1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm mai mối cho những người around 30 - free

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nini_riv, 16/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nini_riv

    nini_riv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Mới đi công tác vài hôm về đã thấy Trung tâm lao đao quá nhỉ . Songtunu ơi bình tĩnh nhé
    @girlcodien: cám ơn girlcodien đã hiểu mục tiêu của tớ, nghĩa là tạo cơ hội cho các bạn đến với nhau, chỉ có điều là cách này hay cách khác mà thôi, cách của girlcodien rất hay đấy , làm như vậy cũng được nhưng Nini thấy thường thì các dịch vụ mai mối như thế ít có hiệu quả, như vậy để tìm một hội bạn để chơi thì hợp lý hơn.
    Nini chọn những đối tượng cho Trung tâm của mình là những người around 30 nghĩa là những người khách của TT không còn ở độ tuổi muốn những trò chơi tập thể như hồi chúng ta còn là sinh viên nữa mà cũng không phải những người chỉ muốn lấy vợ, lấy chồng cho xong (around 40), hơn cả là ở tuổi này họ cần một người bạn tâm đầu ý hợp để hiểu được những ước mong, chia sẻ những thành công bước đầu của sự nghiệp ở tuối 30, hiểu biết về cuộc sống, cũng như tinh tế, nhẹ nhàng trong tình cảm. Do đó Nini nghĩ là TT không nên tạo thành những buổi gặp gỡ ồn ào mà cần có thời gian tìm hiểu rõ những profile của các đối tượng, ai nghiêm túc rồi sẽ có những thông tin cung cấp cụ thể. Chính vì vậy mà các thông tin về cá nhân và các cặp đã mai mối không thể public trên topic này.
    Đây là một công việc đòi hỏi thời gian cho nên ko thể ghép bừa được, làm sao tạo tâm lý thoải mái cho các bạn tham gia. Do vậy, những bạn nào nóng lòng trách cứ TT thì TT cũng xin lỗi vì có lẽ tôn chỉ của TT không phù hợp mục đích của các bạn, có lẽ sẽ có những người phù hợp hơn giúp các bạn (ví dụ như những hoạt động rất sôi nổi của girlcodien).
    Những ai có ý định tìm một người bạn thật sự thì gửi profile đến cho Nini và songtunu nhé.
    Songtunu ơi đừng nói thế với girlcodien, chỉ có một đích nhắm mà có nhiều con đường và phương tiện để đến, do đó hoan nghênh tất cả những cố gắng của các bạn giúp trái tim đến trái tim
  2. always_hope

    always_hope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình sinh năm 1980, ngoại hình dễ nhìn, nghề nghiệp ổn định, tính tình nhân hậu, vị tha, chia sẻ........... Vậy mà mãi vẫn không tìm thấy một nữa của mình đấy. Các bạn có tin không? mình cũng không tin nhưng đây là sự thật. Buồn!
  3. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Chị biết k, E đã có một ước mơ, ước mơ ấy từ lâu rồi rằng E sẽ lập được một sân chơi. Ở nơi đó, những con người từng bị tổn thương, từng bị đau, sẽ tìm được cho mình những miếng urgo chữa lành vết thương. E những muốn những ng cô đơn, sẽ đến gần nhau hơn! Và sân chơi đó là nơi mà mỗi ng sẽ tìm cho mình được một nửa, hoặc k, sẽ là những ng bạn tâm giao. Sân chơi đó là nơi để cho ngta chia sẻ, hoặc ngta có thể tư vấn giúp nhau làm thế nào có một buổi tối lãng mạn, hoặc giúp những ng từng bị ngã, từng bị đau trong TY sẽ tự tin lên rất nhiều!
    Ước mơ, chỉ là ước mơ. Nhưng E k muốn dừng lại ở đấy! E muốn và thật sự nghĩ rằng mình sẽ kết nối được những nửa đang đi tìm nhau, ngay cả việc ấy là dating online. Vì thế suốt gần 1năm qua, E vào các loại diễn đàn, tìm hiểu các câu lạc bộ, các hoạt động xung quanh lĩnh vực làm quen, hàng ngày vào những trang match.com... để xem họ hoạt động như nào, và vì sao ở VN vẫn chưa có một trung tâm nào thật sự khiến cho ngta tin cậy. Đến cuối cùng thì sau những cố gắng, E cũng tìm được một số ng có tâm huyết, có đam mê với lĩnh vực này. Họ xin giấy fép, đầu tư công nghệ, còn những ng như E thì đầu tư công sức để có thể xây những viên gạch đầu tiên.
    Sau nửa năm nghiên cứu, thì cũng có một đôi sắp sửa đám cưới! k chỉ E mà tất cả mọi ng đều thấy vui và hp! Dù rằng bọn E chẳng thu được đồng nào lợi nhuận cả. Nhưng E vẫn muốn làm một cách pro để k còn ng nào fải cô đơn nữa. Đôi khi trong csống vẫn có những điều vụn vặt khiến ngta thấy hp!
    Vì thế khi vào trung tâm của các chị, E cũng chẳng quảng bá hoặc j cả, chỉ đơn giản, E cũng muốn cùng giúp sức và chia sẻ với chị! Thật vui rằng bên chị đang có những khởi sắc!
    hihi, đừng vội nghĩ theo chiều hướng xấu chị nhé! Bởi vì, chúng ta khác nhau, nhưng chúng ta có chung mục đích đó là ng với ng được gần nhau hơn mà fải k chị?
  4. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0

