1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm du học trường KHTN: Tư vấn hay lừa đảo

Chủ đề trong 'Du học' bởi 5plus1sense, 18/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Trung tâm du học trường KHTN: Tư vấn hay lừa đảo

    Các bạn vào link này xem bài của bạn Zolek

    http://www.ttvnol.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=221861&whichpage=&ARCHIVE=


    Hôm nay tình cờ đọc bài viết của bạn Zolek, 6sense thấy cảm thông với hoàn cảnh của bạn. Đồng thời nhớ lại kinh nghiệm bản thân mình cách đây 3 năm.
    6sense cũng làm giấy tờ đi Mỹ qua trung tâm tư vấn của Đại Học Khoa Học Tự Nhiên (Cạnh trường Lê Hồng Phong), do cô Hồng làm chủ. Dạo đó, có người quen giới thiệu, là trung tâm này giúp cho rất nhiều học sinh qua Mỹ, thậm chí còn có lời đồn là họ có quen biết với phía phỏng vấn.
    Khi chính thức làm giấy tờ, mới biết họ chẳng giúp gì cho mình, ngoài việc liên hệ với trường bên này để xin giấy tờ nhập học. Còn phỏng vấn 6sense phải tự mình lo hết.
    Khi giấy tờ bên trường về, cô Hồng yêu cầu 6sense đóng khoảng $4500, nhưng không cho 6sense coi giấy tờ chính thức. Lúc đó, mình cũng cảm thấy có điều gì không rõ ràng, vì yêu cầu đóng tìền, mà lại không cho mình coi giấy tờ. Vì vậy 6sense mới nói với cô Hồng là bố mẹ ở nhà rất khó, nếu không có giấy tờ chứng minh, thì không thể xin ngần ấy tiền để đóng được.
    Lúc đó cô Hồng tỏ thái độ rất giận dữ, thậm chí 6sense phải khóc luôn, nhưng cuối cùng, phải đồng ý đưa mình giấy tờ để về cho bố mẹ coi. Coi lại giấy tờ mới hoá ra số tiền mình phải đóng chỉ khoảng $2500.
    Coi như nếu mình không yêu cầu xem giấy tờ, thì họ "steal" của mình $2000.
    Sau khi 6sense phỏng vấn thành công, thì bố mẹ có biếu cô Hồng khoảng $500 để cám ơn.
    6sense qua bên này học trường trên San Francisco. Nhưng ngay ngày đầu tiên, vì nhận thấy chương trình học quá dễ, và không phù hợp. Và theo policy của trường, nếu drop ngay ngày đầu, thì sẽ được hoàn trả học phí và tiền nhà, nên 6sense điền đơn xin drop luôn, và bay xuống San Jose để xin vào College học. Drop ngay ngày đầu, nhưng họ cũng không hoàn trả tiền. Cứ lần lữa, 6sense phải gọi điện liên tục lên San Fran và gửi email để yêu cầu hoàn trả học phí. Đến hơn 3 tháng sau, mới hoàn lại tiền cho mình.
    Một cậu bạn khác của 6sense, tên Hải (hiện đang học Texas A&M) cũng gặp khó khăn vậy. Mình không biết về chuyện tiền bạc thì thế nào, nhưng Hải qua đây ở nhà host family cũng giống trường hợp Zolek. Nhà xa trường, mà khí hậu lạnh, phải đạp xe đến gần tiếng mới đến trường. Được mấy tháng Hải phải liên hệ xin lại tiền nhà và chuyển xuống Texas. Còn số tiền học, không biết có xin lại được không.
    Một trường hợp khác, là Lan bạn của 6sense. Qua bên này tình cờ gặp lại, Lan cho biết cũng đi qua trung tâm này, và cũng bị lừa mất mấy ngàn.

    Trên đây là một số kinh nghiệm của mình và mấy bạn. Nếu bạn nào đã đi qua trung tâm KHTN, hay bất kì trung tâm nào khác, và đã gặp trường hợp như vậy. Hãy post lên đây để các bạn đi sau cùng rút kinh nghiệm.






    "Nguyện anh CXR bỏ cái motto đi"

Chia sẻ trang này