1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~~~TRung Tâm Môi Giới Tình Iu.~~~ (*(* Zai chưa vợ, gái chưa chồng , còn nằm không ....đăng ký ngay

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi ba_gia8x, 14/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------
    Ấy các hạ cứ quá khen, làm muội ngại
  2. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Hơ hơ hơ, thế là trúng phóc nhé. Còn ngại...
  3. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    phét thôi, lí thuyết chẳng đầy 1 bụng, ngày ngày đi truyền thụ lại cho lũ học trò
  4. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Thì ra đấy là cô giáo hả? Tên Thuỷ hay Thảo vậy? Cho đây làm học trò dzới...
  5. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay tớ hơi bị bận, bận từ sáng tới bây h, nghỉ ngơi ddc một chút thì nhớ ra...cần phải báo cho mọi người 1 tin kực khẩn, cực vui và kực "Vị nhân tình "
    Mọi người đọc đi, rồi xem xét có nên để bà già mai mối cho kô nhá, hì hì :
    Chẳng biết nói thế nào để mọi người hiểu ddc cảm xúc của tớ khi tớ nói chuyện với ...2 ngwòi dưới đây, và cảm giác của tớ lúc này nữa, chỉ biết rằng tớ vui,rất vui, vui lắm và hạnh phúc thay cho họ.
    "Đi qua những ngày mưa, ta mới yêu thêm những ngày nắng " Hi vọng những thời gian tới đây sẽ luôn là những ngày nắng tràn ngập hạnh phúc cho ...đôi bạn trẻ.
    tớ chỉ muốn lưu lại những giây phút vui vẻ ấy nơi đây, và muốn mọi người cùng chia sẻ nó với tớ, cũng như với chị Cóc và bf của chị ấy - anh Pô.
    ( ANH PÔ MỜI 2 CHỊ E VÀO ROOM CHAT )
    chi 3: No, thank you.
    Yahoo! Messenger: chi 3 has declined to join.
    bà_già: hi
    Trung Hien:
    bà_già: hí
    bà_già: chị 3 từ chói rùi anh
    bà_già: anh mời lại đi
    chi 3 has joined the conference.
    chi 3: oái
    bà_già: hì
    chi 3: sao lại thế này
    bà_già: 2 anh em đợi chị mãi
    bà_già: hè hè
    chi 3: úi trời
    chi 3: định làm cái gì thế
    bà_già: thế này là thế nào
    chi 3: doạ chị à
    bà_già: định bắt cóc chị
    bà_già: chứ làm gì nữa
    Trung Hien: Ac!
    bà_già: anh Pô nói gì đi
    bà_già: e lại quên
    bà_già: hic
    bà_già: anh cho e call anh là anh Pô
    bà_già: cho nó thân mật nhá
    chi 3: ui cha
    bà_già:
    bà_già: mà thôi
    bà_già: ặc
    chi 3: 2 anh em định làm gì tôi thế
    Trung Hien: Xi hô? quá!
    chi 3: sao the anh yeu?
    chi 3: chị gọi thế có sao ko đấy em gái?
    Trung Hien: Vư?a nói với bagia la anh yêu Xuyến thật lo?ng!
    bà_già: he he
    chi 3:
    bà_già: he he
    chi 3: sao lại nói với em ấy
    chi 3: mà ko nói với em?
    bà_già: nàng đỏ mặt rồi anh ơi
    bà_già: chít
    chi 3:
    bà_già: e có thành người thừa ở đây kô nhể
    Trung Hien:
    chi 3: ko đâu
    bà_già: trùi ui
    chi 3: nhân chứng cho cuộc tình này
    chi 3: là em đấy bagia ạ.
    Trung Hien: Ac
    bà_già: hạnh phúc làm sao khi mà e ddc đứng giữa 2...
    chi 3:
    bà_già:
    bà_già: khà khà , e vui quá
    chi 3: nhân chứng thôi
    Trung Hien: đứng giữa?
    chi 3: để sau này ra tòa còn có người làm chứng
    bà_già: nhìn 2 người ngượng ngùng kè, e vui quá
    chi 3: hi hi
    bà_già: có gì cứ nói ra đi, e bịt tai rồi
    bà_già:
    chi 3: thế anh có gì để nói với em ko?
    chi 3: em đang sẵn lòng nghe đây ạ
    bà_già:
    Trung Hien: Anh yêu X nhất trên đời này!
    bà_già:
    chi 3: X là gì ạ?
    bà_già: bùm bùm
    bà_già: pháo hoa nổ lên
    chi 3: em ko biết
    Trung Hien: Xuỵt!
