1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm chuyên tư vấn tình yêu. Uy tín, chất lượng, giá cả phải chăng.

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi chanlihaiphan, 28/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
  2. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    Bạn Maudotrenvangtrang ơi thời buổi này khuyến mại free kiểu Tình cho không biếu không thế này hơi bị nguy cơ nhỉ??? Chẳng ai cho không ai cái gì mà bạn lại còn quảng cáo là nhìn sờ hiện vật thoải mái không thích thì trả lại và được đền bù thì tớ hơi sợ cái khoản này . Không khéo lại giống kiểu khuyến mại nước mắm kèm theo cái muôi và lá vé số cào ( trên GNCT) thì chết dở
    Tớ là tớ sợ cái kiểu Mận Mỹ ngoài tươi trong héo lắm Hơn hai chục cái xuân héo rồi mà còn bị lừa bịp bởi quảng cáo thì khổ lém
      Hết Vẹo >_<
  3. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em đã lo cho anh, hic hic, anh thấy em hơi đề cao cái thằng người yêu của em đấy. Để xem anh nói có đúng không nhé, mê tây ơi, thằng em anh nó cũng vừa mới bị dính một vụ tương tự như thế này ở trường Lương Thế Vinh đấy, ặc ặc, suýt nữa là out ra khỏi trường. Mà thôi, em yên tâm đi, em cứ xây dựng thâm tình với bọn anh thật vững chắc thì bằng mọi giá anh sẽ làm theo lời hứa thôi. Ặc ặc, yên tâm thêm lần nữa là anh làm kín lắm, không gây hậu quả như thằng em họ đâu
    S_Holland_GRSP
  4. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Vậy để em cám ơn anh 1 lần nữa vậy !
    Này anh nhìn tôi , tôi sẽ nhìn lại anh nhưng nếu anh không phải là XH thì anh  quay đi luôn nhé !!
  5. Zero091380

    Zero091380 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    hằng đêm anh đều mơ về em . trời ơi sao tôi yêu em thế....

    Love is all around
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này!
    Lên viết một sery bài chỉ để than thở rằng ông nhớ người yêu và ông mơ về người yêu sao? Vậy thì có cần phải như thế không nhỉ?
    Mỗi bài của ông viết được 2 dòng ngắn ngủn. Nếu tình yêu của ông mà chỉ có thế thì cũng chẳng cần phải nhớ nhung nuối tiếc nó nhiều đến thế đâu!
    Ông có thấy sau khi ông viết một sery những bài như thế vào Box, các topic cũng chết luôn không? Rồi thì nó sẽ trôi sang các trang sau, và chẳng còn ai biết đến nữa.
    Biết rằng sự đau khổ trong tình yêu là vô bờ, nhưng cách viết như thế xem ra cá nhân chủ nghĩa hơi nhiều. Và hơi bị thiếu tôn trọng những bài viết khác!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  7. Zero091380

    Zero091380 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    mk, thế thì ông chỉ cho tôi cái chỗ nào là không viết về yêu đương ,than thở ,trách thân trách phận thì chỉ cho tôi.tôi sẽ không viết vào chỗ đó . còn ở đâu mà cứ có tình yêu thì nơi đó sẽ có tôi và một lời nhắn nhủ cho em .
    tôi viết cho em thế nghĩa là không phải viết cho tôi là được rồi . tôi chẳng chê bai bài ai cả , chẳng đả động gì bài người ta cả thế có nghĩa là rất tôn trọng bài người khác đó .
    (--------------------------------)
    giá như hồi xưa , khi anh phạm sai lầm , anh có được những người chỉ bảo cho anh , anh đã không nhận ra những lỗi sai của mình.

    Love is all around
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Thế thì tôi sợ là những bài của đồng chí sẽ chẳng có ai đọc cả, bởi bài viết đó chả mang lại một thông tin gì, một cảm xúc gì hết!
    Một bài viết mà viết ra không để ai đọc thì viết làm gì nhỉ? Liệu có quá thừa cơm không?
    Cứ cho là một bài viết gửi cho người yêu, nhưng bài viết đó hay, nhiều cảm xúc chẳng hạn, thì ngoaì ý nghĩa gửi gắm, nó còn là một tác phẩm, một bài viết đáng để người ta trân trọng, và lưu giữ. Những người ngoài cuộc khi đọc những bài viết đó vẫn cảm thấy hay, và có thể cảm nhận được cảm xúc của người viết.
    Còn những bài như của đồng chí viết ấy mà, chả ai thèm buồn đọc! Nếu đồng chí cho rằng đồng chí deck cần ai đọc, thì xin cứ việc viết. Nhưng tôi nói trước là như thế, những bài viết của đồng chí và ngay cả bản thân đồng chí cũng chẳng được ai chào đón cả đâu!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  9. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Trung tâm tư vấn xin trở được lại với các thành viên, mọi người ai có điều gì cần tư vấn, thiết kế, , post lên đây để cùng mổ xẻ giải quyết.
    Mô phật, lâu ngày xuống núi biết có còn ai tín nhiệm!!! mô phật

Chia sẻ trang này