1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRUNG TÂM DẠY KHIÊU VŨ high DANCESPORT với những buổi giao lưu thú vị ( Trực tiếp với giáo viên - Vũ

Chủ đề trong 'Dancing' bởi kiano6100, 12/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiano6100

    kiano6100 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Trước hết xin chân thành cảm ơn bạn yeuemratnhieu_thang2 . Tôi cảm ơn bạn vì sự đóng góp thẳng thắn , cởi mở của bạn . Điều đó thể hiện bạn là người có học thức , văn hoá ; nó phù hợp với khiêu vũ thể thao bởi đây là bộ môn có tính học thuật cao. Nó không giống như những dòng nhận xét sử dung những từ ngữ rẻ tiền ở trên . Tiếp đến , tôi xin trò chuyện cùng bạn về những nhận xét của bạn . Là một vũ công đứng trước khán giả bạn phải luôn tự trau dồi bản thân , điều đó giúp bạn tồn tại trong con mắt của khán giả . Tôi cũng là người như vậy . Nhưng khi bạn đưa ra một ý kiến phê bình thì bạn cũng cần biết là bạn có phê bình đúng không ? Khi bạn nói là tôi bước quá dài thì bạn phải nói là tôi bước quá dài ở bước nào , ở chỗ nào , bạn biết là các bước đều có tên đúng không ( và tôi cũng có đầy đủ sách về khiêu vũ )? Như vậy mới là chuẩn xác . Trong bài biểu diễn Rum-ba của tôi có những bước chân rất dài , bởi vì đó là cái mà người ta gọi là Phăng - tơ - zi , nghĩa là những bước chân được sáng tạo , phát triển trên nền các bước cơ bản hoặc một sự sáng tạo hoàn toàn mới . Nếu như bạn là người hiểu sâu về khiêu vũ đỉnh cao thì bạn sẽ thấy đây là những điều bình thường và người Vũ công phải đạt được một mức độ cao hơn mức bình thường về sức căng , độ dướn , sức bật của cơ thể , nhiều khi đó yếu tố thiên bẩm và là kinh nghiệm của mỗi người , còn khi tôi nhảy những bưóc đơn giản của Rumba như : cơ bản dọc , ngang ; Newyork , Fan , Alemana , Hand to hand thì độ dài của bước chân luôn đủ để tôi giữ vững trọng tâm , đạt được các chuyển động của hông , vai . Như vậy nếu tôi bước quá dài thì các bạn sẽ thấy là tôi nhảy như một " gã say '''' và chắc là chả ai xem tôi nhẩy cả . Có thể bạn là người chưa rành về mặt kỹ thuật nên bạn bị lầm về độ dài của bước với độ dài của đôi chân tôi ( Tôi có một đôi chân rất dài = 110cm / 176,5 cm ) . Về việc bạn nói là tôi nhảy hay cúi xuống . Tôi vẫn thường nhắc nhở các học viên của tôi là khi nhảy không được cúi xuống , và tôi dành 2tiếng đồng hồ mỗi ngày để tập dáng vì vậy chắc chắn là tôi không thể mác tật này được . Trước đây có những người nói xấu tôi là nhảy cứng như khúc gỗ nhưng có những người nói tôi nhảy rất mềm mại . Như vậy , nếu cứ nghe theo mọi người thì chắc là tôi sẽ không biết nhảy như thế nào cho đúng . Như vậy , tôi phải tập theo một hướng duy nhất : đó là sách khiêu vũ và băng hình của những nhà VĐTG , họ dạy tôi rất nhiều và kết quả là tôi được rất nhiều người mến mộ. Còn về kỹ thuật của la-tinh , có những điểm chung giữa các nhưng đa phần là khác biệt ( điều này tạo nên đặc trưng cho mỗi điệu nhảy ) . Trong câu chuyện , tôi hiểu là bạn đề cập nhiều đến điệu Rumba . Ở điệu nhảy này có đặc trưng giống cha - cha là ball - flet ( nghĩa là phần sau mũi và cả bàn) , điệu Jive sẽ là chuyển động của cạnh trong của bàn chân , điệu pasodoble sẽ là chuyển động từ gót lên cả bàn chân. Như vậy , bạn nói tôi là thỉnh thoảng chuyển động Rumba từ gót sang mũi là không có cơ sở ( vì bản thân thân bạn cũng chưa hiểu về ball-flet ) . Bạn nói tôi là thỉnh thoảng thì chắc bạn phải theo sát tôi lắm nhỉ . Như vậy , một người nhảy sai và xấu thì làm sao khiến bạn phải quan tâm kỹ như vậy . Điều này , cũng lý giải tại sao bạn nói chân tôi mở chưa đủ 30 độ là không căn cứ bởi nếu tôi nhảy Rumba không bàn chân đặt chéo cạnh sàn như vật thì tôi không thể chuyển hông linh hoạt trên một đôi chân thẳng như vậy được . Thôi có lẽ tôi nói cũng đã nhiều . Xin cảm ơn về những đóng góp của bạn . Hy vọng sẽ được noi chuyện với bạn nhiều hơn về DS.
  2. yeuemratnhieu_thang2

