1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm môi giới tình yêu John Steve - Cầu Ô Thước - nơi tình iu bắt đầu...

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi JohnSteve, 21/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Eo ôi, khiếp...

  2. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Các bác chẳng biết cái quái gì về Whynot cả,
    Kể cả bác John, sếp HILI và cả chị Xuyenchi nữa, em xin đảm bảo với chị Xuyenchi rằng Whynot thực là mẫu người con trai lý tưởng đó, em mà là con gái em không cho thoát, em được may mắn ở gần và biết bác ấy một chút, con trai 100%, học giỏi, thông minh đẹp trai và rất tâm lý nữa, ko biết chị Xuyenchi còn nghĩ ngợi gì nữa mà ko chấp nhận nữa
    Sếp HILI ở xa thế làm sao biết được mà nói mạnh thế,
  3. xuyenchi_tb

    xuyenchi_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hoang mang quá hoang mang quá, hicccc...
    Anh ý 200% em chả sợ, chỉ sợ anh ý ... 50% thì em đây tiền mất, tật mang.
  4. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Về vấn đề tài chính, xin chị Xuyến Chi tuân thủ quy định của công ty chúng tôi. Làm ăn mà phá vỡ những quy định chung sẽ tạo thành một tiền lệ xấu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh thu của công ty, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều gia đình của những nhân viên của chúng tôi. Nếu vì lý do đó mà chúng tôi bị phá sản thì nó còn ảnh hưởng đến cả xã hội nữa, vì chúng tôi làm mai mối, gắn kết nhưng cuộc hội ngộ để tạo ra những thế hệ tương lai cho đất nước. Nói đến đây chắc chị Xuyến Chi cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề roài. Những khác hàng như bác WHYNOTMONEY của chúng tôi treo lên đã lâu mà không có cô nào dám với tới. Cũng may, chị Xuyến Chi đầy can đảm, nhan sắc lẫy lừng (7.75/10 --  một mức điểm có thể nói là sánh ngang hàng với nhất đại Mỹ Nhân của Trung Hoa thời xưa), trình độ giỏi (3 ngoại ngữ ko kể tiếng Việt) lại thạo nữ công gia chánh, nên đã đăng ký một khác hàng ở bậc thượng hạng của chúng tôi. Xét thấy tính đặc biệt của trường hợp của chị, chúng tôi chỉ có thể chấp nhận một lộ trình chi trả mềm hơn những người khác một chút. Đó là chị Xuyến Chi phải ngay lập tức trả trước 90% số tiền quy định, còn 10% còn lại và thưởng (tuỳ tâm) sau khi hợp đồng được thực hiện và nghiệm thu đầy đủ. Nếu chị không chấp nhận được lộ trình thanh toán này, chúng tôi rất lấy làm tiếc thông báo rằng sự bang giao làm ăn giữa chúng ta có nguy cơ đổ bể. Mong chị xem xét cho ạ.
    Cá nhân Giám Đốc xin có nhời cảm ơn thịnh tình của chị. Tuy nhiên, lần sau chị bày tỏ tâm tư xin chị kín kín cho một tí, bà xã của tớ mà nghe được là phiền lắm đấy!
     
  5. chimcanhcut_macquantut

    chimcanhcut_macquantut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Phù thế là xong mấy vụ vui chơi nghỉ ngơi ( Chả là em mới từ Nam cực về mà). Đầu tiên em mời bác Rám đốc vại bia ạh sau bác cầm cho em cái này ạh$$$$$$$$.................... ấy bây giờ làm gì cũng phải có cái ấy đi trước nó mới tiện ạh. Sau đây thì em mới dám thưa chuyện ạh. Thực bụng mà nói rằng thì là mà em đã khai về vụ hôn nhân là em có rùi. Chả giấu gì các bác em cũng đã có một anh cánh cụt đẹp trai với hai đứa cánh cụt xinh xẻo. Ấy dưng mà chuyến này em về thăm quê hương của cụ cố, có ý định ở lại lâu lâu, may qua thế nào đâm đầu vào đây gặp ngay cái trung tâm này, ôi em như được cởi tấm lòng hì chả là trước khi đi em có bảo trước với anh nhà em về đây nếu có buồn thì em cũng xin phép được có bạn . Được sự đồng ý của chồng em nên hôm nay em mạn phép vào đây xin các bác mai mối cho em một người bạn ngắn hạn( các bác nhớ kỹ chữ này nhá) trong những ngày em lưu lại đây . Chả hay có được không ạh?????????? Có gì mong các bác chiếu cố. Dạ mời các bác xơi bia ạh. Việc mà thành em xin hậu tạ sau ạh
  6. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0

  7. xuyenchi_tb

    xuyenchi_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    .
    Kính gửi Giám đốc JsTv
    Mới nghe qua, em những tưởng em đây là khách hàng. Nhưng xem xét kỹ càng lại, thì thấy một sự thật ngồn ngộn là em đang làm công tác cứu ế cho anh whynot nhà Giám đốc! Anh whynot chẳng hiểu vì lẽ cao quá chẳng ai với tới, hay là vì cái gỉ gì gi nào...
    Hợp đồng mà thương thảo như kiểu của Giám đốc, có lẽ Giám đốc nên tiến hành chi trả khẩn trương cho em 90% giá trị hợp đồng. Ngay lập tức.
    Chuyện riêng (Phần này trong tiếng Anh, gọi là Private Part, phải không Giám đốc nhỉ? Em đưa Giám đốc vào riêng phần này để nhắn nhủ nhé): Vâng ạ, em vẫn rất kín đáo, em viết cho giám đốc đọc riêng đấy chứ ạ! Giám đốc đã định hôm nào đến đón em, đưa đi ra gặp đối tượng phải không ạ?
  8. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
  9. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Chị là Việt Kiều ạ ?
    Việt Kiều thì đóng bằng 1.5 lần người Việt, tức là 15,000 USD đó ạ. Xin chị làm thủ tục trước. Tiếp theo là chị cho biết tiêu chuẩn, càng cụ thể càng tốt. Chị có thể tham khảo đơn xin mai mối của chị Xuyến Chi.
    Trân trọng cảm ơn chị đã đến với TT.
    Jonhsteve
    __________________________________________________________________
    Gớm, hôm nay mệt quá, khác hàng vào ra tấp nập. Mệt quá, tuổi tác nhiều có khác.
  10. xuyenchi_tb

    xuyenchi_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này