1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm môi giới tình yêu John Steve - Cầu Ô Thước - nơi tình iu bắt đầu...

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi JohnSteve, 21/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng bác john nhé, k biết là bác fải báo cáo với thầy u bao nhiêu lần. Nhưng cứ biết là lần này chúc mừng bác để kiếm ngụm bia cái. Còn vụ đi tán gái bb thì thế nào? có ý tưởng nữa k đây. Mà rám đốc trung tâm cũng fải đóng fí đấy. Nộp tiền cho fó đê.
  2. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0

    Này này anh kia "giàu vì bạn, sang vì vợ", anh là bạn thân của em mà còn ko ủng hộ em à. Lại còn định rủ rê người ta, lại còn đòi tiền thế kia thì làm sao mà giàu cho được. Em là em cấm đấy nhé.
    Không là 2 ông mà về đến nhà thì quay lưng lại, úp mặt vào tường, em cho mấy gậy đấy...
    Được bichong82 sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 30/06/2005
  3. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Ối bé yêu !!! Cệ chú ấy. Mình yêu nhau mà cứ fải ngoảnh lại xem người ta "nhìn gì" thì mất hết cả hứng. Kệ họ, việc ta ta làm thì mới hưởng thụ được hết cái cảm giác ngọt ngào của tình yêu.
    À mà này? Tại sao đến năm 2007 mới cưới được? Bắt anh mòn mỏi đợi chờ hay sao? Cưới ngay nhé ? Thấy U của anh đã nuôi lợn, gà, ngan, ngỗng (không có bird flu đâu) đầy đủ hết rồi. Rau cỏ cũng trồng đầy đủ ngoài vườn rồi, để thêm 2 năm nữa e rằng ... Đám cưới của bọn mình thì họ hàng hai bên sẽ được thưởng thức toàn đồ cây nhà lá vườn thôi.
  4. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    @bh: roài, anh vun vào cho cô em đây:
    Theo như câu hỏi trên của bác john thì em thấy rằng bác ấy "vật vã" lắm rồi. Cũng nên thông cảm mà gật là gật đủ tứ chi nhé. Để bác ấy mòn mỏi đợi chờ đến 2 năm nữa thì sương gió xứ người dễ làm phong rêu đời chai lắm. Đấy, lại còn thầy u bác ấy ngóng trông nữa chứ. Em tính sao thì tính, còn anh thì ủng hộ việc bác john nhanh chân nhanh tay. Nếu chậm quá thì cũng nên nói để bác ấy còn liệu. Giờ là doctor rồi, rảnh roài nên cũng có thời gian rèn luyện thể dục thể thao tăng cường sức khoẻ đây >> tuổi càng cao sức càng cao mờ.
    Vụ tiền nong thì thôi vậy, định cá kiếm tí nhưng mà k xong, đành đi đám cưới k fong bì vậy
  5. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng đại huynh nhé, thế là thoả lòng mong đợi rùi nhé. Đúng là đại hỷ, àh mà phải nói là song hỷ, nhỉ. CHÚC MỪNG, chả uống được bia nhưng mà lại không có rượu vậy đành chúc huynh mấy vại vậy
  6. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn muội muội!!!
    Thực ra Huynh cho sự kiện này là Đại Đại Hỷ. Người ta vợ con đuề huề, đang chuẩn bị tính gả con gái cho người khác. Còn Huynh thì đến cái tuổi đầu bạc răng long mới tìm thấy Hồng Nhan Tri Kỷ. Đúng là đại hỷ. Suýt nữa thì tưởng là mình ế !!! He he
    Oái !!! Đang say đứ đừ đư đây này. Muội muội không biết có ý gì xấu hay sao mà đem nhiều bia sang bắt Huynh uống thế nhỉ Biết là uống hết bấy nhiêu làm gì có ai không say, ấy vậy mà vẫn bắt uống
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 05:31 ngày 02/07/2005
  7. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Phuthuy co ý đấy anh ạ. Đây là lần cuối em ý chúc anh uống cho thật đã, chia tay những năm tháng tự do để bước vào 1 kỷ nguyên mới, bị em cấm cửa...
    Phuthuy là em gái anh Tèo, em là em gái anh Big. Sao có sự kết hợp ngẫu nhiên quá nhẩy??? Em làm dâu nhà Tèo Phuthuy, Phuthuy làm dâu nhà Big Hồng.
    Em phải hối lộ Phuthuy để dành thêm điểm trong mắt nhà họ trai thôi, phuthuy cũng phải hối lộ lại... Ôi, thế là huề cả làng rùi...
    Việc cưới xin thì em chỉ có ý kiến như thế, vì anh đã hỏi ý em mà. Còn là tuỳ anh quyết định thôi...làm sao em dám cãi lời anh.
    Nhà mình có đầy đủ rau trái, gia cầm, gia súc rồi thì lo gì, lúc nào cũng sẵn sàng...
    Không biết khi về nhà anh làm dâu, em có phải tiếp tục sự nghiệp VAC của Thầy U chúng mình ko anh nhỉ?
    @ whynot . Anh whynot à. Như thế mới đúng là bạn tốt chứ, nhưng em biết anh đang buồn vì ko kiếm chác được gì ở nhà em. He he, anh đi phong bì trống ko thì khi anh cưới cũng nên thận trọng nhé, phong bì của em có....
  8. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Hồng yêu ngoan quá nhỉ? Sau khi cưới cũng fải ngoan thế anh mới thương nhiều đấy.
    Dạo này em hoạt động kinh quá. Mỗi lần ghé vào xóm là dùng B25 rải thảm từ đầu xóm đến cuối xóm . Thầy u dạo này có vẻ cho cô con gái diệu tự do nhỉ?
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 02/07/2005
  9. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Phê bình @John huynh nha !
    Vui xuân mới quên hết cả nhiệm vụ roài ! Bác có đôi có cặp roài chẳng nhớ gì đến anh em còn cô đơn lẻ bóng ngày ngày đang mòn mỏi mong tin bác đây này .
  10. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Nào! Chú thích iem nào thì lên tiếng, anh sẽ mai mối cho. Yên tâm đi, anh không quên nhiệm vụ đâu.

Chia sẻ trang này