1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm môi giới tình yêu John Steve - Cầu Ô Thước - nơi tình iu bắt đầu...

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi JohnSteve, 21/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Bà xã của anh bói cho Sếp Chungtm một quẻ đi em. Coi như đây là đóng thuế trong vòng 60 năm liên tục hành nghề bói toán. Sếp Chungtm thấy như thế có hợp lí không? Tớ thấy có khi sếp còn fải trả thêm công cho bã xã tớ nữa, vì đây là quẻ bói quan trọng nhất trong cuộc đời của sếp mà! Nhỉ?
  2. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    " có công mài sắt có ngày nên kim " Năm nay pác là cứ phải cố gắng , thật cố gắng ! Pác không nên nói là " em chỉ sợ lại như Lãm thôi " Đc như Lãm thì quá tốt roài còn giề , bao nhiêu bom đạn đã dội xuống mảnh đất đấy thế mà sự chờ đợi và tình yêu của ng con gái đó như một sợi chỉ xanh , mong manh nhưng không hề dễ đứt . Pác ạ , phải trường kì kháng chiến thôi , nhất định sẽ thắng lợi . Bây h pác nên dán một khẩu hiệu trong buồng ngủ : TA THÀ HI SINH TẤT CẢ CHỨ NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHỊU MẤT HILI .
    Mod Hili ơi ! Nhà văn Nga IIia Êrenbua yêu nước Nga đến nỗi thốt lên : " Và mùa thu qua ai chẳng hiểu điều giản dị này , mất nước Nga thì ta còn sống làm gì nữa " Anh chungtm cũng yêu chị đến nỗi muốn gào lên cho cả box PT biết : " VÀ MÙA THU QUA AI CHẲNG HIỂU ĐIỀU GIẢN DỊ NÀY : MẤT HILI THÌ TA CÒN SỐNG LÀM GÌ NỮA "
    Hôm qua em nghe đâu pà kon còn đồn nhau là pác chungtm đã fát ngôn một câu bất hủ : " Hili ơi , nếu anh có cả thế giới thì thế giới đấy fải là của em vì cho dù anh có cả thế giới mà thế giới đó không có em thì anh cũng chỉ là một kể bất hạnh mà thôi " Hic , hic , xúc động quá cơ !
    Được tereda_2010 sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 18/02/2005
  3. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    " có công mài sắt có ngày nên kim " Năm nay pác là cứ phải cố gắng , thật cố gắng ! Pác không nên nói là " em chỉ sợ lại như Lãm thôi " Đc như Lãm thì quá tốt roài còn giề , bao nhiêu bom đạn đã dội xuống mảnh đất đấy thế mà sự chờ đợi và tình yêu của ng con gái đó như một sợi chỉ xanh , mong manh nhưng không hề dễ đứt . Pác ạ , phải trường kì kháng chiến thôi , nhất định sẽ thắng lợi . Bây h pác nên dán một khẩu hiệu trong buồng ngủ : TA THÀ HI SINH TẤT CẢ CHỨ NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHỊU MẤT HILI .
    Mod Hili ơi ! Nhà văn Nga IIia Êrenbua yêu nước Nga đến nỗi thốt lên : " Và mùa thu qua ai chẳng hiểu điều giản dị này , mất nước Nga thì ta còn sống làm gì nữa " Anh chungtm cũng yêu chị đến nỗi muốn gào lên cho cả box PT biết : " VÀ MÙA THU QUA AI CHẲNG HIỂU ĐIỀU GIẢN DỊ NÀY : MẤT HILI THÌ TA CÒN SỐNG LÀM GÌ NỮA "
    Hôm qua em nghe đâu pà kon còn đồn nhau là pác chungtm đã fát ngôn một câu bất hủ : " Hili ơi , nếu anh có cả thế giới thì thế giới đấy fải là của em vì cho dù anh có cả thế giới mà thế giới đó không có em thì anh cũng chỉ là một kể bất hạnh mà thôi " Hic , hic , xúc động quá cơ !
    Được tereda_2010 sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 18/02/2005
  4. chungtm2000

    chungtm2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0


  5. chungtm2000

    chungtm2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0


  6. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    HU HU vào đây thấy chuyện tình yêu của mọi người sao mà vui vẻ thế chứ lị. Rồi lại ngồi nghĩ về mình cảm thấy sao mà buồn quá đỗi. Hai mươi rùi mà chưa một lần cảm nhận được dư vị của tình yêu. Đã từng học chuyên văn 7 năm trời cũng nhiều lãng mạn lắm chứ ( mặc dù thực tâm là kể thực tế) vậy mà .......hu hu đến bây giờ đi học đại học vẫn 1 mình trong khi bạn bè đứa nào cũng hòm hòm rùi. Thực ra thì cũng chả quan tâm lắm vì là kẻ k quan tâm nhiều đến chuyện đó nhưng có những khi 1 mình thấy buồn lắm chứ.
    Lúc thi đại học bảo với ông ngoại là thi BÁO CHÍ ông bảo học rùi lại khổ thôi, " chung quy cũng tại khó lấy chồng" . Nhưng chả sợ bây giờ học rùi lại thấy vui vì trường mình có hoa hậu rùi ha ha ( dù sao cũng được thơm lây các bác nhỉ )
    Thôi có vài điều muốn tâm sự vậy thôi các bác đọc xong đừng trách gì em nhé khi em toàn nói những chuyện đâu đâu.
  7. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    HU HU vào đây thấy chuyện tình yêu của mọi người sao mà vui vẻ thế chứ lị. Rồi lại ngồi nghĩ về mình cảm thấy sao mà buồn quá đỗi. Hai mươi rùi mà chưa một lần cảm nhận được dư vị của tình yêu. Đã từng học chuyên văn 7 năm trời cũng nhiều lãng mạn lắm chứ ( mặc dù thực tâm là kể thực tế) vậy mà .......hu hu đến bây giờ đi học đại học vẫn 1 mình trong khi bạn bè đứa nào cũng hòm hòm rùi. Thực ra thì cũng chả quan tâm lắm vì là kẻ k quan tâm nhiều đến chuyện đó nhưng có những khi 1 mình thấy buồn lắm chứ.
    Lúc thi đại học bảo với ông ngoại là thi BÁO CHÍ ông bảo học rùi lại khổ thôi, " chung quy cũng tại khó lấy chồng" . Nhưng chả sợ bây giờ học rùi lại thấy vui vì trường mình có hoa hậu rùi ha ha ( dù sao cũng được thơm lây các bác nhỉ )
    Thôi có vài điều muốn tâm sự vậy thôi các bác đọc xong đừng trách gì em nhé khi em toàn nói những chuyện đâu đâu.
  8. chungtm2000

    chungtm2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
  9. chungtm2000

    chungtm2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
  10. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    éu?c thatwhy s?a vo 20:08 ngy 18/02/2005

Chia sẻ trang này