    Topic hap dan qua! Lam on gioi thieu dum day mot anhdi.
    ban gai de thuong hien lam viec o hcm,sn 80.
    Ym: khanhuyen11@yahoo.com
    tran trong cam on ban lanh dao dien dan.
    hihihih
  5. sunny_vn

    sunny_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Topic nay cũng hay đó nhỉ.Ăn chơi riết cũng chán,chắc cũng đến lúc phải kíem 01 mối thôi.hihi.Nhờ TT lo giúp chuyện này nhé
  6. nini_riv

    nini_riv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Phù, tình hình là rất tình hình
    Tớ up lại form (songtunu đã đưa ra) để các bạn điền đăng ký cho TT nhé.
    Tên (tên thật + nick nhá): (*)
    Ngày, tháng, năm sinh:
    Địa chỉ liên lạc (phone, hoặc email ): (*)
    Tỉnh thành đang sống (thuận tiện hơn cho việc mai mối )
    Nhận xét cá nhân:
    - Hình dáng, tính tình...:
    - Sở thích:
    - Sở ghét:
    - Sở trường:
    - Sở đoản:
    Yêu cầu đối tượng:...
    Ảnh (nếu có )
    Ơ mà, dạo này songtunu đi đâu ấy nhỉ?
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Hihi, tớ vẫn canh miếu đấy chứ . Sẽ viết email cho [nick]giám đốc[/nick].
    Cảm ơn các bạn đã tin tưởng và gửi email + PM hồ sơ cho Trung tâm. Tớ đã nhận được đầy đủ roài. Sẽ thông tin với các bạn sớm nhất. Chúc cả nhà làm việc vui vẻ .
    Với những bạn mới vào, các bạn có thể dựa theo Mẫu ở trên để gửi hồ sơ cho Trung tâm = cách PM vào nick @songtunu@nini_riv hoặc gửi thư về songtunu@yahoo.com
  8. coldrain0980yahoo

