1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm môi giới tình yêu John Steve - Cầu Ô Thước - nơi tình iu bắt đầu...

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi JohnSteve, 21/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Có ngay, có ngay !!! Anh sẽ bắt đầu làm mối Chú LINH_KOTEX cho bé ANHTHAO để bé VUI CỬA và VUI LUNG TUNG luôn. Chú LINH đủ hết tiêu chuẩn, hơn 18 tuổi nhưng còn trẻ, khoẻ, đẹp ZAI , lại là chỗ quen biết với BÉ ANHTHAO nên càng dễ bảo. ĐÃ gọi là vui vẻ mà không dễ bảo là mệt lắm. Bé ANHTHAO ra Phòng Tài Chính đóng lệ phí đi nhé. Tiền trao cháo húp. Nếu không đóng Xiền thì nhìn thấy nồi cháo thôi chứ ko được húp đâu.
    Nào, cả làng vỗ tay cổ vũ cho iem cái nào! Anh xin có nhời chúc mừng chú LINH nhé.
  2. anhthao

    anhthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Bác Johnsteve ơi, tình hình như thế là không được đâu . Iem không đồng ý đóng lệ phí trước đâu, nhỡ bác làm mai không được khó đòi lại lém . Tiền trao cháo múc đê , hay em kính bác một ly trước nhé
  3. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Anh thích bia thật, nhưng đổi một vại bia lấy vụ mai mối thì e rẻ mạt quá. Kính anh cái "khác" đê, anh mai mối cho. Mà đúng là em ở trong cái a-vá-tơ đấy à? Nếu đúng thì chẹp chẹp ... anh muốn đóng cửa Trung Tâm ngay hôm nay ... để đi với em!
  4. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Điên thế chứ li......
    Bà con thấy rồi nhá, lão chồng nhà em nó làm Giám Đốc nên mắt mũi cứ kèm nhèm, thấy cô nào vào xin môi giới là lão ý lai "liếc con mắt bên trái, đỏ con mắt bên phải" bảo đi với anh đã rồi anh mai mối cho .....Giám Đốc luôn.
    Vơ con ở nhà đang đơi ông về cho ăn cháo...heo bây giừ.....Và cẩn thân kẻo "Đỏ con mắt bên trái, bầm con mắt bên phải, hai má xưng vù "nhá anh iu...
    Lâu nay em thả cho lão tư do, em vốn là người biết điều, ko phải lúc nào cũng bám chồng đâu, hôm nay chơt vô tình thôi, xin lỗi các bác....
    Nhưng em phải túm cổ lão về cái đã....
    Sau khi em day lai lão xong xuôi rồi thì các bác cứ tiếp tuc nhờ và ko phải sơ bi ...35 nữa đâu a.....
  5. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Bác nói làm như 1 phát được ngay không bằng,cũng phải xem em có đồng ý không đã chứ.Cứ thế này mình sắp thành "Trai bao" rồi.
  6. xuyenchi_tb

    xuyenchi_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa VN
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    -----------
    Đơn đăng ký được mối mai
    Priority: Extremely High.​
    Họ và tên: Ngô thị Xuyến Chi
    Quê quán: n/a
    Tuổi: n/a (nhưng nói chung là còn trẻ người non dạ lắm)
    Tình trạng hôn nhân: Mới hôn mèo, hôn cún, chưa hôn nhân nào.
    Nhan sắc: (qua đánh giá của bọn cùng lớp) 7.75/10
    Ngôn ngữ: 3 chưa kể Tiếng Việt
    Sở thích: Nấu, Ăn, Thêu thùa, ...
    Chuyển qua vđề tiêu chuẩn chọn đối tượng:
    Giới: Con trai 100%
    Tuổi: 7x
    Trình độ: MA, PhD, đặc biệt ưu tiên các lĩnh vực công nghệ, y học, hoá học...
    Đẹp trai càng tốt, xấu trai cũng không sao
    Hài hước
    Open-minded
    Thế đã đủ chưa nhỉ?
    Tks and rgds,
    Ngô Thị Xuyến Chi
    Signed and Stampted.
  7. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Kính gửi chị Xuyến Chi !
    Thay mặt Trung Tâm, xin cảm ơn chị đã gửi đơn xin mai mối. Đề nghị chị đến phòng Tài Chính nộp lệ phí rồi đem hoá đơn đỏ về trình báo với văn phòng Giám Đốc để chúng tôi giải quyết. Rút kinh nghiệm xương máu từ những khác hàng trước, ai cũng vào nhờ mai mối hứa trả xiền roài lại kiụp không trả. Ban điều hành trung tâm vì thế mà đang đói nặng, ăn toàn thịt gà, thịt bò trừ bữa, như thế nguy hại đến sức khoẻ vì sẽ có áp huyết cao.
    Khi chị đem hoá đơn quay lại thì khai báo nốt những thông tin còn thiếu (hiện đang được điền là N/A) để chúng tôi có đủ thông tin giải quyết. Trong khi chờ đợi, xin thông báo để chị Xuyến Chi biết là box ta có người đủ tiêu chuẩn. Xin giới thiệu sơ qua để chị rõ:
    Nick: WHYNOTMONEYGiới tính: Nam 100% (cái này tôi nghe chị em kháo nhau chứ tôi không thể kiểm tra), nếu chị Xuyến Chi thấy cần phải kiểm tra thì để tôi tổ chức cho chị đích thân kiểm traTình trạng hình thức: IN EXCELLENT CON***ION (LIKE BRAND-NEW), EXTREMELY HANDSOMETình trạng sức khoẻ: Tốt (có thể sánh với thương hiệu CATHAY PACIFIC) --- Nếu chị Xuyến Chị muốn biết thương hiệu này có liên quan gì đến SỨC KHOẺ, xin mời chị hỏi qua Phó Giám Đốc PHUTHUYALI.Tuổi tác: 7X (đúng tiêu chuẩn của chị)Tình trạng học vấn: Master of Engineering (M.Sc. Equivalent), awarded by an internationally admired instituteChuyên ngành: Khoa học kỹ thuật (cực đúng tiêu chuẩn của chị) có liên quan đến Hoá HọcHài hước: UnquestionableOpen-minded: Unquestionable
    Vì chị Xuyến Chi chưa đóng lệ phí cho nên tạm thời cung cấp thế thôi. Sau khi nhận được hoá đơn đỏ, chúng tôi sẽ tiến hành các bước cần thiết ngay.
    Thay mặt Trung TâmGĐ Johnsteve
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 18/07/2005
  8. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Kha? kha?
    Không ngơ? lâ?n na?y cái trung tâm của bác John sờ ti vợ này đắt khách chưa kìa, bác thấy ko do có em làm mai mối mà cái trung tâm này của bác quá nổi tiếng luôn đó nhẩy.
    Dạo này bác có chạy đằng trời cũng không có thoát đây nhé, các em đang theo bác rầm rầm, đừng có lới xới ở chỗ nào khác nữa nhé.
    Xuyenchi_tb nộp đơn mà cứ như là chuẩn bị đi đâu ấy nhỉ..., bấy nhiêu tuổi đầu mà chỉ có hôn mỗi mèo và...thì chán nhỉ, vào đây bác John bác ấy tạo điều kiện cho, sẽ hun thoải mái....yên tâm, bác giám đốc này ko những mát tay mà còn mát nhiều cái lắm, nhất định quả này thành công mỹ mãn ............
  9. xuyenchi_tb

