1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRUNG TÂM DẠY KHIÊU VŨ high DANCESPORT với những buổi giao lưu thú vị ( Trực tiếp với giáo viên - Vũ

Chủ đề trong 'Dancing' bởi kiano6100, 12/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pillory

    pillory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Bắt đền anh Khoa, chỉ vì anh "nổi tiếng" wá mà em fải đọc hết tất cả các trang của topic này và những topic mà mọi người đặt link để nói về anh.
    Ko dám lạm bàn về kỹ thuật cũng ko dám ý kiến ý cò cãi nhau hay bêu xấu "hình tượng" anh trong mắt những người chưa biết nhảy hoặc DKhoa''s fanclub, em chỉ dám nói rằng anh là người có cá tính "mạnh mẽ", con mắt nhìn đời"ngạo nghễ", sự "hài hước" và trí tưởng tượng "phong phú" nhất khi..nói về bản thân mình. Em cũng là 1ng hài hước nên thấy rất thik cái cách anh show-off đầy châm biếm. Nhất là cái cách ai chửi ng khác về sự ngu ngốc(ko bít có thật ko?) về nhận thức dancing và vô văn hoá trong khi post bài, mà ko tự nhận ra rằng anh còn..gấp n lần như thế.
    Em từng thấy anh nhảy, và tự dối lòng rằng đó ko fải là đôi...có thể đoạt giải với những bước nhảy điêu luyện đầy nghệ thuật +váy xinh và nụ cười tươi. Theo thiển ý của em thì đôi của anh nhảy rất gượng gạo, hoa tay múa chân rất..phi logic và có thể đạt giải "tấu hài của TDC" giành cho những đôi nhảy "tự tin" nhất(thậm chí đến bọn em, dân đen ko biết j còn ko nín được cười)
    Đôi lời vậy thôi...em chùn học bài đây ah. Đêm nay định thức trắng đêm để làm nốt cái đề án mai nộp, mà mấy cái topic này hay wá mất mi..ẹ nó ối thời gian rồi
  2. Cogai_banlinh

    Cogai_banlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Tưởng HSBB dạo này ngoan và đã " biết phân biết thận " đằng này vẫn chán quá.HB à!~CB rất chán về cách nói của anh nó chỉ là thêm dầu vào lửa thôi.Là một " đại cao thủ,chung thủ " như anh mà còn khen DK,bảo vệ cái cách chào hàng dị hợm của DK thì cũng bó tay.Những nhận xét của anh là sự khẳng định trình độ,nhận thức của anh.
  3. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    You are guarded in what you say
    Em CB có thừa nhận là nếu 1 bên cứ nói còn 1 bên cứ cãi thì mãi mãi chẳng đi đến đâu.
    Còn HB là người đổ mồ hôi trên sàn tập nên cũng biết thế nào là dance tương đối đúng và sai. Cái này HB đâu cần phải thể hiện ra bằng lời nói đúng không.
    Nhưng không phải vì vậy mà hùa nhau vào để nói về 1 vấn đề mà mọi người nói nhưng chưa có kết quả cụ thể. Thay vì vậy hãy để mọi chuyện qua đi. Tự lúc nào đó người ta sẽ nhìn lại và tự hiểu ( thay vì cứ dồn ép nhau )
    Còn nếu em CB muốn dồn ép đối phương vào chân tường thì cách tốt nhất là đưa bằng chứng lên cho thiên hạ biết. Trong võ học gọi là : đòn sát thủ
    Giống như anh nhớ hồi xưa em CB đưa hình của ai đó lên khoanh tròn 1 cái và nói là Bonie. A thừa nhận lời lẽ lập luận của em lúc đó. Làm vậy mới là làm chứ đúng không nào
  4. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    He is one''s own trumpeter. He is one''s own enemy. And CB is dainty She is dead against the....HB hope you are deliberate in speech
    And HB am not for him
  5. truonganh2003

