1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm môi giới tình yêu John Steve - Cầu Ô Thước - nơi tình iu bắt đầu...

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi JohnSteve, 21/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Qua? na?y thi? có vấn đê? rô?i, có khi em pha?i, em pha?i ........... e he?m. Giám đốc cho em xin nghi? phép một thơ?i gian nha? em có việc bận. Mẹ cháu dạo na?y bo? bê gia đình nhiê?u quá, cháu thi? đang tuô?i ăn tuô?i lớn nên chắc pha?i cho em nghi? phép đê? em trông cháu cái. Tiện thê? đê? giám đốc gia?i quyết cái vụ việc "tế nhị" na?y xong thi? em sef xin đi la?m lại. Chứ em đang yêu đơ?i vậy ne?h, ai muốn đau đâ?u vi? "sự vụ" như thía na?y đâu. Xiê?n thích lắm chớ, nhưng mơ? k câ?n thận lại bị mang tiếng la? "nô lệ" cu?a xiê?n thi? mệt lém.
  2. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Đọc ba?i cu?a capcap xong hoảng quá, viết đơn xin nghỉ phép ngay. Đọc thêm một đoạn thấy bác John có vẻ đã thu xếp ổn thoả "scandal" có liên quan đến đời tư cá nhân. Đang hí hửng tưởng chuẩn bị được đi làm lại. Ai dè, ai dè, đọc đến bài của bé teta thì tí ngất. Chắc k phải xin nghỉ phép mà có lẽ dễ phải xin từ chức wá. Không cẩn thận sau vu mai mối này công an đến tận nhà hỏi thăm thì chít. Nhưng mà nghỉ phép thì quyết định dễ, còn từ chức sao khó nghĩ thía. Dù sao thì tính mạng mình giờ cũng ngàn cân treo ........ sợi cáp rồi. Đợi coi tình hình ra sao cái đã, nhưng vẫn phải thủ sẵn cái đơn xin từ chức mới được.
  3. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Đọc ba?i cu?a capcap xong hoảng quá, viết đơn xin nghỉ phép ngay. Đọc thêm một đoạn thấy bác John có vẻ đã thu xếp ổn thoả "scandal" có liên quan đến đời tư cá nhân. Đang hí hửng tưởng chuẩn bị được đi làm lại. Ai dè, ai dè, đọc đến bài của bé teta thì tí ngất. Chắc k phải xin nghỉ phép mà có lẽ dễ phải xin từ chức wá. Không cẩn thận sau vu mai mối này công an đến tận nhà hỏi thăm thì chít. Nhưng mà nghỉ phép thì quyết định dễ, còn từ chức sao khó nghĩ thía. Dù sao thì tính mạng mình giờ cũng ngàn cân treo ........ sợi cáp rồi. Đợi coi tình hình ra sao cái đã, nhưng vẫn phải thủ sẵn cái đơn xin từ chức mới được.
  4. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Anh không đồng ý với PGĐ WHYNOT. Thời đại này mà run rẩy thế thì làm ăn thế nào được. Khó khăn mới cần phải ra tay chứ nhỉ? Chú tiếp tục công việc đi nhé. Cụ thể, chú phụ trách thêm vụ tổ chức đám cưới online cho Chungtm & Hili giúp anh cái nhé? Nhanh nhanh tay lên. Cưới vợ là phải cưới liền tay, cứ để lâu ngày có kẻ nói ra nói vào, mệt lắm!
  5. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Anh không đồng ý với PGĐ WHYNOT. Thời đại này mà run rẩy thế thì làm ăn thế nào được. Khó khăn mới cần phải ra tay chứ nhỉ? Chú tiếp tục công việc đi nhé. Cụ thể, chú phụ trách thêm vụ tổ chức đám cưới online cho Chungtm & Hili giúp anh cái nhé? Nhanh nhanh tay lên. Cưới vợ là phải cưới liền tay, cứ để lâu ngày có kẻ nói ra nói vào, mệt lắm!