    yeuemratnhieu_thang2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên khi nghe những phản hồi này của Đăng Khoa, tớ rất vui vì ĐK đã có những nghiên cứu kỹ về sách vở như vậy.
    "và tôi dành 2tiếng đồng hồ mỗi ngày để tập dáng vì vậy chắc chắn là tôi không thể mác tật này được"
    Rất trân trọng nỗ lực của ĐK, tuy nhiên khi lên sàn, tật này ĐK mắc khá nhiều đấy. Tớ rất ít khi lên sàn Dancing Queen, nhưng 2 tuần trước có gặp ĐK và chị Sơn trên đó...
    Tớ đã nói ĐK có thể hình tốt để tập DS, nhưng khi bước cơ bản, đặc biệt là bước "cơ bản ngang" của Rumba ĐK rất hay bị đi quá dài.
    Cụ thể hơn một chút, đối với điệu Rumba. Trong bước Close Hips Twist, do bước chân ĐK bước sang ngang quá dài, nên khi mở ra Fan, ĐK thường hay bị với, nữ nhảy với ĐK cũng dễ bị mất thăng bằng hoặc tuột tay.
    Tớ biết ĐK đã lâu, nhưng chưa nói chuyện bao giờ, tớ mong ĐK sẽ không ngừng nỗ lực như hiện nay.
    PS: Băng đĩa chỉ chuyền tải 30-40% kiến thức, nó có những bí quyết (secret) mà không phải ai người ta cũng truyền cho nhau.
    Nói với nhau đã nhiều, có lẽ đây là lần cuối cùng tớ góp ý vào những vấn đề như thế này.
  3. DWM

    DWM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    </hr>Hehe. Có lẽ cái topic này là topic nực cười nhất trong cái trang ttvnol này mà tôi đã đen đủi đọc phải. Không cần phải nói nhiều cũng dễ dàng nhận thấy topic này mang nội dung quảng cáo là nhiều. Khổ cái là lại quảng cáo cho Khoa - Sơn.. Cái topic lẽ ra xuất hiện vào thập niên 80 thì hay hơn. Đôi võ công này nên bớt thời gian kiếm tiền đi mà dành nhiều thời gian hơn vào việc trau dồi lĩnh hội những kiến thức mới. Cũng nên chăm đi chùa triền 1 chút không nên lừa bịp thêm nữa. Kẻo có ngày.... Những ai đã từng học qua Khoa -Sơn đều nhận thấy đây là 1 đôi "chó -mèo" (xin đừng hiểu nhầm). "Chó-mèo" ở chỗ học sinh suốt ngày được nghe 2 võ sư cãi nhau, thế mới biết thế nào là "tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát"..... Xin có lời mời bác kiano6100 sang box "Bạn nói gì về những partner Dancing của mình" để trút bầu tâm sự . Nhận tiện nói về mấy cái giải nhé. Hỏi thẳng bác 1 câu thế này: "bác mua giải bao nhiêu vậy?" chỉ em biết với để em làm 1 cái cho oách. Mà cái thằng bán cũng ngu thế, bán cũng phải chọn người mà bán chứ.. Cũng xin nói thêm ai đã từng xem đôi võ công này nhảy điệu Mambo thì thôi rồi, đảm bảo những ai có trí tưởng tượng kém đến đâu cũng hình dung ra được thế nào là "trâu húc mả", còn em thì hình dung ra cảnh "chọi trâu Đồ Sơn" mới thú vị làm sao. Hehe Tốt nhất Bác Kiano6100 nên yên ổn với cái câu lạc bộ "những người thích đùa" của mình thì hơn không nên lên đây bon chen làm gì. Tôi đọc cái mục quảng cáo của bác cứ như đọc truyện kinh dị hiện đại vậy. Không cần phải nói nhiều cứ nhìn vào những thành viên kì cựu của lớp nâng cao là biết ngay "một phong cách nhảy giàu kỹ thuật và đậm chất nghệ thuật" của "khỉ leo cây" nó như thế nào. Hic. Còn 1 tin buồn nữa muốn thông báo với bác: bác kiano6100 xem thế nào chứ nhiều người còn biết đến "lady quay quay" trên Lý Nam Đế chứ nhắc đến "đôi võ công Khoa-Sơn" thì không ma nào biết cả. Vậy bác nên tập trung vào việc qua mặt được "Lady quay quay" đã rồi hẵng tính đến việc post bài trên này nhé.

