1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm môi giới tình yêu John Steve - Cầu Ô Thước - nơi tình iu bắt đầu...

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi JohnSteve, 21/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Khà khà ... có những một loạt bài để ủng hộ trung tâm của bác Hắt-Xì-Hôi cơ đấy. Rất tiếc, tính đến thời điểm này, chưa có bài nào mang một chút thuyết phục nào để tớ phải RA TAY. Để khỏi mang tiếng là cậy sức đè người (mà đè ai chả đè lại đè một Giám Đốc xinh đẹp như GĐ Hắt-xì-Hôi thì quả là mang tiếng), tớ cho thêm phe của GĐ Hắt-xì-Hôi thêm 48 giờ nữa để MAKE THE CASE. Nếu sau 48 giờ nữa mà vẫn chỉ là các bài viết ẻo lả, tèo tọt như thế kia thì GĐ Hắt-Xì-Hôi thuê sẵn Xe Bò Kéo đến để chở Biển Báo, thiết bị văn phòng về Quê mà làm ăn, nhá? Cố lên nhá, còn có 48 giờ nữa thôi đấy!
  2. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Nghe tiếng súng nổ biết ngay là có chuyện. Té ra là em iêu đang gây chuyện ở đây. Vào thì mới hay bác dám đốc đang dao bán mình mới đau chứ. Cũng may là em iêu phát hiện sớm mà can thiệp kịp thời k thì cái thân này tàn tạ vì tình đời ngang trái roài. Hik, cảnh cáo bác john vì hạ chức em và đem bán mà k thông báo trước nhá, bác liệu thân jà đấy. Em sẽ trình báo công an về những vụ làm ăn ngầm của bác, đơn xin nghỉ việc em để trên bàn rồi, bác kí cho em cái.
    @all4: chú bảo anh chẳng sủi tăm là thía nào. Nghe chú Khôi soạn, em ali sụt xịt, bác john thì vuốt râu hóng gió, bé hatxi thì ca thân anh chẳng đội đất chui lên post bài đó sao? check lại giùm anh cái.
  3. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Chị Xuyến Chi thương nhớ đây roài nhể?
    Chú WHYNOT hôm nay lên đây đánh tiếng rằng sau khi sơ cứu, cấp cứu và phục hồi chức năng đàn ông ở bệnh viện quốc tế Bangkok, chú ấy đã phục hồi đầy đủ các bộ phận và có thể tiếp nhận một cuộc tình mới. Kính đề nghị chị Xuyến Chi post ảnh lên để GĐ làm việc. Chị cũng đừng để ý mấy cái vụ fá đám của GĐ Hắt và đồng bọn. Làm ăn thời buổi này chúng ta phải sống cùng những sự fá đám ấy. Nếu cứ thò đầu ra thương trường gặp trở ngại lại rụt ngay đầu lại thì e đóng cửa là điều không thể tránh khỏi. Chị Xuyến Chi cũng vậy, của tốt thì lắm kẻ dòm ngó, nếu chị không chiến thắng những thị phi ấy thì làm sao lấy được một anh chàng như WHYNOT. Đề nghị chị tiếp tục cho.
  4. xuyenchi_tb

