1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm hỗ trợ, giải đáp thắc mắc: Tình bạn - Tình yêu

Chủ đề trong '1987-1989 Sài Gòn' bởi Speed_M, 27/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Bạn DevilMayCry mến!
    Yêu một người không bao giờ có tội!!
    Yêu một người đã có người yêu cũng vậy!!
    Lý lẽ của con tim không tuân thủ theo luật lệ nào hết!!..
    Xúi người mình iu bỏ người iu <~~ như vậy cũng không có gì khó hiểu, bởi..bạn yêu và muốn người ấy chỉ của riêng bạn.
    Nhưng...có một chữ nhưng...
    Người bạn iu, tình cảm cô ấy dành cho bạn như thế nào?? ra sao??
    1- Nếu đối phương thật sự chỉ xem bạn là một người bạn tốt..và cô ấy đang hạnh phúc.
    Hành động của bạn lúc này thật vô vọng.
    Có một câu trong phim HongKong thường nói:
    " Nhìn người yêu mình hạnh phúc là bản thân mình hạnh phúc!!"
    2- Ngược lại, bên người iu cô ấy mất đi cái cảm giác gọi là hạnh phúc
    Nào, còn chần chờ lưỡng lự chi nữa
    ~~~> tấn công!! ~~~> dzô ~~~>
    Quyết đem lại hạnh phúc cho người mình yêu, cũng như hạnh phúc cho riêng mình
    Được speed_m sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 28/06/2004
  2. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    bé xì pít ơi,mấy hôm nay ta nhớ sư phụ của bé quá à,sư phụ của bé đã luộc đẹp 25 nghìn của ta rùi,bé hướng dẫn ta làm cách nào để hổng nhớ sp của bé nữa,nếu không là phải đòi lại 25 nghìn nữa á
  3. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    kiểu này là chai mặt ko hơn ko kém!
    chứng tỏ bản lĩnh đàn ông chứ - nhưng cũng cần sự chân thành
  4. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    William thân mến!
    Thật sự hơi khó khăn và nhạy cảm với câu hỏi của bạn. Vì nó thiên về lý lẽ của con tim.
    Nhưng mình cũng mạng phép hướng dẫn bạn như sau:
    Mỗi ngày, giống như thường lệ, bạn gọi điện thoại vào lúc Con sâu ngủ đang mê man Ho ho lộn, @24h đang ngủ. Lúc đó, để đáp lại sự iu thương lẫn thương nhớ của bạn bằng những lời lẽ dịu dàng hết sức êm tai, ngọt ngào như kẹo mút của @24h ~~~> Nhiều lần như vậy, nỗi nhớ mong và tương tư của bạn sẽ tan biến.
    Bạn cứ thử đi, sẽ biết ngay mà
    Chúc bạn thành công.
    Nếu chưa hiệu quả, mời bạn một lần nữa lại ghé tham topic này.
    Chào thân ái!
  5. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Chào kiman007!
    kiểu này là chai mặt ko hơn ko kém! <~~~ Bạn nói vậy ko đúng rồi, đôi lúc sự chai mặt là liều thuốc và phương pháp của sự thành công.
    chứng tỏ bản lĩnh đàn ông chứ <~~~ Chứng tỏ bản lĩnh đàn ông thì cũng tuỳ trường hợp, pp mà mình đưa ra nào có làm mất bản lĩnh đàn ông <~~ nó được gọi là woá bãn lĩnh đi chứ <~~ vì người có bản lĩnh mới dám hành động như dzậy
  6. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    kiểu này là chai mặt ko hơn ko kém!
    chứng tỏ bản lĩnh đàn ông chứ - nhưng cũng cần sự chân thành
    [/QUOTE]
    Nhóc này trẻ con quá. Bản lĩnh đàn ông của nhóc là như thế nào thế?
  7. caybanglado

    caybanglado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    hic...chiện của em hơi rắc rối á
    Em thích bạn Nhím,dưng mà bạn Nhím hổng thích em,bạn Nhím thích bạn Rùa,mà bạn Rùa lại hông thích bạn Nhím,bạn Rùa thích bạn Thỏ,bạn Thỏ cũng hổng thích bạn Rùa,bạn Thỏ thích em.Mà em thì mọi người bít rồi á,em hông thích bạn Thỏ,em chỉ thích bạn Nhím thui hà,mà bạn Nhím thì chỉ thích bạn Rùa,còn bạn Rùa thì....
    Em có nên tiếp tục theo đuôi bạn Nhím hay là iu đại bạn Thỏ cho rùi?Khó xử wé
  8. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Nhắm mắt vào, cho tất cả các bạn ấy chạy vòng quanh, rồi đưa tay ra bắt lẫy một bạn, trúng bạn nào yêu liền bạn ấy. Nhà tư vấn tâm lý khuyên bạn không nên suy nghĩ nhiều về sự chọn lựa, hãy bắt.
  9. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hix! Coi bộ đụng chạm à nghen
    Thế còn khi mình iu một người, mà cũng biết là có một người bạn thân của mình đang iu ngừi đó, thế thì xông lên trận tiền đi tiên phong hay lùi lại?
  10. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    giống như kiểu trò chơi chiếc nón kì diệu của bác Long Vũ trên VTV3 quá

Chia sẻ trang này