1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm môi giới tình yêu John Steve - Cầu Ô Thước - nơi tình iu bắt đầu...

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi JohnSteve, 21/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Khách hàng tiếp theo là ai đây???
  2. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn cho mình lời khuyên mình đã làm như vậy hắn vào toàn ngồi nói chuyện với các cụ nhà tớ kô ah... nhưng mọi chuyện vẫn vậy thỉnh thoảng hắn vẫn vào??? hôm nào đen đủi hắn vào gặp người iu tớ thì.. chịu hắn ta mất hết thuốc chữa...
  3. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn cho mình lời khuyên mình đã làm như vậy hắn vào toàn ngồi nói chuyện với các cụ nhà tớ kô ah... nhưng mọi chuyện vẫn vậy thỉnh thoảng hắn vẫn vào??? hôm nào đen đủi hắn vào gặp người iu tớ thì.. chịu hắn ta mất hết thuốc chữa...
  4. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    THÔNG BÁO
    Sau khi trở về từ TT, giám đốc John đã triệu tập HĐQT và thông báo đã giải quyết xong vụ án "tình sự" nổi tiếng nhất TT giữa chungtm và Hili. Hậu quả của việc giải quyết này là hai người sẽ đi vào hoạt động bí mật. Giám đốc còn căn dặn HĐQT là lúc nào cũng phải "trực chiến" 24/24, vì tình hình "nghiêm trọng" có thể xảy ra đám cưới bất cứ lúc nào. Quán triệt chủ chương này, tôi đã gọi điện báo tin cho chi nhánh của TT trên khắp thế giới (phải bỏ tiền túi ra gọi điện vì ban đêm TT đóng cửa, thế mới đau) luôn đặt mức báo động cấp cao nhất. Đảm bảo đám cưới xảy ra bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào TT cũng đều lo liệu được.
    Vậy TT xin kính báo để quý khách hàng có mối giao hảo với chungtm cũng như Hili biết trước, chuẩn bị phong bì và vé máy bay để có thể đi đến bất cứ nơi nào TT yêu cầu. Kính chúc quý vị sức khoẻ, kiểm tra huyết áp tthường xuyên để có tin thì k bị sốc!
    Phú Thọ ngày 22/02/2005
    ĐẠI DIỆN TT
    PGĐ
    Đã kí & Đóng dấu
  5. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    THÔNG BÁO
    Sau khi trở về từ TT, giám đốc John đã triệu tập HĐQT và thông báo đã giải quyết xong vụ án "tình sự" nổi tiếng nhất TT giữa chungtm và Hili. Hậu quả của việc giải quyết này là hai người sẽ đi vào hoạt động bí mật. Giám đốc còn căn dặn HĐQT là lúc nào cũng phải "trực chiến" 24/24, vì tình hình "nghiêm trọng" có thể xảy ra đám cưới bất cứ lúc nào. Quán triệt chủ chương này, tôi đã gọi điện báo tin cho chi nhánh của TT trên khắp thế giới (phải bỏ tiền túi ra gọi điện vì ban đêm TT đóng cửa, thế mới đau) luôn đặt mức báo động cấp cao nhất. Đảm bảo đám cưới xảy ra bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào TT cũng đều lo liệu được.
    Vậy TT xin kính báo để quý khách hàng có mối giao hảo với chungtm cũng như Hili biết trước, chuẩn bị phong bì và vé máy bay để có thể đi đến bất cứ nơi nào TT yêu cầu. Kính chúc quý vị sức khoẻ, kiểm tra huyết áp tthường xuyên để có tin thì k bị sốc!
    Phú Thọ ngày 22/02/2005
    ĐẠI DIỆN TT
    PGĐ
    Đã kí & Đóng dấu
  6. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0