    xuyenchi_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Dạ, có chị ạ.
    Chị thấy hình như con mồi sếp John đưa ra đang bị xâu xé, cứ như cái bánh ngọt Trung quốc thời kỳ cuối thế kỳ 19, đầu 20, xung quanh là Anh, Mỹ, Pháp, Nhật lăm lăm cầm dao đòi xẻo. Vì vậy, chẳng biết là anh chàng whynot ấy có còn được toàn vẹn hay chăng? Chị nói trước là chị không dùng đồ vá víu, thửa lại hoặc là tác phẩm của bệnh viện, xưởng đúc đâu nhé! Tiền nào của đấy!
    Trước khi chị nộp ảnh và hoàn tất lệ phí ban đầu, chị muốn phía con mồi lên tiếng con phơm về vấn đề do GĐ John đưa ra, để khỏi gây tranh chấp sau này. Ba đồng một mớ đàn ông, đề nghị GĐ John xem xét lại cho. Nếu không, bên Cầu Thước Đen cũng có vẻ rất là khả quan đấy chứ!
    @hatxihoi: Em thấy thế nào, có nhận đơn đặt hàng của chị không? Chị muốn đặt hàng hò hẹn với GĐ TT tư vấn John. Em làm head-hunter cho chị nhé, vđề chi phí khỏi lo luôn.
  5. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc không chơi thế, nhá? Đừng hòng mà quay sang tòm tem GĐ TT nhá? Mà sao chị Xuyến Chi lại cứ muốn dẫn GĐ TT vào PRIVATE PART của chị nhể? Có giề hay ho hay sao chứ?
    Không nên chắc lép thế chứ? Có bảo hành cơ mà, nếu sau 3 tháng mà chú WHYNOT không chịu nổi đòn của chị Xuyến Chi thì chị có thể đem trả lại, lĩnh lại một phần lệ phí (vì dù gì cũng được thưởng thức người ta 3 tháng roài ). Nào, dũng cảm lên chứ, nhan sắc 7.75/10 cơ mà? Nếu không thành công với chú WHYNOT thì hình ảnh của chị cũng cứ được treo ở TT, biết đâu một thời gian ngắn nữa sẽ có người khác đủ tiêu chuẩn (mở ngoặc là TT hiện nay đang có CHANGCONAIANNONYMOUS cũng sắp có bằng M.Sc. (MBA equivalent) ). Thế nhé, ngoan nào, ngoan đi roài GĐ TT thưởng hậu hĩnh .
  6. bigmans_hn

    bigmans_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Này Bigman, chỗ quen biết nên tớ khuyên đồng chí một câu thật ruột nhá: Đừng dại!!!