    note: @ham_an_ham_vui: anh nể chú còn trẻ người non dạ ham_an_ham_choi vừa thôi nhé, nếu cứ ngu muội làm tay trong cho đôi Khoa_Sơn thì không lớn được đâu.
    Rất chân thành!
    Được DWM sửa chữa / chuyển vào 11:38 ngày 15/10/2006
  4. ham_an_ham_vui

    ham_an_ham_vui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    1. "... nghĩa là những bước chân được sáng tạo , phát triển trên nền các bước cơ bản hoặc một sự sáng tạo hoàn toàn mới " đỉnh cao đây mà
    2. DWM sâu sắc thật he he he
  5. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0

    Nếu BONIE là THẰNG ĐÀN ÔNG thì chứng minh thực tài điChứng minh là đủ tư cách và trình độ nhận xét người khácĐÃ KHÔNG MUỐN ĐÔI CO NHƯNG CỨ BỊ CÁI LÃO BONIE NÀY LÀM PHIỀN HOÀI




    Được handsome_baby sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 15/10/2006
  6. kiano6100

    kiano6100 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Trước hết xin nói thêm với bạn yeuemratnhieu_thang2 rằng : Tôi nhảy bưóc fan không bao giờ bị tuột tay nữ như bạn nói , trừ những lúc sàn bị trơn , hoặc bị người đi trên sàn xô vào . Bởi vì bạn cũng biết rằng khi ở trên sàn thường rất đông người và thỉnh thoảng khi nhảy trên sàn bị mắc lỗi là điều dễ thông cảm vì bạn biết đấy ở trên sàn mọi người nhảy rất lộn xộn , có những người không biết nhảy cũng ra nhảy , người mới học đi chưa thạo cũng nhảy , chưa kể những người đã học nhảy nhưng không đến nơi đến chốn , nhảy sai , cũng nhảy... Như vậy nhảy trong đám lộn xộn đó mà để xử lý được như tôi là cũng rất tốt rồi . Ngoài ra , bạn biết rằng trong khiêu vũ thể thao , ngoài chân nam còn có chân nữ . Nếu một trong hai người , nhảy không tốt thì đều ảnh hưởng đến người còn lại . Nói như vậy để bạn luôn tìm hiểu khiêu vũ một cách tinh tường. Thân mến .
    Còn đối với DWM , đọc bài của cậu này tôi biết ngay đó là kẻ nói láo và vô học trong khiêu vũ . Khi không còn gì để nói thì lôi những chuyện riêng của người khác để nói xấu . Thực ra , tôi viết phần phúc đáp này không phải để cho những kẻ như vậy mà muốn nói chuyện với những người luôn yêu mến và ủng hộ tôi, những học viên yêu quý của tôi. Tôi không biết gã DWM , ăn tiền của kẻ nào mà lại " ăn không nói có " một cách ghê tởm như vậy . Tôi đoạt giải năm 2003 khi mà khiêu vũ của Hà nội đang đà đi lên , để giành giải nhất điệu Valse Anh tôi đã phải ròng rã 3 tháng trời tập luyện, mỗi ngày tập trong 4 tiếng đồng hồ . Và kết quả thì mọi người đã biết . Khi tham gia đăng kí thi tôi đăng kí là đôi nhảy của TRUNG TÂM KHUYẾN HỌC CỘNG ĐỒNG , bởi ở đây là nơi tạo điều kiện cho tôi tập luyện . Đây là một tổ chức hội nên không có kinh phí nhiều . Thứ hai , Khi tham gia thi tôi không quen bất cứ ai là thành viên của BGK , tôi cũng không giống như các đôi nhảy khác là nhờ những người trong BGK để nhờ hướng dẫn mà tự rút kinh nghiệm với