1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm môi giới tình yêu John Steve - Cầu Ô Thước - nơi tình iu bắt đầu...

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi JohnSteve, 21/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Oài, bác john lâu ngày vẫn mơ mộng như thủa nào. Người ta cưới nhau roài kia kìa, chết thật, bác định biến em thành người mang tội fá hoại hạnh fúc của đôi bạn trẻ thía này, nguy hiểm quá. Bác lên fương án khác đi, hik, mà bà cả bà hai của bác cũng có lúc bác gán cả cho em nữa, k bít lúc post bài bác có uống chút nào k? zữ zằn wá.
  2. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0

    Đã lâu lắm rồi, từ khi trung tâm ra đời tới nay bh chưa bước chân vào trung tâm vì quá tự tin vào bản thân mình. Nhưng sau khi thấy trung tâm hoạt động quá tốt mà bh thì lại vẫn chưa tìm được ý trung nhân của mình, nên hôm nay đành lủi thủi ngó ngang ngó dọc xem có ai trông thấy mình ko đặt chân vào văn phòng trung tâm. Vì vốn tự cao mà bây giờ lại phải thế này nên ngại lắm các bác ạ.
    Vì thiếu hiểu biết nên ko biết bây giờ bh chẳng biết bác nào làm giám đốc trung tâm nữa, nếu là bác Tèo thì bác ấy đang mai danh ẩn tích rồi, vậy thì ai giúp em đây ?hic hic?
    Nhưng bh cũng mong là các bác khác sẽ giúp bh.
    Sau bao đêm trằn trọc, má áp ..gối, mắt...nhắm nghiền, em mới nghĩ và viết ra cái bản đăng ký này, xin quý vị và các bạn chiếu cố...
    Thông tin đầu vào, phải ?omiêu tả? bản thân phải không ạ? Bh cũng may mắn đựơc di truyền từ bố mẹ chiều cao nên cao đựơc 1m60, di truyền cả cái khung xương nữa nên cũng ko đựơc nhỏ nhắn lắm, cứ như các hoa hậu thì đủ 3 vòng 90-60-90 nhưng mà họ cao 1m7, 1m8, còn bh cao chỉ có 1m6 nên tưởng tượng ra các bác sẽ biết. Nhan sắc mùa xuân vì mùa xuân là mùa mát mẻ nên da tuy có trắng nhưng có nhiều hoa mai?trên mặt.( Thế có ổn ko các bác nhỉ???). Nét thì ?ocàng ngắm càng yêu? thì nhìn lâu mới thấy nét (hi hi, chứ ko như các mỹ nhân nhà mình, nhìn vào thấy xinh ngay).
    Tình tình thì các bác khỏi lo, 1- biết chiều chuộng ( vì vốn dĩ là chị hai nên phải chiều em út, thế nên bác nào ưng tui cũng ko phải lo, đảm bảo tui lo lắng, "chăn" sóc còn hơn mẹ ở nhà nữa, chỉ sợ lúc đó các bác chạy mất dép?), 2- biết quan tâm ( bất cứ lúc nào cũng ở bên để hỏi han và điều tiết sự hoạt động của các bác, kìa sao lại nhìn tui đáng sợ vậy?.), 3- biết nấu nướng ( nấu lâu thêm một chút thì thức ăn sẽ thành đồ nướng?), 4- hiền hậu ( hiền như hoàng hậu trong chuyện ?o nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn?), 5 - giọng nói ngọt ngào ( sẽ có thể thành tiếng sư tử gầm). Nói chung rất rất? đáng yêu, vì vậy mà bh rất tự tin, và tự cao?mấy chục năm qua, đến năm nay thì đành nhắm mắt đưa chân vào chốn này đây. Bác nào có tâm huyết thì giúp bh với, khổ quá cơ, khổ thế các bác ạ.
    Mẹ bh bảo ?o con gái mẹ mà ế thì mẹ phải?. mất nhiều của cải làm của hồi môn cho con?. mà bh lại ko muốn mẹ đau lòng vì phải tốn nhiều tiền bù lỗ cho con trai người ta nên đành trông cậy vào các bác.
    Các bác thấy em có tướng tá làm phu nhân của giám đốc ko? bọn bạn em bảo ?o có tướng sang trọng lắm, ngồi ở đâu cũng thấy? bệ vệ??(hi hi) nên em cũng muốn làm bà lớn xem có hợp ko?
    Tiêu chuẩn của em cũng chẳng có gì nhiều đâu, chỉ cần ?o hiến dâng cả cuộc đời này cho một mình em thôi?. Và nếu có "gừng càng già càng cay ", rồi mau đi chầu trời để em hưởng gia tài sớm thì càng tốt ( Hic hic, Độc ác quá...)
    dạ , xin hết các bác ạ, nếu các bác thấy có gì cần bổ sung, em sẽ bổ sung ngay, vì tương lai con em chúng ta mà.
    Xin đa tạ các bác, xin cảm ơn?.
  3. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0

