1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm chăm sóc trẻ em thiểu năng về trí tuệ cần sự giúp đỡ của mọi người.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Nguoinuocngoai, 13/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Trung tâm chăm sóc trẻ em thiểu năng về trí tuệ cần sự giúp đỡ của mọi người.

    Đây là trung tâm nằm trong thành phố HN, ở trên phố Bạch Mai, hiền giờ tôi đã liên lạc được với trung tâm và đang rất cần sự giúp đỡ của tất cả các bạn có lòng từ thiện.
    Kế hoạch và lịch tôi đã sắp xếp, chiều mai, 14/5, 2h chiều, những ai có lòng và có thể tham gia ban công tác xã hội đợt này thì tập trung tại cổng chính Cung Văn hoá hữu nghị Việt Xô, nằm trên phố Trần Hưng Đạo.
    Tôi và 1 số thành viên sẽ đợi mọi người ở đó, các bạn đừng sợ rằng không ai biết các bạn, chúng tôi luôn hoan nghênh dù bạn là ai, có là người của diễn đàn hay không.
    Trường hợp nếu bạn rất muốn tham gia, nhưng chiều mai bận, thì có thể gọi điện thaọi trực tiếp cho tôi : 0904135998, tôi sẽ sắp xếp cho bạn đến trung tâm và xếp lịch thường xuyên cho bạn đến trung tâm đó hoạt động.
    Rất mong sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người trong diễn đàn, không chỉ riêng thành viên 80 club.
    Chào thân ái và mong đợi.

    Nói lại lời muốn nói ....
  2. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    OK

    Vì tình yêu mong manh như thủy tinh..
    1980 Family​
  3. Thuy_thu_mat_trang_new

    Thuy_thu_mat_trang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi,night-stars,linú,slump,aetomic,va nguoinuocngoai đã tới trung tâm bảo trợ trẻ em ở Bạch mai,tôi thấy đó la một công việc rất hay và đơn giản thôi,chỉ cần mình bớt chút thời gian thì mình có thể đem lại một chút niềm vui cho người khác,những em nhỏ ở đó tội lắm,có em chẳng biết nói và cũng chẳng hiểu mình đang làm gì,ai trong chúng ta cũng có thể làm được nếu như chúng ta thấy cần quan tâm tới nó
    TextMột nụ cười cho đi là hàng nghìn nụ cười nhận lại
    Xinh nhất ttvn[violet]

Chia sẻ trang này