    truonganh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Hê hê....chú HB nói anh?
    Anh chả chấp chú làm gì, vì thật ra, chú vẫn là thằng trẻ con chả chịu lớn.... Chẹp, chú xem, bao công chú lăn lộn, tập tành, đến nay có ai thừa nhận chú đâu... Người ta cũng chẳng hơi đâu đi giận, cáu chú, chỉ thấy tội nghiệp mà thôi.
    Anh chân thành khuyên chú thế này: tập trung làm sao để chín chắn một chút đi. Chứng tỏ mình là thằng đàn ông đích thực bên ngoài, còn hơn lên đây bắc loa nói với mọi người rằng: tôi đang luyện tập đây, chẳng qua tôi không có cạ, chẳng qua tôi sinh nhầm thời.....
    Ôi dào, phù du cả, chú em ạ....
    Thân mến
    Truonganh2003
    P/S: dạo này mình ốm, nói năng nghe đầy tâm sự phỏng??? ke ke ke
  6. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất: CB à anh HB không muốn đôi co với em nên hi vọng em đọc những lời nói của anh với ý nghĩ thiện chí bởi vì anh HB không có ẩn ý gì khi viết bài đó. Hi vọng em hiểu. Thanks

    Thứ hai: To truonganh
    Em nghĩ chúng ta không nên tranh cãi vấn đề này nữa Nếu có gì mạo phạm hi vọng anh bỏ qua
    Được handsome_baby sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 19/11/2006
  7. truonganh2003

    truonganh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Hê hê....chú HB nói anh?
    Anh chả chấp chú làm gì, vì thật ra, chú vẫn là thằng trẻ con chả chịu lớn.... Chẹp, chú xem, bao công chú lăn lộn, tập tành, đến nay có ai thừa nhận chú đâu... Người ta cũng chẳng hơi đâu đi giận, cáu chú, chỉ thấy tội nghiệp mà thôi.
    Anh chân thành khuyên chú thế này: tập trung làm sao để chín chắn một chút đi. Chứng tỏ mình là thằng đàn ông đích thực bên ngoài, còn hơn lên đây bắc loa nói với mọi người rằng: tôi đang luyện tập đây, chẳng qua tôi không có cạ, chẳng qua tôi sinh nhầm thời.....
    Ôi dào, phù du cả, chú em ạ....
    Thân mến
    Truonganh2003
    P/S: dạo này mình ốm, nói năng nghe đầy tâm sự phỏng??? ke ke ke
    [/quote]
    Thứ hai: To truonganh
    Sao ông anh có tật giật mình vậy HB chỉ nhắc lại bài viết trước đây của CB hi vọng CB có dẫn chứng thuyết phục, Còn ông anh đúng ra không nên viết bài trên vì nó " lộ liễu quá ". HB cũng đâu đến nỗi không hiểu rằng : thiện hạ biết từ lâu rồi ..

    Còn anh truonganh ạ. Nếu anh là người biết suy nghĩ thì đã không post bài kiểu trên. HB không muốn tranh cãi với anh nữa
    Nhưng chung qui lại HB cũng không ghét anh đâu bằng chứng e biết anh là ai từ lâu rồi nhưng gặp anh em vẫn cảm thấy tôn trọng anh là người hơn tuổi. Đó là sự thực bởi vì tâm trí HB quá nhiều việc rồi Chúc anh may mắn[/size=4]

    [/quote]
    Bó tay....anh hết thuốc với mày roài, Tuấn ạ!
  8. KuTi

    KuTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra hb có bệnh Buông 1 câu ra là phán ngay cái bệnh cho thiên hạ Bắt chiếc phát nhẩy : hết thuốc chữa với mày rồi cái làng tdc bằng vai phải lứa hết roài
  9. tomytoan

    tomytoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2001
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị Mode close cái topic này hộ.
    Ai lại chơi quảng cáo kiểu khẩu khí này nhỉ.
    Dancer thì ai thế nào gặp 1 lần biết ngay .
    ;)
    Mời các bạn move sang mục "tán gẫu" or "chí choé" nhé ở đây đưa cái thông tin nào nó thiết thực hơn đi.
  10. Trungpune1979

    Trungpune1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Bạn chỉ ra chỗ dốt Marketing là chỗ nào ? Nếu chỉ nói trống không như vậy thì xin lỗi không khác gì con vịt phẹt phẹt.
    Mình đọc mấy topic về bạn Đăng Khoa. Về lĩnh vực nhảy nhót thì mình không biết, nhưng về khâu marketing thì minh thấy bạn làm rất chuyên nghiệp và tốt . Điều đó thể hiện qua việc bạn tích cực quảng cáo trên mạng, gây sự chú ý không chỉ giới chuyên môn mà cả những thành viên lang thang trên mạng, tổ chức những buổi gặp mặt giao lưu ...
    Thương trường đầy cạnh tranh và sóng gió . Chúc bạn thành công như đã thành công trong dancing .

Chia sẻ trang này