    Đã lâu lắm rồi, từ khi trung tâm ra đời tới nay bh chưa bước chân vào trung tâm vì quá tự tin vào bản thân mình. Nhưng sau khi thấy trung tâm hoạt động quá tốt mà bh thì lại vẫn chưa tìm được ý trung nhân của mình, nên hôm nay đành lủi thủi ngó ngang ngó dọc xem có ai trông thấy mình ko đặt chân vào văn phòng trung tâm. Vì vốn tự cao mà bây giờ lại phải thế này nên ngại lắm các bác ạ.
    Vì thiếu hiểu biết nên ko biết bây giờ bh chẳng biết bác nào làm giám đốc trung tâm nữa, nếu là bác Tèo thì bác ấy đang mai danh ẩn tích rồi, vậy thì ai giúp em đây ?hic hic?
    Nhưng bh cũng mong là các bác khác sẽ giúp bh.
    Sau bao đêm trằn trọc, má áp ..gối, mắt...nhắm nghiền, em mới nghĩ và viết ra cái bản đăng ký này, xin quý vị và các bạn chiếu cố...
    Thông tin đầu vào, phải ?omiêu tả? bản thân phải không ạ? Bh cũng may mắn đựơc di truyền từ bố mẹ chiều cao nên cao đựơc 1m60, di truyền cả cái khung xương nữa nên cũng ko đựơc nhỏ nhắn lắm, cứ như các hoa hậu thì đủ 3 vòng 90-60-90 nhưng mà họ cao 1m7, 1m8, còn bh cao chỉ có 1m6 nên tưởng tượng ra các bác sẽ biết. Nhan sắc mùa xuân vì mùa xuân là mùa mát mẻ nên da tuy có trắng nhưng có nhiều hoa mai?trên mặt.( Thế có ổn ko các bác nhỉ???). Nét thì ?ocàng ngắm càng yêu? thì nhìn lâu mới thấy nét (hi hi, chứ ko như các mỹ nhân nhà mình, nhìn vào thấy xinh ngay).
    Tình tình thì các bác khỏi lo, 1- biết chiều chuộng ( vì vốn dĩ là chị hai nên phải chiều em út, thế nên bác nào ưng tui cũng ko phải lo, đảm bảo tui lo lắng, "chăn" sóc còn hơn mẹ ở nhà nữa, chỉ sợ lúc đó các bác chạy mất dép?), 2- biết quan tâm ( bất cứ lúc nào cũng ở bên để hỏi han và điều tiết sự hoạt động của các bác, kìa sao lại nhìn tui đáng sợ vậy?.), 3- biết nấu nướng ( nấu lâu thêm một chút thì thức ăn sẽ thành đồ nướng?), 4- hiền hậu ( hiền như hoàng hậu trong chuyện ?o nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn?), 5 - giọng nói ngọt ngào ( sẽ có thể thành tiếng sư tử gầm). Nói chung rất rất? đáng yêu, vì vậy mà bh rất tự tin, và tự cao?mấy chục năm qua, đến năm nay thì đành nhắm mắt đưa chân vào chốn này đây. Bác nào có tâm huyết thì giúp bh với, khổ quá cơ, khổ thế các bác ạ.
    Mẹ bh bảo ?o con gái mẹ mà ế thì mẹ phải?. mất nhiều của cải làm của hồi môn cho con?. mà bh lại ko muốn mẹ đau lòng vì phải tốn nhiều tiền bù lỗ cho con trai người ta nên đành trông cậy vào các bác.
    Các bác thấy em có tướng tá làm phu nhân của giám đốc ko? bọn bạn em bảo ?o có tướng sang trọng lắm, ngồi ở đâu cũng thấy? bệ vệ??(hi hi) nên em cũng muốn làm bà lớn xem có hợp ko?
    Tiêu chuẩn của em cũng chẳng có gì nhiều đâu, chỉ cần ?o hiến dâng cả cuộc đời này cho một mình em thôi?. Và nếu có "gừng càng già càng cay ", rồi mau đi chầu trời để em hưởng gia tài sớm thì càng tốt ( Hic hic, Độc ác quá...)
    dạ , xin hết các bác ạ, nếu các bác thấy có gì cần bổ sung, em sẽ bổ sung ngay, vì tương lai con em chúng ta mà.
    Xin đa tạ các bác, xin cảm ơn?.
  4. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Em xin có lời thông báo với tất cả các khách hàng của Trung tâm.Bác giám đốc hiện nay đang bận dự 1 hội thảo Quốc tế về tình yêu,hôn nhân và mai mối ở nước ngoài nên đi vắng,hiện tại,bác ấy uỷ quyền cho em phụ trách công việc ở nhà.
    Xét thấy tất cả các khách hàng có nhu cầu,em thấy chị bichong và bác whynotmoney thật đẹp đôi ạ.Chị bichong có những đức tính rất phù hợp để làm 1 người vợ tốt,1 người con dâu hiếu thảo và 1 người mẹ thương con.Đặc biệt chị ấy có 1 thân hình rất lý tưởng.Theo như là bác John vừa nhắn tin từ nước ngoài về cho em thì anh whynot với chị bichong đúng là trai tài,gái sắc,trai anh hùng,gái thuyền quyên.....xứng đôi,vừa lứa.
    Mọi người thấy thế có được không ạ.
    Được linh_kotex sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 03/06/2005
  5. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Em xin có lời thông báo với tất cả các khách hàng của Trung tâm.Bác giám đốc hiện nay đang bận dự 1 hội thảo Quốc tế về tình yêu,hôn nhân và mai mối ở nước ngoài nên đi vắng,hiện tại,bác ấy uỷ quyền cho em phụ trách công việc ở nhà.
    Xét thấy tất cả các khách hàng có nhu cầu,em thấy chị bichong và bác whynotmoney thật đẹp đôi ạ.Chị bichong có những đức tính rất phù hợp để làm 1 người vợ tốt,1 người con dâu hiếu thảo và 1 người mẹ thương con.Đặc biệt chị ấy có 1 thân hình rất lý tưởng.Theo như là bác John vừa nhắn tin từ nước ngoài về cho em thì anh whynot với chị bichong đúng là trai tài,gái sắc,trai anh hùng,gái thuyền quyên.....xứng đôi,vừa lứa.
    Mọi người thấy thế có được không ạ.
    Được linh_kotex sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 03/06/2005
  6. ami_bb

