1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm môi giới tình yêu John Steve - Cầu Ô Thước - nơi tình iu bắt đầu...

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi JohnSteve, 21/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, thấy mọi người ở đây cứ tự nhiên lấy của chung về làm của riêng ghê quá, tội phá hoại tài sản XHCN có bị sao không ấy nhỉ ?
  2. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Thế của chung là của nào ạ? Của ai là của người đó chứ làm sao mà chung được ạ....
    Chết em thật, em làm thế này cũng phải tội quá, các bác đã mai mối cho em với thi sĩ, mà em lại từ chối. Cũng ko phải ý em như thế đâu ạ. Chỉ vì em là dân bến xe ( nhà em gần bến xe mà) ăn nói thô tục , rất rất chi là ko xứng với một người mà có thể há...ra là thấy thơ. Hơn nữa các nhà thơ thì rất điềm đạm, ăn nói nhẹ nhàng, tính em lại nóng nảy vì nhà em ngay dưới chân núi Bà Hoả. Không tin các bác ghé nhà em là biết liền à. Em chỉ sợ làm cho huynh amateur bẽ mặt với bạn bè thôi ạ.
    Nói nhỏ các bác lúc trước em ghét ....giám đốc trung tâm này lém, nhưng sau này hết ghét em mới dám bước chân vào chốn này. Vậy xin bác Tèo cứ tận tình giúp đỡ cho em đi ạ. 1cốc bia thế thôi chứ ko phải là bia thường đâu. Hơn nữa đó mới chỉ là 1 cốc bia giải khát lúc mới nhờ vả, chứ sau này thành công rồi thì sẽ có nhiều điều bất ngờ dành cho bác mà....
    Còn cậu Linh ấy mà, chị chẳng biết phuthuy là của ai vì chị mới vào đây, nhưng anh trai chị, anh Big đã tấn công được rồi thì cũng đành chịu thôi. chú changconai cũng ko lên tiếng bảo vệ tình iu của mình thì phuthuy sẽ mủi lòng trước tấm chân tình của anh Big nhà chị cho coi, anh Big nhỉ???
  3. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Thế của chung là của nào ạ? Của ai là của người đó chứ làm sao mà chung được ạ....
    Chết em thật, em làm thế này cũng phải tội quá, các bác đã mai mối cho em với thi sĩ, mà em lại từ chối. Cũng ko phải ý em như thế đâu ạ. Chỉ vì em là dân bến xe ( nhà em gần bến xe mà) ăn nói thô tục , rất rất chi là ko xứng với một người mà có thể há...ra là thấy thơ. Hơn nữa các nhà thơ thì rất điềm đạm, ăn nói nhẹ nhàng, tính em lại nóng nảy vì nhà em ngay dưới chân núi Bà Hoả. Không tin các bác ghé nhà em là biết liền à. Em chỉ sợ làm cho huynh amateur bẽ mặt với bạn bè thôi ạ.
    Nói nhỏ các bác lúc trước em ghét ....giám đốc trung tâm này lém, nhưng sau này hết ghét em mới dám bước chân vào chốn này. Vậy xin bác Tèo cứ tận tình giúp đỡ cho em đi ạ. 1cốc bia thế thôi chứ ko phải là bia thường đâu. Hơn nữa đó mới chỉ là 1 cốc bia giải khát lúc mới nhờ vả, chứ sau này thành công rồi thì sẽ có nhiều điều bất ngờ dành cho bác mà....
    Còn cậu Linh ấy mà, chị chẳng biết phuthuy là của ai vì chị mới vào đây, nhưng anh trai chị, anh Big đã tấn công được rồi thì cũng đành chịu thôi. chú changconai cũng ko lên tiếng bảo vệ tình iu của mình thì phuthuy sẽ mủi lòng trước tấm chân tình của anh Big nhà chị cho coi, anh Big nhỉ???
  4. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Nói nhỏ gì mà cả xóm nghe được thế này? Ơ thế ngày xưa anh làm gì em mà em ghét anh vậy? Mà cái đó không còn quan trọng nữa rồi, cái quan trọng là bây giờ em đã "không ghét anh" nữa. Hy vọng một thời gian, ngắn, nữa em sẽ nghiêng hẳn sang phía "không ghét" để anh còn thưa với Thầy U đem trầu cau sang nhà xin em về ... làm ... dâu.
