1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm môi giới tình yêu John Steve - Cầu Ô Thước - nơi tình iu bắt đầu...

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi JohnSteve, 21/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Em đã sửa lại câu chữ rùi đó, bác làm em giật cả mình, người gì mà khiếp. Mới mắng thằng em bới lông tìm rận ở trên xong, kinh thía.
  2. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Ủa thế bây giờ bác mới biết à...
    Bác ko cẩn thận thì không những chức cũng mất mà người bác yêu cũng mất luôn đấy.
    Thời đại bây giờ thật giả lung tung hết cả lên, chẳng biết đằng nào mà lần cả, em thì ngô khoai nên dân tộc quá, chẳng hiều mô tê gì cả, thật lòng thế mà bác nỡ từ bỏ ....hic hic hic
  3. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Ủa thế bây giờ bác mới biết à...
    Bác ko cẩn thận thì không những chức cũng mất mà người bác yêu cũng mất luôn đấy.
    Thời đại bây giờ thật giả lung tung hết cả lên, chẳng biết đằng nào mà lần cả, em thì ngô khoai nên dân tộc quá, chẳng hiều mô tê gì cả, thật lòng thế mà bác nỡ từ bỏ ....hic hic hic
  4. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    @Sếp whynot: tớ đâu có fê fán gì đâu mà cần fải sửa. Sợ ca tụng sếp ở chủ đề khác lại mang tiếng sì-pam chủ để của người ta nên về chủ để của mình chúc mừng sếp tí.
    @changconai: Muốn cưa cháu gái của anh thì liệu hồn một tí nhé. Cháu nó hứa là có đứa nào ngấp nghé là anh fải coi xem thái độ, fông độ, tiền độ có đạt không rồi mới cho cháu duyệt. Liệu liệu mà thuốc nước cho tử tế nhé!
  5. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    @Sếp whynot: tớ đâu có fê fán gì đâu mà cần fải sửa. Sợ ca tụng sếp ở chủ đề khác lại mang tiếng sì-pam chủ để của người ta nên về chủ để của mình chúc mừng sếp tí.
    @changconai: Muốn cưa cháu gái của anh thì liệu hồn một tí nhé. Cháu nó hứa là có đứa nào ngấp nghé là anh fải coi xem thái độ, fông độ, tiền độ có đạt không rồi mới cho cháu duyệt. Liệu liệu mà thuốc nước cho tử tế nhé!
  6. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    hic hic, bác chúc mừng em như thế này thì em dễ tổn thọ mà die sớm quá,
  7. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    hic hic, bác chúc mừng em như thế này thì em dễ tổn thọ mà die sớm quá,
  8. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0

    @changconai: Muốn cưa cháu gái của anh thì liệu hồn một tí nhé. Cháu nó hứa là có đứa nào ngấp nghé là anh fải coi xem thái độ, fông độ, tiền độ có đạt không rồi mới cho cháu duyệt. Liệu liệu mà thuốc nước cho tử tế nhé!
    [/quote]
    Thế là bác John nhận lời roài, thế thì cứ để đấy xem thế nào đã nhẩy, chưa thể cho đi sớm thế được.
    Bác nhắn với cháu gái của bác rằng tất cả các độ của em đều ok hết, kể cả kinh độ cũng ok luôn, chỉ sợ cháu bác chẳng có độ nào cứ bày đặt lung tung để lừa anh em........
    Còn bác thì sao, nếu bác có nhiều độ quá thì cho bớt em đi bởi vì nếu nhiều quá, tán em Tere thừa thì phí lắm .....
    Còn về chuyện thuốc nước thì bác ko phải lo, em có sở trường là thuốc lá và uống rượu vì còn tàn dư của BK nhà ta đó mà, chỉ sợ bác lại theo nhánh khác thôi, bác yên tâm đi nếu như thành công thì em mang cả tút đến nhà bác, ok........
  9. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0