    ami_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Nếu em không nhầm thì bác Why not đã mấy lần bảo rằng bác ý đã có nơi có chốn rùi cơ mà nhẩy...Tại sao anh Linh cứ gắn bác ý với hết người này đến người khác thế
  7. ami_bb

    ami_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Nếu em không nhầm thì bác Why not đã mấy lần bảo rằng bác ý đã có nơi có chốn rùi cơ mà nhẩy...Tại sao anh Linh cứ gắn bác ý với hết người này đến người khác thế
  8. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Ờ, mà bác whynot la bạn tâm giao của bh Linh_kotex ko biết à? Là bạn như thế làm sao gán ghép cho nhau được, bác ấy cũng đã có nơi có chỗ rồi.
    Thôi bh đành chờ vậy.........
  9. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Ờ, mà bác whynot la bạn tâm giao của bh Linh_kotex ko biết à? Là bạn như thế làm sao gán ghép cho nhau được, bác ấy cũng đã có nơi có chỗ rồi.
    Thôi bh đành chờ vậy.........
  10. ami_bb

    ami_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Chị ui hay chị có thích bác Amater không để em giới thiệu cho....hi hi tuy bác này em gọi là bác nhưng bác ấy vẫn còn trẻ lắm(chẳng qua tại em với bác ấy nhà có chút họ hàng xa...).Mà bác em văn chương thơ phú thứ gì cũng tài giỏi,lại chưa vợ.Duyệt nhé chị nhé

Chia sẻ trang này