    coldrain0980yahoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Nini chọn những đối tượng cho Trung tâm của mình là những người around 30 nghĩa là những người khách của TT không còn ở độ tuổi muốn những trò chơi tập thể như hồi chúng ta còn là sinh viên nữa mà cũng không phải những người chỉ muốn lấy vợ, lấy chồng cho xong (around 40), hơn cả là ở tuổi này họ cần một người bạn tâm đầu ý hợp để hiểu được những ước mong, chia sẻ những thành công bước đầu của sự nghiệp ở tuối 30, hiểu biết về cuộc sống, cũng như tinh tế, nhẹ nhàng trong tình cảm. Do đó Nini nghĩ là TT không nên tạo thành những buổi gặp gỡ ồn ào mà cần có thời gian tìm hiểu rõ những profile của các đối tượng, ai nghiêm túc rồi sẽ có những thông tin cung cấp cụ thể. Chính vì vậy mà các thông tin về cá nhân và các cặp đã mai mối không thể public trên topic này.
    Đây là một công việc đòi hỏi thời gian cho nên ko thể ghép bừa được, làm sao tạo tâm lý thoải mái cho các bạn tham gia. Do vậy, những bạn nào nóng lòng trách cứ TT thì TT cũng xin lỗi vì có lẽ tôn chỉ của TT không phù hợp mục đích của các bạn, có lẽ sẽ có những người phù hợp hơn giúp các bạn (ví dụ như những hoạt động rất sôi nổi của girlcodien).
    Những ai có ý định tìm một người bạn thật sự thì gửi profile đến cho Nini và songtunu nhé.
    -----------------------------------------
    cảm ơn nini rất nhiều vì những suy nghĩ này, bởi vì suy cho cùng chỉ những người cùng lứa tuổi và hoàn cảnh mới có thể hiểu được những tâm tư và suy nghĩ mà đa số bọn con gái như tụi mình , vốn hay dấu kín trong lòng, không thể bừa bãi và cũng khó lẫn lộn với những cô bé trẻ con chưa thật sự nghĩ đến một cuộc sống hôn nhân
    hihi , tớ đã PM profile cho cậu rồi đấy , nhớ xét hồ sơ lẹ lẹ lên nếu không tớ nằm vạ TT đấy
    oài mà sao tớ thấy chỉ toàn mấy bạn ở Hànội, sài gòn ơi các bạn đâu hết rồi...hic
  9. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Tên và địa chỉ email: sẽ tự khai với đối tượng nhận được PM
    Ngày, tháng, năm sinh: 05/1978
    Nhận xét cá nhân:
    - Hình dáng, tính tình...: tạm được (1,58m - 58kg - vui buồn tuỳ hoàn cảnh)
    - Sở thích: Không có, tuy nhiên Đối tượng phải quan sát kỹ mới biết
    - Sở ghét: Không có, tuy nhiên Đối tượng phải quan sát kỹ mới biết
    - Sở trường: Không có, tuy nhiên Đối tượng phải quan sát kỹ mới biết
    - Sở đoản: Không có, tuy nhiên Đối tượng phải quan sát kỹ mới biết
    Yêu cầu đối tượng:... Tớ yêu cầu 1 người có thể làm cho tớ yêu họ để tớ có thể quên đi mối tình đầu dang dở. Tớ có vẻ ấn tượng với tuổi Tuất, tuy nhiên tuổi nào cũng được (Mách nhỏ là chị gái khuyên tớ là sau này em phải gặp 1 cô gái thật là tinh tế th́ em mới có thể yêu họ được)
    -------
    Hy vọng qua Trung tâm này tớ tìm được tình yêu đích thực của tớ. Chúc Trung tâm làm ăn phát đạt
  10. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cậu đã có nhã ý giúp tớ. Nhưng tớ phải bổ sung 1 chút
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Form:
    Tên (tên thật + nick nhá): (*) : Trần Vãn Thắng - Y.M là tvthang78 nhưng tớ ko add nick đâu nhé. nick trên ttvn là 365ngaysongvuive [/QUOTE]
    Tớ vừa đọc được cái này:
    Điều kỳ diệu mang tên tình yêu.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Nếu ta yêu một người mà người ấy không yêu lại mình, hãy cứ dịu dàng với bản thân vì ta đã không làm điều gì sai trái cả. Tất cả chỉ vì tình yêu đã không chọn chỗ dừng chân nơi trái tim người ấy mà thôi.
    Nếu một người nào đó yêu ta nhưng ta lại không yêu ngừơi ấy, hãy tôn trọng điều đó vì tình yêu đã đến gõ cửa trái tim ta, nhưng hãy nhẹ nhàng từ chối nhận món quà mà mình không thể đáp lại. Đừng nhận để không gây đau khổ.
    Cách ta cư xử với tình yêu chính là cách ta cư xử với chính mình, mọi con tim đều có cùng cảm nhận về nỗi đau và niềm hạnh phúc ngay cả khi cách sống và con đường chúng ta đi có khác nhau.
    Nếu ta yêu một người và họ cũng yêu ta , nhưng rồi tỉnh yêu lại ra đi, thì cũng đừng nên níu kéo hay đỗ lỗi mà hãy để nó ra đi. Mọi lý do đều có ý nghĩa riêng của nó. Và rồi ta sẽ hiểu.
    Hãy nhớ rằng ta không lựa chọn tình yêu. Mà là tình yêu chọn lựa ta. Tất cả những gì mà chúng ta thật sự có thể làm là hãy đón nhận tình yêu với tất cả những điều kì diệu của nó khi tình yêu đến. Khi tình yêu ngập tràn trong tâm hồn ta, hãy cảm nhận từng hơi thở của nó nhưng rồi hãy dang rộng tay và để cho nó ra đi một khi tình yêu đã muốn thế.
    Hãy mang tình yêu đến cho những người đã làm sống lại tình yêu trong ta, mang đến cho những ai thiếu thốn tình cảm trong tâm hồn, mang đến cho thế giới xung quanh mình bằng mọi cách mà ta có thể làm được.
    Có những người đang yêu đã sai lầm. Sống một cuộc sống không tình yêu lâu ngày, họ cho rằng tình yêu chỉ là một nhu cầu. Họ ngỡ rằng con tim là một chỗ trống mà tình yêu có thể lấp đầy, họ bắt đầu nhìn tình yêu như một điều sẽ phải đến với mình, hơn là một điều xuất phát từ chính bản thân mình. Họ quên đi điều kì diệu nhất của tình yêu , đó là ?" tình yêu là một món quà ?" mà chỉ có thể đâm chồi nảy lộc khi được trao tặng đi . Hãy nhớ lấy điều này và giữ gìn nó trong trái tim mình .
    Mãi mãi tình yêu là một điều bí mật. Hãy tận hưởng niềm hạnh phúc khi tình yêu đến ngự trị trong ta dù chỉ một khoảnh khắc của cuộc đời mình.[/QUOTE]
    Tớ đã có 1 mối tình đầu thật đẹp, mỗi khi nghĩ về những kỷ niệm như là ly sữa tươi buổi sáng mà em đã dành cho tớ, những lúc nhặt nhạnh thu dọn chứng từ vào mỗi buổi chiều cuối giờ làm, những lúc ăn chè vào các buổi chiều,... tớ lại thấy cuộc đời thật đáng yêu. Tớ thấy tiếc và tự hứa với lòng mình nếu gặp 1 tình yêu đích thực như vậy tớ sẽ ....
    Trước đây, khi ra HN đã có người giúp tớ nhận ra rằng người như thế còn rất nhiều. Vì thế tớ mới hy vọng. hihi, cậu là bạn tốt. Nhé
    Được 365ngaysongvuive sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 19/04/2006

Chia sẻ trang này