    Trung Hien: đừng nói với ai nhé!
    chi 3: chữ X bí ẩn à?
    chi 3:
    Trung Hien: Xuyến ạ!
    chi 3: chẳng hiểu gì cả
    bà_già: anh Pô cho cỡ chữ 72 đê
    Trung Hien:
    bà_già: chị ấy kô đọc ddc
    chi 3:
    chi 3: tu nhiên lại ; "Xuyến ạ"
    bà_già: cho cái chữ CÓC à, chữ X...ấy to vào
    chi 3 : chít nè
    bà_già: há, ( khó tính ghê )
    bà_già:
    Trung Hien: XUYẾN!
    chi 3: a` quên
    chi 3: mình vốn hiền mà
    bà_già: e đang làm bình luận viên đới
    chi 3: tự nhiên viết tên người ta to đùng ra để làm gì?
    chi 3: ai cần cái tên to thế đâu
    bà_già:
    chi 3: để doạ người ạ?
    chi 3: quát em đấy hả anh? em làm gì anh nào?
    chi 3: bagia ơi em nhầm rồi
    chi 3: chi hiền lắm lắm lắm nhe
    chi 3: ko gớm bao h đâu
    chi 3:
    chi 3: biết chưa
    bà_già: à vâng, tí nữa e nhầm
    bà_già: hi
    Trung Hien: Anh yêu Xuyến ....... nhiê?u lắm!
    bà_già: hí
    chi 3: nhiều như thế nào nhỉ?
    bà_già: pùm pùm chéo ....( pháo hoa có tên chị đấy )
    chi 3: em có biết ko bagia?
    bà_già: chị nhìn thấy chưa
    bà_già: đẹp kô
    Trung Hien: How much?
    chi 3: thấy hoa hết cả mắt
    chi 3: chắc là hạnh phúc quá
    bà_già:
    chi 3: hihi
    bà_già: hí hí
    chi 3: lại bắt đầu ko đếm đc với đếm đc đấy
    bà_già: hình như chị X đang bay ...lơ lửng kìa anh Pô
    bà_già:
    chi 3: anh ý là hay bắt nạt chị ở câu chữ lém em ạ
    Trung Hien: Lôi xuống mau!
    bà_già: chị X ơi, trên đó có mát kô
    chi 3: thì em biết rồi đấy
    Trung Hien: kẻo lại ngã bây giờ!
    chi 3: chị chết từ hôm qua
    chi 3: a` ko hôm kia
    bà_già: ặc
    Trung Hien:
    bà_già: à à
    chi 3: bi h thì đang sống lại mà
    bà_già: lúc này là hồn đang bay
    bà_già: tìm về xác
    chi 3: chi đang đợi tình yêu tái sinh
    Trung Hien: Hmmm!!!!!!!!!!!
    chi 3:
    bà_già: nghe hơi ghê
    chi 3: uh
    bà_già: nhưng lãng mạn cũng gớm
    chi 3: lang man gi
    chi 3: sợ chết khiếp đấy ạ.
    Trung Hien: Dúng la đô?....cóc cụ!
    chi 3: em cứ thử bay như chị 1 lần xem
    bà_già:
    chi 3: đảm bảo thấy dưới đất đẹp hơn nhiều
    Trung Hien: hehee!
    bà_già: kô đâu
    chi 3: sao anh lại mắng em trước mặt em ý?
    bà_già: e sẽ kô bay
    Trung Hien: Kin nhi??
    bà_già: nếu là e
    chi 3: bagia ơi anh ấy bắt nạt chị
    bà_già: e sẽ nắm tay ...bf của em ...
    bà_già: thật chặt cơ
    chi 3: hehe
    chi 3: làm sao nắm dc
    bà_già: bây h e chuyển qua bênh anh Pô rồi
    chi 3:
    bà_già:
    Trung Hien: Chị Xuyến nắm tay anh so bi dien giat!
    chi 3: sao thế?
    bà_già: tại anh ấy ...xấu hổ đấy
    chi 3: trọng nam khinh nữ à?
    bà_già: kô
    bà_già: ke ke
    bà_già: chị thấy chưa anh ấy sợ điện giật
    chi 3: anh này!
    chi 3: bị điện giật thật á?
    chi 3: thợ điện kiểu gì thế?
    Trung Hien: Sao zay?
    bà_già: anh ấy rút tay lại để đeo găng tay ...cho đỡ đấy
    bà_già: he he
    chi 3: hay bi h thành trưởng thôn thật rồi?
    Trung Hien:
    Trung Hien: Co?n lâu!
    bà_già:
    chi 3: oh
    chi 3: thế hóa ra em đối với anh đặc biệt đến thế cơ á?
    chi 3: khiến điện giật đc cơ đấy
    Trung Hien: Có chứ!
    chi 3: em tưởng ít nhất cũng phải như sét đánh chứ nhỉ?
    Trung Hien: tê tê...!
    chi 3: điện giật hình như vẫn nhẹ.
    bà_già:
    chi 3: em gái nhỉ?
