1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm Hyundai Cầu Chui lừa đảo khách hàng

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi Benediction, 14/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mexedo

    Mexedo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang bực hết cả mình với cái Garage Oto Trường Phát ở Số 11 - Ngõ 538 Đường Láng đây này.
    Hôm nào em post ảnh lên cho các bác xem chúng nó sơn xe của em.
  2. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    ________________________________________________________
    Nếu bác chưa ưng thì bảo nó sơn lại,chứ sơn xe mà lộ quá thì thà không sơn còn hơn.Bác cứ bảo ai đó đi cùng đánh giá và nói chuyện với chúng nó xem làm thế đã được chưa.
    Cái gì đúng nói vẫn phải nhìn nhận là đúng,cứ ngậm ngùi như thế thì thiệt thòi quá.Ít nhất cũng phải cho chúng nó nghe sự thật chứ.
    Cái gì chẳng nói sơn lem nhem nhìn biết ngay,làm sao mà cãi được.
  3. Mexedo

    Mexedo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu em tưởng bác bảo em "Người mà chưa biết NHẪN,chưa phải là người hay" nhưng sau đó mới biết đó là chữ ký của bác.
    Mai em Load được ảnh lên thì sẽ kể hầu các bác câu chuyện của em.
  4. CrazyGun

    CrazyGun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Nhầm.
    Xóa
    Được CrazyGun sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 13/03/2010
  5. CrazyGun

    CrazyGun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Thế này mà bác chủ thớt vẫn gọi lão kia là BẠN được thì chịu thật.
    Đó ko fải BẠN đâu bác ơi, nó chỉ là BÈ thôi.
    Ai cũng cần tiền và ra sức kiếm tiền, và ai cũng có cách kiếm tiền của riêng mình.
    Nhưng kiếm tiền bằng cách úp sọt, giăng bẫy, bày trận... cho bạn mình dính trâú thì chỉ có loại vô lương thôi.
    Với người lạ còn không chấp nhận được huống chi là chỗ quen biết.
    Các cụ bảo: Càng quen càng lèn (lừa) cho đau thật đúng quá.
    Đây là kiểu làm ăn chụp giật, giẻ rách của mấy ông Salon thuộc loại Digan chứ làm ăn đàng hoàng họ đưa chữ Tín lên đầu.
    Trên này nhiều bác đã từng ở nước ngoài đều biết, kể cả những tiệm nhỏ, họ cũng ko làm ăn kiểu đó với khách lạ.
    Chia buồn với bác!

Chia sẻ trang này