1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm môi giới tình yêu John Steve - Cầu Ô Thước - nơi tình iu bắt đầu...

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi JohnSteve, 21/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Rất mong chị Xuyến Chi bớt nóng nảy, đầy thông cảm cho. Chúng tôi rất tin khách hàng. Tuy nhiên, thực tế quá phũ phàng, là chúng tôi phải sống bằng cơm, gạo, thịt bò, thịt gà chứ không thể xay niềm tin ra để nấu cháo ...lưỡi được. Cho nên khoản lệ phí là xin chị chú ý cho.
    Riêng vụ ảnh của bác WHYNOT thì mời chị xem trước. Nếu không lại bẩu chúng tôi là lừa lọc chị. Chị cứ xem cho thoả mãn nỗi lòng mong ước, tuyệt nhiên không lấy lệ phí chị cái khoản xem ảnh của bác WHYNOT trong tô-píc ALBUM. Sau khi xem xong, nếu chị hài lòng, thì chị cũng phải gửi ảnh lên đây, hoặc cho riêng GĐ TT, thì chúng tôi mới có bằng chứng giải trình. Làm ăn kiếm xiền, fải thực tế thì chúng tôi mới sống được trên thương trường (như chiến trường) này chứ ạ!
  2. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    BON CHEN.
    Thấy người ta làm ăn tốt là lại bon chen rồi,vi phạm luật bản quyền sở hữu trí tuệ và văn hoá rồi đấy.Tuỳ mức độ,mod sẽ xem xét để đưa ra hình thức kỷ luật để bảo hộ quyền bình đẳng tự do làm ăn của công ty bác John.
    Nhân dân là phải nghe chính quyền,trình bày thì lên phường.
  3. bigmans_hn

    bigmans_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Ah ah bây giờ lại còn cả công ty tư vấn trên bõ đấy, cô bé hatxxihoi này dạo này spam ghê quá, có ai không tư vấn cho Big với giám đốc công ty tư vấn này với!
  4. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, người đâu mà ngoa thế! Không biết còn % nào là male không hay lại hoá thành female roài cũng nên?
  5. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Đệ tử to gan, đừng cậy quyền mà lấn lướt nhá. Box có box pháp, gia có gia phong. Nhà người ta một người làm quan cả họ được nhờ, đằng này vác chức quyền về để thị uy với sư phụ. Vác roi về đây chịu tội mau.
    Này Bigman, chỗ quen biết nên tớ khuyên đồng chí một câu thật ruột nhá: Đừng dại!!!

    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 19/07/2005
  6. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Sếp đã nghe thấy người ta nói "đi với bụt thì mặc áo giáp, đi mới ma mặc áo giấy" chưa? Nàm ăn nà fẩy thía. Cứ hiền hiền để mất hết nợi nhuận à? Tớ mở Trung Tâm này từ ngày nơi đây còn là nông thôn hoang dã, cả ngày không một bòng người qua lại. Bây giờ, tài tử giai nhân kéo nhau lũ lượt ra vào. Tớ đã biến một vùng vườn hoang trở thành một khu phố tình yêu sầm uất thì có người định nhảy vào kiềm lời.
    Mà Sếp này, tại sao Sếp lại tẩy chay cái vụ double CHIM nhỉ? Hôm qua về đọc lại tài liệu mới thấy là nếu đúng thì fẩy là DOUBLE đấy Sếp ạ. Tiếc là trong quá trình sản xuất có một lỗi nhỏ cho nên còn mỗi SINGLE thui đấy. Cho nên gặp được DOUBLE mới là đúng thiết kế đấy.
    Các chú REPLY bài thì nên chọn lọc nhá, cía gì cần QUOTE thì QUOTE cứ kéo lê thê cả mấy trang QUOTE mà đọc bài viết của các chú đưọc mỗi một hoặc 2 dòng.
  7. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Đùng ! Đoàng ! Đoành !
    ( kinh chưa ? Nể giám đốc trung tâm nên em mới bắn chỉ thiên có 3 phát thôi đấy )
    Các pác thông cảm , căn bản là em hơi bị bức xúc ! EM vào đây để giành lại anh iêu và để giúp chị yêu Hatxi... phấn đấu cho sự nghiệp ! Nghề môi giới TY là nghề gia truyền của nhà chị em đấy ạ
    Đấy ! Các pác xem , GĐ công ty này có quá đáng ko ? EM với anh iêu đang sống hạnh phúc , tự nhiên pác ấy lại có ý phá hoại . Pác ấy môi giới anh iêu WHYNOT của em cho người khác là vi phạm luật hôn nhân gia đình , là đi ngược lại với những điều mà nhân loại tiến bộ trên thế giới mưu cầu...mà nói chung là không nghe lời cô giáo... ! Không tốt ! Không tốt ! Thật là không tốt !
    Các pác yêu quí !
    Em biết là các pác luôn mong muốn tìm được 1/2 của mình . Nhưng mà đừng vì quá nôn nóng mà các pác làm hỏng chuyện đại sự cả đời . Đấy , em nói chẳng đùa chứ nhìn cái trung tâm này là đã thấy không ...chuyên nghiệp rôi ! Mỗi lần lên liên hệ đi qua cái cầu thang gỗ ọp ẹp này để tìm 1/2 , các pác đánh đu với số phận của mình quá thể ! Cầu thang gì mà ..khậc khậc như răng ông lão . Giám đốc có cái xe máy để đi giao dịch thì...tất cả mọi thứ của cái xe ấy đều kêu , có mỗi cái còi thì lại..tịt !
    Các pác nên từ bỏ trung tâm này sớm mà sang TT của chị Hatxi nhà em ... Mọi chuyện sẽ đâu vào đấy cả ạ Chị em làm mối cho ko biết bao nhiêu người , toàn được ng ta viết thư cảm ơn , gửi thiếp mời , ảnh cưới đến ầm ầm .... Như thế mới xứng danh chứ ạ ! Đây này , các pác xem đây này :
    Môi giới thế mới gọi là môi giới chứ ! Mà cấm pác nào nói là em BON CHEN nhá ! Thời buổi này , nói như các cụ nhà mình hay nói thì , ghế thì ít đít thì nhiều , không bon chen thì nước lã húp cầm hơi cũng chẳng có ý chứ ...Huống hồ chị em cũng còn anh ấy với các cháu ở nhà ! Pác nào có ý kiến thì cứ giơ tay lên nhé ! Nên nhớ là khẩu súng em mới mua cả băng đạn mới bắn chỉ thiên có 3 phát thôi đấy ! ( Trân trọng giới thiệu luôn , em là giáo sư dạy luật ( rừng ở Tây Nguyên mà pác John GĐ từng theo học ))
  8. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Đấy, vụ này coi như dàn xếp xong, bác John đừng có ăn vạ làng làm gì cho nó phí sức già. Thôi thì đất chật người đông, chả như cái làng Vũ Đại của bác ngày trước đâu, vì thế mỗi người nhường nhau một tí. Buôn có bạn, bán có phường, mà cạnh tranh một tí nó mới đúng kiểu nền kinh tế thị trường chứ, bác nhể. Đúp liu ti ô vẫn yêu cầu VN thế mà. Biết đâu nhà bác mấy lị nhà em lại có công nhớn trong việc thúc đẩy VN gia nhập Đúp liu ti ô ấy chứ.
    Nhân đây xin công bố với cả làng cả tổng, Miss Teta đã chính thức được phong chức Nữ hoàng Cò Mồi của Cầu Ô Thước JSC. Với các nhân tài đã và đang được khai quật, Cầu Ô Thước JSC quyết tâm xây dựng Công ty ngày một nhớn mạnh, xuyên topic, xuyên box và xuyên lục địa, góp phần vào sự phát triển tình iu của cả nhân loại.
    Hot news: Vào lúc này (tức 3:58pm giờ VN), Dám đốc Trung tâm đang đe dọa bằng "ngôn lực" với Giám đốc Cầu Ô Thước JSC qua YM. Chưa biết kết cục ra sao, xem hồi sau sẽ rõ.
    Bớ người ta, cướp cướp....

