1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm môi giới tình yêu John Steve - Cầu Ô Thước - nơi tình iu bắt đầu...

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi JohnSteve, 21/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Hận lắm chú ơi !!! Hận sao mình không chịu "nhớn" để bây giờ tuột khỏi tay em Bích Hồng, xinh đẹp như Tiên. Cuộc đời thật là lắm sự phũ phàng, nhưng chẳng có cái phũ phàng nào phũ phàng bằng cái phũ phàng không lấy được người đẹp. Chú nhỉ? Chú có bao giờ ở tâm trạng này chưa? Những siêu thi sỹ như chú khi ở trong tâm trang này thì sẽ làm một bài thơ như thế nào?
  2. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0

    Ô kìa lòng dạ đổi thay
    Nhanh như đổi áo cái tay ngắn dài
    @John huynh chẳng fải anh tài
    So gì với Phụng , bì gì với Long
    Tài nào mà chẳng long đong
    Chỉ dạ chung tình mới mãi thương nhau
    Chẳng còn mâm quả trầu cau
    Người bội bạc ấy còn (không) mau đi về ?​
    Em xin chia sẻ với bác 1 lần nữa !
    À mà bác đừng nhạo em là " Thi Xĩ " nữa nha !
    Ngại lém !
  3. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0

    Ô kìa lòng dạ đổi thay
    Nhanh như đổi áo cái tay ngắn dài
    @John huynh chẳng fải anh tài
    So gì với Phụng , bì gì với Long
    Tài nào mà chẳng long đong
    Chỉ dạ chung tình mới mãi thương nhau
    Chẳng còn mâm quả trầu cau
    Người bội bạc ấy còn (không) mau đi về ?​
    Em xin chia sẻ với bác 1 lần nữa !
    À mà bác đừng nhạo em là " Thi Xĩ " nữa nha !
    Ngại lém !
  4. amateur24

    amateur24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Buồn đau, buồn đau
    Than thở cùng nhau
    Duyên tình ảo não
    Tan bồng bể dâu
    Tình yêu, tình yêu
    Dâng hiến bao nhiêu
    Người không lãnh nhận
    Ta mãi cô liêu
    Thời gian, thời gian
    Tình để khăn tang
    Người quay gót ngọc
    Tịch mịch muôn vàn
    Lệ hoen bờ mi
    Tình vẫn tình si
    Người không trở lại
    U uất phân ly
    Thiên đường lịm tắt
    Mỹ mộng vỡ tan
    Đời tàn tình tận
    Khi đã xa nàng​
    Em cũng rơi vào hoàn cảnh này roài nên rất đồng cảm với bác !
    Sao hôm nay buồn quá , @John huynh ới ời !

  5. amateur24

    amateur24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Buồn đau, buồn đau
    Than thở cùng nhau
    Duyên tình ảo não
    Tan bồng bể dâu
    Tình yêu, tình yêu
    Dâng hiến bao nhiêu
    Người không lãnh nhận
    Ta mãi cô liêu
    Thời gian, thời gian
    Tình để khăn tang
    Người quay gót ngọc
    Tịch mịch muôn vàn
    Lệ hoen bờ mi
    Tình vẫn tình si
    Người không trở lại
    U uất phân ly
    Thiên đường lịm tắt
    Mỹ mộng vỡ tan
    Đời tàn tình tận
    Khi đã xa nàng​
    Em cũng rơi vào hoàn cảnh này roài nên rất đồng cảm với bác !
    Sao hôm nay buồn quá , @John huynh ới ời !

  6. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chú đã chia buồn với anh. Nhưng mình đâu có giống nhau. Chú thì vì quá tài nên người ta không dám yêu. Còn anh thì vì quá lùn nên đành ngậm ngùi rút lui !!!
  7. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chú đã chia buồn với anh. Nhưng mình đâu có giống nhau. Chú thì vì quá tài nên người ta không dám yêu. Còn anh thì vì quá lùn nên đành ngậm ngùi rút lui !!!
  8. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Ô, chết chết. Sao các anh lại nỡ nòng lào lói vậy chứ. Có gì mà phải buồn cơ chứ. Với lị sao lại chia buồn, em đã làm gì đâu. Sao anh lại lôi chiện bên tê qua bên ni được. Mỗi nơi là mỗi chuyện khác nhau, bên nì em chỉ sợ bác ko chịu thôi, em đã gật rồi mà. Em chỉ nói thế thôi chứ thật ra vấn đề cao thấp em đâu có phân biệt, chỉ cần tình iu dành cho em cao như núi là được rồi mờ...
  9. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Ô, chết chết. Sao các anh lại nỡ nòng lào lói vậy chứ. Có gì mà phải buồn cơ chứ. Với lị sao lại chia buồn, em đã làm gì đâu. Sao anh lại lôi chiện bên tê qua bên ni được. Mỗi nơi là mỗi chuyện khác nhau, bên nì em chỉ sợ bác ko chịu thôi, em đã gật rồi mà. Em chỉ nói thế thôi chứ thật ra vấn đề cao thấp em đâu có phân biệt, chỉ cần tình iu dành cho em cao như núi là được rồi mờ...
  10. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Ôi !!! Vậy thì hạnh phúc cho anh quá. Khoản tình iu dành cho em thì cao hơn bất kỳ ngọn núi nào loài người đã và sẽ tìm được. Chết thật! Trước khi nhận được reply của em anh cứ tưởng là lùn như anh thì chẳng thể nào với tới em được. Vậy mà! Đúng là một ngày đại hỷ!
    Vậy anh thưa với Thầy U nhá?

Chia sẻ trang này