  5. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Nói nhỏ gì mà cả xóm nghe được thế này? Ơ thế ngày xưa anh làm gì em mà em ghét anh vậy? Mà cái đó không còn quan trọng nữa rồi, cái quan trọng là bây giờ em đã "không ghét anh" nữa. Hy vọng một thời gian, ngắn, nữa em sẽ nghiêng hẳn sang phía "không ghét" để anh còn thưa với Thầy U đem trầu cau sang nhà xin em về ... làm ... dâu.
  6. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Xóm mình đi ngủ hết rồi, nên ít người nghe lắm bác ạ. Bác đừng có lo, với lại em ko ghét bác nữa là vì " Ghét của nào trời trao của đó" mờ. Không biết có đúng ko nữa???? Mà sao tự dưng bây chừ em lại cảm thấy hơi ghét ghét pác lại rùi , dĩ nhiên ko phải vì câu nói kia đâu mà tại vì bác nói cái câu cúng cuồi ấy. Bác lộn xộn quá đi mất , bác đã có người tình trong mộng rồi nên em ko muốn làm kẻ thứ 3 phá hoại đâu, lỡ bà nhà anh đi đánh ghen thì em còn mặt mũi nào nhìn bà con láng giềng nữa đây.
    Mà tính em lạ lắm, đã thương ai là thương ghê lắm, và cũng ích kỷ lém nên ko có chuyện chấp nhận người yêu mình tơ tưởng đến người khác đâu. Bác đừng để em thương, ko thì pác chỉ có...từ khổ đến đau trở lên thui....Bác sợ chưa????
  7. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Xóm mình đi ngủ hết rồi, nên ít người nghe lắm bác ạ. Bác đừng có lo, với lại em ko ghét bác nữa là vì " Ghét của nào trời trao của đó" mờ. Không biết có đúng ko nữa???? Mà sao tự dưng bây chừ em lại cảm thấy hơi ghét ghét pác lại rùi , dĩ nhiên ko phải vì câu nói kia đâu mà tại vì bác nói cái câu cúng cuồi ấy. Bác lộn xộn quá đi mất , bác đã có người tình trong mộng rồi nên em ko muốn làm kẻ thứ 3 phá hoại đâu, lỡ bà nhà anh đi đánh ghen thì em còn mặt mũi nào nhìn bà con láng giềng nữa đây.
    Mà tính em lạ lắm, đã thương ai là thương ghê lắm, và cũng ích kỷ lém nên ko có chuyện chấp nhận người yêu mình tơ tưởng đến người khác đâu. Bác đừng để em thương, ko thì pác chỉ có...từ khổ đến đau trở lên thui....Bác sợ chưa????
  8. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Người trong mộng sẽ mãi mãi là người trong mộng. Vấn đề là ta không chỉ sống bằng mộng, mà cần những thứ thiết thực hơn thế. Người nào chả có một (hoặc nhiều) người trong mộng, và sống với một (hoặc có thể nhiều) người không fải là "trong mộng".
    Ghen tuông, ích kỷ cũng là một gia vị của tình yêu. Nhưng gia vị nào cũng vậy, fải dùng đúng liều lượng, dùng đủ thì ngon, không có cũng không ngon, nhiều quá cũng không ngon. Ít gia em cũng có thể cho người em yêu cái cảm giác được yêu, cảm giác rằng người đó quan trọng.
    Nào, khi nào gật thì nháy anh để anh thưa với Thầy U nhé?
  9. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Người trong mộng sẽ mãi mãi là người trong mộng. Vấn đề là ta không chỉ sống bằng mộng, mà cần những thứ thiết thực hơn thế. Người nào chả có một (hoặc nhiều) người trong mộng, và sống với một (hoặc có thể nhiều) người không fải là "trong mộng".
    Ghen tuông, ích kỷ cũng là một gia vị của tình yêu. Nhưng gia vị nào cũng vậy, fải dùng đúng liều lượng, dùng đủ thì ngon, không có cũng không ngon, nhiều quá cũng không ngon. Ít gia em cũng có thể cho người em yêu cái cảm giác được yêu, cảm giác rằng người đó quan trọng.
    Nào, khi nào gật thì nháy anh để anh thưa với Thầy U nhé?
  10. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Đó, bà con cô bác thấy nhé... Bác Tèo là ưng bh rùi, còn baothu em ko đuợc duyệt... Em đã phải chạy truớc rùi mà vẫn bị nguời ta đuổi thế... Tội nghiệp chưa !
    To Link_kotex : Tính baothu vốn nhút nhát, biết cái thân mình nên ko giám ho he gì rùi, bây giờ bác Tèo chê thía, ko biết bao giờ mới lấy lại đuợc tinh thần đây, Link đừng làm baothu ko giám online thía chứ

Chia sẻ trang này