nhau . Tôi không biết cái gã DWM được người ta mớm cho như thế nào mà lại ăn nói ngu xuẩn như vậy . Còn trong khi dạy có chuyện cãi cọ nhưng mục đích là để tìm ra những thiếu xót nhằm không ngừng nâng cao hơn nũa chất lượng giảng dạy cho học viên. Tuy nhiên , đó cũng là điều không hay mà nhân đây Trung tâm cũng xin lỗi toàn thể quý vị học viên. Còn tôi nói gã DWM là một kẻ vô học về khiêu vũ là bởi vì các bạn đều biết rằng nhạc Mam-bô ở trên sàn chơi nhanh hơn rất nhiều so với nhạc Mam-bô chuẩn . Vì vậy khi nhảy Mam-bô ở trên sàn bạn phải nhảy nhanh hơn rất nhiều , nó không được mềm mại và duyên dáng bằng khi bạn nhảy Măm-bô nhạc chuẩn . Đối với tôi khi nhảy mam-bô với tốc độ cao tôi có cách nhảy riêng để đảm bảo sự duyên dáng của bước nhảy . Còn nói như gã DWM , thì tôi không thèm để ý , một cách nói vô học , rẻ tiền . Còn nếu muốn nói về những chuyện này tôi thách cậu gặp mặt tôi để nói đấy . Còn những kẻ mớm cho cậu nói , tôi đoán cũng là những người đi dạy hoặc chính là cậu cũng là người đi dạy , phải không . Này tôi nói cho cậu biết nhé , làm nghề mà phải dùng những lời như vậy để nói xấu người khác thì cậu và những người đứng sau cậu cũng sắp đâm đầu vào chỗ chết rồi đấy . Thiên hạ rất tinh tường các cậu ạ
  7. Coc_ghe2000

    Coc_ghe2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Theo tôi thì đối với những người chỉ trích mình thì bạn không cần thanh minh làm gì nhiều. Bạn có con đường đi của bạn. Nếu bạn thấy đúng thì cứ tự tin mà đi thôi. Nếu ai góp ý hay phê phán chói tai quá thì đêm về ngủ, thấy hấp thụ được điều nào thì hấp thụ. Không thì...cho "trôi theo dòng nước"
    Các bác khác chửi bới nhẹ mồm tí. Người khác nói các bác vậy các bác có chịu được nhiệt không? Hay là lại lôi bố mẹ người ta ra mà chửi.
  8. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Em thích câu này: "Thiên hạ rất tinh tường các cậu ạ" .
  9. monkelo283

    monkelo283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thôi mọi người đừng nói nhau nữa...Đều là người học nhảy em nghĩ chúng ta cần fải thông cảm với nhau hơn chứ..Diễn đàn đưa ra để mọi người cùng thiện chí bàn luận,suy xét chứ đâu fải để cãi nhau..Nếu muốn góp ý hay tranh luận(không mang tính hợp tác thế này) thì tốt nhất nên nói riêng với nhau thì hơn..Nói ra thế này kỳ lắm,khó xử cho tất cả...Mà theo em hãy đến với dancing vì mình yêu nó và thật thoải mái enjoy với nó.Chứ đừng đến với nó bởi sự ganh đua,chê bai.Mệt mỏi lắm..Mỗi người đều có một thế mạnh của riêng mình và khi đặt thế mạnh đó vào hoàn cảnh thích hợp nó mới fát huy hết tác dụng..Vì vậy đừng chê cười một ai khi họ nhẩy chưa tốt..vì biết đâu ở một lĩnh vực nào khác họ mới fát huy hết ưu điểm của mình..Chúc các bác sớm thoải mái và vui vẻ
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Câu này quen quen, gặp đâu rồi ta?

Chia sẻ trang này