    @changconai: Muốn cưa cháu gái của anh thì liệu hồn một tí nhé. Cháu nó hứa là có đứa nào ngấp nghé là anh fải coi xem thái độ, fông độ, tiền độ có đạt không rồi mới cho cháu duyệt. Liệu liệu mà thuốc nước cho tử tế nhé!
    [/quote]
    Thế là bác John nhận lời roài, thế thì cứ để đấy xem thế nào đã nhẩy, chưa thể cho đi sớm thế được.
    Bác nhắn với cháu gái của bác rằng tất cả các độ của em đều ok hết, kể cả kinh độ cũng ok luôn, chỉ sợ cháu bác chẳng có độ nào cứ bày đặt lung tung để lừa anh em........
    Còn bác thì sao, nếu bác có nhiều độ quá thì cho bớt em đi bởi vì nếu nhiều quá, tán em Tere thừa thì phí lắm .....
    Còn về chuyện thuốc nước thì bác ko phải lo, em có sở trường là thuốc lá và uống rượu vì còn tàn dư của BK nhà ta đó mà, chỉ sợ bác lại theo nhánh khác thôi, bác yên tâm đi nếu như thành công thì em mang cả tút đến nhà bác, ok........
  10. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Haha , bu`n cười wá ! Bùn mừ fải cười ...! Em chẳng có ý ( nói chính xác hơn là ko za''m xin tí đất trong trái tim pác đâu )Nhưng mừ pác lại nói em thế lày thì chít em chứ ko fải chơi đâu . Quê em con gái 18 t mà ko lấy đc chồng là bố mẹ đã đi ra đi vào thở zài thườn thượt . 19t mà chưa lấy đc chồng là bố mẹ ra hẳn ngoài ngõ xem có ai ko ... 20t thì ôi thôi , em đã đi đời ...!!! Thế mừ pác lỡ nòng lào độc ác zã man hic hic , bôi xấu em trước bàn zân thiên hạ , có bao nhiêu ng qua lại thế này ... hu hu , khổ lắm cơ !
    Em hỏi pác nhé ( ý quên , vô fép pác em xin thỉnh záo pác tí ạ ) .
    # pác biểu iem khó tính ? iem khó tính ở chỗ lào ? pác biểu iem một câu để iem biết đường mừ sửa . (lói có sách mách có chứng pác nhé ! )
    # pác biểu là tậu một cái loa 1000w còn hơn em phỏng ? Lại chê em lói nhìu chứ nại . Đấy pác xem , pà kon xem , từ lãy đến h mới lói có vài câu thôi mừ đâu có nhều . Mà pác nà pác ko biết à , theo nghiên cứu của khoa học thì nà ai có vợ lói nhều ko lên no . Phụ lữ lói nhều giảm stress nên ít già hơn so với ng phụ lữ trầm tính . Pác có thích có vợ trẻ đẹp ko ? Muốn chứ giề ? Muốn thì sau lày cưới vợ về fải záng chịu nhé ! Xét cho cùng thì lấy một ng lói nhều về nhà có rất nhều cái nợi . VD như có ng líu lo suốt cả ngày cho mình nghe khỏi fải bật đài ,bật TV ,bật đầu đĩa lên nghe ---> đỡ tốn điện ! Mới lại cái đài cái TV nhều khi còn hỏng nút stop , cứ nói liên hồi . Vợ lói nhều tuy ko có điều khiển từ xa nhưng pác cứ đứng cách 1m giơ tay lên là cô ấy ...im lặng luôn . Chứ cái đài thì ...ở quê em đài ko có chức năng này . ( Mà pác nhớ đứng cách xa đúng 1m đấy nhé ! Nhỡ ra " cái đài " nhà pác có đuổi thì có đủ cự ly an toàn mà ...chạy )
    Hi` , pác đang có ý định với SS đúng ko ? Thế thì cố gắng " tu " đi nhé ! iem nà iem bít pác đang iu , ko zám " manh động " lên iem nợi dụng tình thế .....Cố nên pác nhé ! Chào pác em vìa làng đây .

Chia sẻ trang này