G.Neville, O?TShea, Saha và tân binh Rooney. Với sự vắng mặt của Gary và O?TShea, Phil Neville và Spector có cơ hội được đá chính ở 2 cánh của Quỷ đỏ.
    Ngài Alex chắc chắn sẽ bớt lo về hàng thủ khi có sự ra mắt của trung vệ Heinze, người đã chơi rất hay trong màu áo ĐTQG Argentina tại Copa America cũng như Olympic 2004. Sự chắc chắn của anh sẽ giúp Silvestre bớt luống cuống và hàng thủ của MU sẽ vững vàng hơn. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc đội trưởng Roy Keane sẽ được quay trở lại hàng tiền vệ, nơi anh sẽ làm cho sức công phá của của MU lớn hơn. Một người có khả năng cản phá, cầm bóng và phát động tấn công là điều mà MU đã không có ở vài trận đấu qua.
    Tin vui cho các CĐV của MU là chân sút người Hà Lan Van Nistelrooy đã trở lại sau khi đã hòan tất các buổi tập cùng đồng đội trong suốt 10 ngày qua. Nhưng nhiều khả năng anh vẫn sẽ chỉ vào sân từ băng ghế dự bị. Smith và Giggs sẽ đóng vai trò là cặp tiền đạo với sự hỗ trợ của 2 mũi nhọn Scholes và Ronaldo. Tốc độ và lối chơi tinh quái của bộ tứ này chắc chắn sẽ là điều khó khăn với những cầu thủ đã khá cao tuổi của đội chủ nhà. Với Bolton, chắc là họ vẫn chưa thể quên một C.Ronaldo đã nhấn chìm họ trong cả 2 trận ở mùa giải trước, thế nhưng cũng giống như trường hợp của Okacha, để cản được quả chanưg rdễ dàng chút nào. Sẽ còn khó khăn hơn khi hậu vệ trái Gardner, người thường được chỉ định cản Ronaldo lại bị chấn thương và chưa chắc chắn sẽ ra sân.
    Muốn thắng được Bolton, đối thủ của họ phải chơi thật nhanh và gắn kết. Tốc độ là điều MU luôn có thể làm được với những Scholes, Giggs, Ronaldo hay Smith. Tuy nhiên sự gắn kết và một chút sáng tạo là điều mà đội bóng của ngài Alex còn thiếu.
    Hy vọng với sự trở lại của Roy Keane ở trung tâm hàng tiền vệ, điều này sẽ được cải thiện. Cơ hội vẫn còn nhiều cho MU, đây là lúc họ cần thắng để cải thiện cả thành tích cũng như hình ảnh của mình.
    Dự đoán: 2-3
    Đội hình dự kiến:
    Bolton: Jaaskelainen, Hunt, N?TGotty, Jaidi, Gardner, Giannakopoulos, Speed, Campo, Okocha, Pedersen, Davies
    MU: Howard, P.Neville, Silvestre, Heinze, Spector, C.Ronaldo, Keane, Fletcher, Giggs, Scholes, Smith

Chia sẻ trang này