  6. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Thì em vẫn biết các cụ bảo "có tướng làm quan, có gan làm giàu". Tướng làm quan thì em k có, chỉ có tướng làm quan ...(tài). Vậy cũng ráng có gan để làm giàu cho các cháu nó đỡ khổ. Nên em mới thủ đơn từ chức gọi là phòng thân chứ đã tính chuyện nộp đâu. Dù sao việc em vẫn làm, còn bác cứ kí nháy vào góc đơn cho em cái nhé. Nhỡ có đánh ghen, tạt axit mà công an hỏi thăm là em k có chịu trách nhiệm đâu.
    Đây là bác nhắc em hay nhắc ai vậy?!! em đã tính chuyện cưới vợ đâu mà phải cưới liền tay nhỉ?!! Chắc bác ý bảo làm nhanh giùm chungtm hả?!! Mà cái cậu này cũng lạ, việc của mình mà "mải vui" ở đâu thía k biết. Nhà gái họ mất người nên còn mãi "thút thít" và "tâm sự". Cậu nhà trai thì cũng phải biết suốt ruột chút chứ. Không ít thì nhiều cũng nên đưa ra quan điểm. Còn nếu k có ý kiến gì thì cũng phải vào nói một câu "thôi thì trăm sự nhờ TT lo liệu giùm" và để lại một cục tiền chứ. Nhanh lên kẻo lại có đám cưới khác cướp mất nhà hàng xịn đấy.
  7. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Thì em vẫn biết các cụ bảo "có tướng làm quan, có gan làm giàu". Tướng làm quan thì em k có, chỉ có tướng làm quan ...(tài). Vậy cũng ráng có gan để làm giàu cho các cháu nó đỡ khổ. Nên em mới thủ đơn từ chức gọi là phòng thân chứ đã tính chuyện nộp đâu. Dù sao việc em vẫn làm, còn bác cứ kí nháy vào góc đơn cho em cái nhé. Nhỡ có đánh ghen, tạt axit mà công an hỏi thăm là em k có chịu trách nhiệm đâu.
    Đây là bác nhắc em hay nhắc ai vậy?!! em đã tính chuyện cưới vợ đâu mà phải cưới liền tay nhỉ?!! Chắc bác ý bảo làm nhanh giùm chungtm hả?!! Mà cái cậu này cũng lạ, việc của mình mà "mải vui" ở đâu thía k biết. Nhà gái họ mất người nên còn mãi "thút thít" và "tâm sự". Cậu nhà trai thì cũng phải biết suốt ruột chút chứ. Không ít thì nhiều cũng nên đưa ra quan điểm. Còn nếu k có ý kiến gì thì cũng phải vào nói một câu "thôi thì trăm sự nhờ TT lo liệu giùm" và để lại một cục tiền chứ. Nhanh lên kẻo lại có đám cưới khác cướp mất nhà hàng xịn đấy.
  8. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    @ PGĐ WHYNOT: Vụ cưới vợ là nói về đám cưới của Hili & Chungtm.
    @Chungtm: Sau mấy ngày lui vào hoạt động bí mật, Chungtm phải báo cáo kết quả với cả làng xem tình hình đến đâu rồi chứ nhỉ? Hay đang mải mê làm bài thơ mới nào chăng?
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 07:28 ngày 24/02/2005
  9. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    @ PGĐ WHYNOT: Vụ cưới vợ là nói về đám cưới của Hili & Chungtm.
    @Chungtm: Sau mấy ngày lui vào hoạt động bí mật, Chungtm phải báo cáo kết quả với cả làng xem tình hình đến đâu rồi chứ nhỉ? Hay đang mải mê làm bài thơ mới nào chăng?
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 07:28 ngày 24/02/2005
  10. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO
    QĐ BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH MARKETING
    Tớ có tham vọng là mỗi ngày có nhiều khách hàng. Nhưng thực tế số lượng khách không đông lắm. Thế này thì không đủ lương trả nhân viên mất. Trước tình hình khó khăn này, tớ quyết định tuyển thêm một PGĐ chuyên phụ trách về Marketing cho Trung Tâm. Được biết là PhuThuyAli là một sinh viên báo chí, từng học chuyên văn, sẽ rất thích hợp đảm nhiệm công việc này. Rất mong nhận được sự đóng góp của PhuThuyAli.
    Trân trọng thông báo!Johnsteve

Chia sẻ trang này