    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 19/07/2005
    [/QUOTE]
    Nhắn Hatxxihoi!
    Oh cô bạn ah, trên đời này nhiều khi người ta biết là chết mà vẫn cứ làm cơ mà! Các bác xem thế nào ủng hộ Big với giám đốc công ty môi giới tự Hatxxihoi này với chứ!
    Chúc cả nhà một ngày tốt lành!
  7. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Mời chị vào ạ !
    Kính chị ! Em thừa lệnh sếp Hatxi đón chị vào công ty chúng em ạ !
    <--- chị xơi nước !
    Sếp Hatxi nhà em đi họp hội nghị thượng đỉnh ... Các trung tâm môi giới tình yêu nổi tiếng chiều nay họp mà chị ! Khổ lắm cơ , công việc ở nhà thì bừa bộn , đơn đặt hàng thì chồng chất , chị em cũng muốn ở nhà tiếp chị , nhưng mà .. Gớm ! Họ mời mọc nhiệt tình quá , nên nể lại đi... Nổi tiếng nó cũng khổ thế đấy ạ ! Cứ như cái trung tâm ghẻ của pác John , làm ăn ế ẩm , cũng có cái sướng . Như chiều nay , giờ này chị em đang họp hành , bàn bạc rất căng thẳng thì pác John lại ngồi rít thuốc lào ở đầu làng ầm ầm ...
    Thôi ! Mình vào vấn đề chính chị nhỉ ? Trung tâm em lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ bất cứ quí khách nào có như cầu , đặc biệt chị lại là chị 2 năm tấn ... Nếu chị đã nhắm GĐ John thì mọi chuyện coi như đã xong rồi ! Nhưng chỗ chị em , chị Hatxi bảo em phải thành thật với chị ... GĐ John trông rất phong độ nhưng nghe giang hồ đồn đại GĐ ấy không phải là hàng ...din ! Mà chị bảo là chị không dùng hàng thửa lại ... Cái đấy chỉ là thông tin đưa ra để chị tham khảo . Chị cứ suy nghĩ kĩ , nếu chị vẫn muốn GĐ John , chị sẽ có GĐ John , nếu chị không muốn GĐ John chị sẽ có người cũng làm GĐ nhưng ..không phải là John !
    Đấy ạ ! Công việc nói túm lại là nó như thế đấy ạ ! Chị lại nhà ạ ! Kính chị !
    À , thực ra thì em thấy hay là chị chịu thiệt thòi 1 tí thôi nhưng được người đồng điệu về tâm hồn chị ạ ! GĐ John lúc nào cũng hát í ửn vang làng : "Emdệt đôi chiếu hoa , cho anh trải giữa nhà , mời thầy mẹ sang chơi , để anh thưa , để anh thưa...."
    @......: Này nhớ ! Ai không muốn đội trời chung với GĐ cầu Ô Thước thì mua trời riêng mà đội nhé ! Đừng ...phá hoại chế độ XHCN nhớ !Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phỏng ?
  8. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Ghê gớm thay !
    @A mỗ vắng mặt có hơn tuần mà thế giới đảo lộn hết cả !
    Chẳng biết đường nào mà lần !
    Ngoảnh đi ngoảnh lại mọc đâu ra cái trung tâm mới của cao nhân nào ấy nhỉ ?
    Chẳng biết có khá khẩm hơn cái TT của bác [nick]Tèo[/nick] không mà thấy quảng cáo hoành tráng quá .
    @[nick]Tèo[/nick] : Bác ạ cái hồ sơ với lệ phí của em bác cầm khéo cũng được 1 năm rồi ấy nhỉ ?
    Tình hình là các cụ nhà em vẫn thúc giục mà ...
    Thế là thế nào hả bác ?
    Bác trả nhời cái cho em mừng ạ !
  9. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Đây Đây đây ... Giám Đốc Tèo đây! Ai gọi giề mà ầm ĩ thế hở????
    Lần sau vào thì phải đăng ký với thư ký nhé? Không được làm ồn. Ấy mà ai trông như chú A-ma-tơ nhể? Ối may quá, anh cũng đang tìm chú đấy. Chả là anh đã, mới, tìm được đối tượng cho chú roài đây. Hết sẩy luôn. Để anh giới thiệu sơ qua để chú rõ:
    NICK: HATXXIHOI
    Tuổi: Ít tuổi hơn chú
    Cao: 1m62
    Nặng: 48 Kg
    Số đo: 89-62-92
    Hình thức: 8.95 / 10
    Trình độ: TN ĐH
    Nữ công gia chánh: Giỏi
    Chức vụ hiện tại: Giám Đốc Trung Tâm Phá Rối JSC
    Ngoại ngữ: Anh, Pháp, Nhật, Tay Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Đông Ti-mô, Lu-oan-đa, Tuy-ni-di
    Tình trạng hôn nhân: Chưa hề
    Tiêu chuẩn chọn chồng của HATXXIHOI:
    Tuổi: Nhiều tuổi hơn HATXXIHOI (bao nhiêu cũng được, miễn là nhiều hơn)
    Giới tính: Nam (không qua cắt gọt)
    Chiều cao: Miễn là cao hơn HATXXIHOI
    Cân nặng: Miễn là nặng hơn HATXXIHOI
    Số đo: Miễn là rộng hơn số đo của HATXXIHOI
    Trình độ: Lớn hơn hoặc bằng trình độ của HATXXIHOI, nếu học ở NGA về thì càng oách
    Năng khiếu: Hiểu biết về nghệ thuật, đặc biệt ưu tiên thơ, ca, hò, vè, trầu văn, điếu văn
    Hôn nhân: Đã từng rồi cũng được
    Ngoại ngữ: Nói được ít nhất một trong các tiếng thuộc hệ Sờ-La-Vơ
    Đấy chú thấy có phải là NGÀN NĂM MỘT LẦN không? Chú cho ý kiến gấp nhá?
  10. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì chăm sự nhờ bác thôi . Em là em chẳng rám ý kiến ý cò gì đâu ạ .
    Úi đọc kĩ thấy vị thê tử mà bác giới thiệu cho iem như người mẫu ấy nhẩy ! Khúc nào ra khúc đấy
    Chẳng biết là người ấy thế nào chứ iem là bắt đầu bồ kết rồi đấy bác ạ
    Bao ngày mong đợi , với lo âu .
    Ta đã về đây , Phú Thọ Lầu !
    Rực rỡ cao sang , lầu TƯ VẤN
    Vượt mây cao vút , quán Thi Ca
    Gió đưa hương rượu thơm ngào ngạt
    Trăng bọc cảnh thơ thêm tỏ tường
    Nhìn đất , nhìn trời càng thấy đẹp
    Nhìn người trong mộng , thương càng thương !​

Chia sẻ trang này