    Trung Hien: Sét đánh thi? chít mất!
    chi 3: ứ chết đc
    Trung Hien: lấy ai ra ma? iu nhau nưfa!
    chi 3: có em ở bên anh thì làm sao mà chít đc
    bà_già:
    chi 3: hơ
    chi 3: chết ngưòi này tưởng còn người khác chứ
    chi 3:
    bà_già: e chuồn đây, anh chị ở đó mà sống chết với nhau nhá
    Trung Hien: Vớ vi?n!
    bà_già: ke ke
    chi 3: nhan chung kieu gi day
    Trung Hien: ba? gia? chuâ?n roa?i!
    bà_già: à ừ nhỉ , e làm nhân chứng
    Trung Hien: chuô?n roa?i!
    bà_già: chưa đâu
    chi 3: cấm đấy nhá
    bà_già: e phải thực hiện hết nghĩa vụ của mình đã
    bà_già: e hèm, anh chị nghe đây
    bà_già: hèm hèm
    Trung Hien: Bo? cu?a chạy lấy ngươ?i đây ma?!
    bà_già: ;-p
    chi 3: hihi
    chi 3: dạ....
    bà_già: anh Pô, bước lên 1 bước ...
    chi 3: ?
    Trung Hien: có mặt!
    bà_già: " ANH CÓ ĐỒNG Ý YÊU THƯƠNG CHỊ CÓC ĐÂY, SẼ CÙNG CHỊ ẤY CHIA NGỌT SẺ BÙI, CÓ NHAU LÚC HOẠN NẠN KHÓ KHĂN ĐẾN SUỐT CUỘC ĐỜI KÔ ?? "
    Trung Hien: Có! Tôi đô?ng ý!
    bà_già: ( nín thở )
    bà_già:
    bà_già: Chị Cóc
    chi 3: cái gì chứ
    chi 3: chưa đc hỏi ko thèm nói
    bà_già: " Chị có đồng ý yêu thương anh Pô, sẽ chăm lo cho anh ấy, ở bên anh ấy khi khó khăn hoạn nạn cho đến khi tóc bạc răng rụng hem ? ""
    Trung Hien: Dám hông?
    Trung Hien: hihihi!!!
    chi 3:
    Trung Hien: trông ki?a!
    Trung Hien: ạc....
    Trung Hien: đếch dám!
    chi 3: láo
    bà_già: trả lời đi chứ
    chi 3: trước mặt nhân chứng mà buông lời thô lỗ thế a
    chi 3:
    chi 3: binh luôn
    bà_già: hớ
    Trung Hien: đô?...vuf nưf.!
    chi 3: "dạy con từ thủa còn thơ dạy người yêu từ thủa bơ vơ...
    bà_già: ặc
    bà_già: ??
    chi 3: hihi
    bà_già: Có hay kô
    bà_già: trả lời đi chứ
    chi 3: để từ từ đã chứ
    bà_già: mọi người đang đợi
    Trung Hien: Sợ chít!
    bà_già: anh Pô thì sốt hết cả ruột rồi
    bà_già: nhanh cho ...bà già còn tuyên bố , để đi ngủ nào
    Trung Hien:
    Trung Hien: Có iu ko thi? ba?o?
    Trung Hien: Nhanh lên ! Mấu lém ru?i!
    bà_già: ơ chị Cóc, chị làm sao thế kia
    bà_già: ô trông kìa như mắt cô dâu lệ rưng ...
    bà_già:
    bà_già: dù gì thì cũng phải trả lời bằng ddc chứ
    dài quá phải chia thành 2 tập mới hết được
    Được ba_gia8x sửa chữa / chuyển vào 02:10 ngày 02/09/2007
  6. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    ui trung tâm của con em làm ăn phát đạt nhể.
    về nhà ra Móng Cái chơi với chị đê cho em làm người thứ 3 nhưng không vô duyên nhá.
  7. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1

    " em sẽ yêu anh khi mặt trời lên cũng như khi mặt trời xuống, lúc trăng mọc lúc trăng tàn, lúc mưa lúc nắng, lúc anh buồn đau, anh vấp ngã, anh bệnh tật ốm đau, lúc anh mệt mỏi anh cáu gắt anh khó chịu trong người, em sẽ luôn bên anh để trải qua tất cả khó khăn, luôn yêu thương nhau để đc cùng nhau vượt qua mọi chuyện. Tình cảm của em dành cho anh là chân thành như sự thực có ngày và đêm trên trái đất. Yêu anh, sống và luôn mong đến ngày chúng ta ở bên nhau mãi mãi..."
    Tớ thích nhất câu này, và tớ cũng muốn nói điều này với 1 ai đó,có thể đang đợi tớ ở phía trước, xa lắm, rất xa ...
    Được vietasv555 sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 07/09/2007
  8. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Già quên mất cái vụ cùa miềng rồi sao đó>:P
  9. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    quên đâu mờ quên, tớ vẫn đang cật lực, cật lực vì ...tương lai của các cậu. hì hì.
    Nào, nhiệt liệt đón chờ những cô thôn nữ, sơn nữ, nữ sinh, bé xinh,chưa chồng,chồng bỏ chồng chê hoặc sắp bỏ chồng vô trung tâm, vì nơi đây còn rất nhiều cơ hội chọn lựa cho các cô, hãy tin vào duyên may và sự lựa chọn của ...tớ . hi hi
  10. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    câu này viết đúng tâm trạng lúc đấy đấy em ạ Hạnh phúc vì có em và anh ấy ở bên.

Chia sẻ trang này