1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm giải quyết kiện cáo | Đóng góp ý kiến | Yêu cầu, đề nghị, Thông báo | Nghiêm cấm lập các t

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi Lexcom, 14/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Các Bác xem thế nào cho lời bài hát tỉnh mình chữ nó to thêm tí, chữ nhỏ, chạy nhanh Bố ai mà xem được.
  2. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Các Bác xem thế nào cho lời bài hát tỉnh mình chữ nó to thêm tí, chữ nhỏ, chạy nhanh Bố ai mà xem được.
  3. toilonroi

    toilonroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Mặt trời lạnh từ đâu rơi suống
    Để con tim đau buốt bao ngày
  4. toilonroi

    toilonroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Mặt trời lạnh từ đâu rơi suống
    Để con tim đau buốt bao ngày
  5. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Xem thế nào cho Dòng chữ bài hát To lên cái , chẳngt nhìn thây gì cả !
    Được sevencong sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 13/01/2004
  6. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Xem thế nào cho Dòng chữ bài hát To lên cái , chẳngt nhìn thây gì cả !
    Được sevencong sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 13/01/2004
  7. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    tui thì có ý kiến là nên bỏ bài hát đó đi, là người HT gốc, nghe bài đó cả trăm lần rùi mà đọc toét mắt vẫn chả thấy vần vọt, âm ọt đâu cả, nói chi là người tỉnh khác đọc.
    thay bằng mấy câu tui thửa trên báo này khéo hay hơn :
    Anh muốn em về thăm phố lụa
    Xứ Đoài mây trắng lại tơ vương
    Núi Thầy, hương khói vừa lan toả
    Thành cổ Sơn Tây đã hút hồn ?

    vừa ngắn gọn, ý nghĩa, dễ nhớ lại giới thiệu được phần nào cảnh quan HT
    Sống trên đời khó nhất là làm 1 trang nam tửÝ chí vững vàng mà tình cảm mênh mang
  8. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    tui thì có ý kiến là nên bỏ bài hát đó đi, là người HT gốc, nghe bài đó cả trăm lần rùi mà đọc toét mắt vẫn chả thấy vần vọt, âm ọt đâu cả, nói chi là người tỉnh khác đọc.
    thay bằng mấy câu tui thửa trên báo này khéo hay hơn :
    Anh muốn em về thăm phố lụa
    Xứ Đoài mây trắng lại tơ vương
    Núi Thầy, hương khói vừa lan toả
    Thành cổ Sơn Tây đã hút hồn ?

    vừa ngắn gọn, ý nghĩa, dễ nhớ lại giới thiệu được phần nào cảnh quan HT
    Sống trên đời khó nhất là làm 1 trang nam tửÝ chí vững vàng mà tình cảm mênh mang
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Chỉ có techAdmin mới có thể làm được điều này.
    Mong bạn thông cảm!!!

    Hãy trao cho nhau,

    muôn ngàn yêu dấu.

    Hãy trao cho nhau,

    hạnh phúc lẫn thương đau...!
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Chỉ có techAdmin mới có thể làm được điều này.
    Mong bạn thông cảm!!!

    Hãy trao cho nhau,

    muôn ngàn yêu dấu.

    Hãy trao cho nhau,

    hạnh phúc lẫn thương đau...!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này