    Anh yêu àh, ở Atlanta làm gì có gió mùa đâu. Mà anh yêu hay nhỉ, đoạn đầu thì làm thơ tặng em, cuối thì lại nghĩ về What-if là thế nào hử?
    Mà cũng tài thật, biết anh yêu lâu thế đến giờ em mới biết là anh yêu cũng biết làm thơ cơ đây, kém anh em đứa nào đâu. Em tự hào về anh đấy anh yêu ạh!
    Bác John, Hili bảo rồi, tiền lệ phí thì cứ thế này nhé, khi nào bác cưới Teta, cái lúc mà sau khi Hili bưng tráp xong ấy, gia đình vợ bác thường phải đưa một cái phong bì đỏ cho người bưng tráp đúng không? Trong đó có mấy chục nghìn đô gì đấy! Hili thoả thuận với bác là khi ấy, bác cứ việc đưa cái phong bì chỉ có 20 nghìn VND cho nó nghi lễ là được, . Mấy chục nghìn đô đó là đủ đóng cả lệ phí cho Hili và anh yêu của Hili rồi nhé!
    Vẹn cả đôi đường thế đã được chưa hả bác John?
  7. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0

    Anh yêu àh, ở Atlanta làm gì có gió mùa đâu. Mà anh yêu hay nhỉ, đoạn đầu thì làm thơ tặng em, cuối thì lại nghĩ về What-if là thế nào hử?
    Mà cũng tài thật, biết anh yêu lâu thế đến giờ em mới biết là anh yêu cũng biết làm thơ cơ đây, kém anh em đứa nào đâu. Em tự hào về anh đấy anh yêu ạh!
    Bác John, Hili bảo rồi, tiền lệ phí thì cứ thế này nhé, khi nào bác cưới Teta, cái lúc mà sau khi Hili bưng tráp xong ấy, gia đình vợ bác thường phải đưa một cái phong bì đỏ cho người bưng tráp đúng không? Trong đó có mấy chục nghìn đô gì đấy! Hili thoả thuận với bác là khi ấy, bác cứ việc đưa cái phong bì chỉ có 20 nghìn VND cho nó nghi lễ là được, . Mấy chục nghìn đô đó là đủ đóng cả lệ phí cho Hili và anh yêu của Hili rồi nhé!
    Vẹn cả đôi đường thế đã được chưa hả bác John?
  8. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy chẳng vẹn đường nào cả Sếp ạ. Đây là việc làm ăn, ngoài tớ ra còn có những người khác nữa. Họ cũng nửa đêm gà gáy, đổ mồ hôi mà Sếp. Nói gần thì là PGĐ WHYNOTMONEY, nói xa là những nhân viên khác. Cho nên, tớ thấy là Hili & Chungtm phải đóng lệ phí trước, để tớ chi tiêu trong TT. Còn sau này tớ cưới Teta thì là chuyện riêng, lúc đó Hili cứ việc nhận phong bì không cần trả lại (vì tớ đang nghiên cứu công nghệ làm đô la giả, chuyên dùng để trả phong bì cho người bưng tráp). Thế đã, chungtm & Hili nhỉ?
  9. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy chẳng vẹn đường nào cả Sếp ạ. Đây là việc làm ăn, ngoài tớ ra còn có những người khác nữa. Họ cũng nửa đêm gà gáy, đổ mồ hôi mà Sếp. Nói gần thì là PGĐ WHYNOTMONEY, nói xa là những nhân viên khác. Cho nên, tớ thấy là Hili & Chungtm phải đóng lệ phí trước, để tớ chi tiêu trong TT. Còn sau này tớ cưới Teta thì là chuyện riêng, lúc đó Hili cứ việc nhận phong bì không cần trả lại (vì tớ đang nghiên cứu công nghệ làm đô la giả, chuyên dùng để trả phong bì cho người bưng tráp). Thế đã, chungtm & Hili nhỉ?
  10. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Em là em cũng đồng ý với quan điểm của bác. Tiền trao thì cháo mới múc được. Vả lại đám cưới là đám cưới của bác john chứ có phải của iem đâu mà trừ vào đó được. Tính đi k bằng tính lại, cứ thanh toán xong đã rồi mang nhau đi đâu thì đi. Thế nhé, phần iem thì trả tiền Việt thôi, tiêu tiền đô đau mắt lém.

Chia sẻ trang này