1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm dưỡng lão cho tôi thêm niềm tin

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi xu_ngo85, 27/08/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xu_ngo85

    xu_ngo85 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2010
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    2
    Một buổi chiều thời tiết dịu nhẹ sau những cơn mưa như muốn cuốn trôi hết tất cả những hối hả, những ngày oi ả tại Hà Nội. Khi loay hoay lau những hạt nước mưa còn dính lại trên chiếc cửa kính to ở trước cửa Trung tâm dưỡng lão OriHome. Bỗng ! tôi nghe thấy một giọng đàn ông vừa cười vừa khóc thật quái lạ, tôi liền chạy đến thì ra là bác Hoài.

    Một người đàn ông mang nhiều tâm trạng và nỗi nhớ như cái tên của ông những hoài niệm về cuộc sống trước đây như cứ theo ông. Còn nhớ, ngày ông vào trung tâm dưỡng lão cũng là một buổi chiều nhá nhem đôi mắt ông luôn vô hồn nhìn về phía xa xăm, ông không nói một lời nào cả những nụ cười đối với ông phải chăng là một điều quá là xa xỉ, cũng chính vì vậy mà giọng nói của ông bị lạc tiếng đi rất khó phát âm rõ nghĩa. Ông như một cái bóng vô cảm không còn tha thiết bất kỳ một điều gì nữa.

    [​IMG]

    Ảnh : Bác Hoài khi mới vào trung tâm dưỡng lão OriHome

    Khi nghe thấy dọng vừa cười vừa khóc của bác mà tôi thấy thật khó hiểu, một cảm giác hoàn toàn khác lạ với một người đàn ông đã từng gần như mất hết đi những niềm vui của cuộc sống. Bác nói với một dọng không rõ nghĩa trong niềm vui sướng “ Tôi đang đi được rồi nàyyyyyy…” Bác lặp đi lặp lại nhiều lần như thế. Từ đó những nụ cười cũng dần hiện nhiều hơn thay thế cho nỗi u sầu trên khuôn dung của bác. Bác cũng nói nhiều hơn, bác kể về nỗi nhớ con gái của bác hiện đang công tác ở bên Anh, không thể ở bên bác thường xuyên, nỗi nhớ thương con cứ luôn dày vò Bác nền đôi mắt bác luôn nhìn về một nơi xa xăm. Bác rất cảm ơn các nhân viên Trung tâm đã giúp bác có được những niềm vui, có đươc những nụ cười xua tan đi những nét trầm tư vô cảm và hơn nữa là bác đã có thể dần dần tự đi trên đôi chân của mình dù là những bước đi ngắn.

    Ngày ngày nhìn thấy nhiều nụ cười của bác và các ông bà trong Trung tâm vui vẻ, có lại được những niềm vui của mình là một trong những cố gắng mà mỗi nhân viên của Viện dưỡng lão OriHome luôn trân trọng và tận tâm để có thể mang được nhiều hơn nữa những niềm tin, hy vọng đến được nhiều người cao tuổi. Vào viện dưỡng lão đâu phải là đã gần hết cuộc đời, đã không còn những niềm vui, những người bạn mà là sự gửi gắm của gia đình muốn mang đến cho người thân sự chăm sóc tốt hơn.

    [​IMG]

    Ảnh : Niềm vui trở lại của bác Hoài tại trung tâm dưỡng lão OriHome

    Video : Niềm vui khi bác đứng dậy và đi được
    --- Gộp bài viết: 27/08/2014, Bài cũ từ: 27/08/2014 ---
    TRUNG TÂM CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI ORIHOME

    Địa chỉ: Số 32 Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
    Điện thoại: 04.6652.5650 - Hotline: 096.885.0101
    Email: orihomeads@gmail.com
    Website: http://orihome.com.vn
    Fanpage : https://www.facebook.com/orihomecentral
    vị trí : 20.969831,105.831149

Chia sẻ trang này