    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 19/07/2005
  9. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Chả là thế này ạ! Em thấy các pác bàn bên Topic ?oPhân tích thời sự? thấy các bác bàn về vấn đề Việt Nam gia nhập Đáp liu Ti Ô. Mà muốn gia nhập thì đầu tiên phải là chống độc quyền đã ạ! Với phương châm đó chị @hatxxihoi đã quyết định lập đưa Công ty JSC của mình vào cạnh tranh bình đẳng với bác John. Khổ nỗi là nếu lập thêm một
    Trung tâm tư vấn nữa trên đất của Box Phú Thọ thì sớm muộn cũng bị CA Phường ?ocưỡng chế, giải tỏa? ngay vì Tồ pic trùng lặp ạ ! Vì vậy, chị ấy mới đưa công ty vào cùng ?oĐường trục? với Trung tâm của bác John ạ! Nhìn vụ này em liên tưởng đến vụ VNPT và Viettel vừa rồi (mà nội tình như thế nào, ai là VNPT, ai là Viettel chắc mọi người đều biết ạ! ). Bác John lập trung tâm đã lâu, uy tín có thừa, khách hàng vào Box chỉ có quyền chọn lựa mỗi Trung tâm của bác ấy. Bác ấy đưa ra chế độ gì, "ghép" ai với ai thì bắt buộc bà con phải theo như vậy vì... không có sự lựa chọn nào khác . Ví như chuyện ép ?oruyên? của bác Whynot với chị hatxxi, dù bác whynot đã ?ochống cự quyết liệt? để rồi bác ấy phải ?othăng thiên?, đến giờ chưa có ?osủi tăm? ạ.
    Theo ý kiến của em thì Khách hàng là Thượng đế, nên để cho các Thượng đế có quyền chọn lựa, càng có nhiều sự lựa chọn thì khách hàng càng... có lợi ạ. Khi có sự cạnh tranh, chất lượng dịch vụ sẽ cao hơn, mỗi Trung tâm lại càng phải gắng sức đưa ra những cách thức hoạt động hiệu quả hơn ---> cả 2 trung tâm càng phát triển, khách hàng càng được lợi! . Thế các Thượng đế thấy thế nào ạ?
  10. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Phù, dám đốc nhà kia vẫn kiên quyết coi Cầu Ô Thước là kẻ thù không đội trời chung. Cái nhà bác này suy xét chả thấu đáo tí nào cả, dù sao nhà em mấy lị nhà bác cũng dây mơ dễ má, bác thì kết đổ đình đổ chùa cô nàng Nữ hoàng Cò Mồi nhà em, mà em thì lại bị ép duyên (tuy ko thành) với Phó giám đốc Whynot gì gì đấy của nhà bác. Đấy, dây mơ rễ má phết đấy bác ạ.

Chia sẻ trang này