1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trung tâm giải trí , kểchuyện cười đây . MẠI ZÔ

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi bonghongthuytinh410, 18/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonghongthuytinh410

    bonghongthuytinh410 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    trung tâm giải trí , kểchuyện cười đây . MẠI ZÔ

    Một người ra toà vì tội lăng nhục người khác. Tòa tuyen an' phạt 200 đô . Người này phản đối:
    Lần trước tôi cũng chửi ổng là đồ con lợn nhưng chỉ bị phạt có 100 đô thôi mà?
    Quan toà lắc đầu : Ứ Ừ...kỳ này thịt heo tăng gía gấp đôi rồị


    HƠI KHÓ

    Bác sĩ dặn mot bệnh nhân lớn tuổi: Mai mốt bác có ăn trái cây, bác đừng gọt vỏ hết nhé, vì trong vỏ cam vỏ quít đều có chất bổ rất cần cho cơ thể của bác đấỵ Khoảng tuầu sau bệnh nhân trở lại bác sĩ reo lên:

    Dạo này trông bác khá hẳn lên. Thế trái cây không gọt vỏ có dể an không ạ?

    Cũng dễ thôi, nho, cam, quít thì không saọ Chỉ mỗi quả dừa là hơi khó khăn.


    CA SĨ

    Lan đến nhà Tí chơị Đang học đàn nên Tí hí hửng lấy cây đàn guitar ra và hát biểu diễn mấy bài liền. Xong quay sang hỏi: Bạn thấy bài nào hợp với mình nhất?
    Lan nghĩ ngợi một lát rồi lắc đầu:
    Trong số này thì không những mình biết có một bài rất hợp với bạn...
    Tí mừng húm:
    Bài nào vậỷ
    "Đập vỡ cây đàn".


    SUY LUẬN

    Một vụ trộm vừa xảy rạ Xếp bảo Tom đi điều trạ Lát sau Tom trở về báo cáo:

    Tiệm tạp hóa X bi ăn trộm, kẻ trộm la một người đàn ông trên 70 tuổi và bị hói đầụ.
    Bắt được rồi hả
    Chưa ạ
    Sao anh biết đặc điểm của hắn?
    Tất cả các thứ đều được mang đi, trừ thuốc ngừa thai và dầu gội đầu ạ..


    KẾT QUẢ
    Bác sĩ điều trị cho người phụ tá một bệnh nhân xanh xao, gầy còm vì suy nhược tinh thần và nói:
    Anh này ra nông nổi này là do không lấy được cô X đấỵ Lúc ấy một bệnh nhân khác đi qua, trông anh này còn thảm thương hơn anh chàng kia gấp bội: râu ria tua tủa, người ngợm tiêu điều, bác sĩ nói tiếp". Còn anh này ra thế này là do cưới được cô X đấỵ

    hê hê , mong mọi người ủng hộ nhé


    XIN LỖI MÌNH ĐẾN MUỘN
    BẠN BIẾT VÌ SAO RỒI ĐẤY
  2. hongphuc3181

    hongphuc3181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Ok
    Một con voi va 1 con chuột cùng đi qua 1 chiếc cầu, chiếc cầu rung rinh, rung rinh. Chú chuột liền nói với chú voi " Cậu thấy không, chiếc cầu đang run lên bần bật bởi sức nặng của 2 chúng ta đó".
    Cheo
  3. bonghongthuytinh410

    bonghongthuytinh410 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    hay đấy , mọi người tham gia đi chứ

    XIN LỖI MÌNH ĐẾN MUỘN
    BẠN BIẾT VÌ SAO RỒI ĐẤY
  4. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Có một tên trộm( mắt kém) đột nhập vào một biệt thự. Trong đêm tối, hắn ta lại không mang kính, nên khi trèo vào trong toà biệt thự, hắn ta rơi ngay xuống bể bơi của toà nhà!!! Ướt như chuột nhưng hắn vẫn quyết định tiếp tục kế hoạch. Hắn tìm thấy một cái cửa bỏ ngỏ và chui vào. Trong nhà, hắn thấy có một cái máy giặt và một máy sấy, rất mừng rỡ, hắn ta put off hết clothes và bắt dầu sấy khô chúng!!!! Tiếng máy sấy ồn ào trong đêm đã đánh thức chủ nhà. Sau một hồi tìm kiếm, họ phát hiện ra một tên trộm naked like the moon đang ngồi trong bathroom của họ!!!!
    # CLEANING OUT MY CLOSET#
  5. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Có 2 thằng trộm đột nhập vào 1 nhà băng nọ.Sau một hồi hì hục đục khoét,chúng cũng mở được cái két sắt.Nhưng chúng chẳng thấy tiền nong gì cả,chỉ thấy vài cái lọ.Một thằng nói:
    -Bực thật!Mất bao công sức mà chỉ thấy mấy lọ sữa chua này!
    Tên kia đáp:
    -Hay tao với mày ngồi chén hết mấy lọ sữa chua này để mai báo chí sẽ đăng ầm lên rằng có 2 tên trộm đọt nhập vào ngân hàng ngồi ăn tối ở trong đo'.
    Và 2 thằng ngồi lại chén hết cai đống chúng cho là sữa chua ở trong két sắt.
    Hôm sau,các tờ báo đăng 1 tít rất lớn:"Trộm đột nhập vào ngân hàng.............tinh trùng"


