1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRUNG TÂM DẠY KHIÊU VŨ high DANCESPORT với những buổi giao lưu thú vị ( Trực tiếp với giáo viên - Vũ

Chủ đề trong 'Dancing' bởi kiano6100, 12/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mkvn

    mkvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Đúng là không nên nói xấu và chửi nhau trừ phi là...có thật
    Bác Nokia hay Kiano gi` đó ơi,tôi thấy bác trả lời hơi...non non thế nào ý, chủ yếu là bức xúc và tự ái giống baby, nhưng điều này cũng dễ thông cảm, bị bao nhiêu đứa nói kia mà Nhưng bác rút kinh nghiệm đi, lần sau pót bài hay quảng cáo thì chú ý chọn lựa những từ "tế nhị" hơn, đùng động chạm vào những vùng nhậy cảm, dễ bị mọi nguời ..thọc lắm Hi`
    Tôi rất muốn đi học thử lớp bác. Nếu chán, tôi sẽ Alô cho bà con biết, nếu hay, tôi sẽ ủng hộ giúp bác 1 tay, còn nếu được học...miễn phí, tôi sẽ ủng hộ giúp bác 2 tay khe` khe`..
    Bác pót lại cái lịch đi,
    -không hiểu bao giờ khai giảng? Thứ 2 đên luôn thử đc ko nhỉ?
    -không hiểu co ban 1,2,3 là học những điệu gì
    -Thu 6 va CN đang học nâng cao điệu gì?
    mà địa chỉ có vẻ lòng vòng nhỉ, ko biết có tìm đc ko.
  2. ham_an_ham_vui

    ham_an_ham_vui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    ko hỉu sao lại thế này ???
    Được ham_an_ham_vui sửa chữa / chuyển vào 07:24 ngày 16/10/2006
  3. ham_an_ham_vui

    ham_an_ham_vui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
  4. latin_fire82

    latin_fire82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Thiên hạ đều biết,chúng ta đều biết....thế nên cãi nhau cũng chẳng được lợi gì cả.Hãy xem lại chính bản thân mình...
  5. mkvn

    mkvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Oái, sao lắm người ghét bác này quá nhỉ? Có vẻ ko đc lòng moi người rồi. hik, thế thì mình càng tò mò muốn học thử
  6. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, công nhận anh "hên như cấm" khi thấy chú nhảy....Khoa này, như ngày trước thì anh cũng phẹt vào đầu chú vài bãi để nó chui vào đầu, lẫn lộn với cái đống bầy nhầy trong vỏ sọ của chú. Thế nhưng giờ anh chả thiết, nên chỉ ậm oẹ với chú dăm câu, với hy vọng mong manh là chú sẽ hồi tỉnh, qua cơn mê này.
    Anh khuyên thật, chú chuyển nghề làm giai bao đi, có dáng cho mấy "má" vần vẹo lắm, sức vóc chú thế, chửi đổng trên này làm gì cho nó phí cái tinh tuý đi, phỏng ạ! . Chứ đi dạy nhảy, vừa bán cháo phổi, vừa bị chúng nó soi rồi "đâm đâm, chọc chọc", mệt không!!!
    Còn nhớ cái năm 2003 - 2004, chắc chú cũng chả có đủ Noron mà nhận ra rằng, dân tình dancing thời điểm đó ngồi dưới mà cười khẩy cho cái sự ngu ngốc và hãnh tiến của chú với "máy bay già" Lào Cai. Tội nghiệp chú lắm lắm, Khoa ạ!
    Lời cuối: Có bao giờ chú tự vả vào mặt mình khi mỗi lần thức giấc lại thấy một thân hình bèo nhèo, bạc nhạc với câu tuyên ngôn "chỉ cần váy đẹp và cười tươi..." không????
    P/S: HSB, chú thật sự chưa đủ trình, anh khỏi phí lời với chú....
  7. kiano6100

    kiano6100 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Những lời nói trên đã tự bộc lộ bản chất của một con người . Ta không nên phí lời với nó.
  8. littlerabbit

    littlerabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    HI EVERYBODY!!!!!
    Lâu lắm em mới vào trang web dancing của chúng mình, nhiều đổi mới thật đấy, từ cái ngày em thôi không theo con đường chuyên nghiệp nữa đến nỗi log in quên cả pass Mãi đến hôm nay mới đọc được một chủ đề hay ho, thú vị quá cơ.
    Em thì học ít, hiểu cũng còn rất là hạn hẹp, cơ mà đọc đến mấy câu như học khiêu vũ đo độ dài của chân, em là em thấy thú vị lắm cơ, chưa bao h em đo chân mình cả, chắc khoảng 98cm(các chị thợ may bảo thế), tại em hay dựa vào cảm nhận của bản thân thấy khiêu vũ thế nào thoải mái vững chắc là được. Rùi đến đoạn Phăng-tơ-zi nữa, đi fải rất dài, em cũng chưa nghe bao h. Rồi, đến đoạn Ball-flet nữa, em tra từ điển mãi mà không thấy nghĩa từ này. Tự nhiên em chợt nhớ đến điệu Teng-go trong cuộc thi Hà Nội mở rộng ngày nào. Quả là rất thú vị, rất rất thú vị. Bác nào có rõ mấy lĩnh vực mới mẻ này giải thích cho em với, em lâu wá rồi ko cập nhật, đúng là em lạc hậu, ấu trĩ quá cơ. chít mất, chít mất.
    Cũng lâu lắm rồi em không được nhìn anh chị Khoa Sơn biểu diễn nên chắc vì thế em đúng là chưa được nhìn thấy những kỹ thuật này, không ngờ anh chị lại tiến xa đến thế. Tiếc quá, nhất định hôm nào em fải mục kích sở thị thôi.
    À mà, bác gì ấy nhở, DWM thì fải, Em thì rất hoan nghênh mọi người trình bày ý kiến, lập trường, và quan điểm của mỗi người. ý kiến đó có thể tốt, có thể xấu tuy nhiên em có đề xuất thế này bác có thể cho rằng anh chị Khoa Sơn không xứng với danh hiệu đó, đó chỉ là ý kiến của riêng bác, nhưng nếu bác không có bằng chứng hay căn cứ cụ thể mà nói ra như thế thì uy tín, cũng như độ tin cậy bị giảm đi mà thôi.
    Hôm nay đọc bài vuiquá, chúc các bác một ngày tốt lành ha...
    Được littlerabbit sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 16/10/2006
  9. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Hì hì, ông bạn ạ, nghe 1 người nói vài lời thì chưa đủ để đánh giá người ta là loại này loại kia đâu, lại còn đánh giá đến cả bản chất nữa thì càng vô phương. Mặc dù chả biết vũ sư Đăng Khoa là ai nhưng tôi tin so với thiên hạ thì ông này cũng nhảy vào hạng khá, mỗi tội ông quảng cáo hơi quá lố, tỷ như "rất nổi tiếng trong làng khiêu vũ", "đậm chất nghệ thuật" v..v... lại còn "Trung tâm High Dancesport" nữa Nói thật ông bạn post lên kiểu đó ko bị thiên hạ chửi cho mới gọi là lạ, mạng thì là ảo nữa, người ta đọc thấy ngứa vẩy là người ta đập ông bạn te tua ngay chả kiêng nể gì đâu. Ko vì thế mà người ta là hạng này hay hạng kia hoặc bản chất người ta thế lọ hay thế chai. Vì lịch sự, chúc trung tâm của ông bạn làm ăn phát đạt, vũ sư Đăng Khoa giành được hết giải này đến giải khác.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  10. KuTi

    KuTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc thấy topic cãi nhau vui quá.Mà sao ku bonie này là ai mà chê hb không đủ trìnhhb xem lại tập luyện thế nào đi chứ.Mà anh cũng rất muốn xem thằng ku bonie nhảy nhót ra sao đây.ku boni cho số đi nào để có buổi hẹn anh xem chú nhảy cái nhỉ

Chia sẻ trang này