1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm hỗ trợ, giải đáp thắc mắc: Tình bạn - Tình yêu

Chủ đề trong '1987-1989 Sài Gòn' bởi Speed_M, 27/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè đâu hết mà toàn tình yêu không...keke...
    "Bác sĩ" tâm lý ui...mèo cũng coá câu hỏi cần giải đấp théc méc đây...:Bạn bè mèo ấy mờ,toàn con trai thui,tụi con gái chẳng ưa gì mèo,tụi nó nói mèo theo trai quá???(!)sock ghia á.....lúc đó muốn đục dzô mặt nó một cái nhưng im lặng và lặng lẽ bước đi....
  2. caybanglado

    caybanglado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nhỡ em bắt trúng bạn Rùa thì seo,em đâu mún làm lesbian đâu
  3. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    bạn bè thân nhau là thế mà tới khi người ta có người iu rồi thì hình như mình chẳng còn là gì,ghen tị thì chỉ một phần ko đáng kể vì mình cũng hiểu giữa tình bạn và tình yêu thì cái nào hơn mà.nhưng mà cũng thất vọng lắm,nói ra thì mình ích kỉ,ko nói thì nhiều lúc tưởng như mình mất luôn người bạn ấy rồi. Buồn thật đó,biết làm sao hả.
  4. caybanglado

    caybanglado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    hì...biết làm sao?Lúc nào cũng là vậy đó...Cứ nghĩ rằng mình buồn một chút chả sao,miễn là...Nói thế nhưng lúc nào cũng thấy lòng nặng trĩu.Chính bản thân mình đang đấu tranh gay gắt với nhau vậy đó
    Chỉ là thời gian đầu thôi.Người kia cũng biết tình bạn và tình yêu phải song hành mà.Có người iu nhưng cũng phải có bạn mới sống nổi.Tập trung cho những chuyện khác trước đã,đừng nghĩ nhiều quá

  5. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Bạn ra bạn...và người iu ra người iu...khi nào cần thiết sẽ không bao giờ dắt người iu đi theo những cuộc đi chơi với bạn bè... bởi mình sẽ sơ ý có vài hành động làm bạn bè xung quanh rất khó chịu....
  6. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    có một người iu tui, tui cũng iu người ấy, thế nhưng chúng tui ko thể iu nhau được --> không gặp nhau nữa --> không làm đau khổ nhau
    giải quyết sao đây?
    a. ra sông SG
    b. lên cà fê 13 tầng
    c. tích cực tham gia bắt cướp....
    d. đi về nơi xa....
  7. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Gởi đến Caybanglado!
    Con người thường có sự chọn lựa giữa con tim và lý trí. Con tim là nhận định chủ quan, lý trí là nhận định khách quan. Khi đã yêu thì đừng hối hận và ko nên suy nghĩ tại sao mình lại yêu và nên làm như thế nào, nhưng vẫn phải hiểu được rằng cái mục tiêu mình đang hướng đến có xứng đáng với tình yêu của mình hay ko???
    Có đôi lời gởi đến bạn và mong bạn có hướng đi và chọn lựa chính xác.
    Chào thân ái!
  8. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy Mèo ui, đục dzô mặt người ta thì có ích gì? Bạo lực quá
    Một người như Mèo, xuất hiện những đố kị xung quanh cũng dễ hiểu thôi.
    Vì giữa đám đông bạn luôn nổi trội nhờ ngoại hình xinh xắn dễ thương, cộng vào đó sự tinh nghịch vui nhộn trong giao tiếp, thu hút được mọi người...được yêu thích (trong đó các bạn trai các bạn trai chiếm đa số
    1-Họ nói với bạn như vậy chẳng qua là ganh ghét sự nổi trội của bạn (nếu bạn ko tốt)
    2-Chỉ là đùa vui...trò chọc phá nhau thui
    Những điều trên chỉ là thứ yếu, quan trọng, bạn luôn biết mình là ai? Là người như thế nào?
    Nếu còn thấy Shock, Xì Pit sẽ đãi bạn ăn cà lem khuyến mãi kèm theo nụ hôn nồng nàn của zopo
  9. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    bạn xì pít thân mến.mong bạn tư vấn xem có cách nào quỵt chầu ăn trưa không
    Được william sửa chữa / chuyển vào 08:11 ngày 30/06/2004
  10. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Hehe...xì pít làm mèo ngại quá...nói nhiều cái hơi quá...
    Vì giữa đám đông bạn luôn nổi trội nhờ ngoại hình xinh xắn dễ thương~> dễ nhìn thui,chứ dễ thương thì cũng chưa chắc được..
    cộng vào đó sự tinh nghịch vui nhộn trong giao tiếp, thu hút được mọi người yêu thích ~> cái này có lẽ là hơi hơi đúng,bởi mèo nghịch lém,hơi phá,đi tới đâu thì đỗ vỡ tan tành tới đó...keke
    (trong đó các bạn trai các bạn trai chiếm đa số ~>hic hic...đó là tội lỗ đoá....

Chia sẻ trang này