    xuyenchi_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Xuyến Chi em kính cẩn nghiêng mình trước sự nhiệt tình của quý Giám đốc. Cứ đà này, chắc chắn quý giám đốc cùng quý công ty luôn luôn nhận đuợc các đơn đặt hàng phong phú về kiểu dáng, đáng tin cậy về chất lượng, và chắc chắn là bội thu, bội thu.
    Đúng là "mạnh vì gạo, bạo vì tiền", thưa quý giám đốc. Việc thanh toán chi trả, quý giám đốc cứ yên tâm ạ. Em sẽ cho chuyển khoản 30% giá trị hợp đồng tương đương với khoản advance-payment theo thông lệ. 40% tiếp theo sẽ được chuyển vào hầu bao của quý công ty khi hai bên đồng ý xúc tiến cuộc gặp thứ 2 (Tức là cuộc gặp thứ 1 đã thành công tương đối). Phần còn lại của hợp đồng, sẽ được chuyển tận tay Quý Giám đốc khi chúng em qua 31 ngày thử thách sau khi ký giấy kết hôn.
    Sở dĩ em muốn mở rộng nội dung phạm vi hợp đồng là vì sau khi đọc các personal details của candidate No.1, em muốn kết quả của hợp đồng là phải tiến xa hơn cái vụ Hò hẹn..
    P/S. Em chưa nghe voice, nhưng cái giọng nói đầy trách nhiệm và khá kín kẽ của Ngài Giám đốc, cũng làm Xuyến Chi em thấy... hơi hơi xao xuyến ạ, mạn phép Giám đốc được nói thật.
  10. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0

    Thân gửi chị Xuyến Chi.
    Vụ này em đảm bảo không ổn. Rám Đốc John nói dối một cách trắng trợn giữa bàn dân thiên hạ, giữa ban ngày ban mặt, giữa tất tần tật bà con.
    Này nhé, ở topic "IQ - Ai Đo IQ Nào!", em đã phát hiện ra một tin cực kì giật gân, chính bác John cũng công nhận điều đó. Ấy là Bác WHYNOTMONEY có những 2 I MỜ IM, CHỜ IM .....(xin lỗi em hơi thô thiển, nhưng mà vì tương lai của chị mà em không nỡ lặng thinh). Chị không tin, chị cứ vào đây mà xem
    http://www.ttvnol.com/Phutho/502295/trang-5.ttvn
    Từ đó suy ra, bác WHYNOTMONEY không thể là trai 100% được, mà những 200% (phải thế không nhể, em học dốt Toán từ nhỏ, chả biết cộng trừ nhân chia cái giề)
    Chuyện này không thể đổi trắng thay đen được. Chị làm sao mà chịu nổi khi công suất chuẩn bị trước là 100% mà giờ phải đối mặt với 200% (chị đừng ngại, phải rành mạch ra như thế để tính tuổi thọ được lâu dài).
    Vì thế, thay mặt toàn dân tình box Phú Thọ, em đề nghị box ta vạch mặt Rám Đốc Trung Tâm lừa đảo. Vụ này mà không vạch mặt ra, chị có thể bị nguy hiểm đến tính mạng không chừng. Xin chị hãy nhất định không nộp tiền cho Rám Đốc John và nhanh chóng làm đơn khởi kiện trung tâm của Rám Đốc.
    GẤP GẤP GẤP. THẬT KHÔNG NGỜ TRUNG TÂM LỪA ĐẢO ĐẾN MỨC NÀY!

Chia sẻ trang này