    It's hard to say love you

  6. bonghongthuytinh410

    bonghongthuytinh410 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    Một vụ tai nạn xảy ra trên đường. Tài xế bị văng
    xuống đường nằm.
    Một ông đi tới liền hỏi:
    -Ông có bảo hiểm không?
    -Có
    -Vậy nằm xích ra cho tớ nằm vớị
    Cắt đuôi:
    Có một anh chàng đem chó của mình đến khám bác sĩ thú y nói
    -Bác sĩ làm ơn cắt đuôi con chó này dùm cháu.
    -Trời đất! Sao cháu lại nhẫn tâm làm vậy?
    -Thưa bác sĩ thật sự thì cháu không muốn làm vậy đâu nhưng có một đứa bạn cháu nói là ngày mai đến ở nhờ, cho nên cháu không muốn nó nghĩ bất kỳ một cái gì làm cho nó tưởng là nó được " chao mừng cả " đến ở cả
    chuyện cừơi nhà thương tâm thần!
    Có một nhà thương tâm thần, và một ông bác sĩ chữa bệnh tâm thân, vào một buổi chiều kia, có một đám ngừơi điên đang xúm lai bàn tán xôn xao!!! Thấy ông bác sĩ đi lại gần họ, họ im lặng, ông bác sĩ nghĩ tụi này chắc là tỉnh chút chút. Thì một lúc sau đám ngừơi điên tới rủ bác sĩ chơi trò chơi!
    Ông bác sĩ nghĩ không biết họ lai chơi trò chơi gì đây? và cũng đồng ý mấy ngừơi đó kêu bác sĩ ra ngoài sân chơi, ông bác sĩ đi theo tới mấy cây cao, họ kêu tất cả trèo lên mấy cây cao nhất, va ông bác sĩ cũng leo lên theo! Khi mà leo lên hết thì họ mới nói là chơi trò chơi "SUNG RỤNG". Thế là từng đứa từng đứa rung lộp độp, thì đến khi ông bác sĩ không chịu rụng mới nói với đám điên là : tụi mày rụng thì cứ rụng, tui còn xanh chưa có rụng đuoc!
    Đám điên đó nói: nếu còn xanh thi chúng tui chọi cho nó rụng... thế làtui nó lấy đá chọi ông bác sĩ để cho ông bác sĩ rụng.....
    Sửa:
    Ông bố cằn nhằn thằng con trai: Mày đụng đâu là xổ tiếng Mỹ, tiếng Anh xí lô xí xà, coi chừng lại quên mất tiếng Việt đấy. Từ nay về sau khi nói chuyện với người Việt thi mày nên dùng tiếng Viết, nghe chưa?
    -OK
    -Khổ quá lại tiếng Mỹ nữa, mày chịu khó thay hai tiếng ô kê bằng tiếng khác dùm tao đi!
    -Yes, sir!
    Lý do:
    Thấy ông giám đốc cứ đòi nhận mấy ông già khú vợ con đùm đề vô làm việc mà không chịu nhận thanh niên, viên quản lý ngạc nhiên hỏi: Thưa ông! ông nghĩ là những người có gia đình làm việc tốt hơn sao?
    Không phải vậy, nhưng họ đã quen nghe vợ quát nạt, họ sẽ không càu nhàu khi tôi lỡ lớn tiếng.

    XIN LỖI MÌNH ĐẾN MUỘN
    BẠN BIẾT VÌ SAO RỒI ĐẤY
  7. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi Dương ơi!!! Chị đang muốn xem tiếp đây!!!
    # CLEANING OUT MY CLOSET#
  8. bonghongthuytinh410

    bonghongthuytinh410 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    chị bình tĩnh đi nhé , em bận quá, chị kịp qua xem chị có nhận được tinnnhẵn của em không thôi , em trả lời chị rồi đấy , chị đọc đi nhé

    XIN LỖI MÌNH ĐẾN MUỘN
    BẠN BIẾT VÌ SAO RỒI ĐẤY
  9. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Có một người đàn ông rất thích nuôi cá và ông ta đã có một ý định rất quái dị: biến con cá của ông ta thành một động vật có thể sống trên cạn! Mỗi ngày ông ta đem nó ra khỏi bể nước trong một khoảng thời gian nhất định và kéo dài nó một cách từ từ!! Kết quả là con cá của ông ta có thể bò trên mặt đất như một con cún! Một lần ông ta đưa nó qua cầu chẳng may con cá rớt xuống nước và nó................. chết đuối!
    # CLEANING OUT MY CLOSET#
  10. morientes

    morientes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    haha, đúng là chuyện cười, đọc chuyện của rica thi buồn cười ko chịu được.
    asđfầ

Chia sẻ trang này