1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm môi giới tình yêu John Steve - Cầu Ô Thước - nơi tình iu bắt đầu...

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi JohnSteve, 21/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    XONG !
    Sau khi GĐ làm một quả pờ-le-dần-tấy-sần hoành tráng, nhà Zai đã say nhà Gái như điếu đổ. Bây giờ chỉ còn chờ ý kiến nhà Gái. Xét tính thực tế, nhà gái thường là e lệ. Thích mà cứ nguây nguẩy quay đi, "ứ ừ ... em không biết đâu đấy ..." cho nên chúng ta sử dụng luật: "IM LẶNG = ĐỐNG Ý". Sau 36 giờ nữa, nếu nhà gái im lặng về vấn đề này, thì coi như vụ mai mối này thành công Mỹ Mãn.
    Cũng xin thông báo với cả 2 nhà, rằng TT mới mở thêm dịch vụ cưới hỏi nữa nhé. Chúng tôi có đội ngụ nhân viên mới được đào tạo ở Irắc về chuyên môn cưới hỏi. Chúng tôi cũng có một chương trình cưới hỏi hết sức đặc sắc, bao gồm cả kỹ năng chuẩn bọ cỗ bàn (tiệc), văn nghệ, trang điểm cô dâu, cạo râu chú rể ...
    Sau khi cưới, chúng tôi có dịch vụ tổ chức Tour trăng mật trọn gói cho các đôi có nhu cầu. Chúng tôi có kinh nghiệm trong việc chọn địa điểm trăng mật để các đôi phát huy tối đa tính lãng mạn, làm khơi dậy bản năng gốc và sự dẻo dai trong kỳ nghỉ, với khí hậu, fong cảnh cộng với chế độ ăn uống hợp lý cho các đôi.
    Trân trọng kính báo!
    Giám Đốc Trung Tâm
    Johnsteve​
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 20/07/2005
  2. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Ơ kìa, ku gì ơi, lại đây chị bẩu cái này, gớm con cái nhà ai xổng ra đây mà bẩn thỉu thế này hở giời. Thơ thẩn thì cứ tuôn ra ồng ộc. Thôi này, chị cho cái kẹo bột nhá, bây giờ thì về bú tí mẹ đi nhá, rõ khổ, à mà từ từ đã, để chị chùi mũi cho cái nào. Gớm gớm, thò lò hết cả mũi xanh mũi vàng ra đây này. Kinh quá. Thôi đấy, về đi nhá, từ giờ đừng có lảng vảng ở đây kẻo mấy lão già xúi quẩy lại xúi bẩy linh tinh. Khổ quá cơ. Thôi về đi, nhỡ đâu có anh chị nhà UNICEF đi qua lại tưởng chị... quấy rối trẻ em. Thế nhớ, về đi nhớ... Nhanh lên không chị quất cho mấy roi vào mông bây giờ...

  3. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    To Mr. Rôn: Cảnh cáo bác lần thứ nhất vì những tội sau:
    1. Bôi nhọ và xuyên tạc thương hiệu Cầu Ô Thước. (Thương hiệu đã được đăng ký và được đóng dấu sở hữu trí tuệ) ===>> cạnh tranh không lành mạnh.
    2. Lừa đảo khách hàng. Nạn nhân 1: Phó Dám đốc Trung tâm Whynot, nạn nhân 2: Ms. Xuyến Chi; nạn nhân 2: cháu bé Amateur.
    3. Ép ruyên Giám đốc Hắt xì của Cầu Ô Thước với ít nhất 3 trẻ vị thành niên. May mà Hắt xì tớ không có tâm địa gì, không thì hậu họa khôn lường...

  4. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Chưa hết bốn mươi tám giờ, mình lên tiếng cái vụ cũ thì lại mang tiếng là thấy người ta xinh gái lại cứ lấy sức đè người. Chả dại. Cứ kiện đê, cứ cáo đê. Đây sẽ cho biết tay, biết chân, biết toàn thân luôn. Nhá?
  5. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Bác [nick]Tèo[/nick] bác nói gì đi nhỉ ?
    Bác ạ em đã hạ quyết tâm rồi , kiểu gì thì kiểu bác cũng cố thu xếp cho em vụ này , tốn bao nhiêu em cũng xin chịu hết bác ạ !
    Còn đằng ấy à : Chưa gì mà đã đón tiếp đây nồng hậu thế !
    "Cảm kích" quá !
  6. xuyenchi_tb

    xuyenchi_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Ối giời bạn Tơ đấy à? Tưởng mỗi mình Chi tớ bị lừa, hoá ra bạn Tơ vốn lừng lẫy giang hồ với danh xưng Độc Cô Câu Gái cũng vướng lưới lừa tình của lão già John đấy ư?
    Cái hồi tiễn bạn Tơ sang đất nước của Pu sơ kin để mài gươm luyện bút, tớ dặn dò Tơ những gì, còn nhớ không? Thế mà đùng một phát, đoàng phát nữa, Tơ lại chui vào cái TT này. Nghe nói, TT ế ẩm lắm, chỉ còn Tơ với Chi thôi, có khi ngoảnh đi ngoảnh lại, lão John lại đi làm mối hai đứa tụi mình với nhau, rồi kiếm chác hai mang, thì chẳng hoá ra tụi mình bị lừa cả tình lẫn tiền...
    Tơ ạ, cứ nghĩ mà xem, cái nhà lão John ấy mà, đến thân lão mà lão còn để ruồi bu, thì lo cho được thân ai?
  7. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    @ Chú Amateur:
    Anh tưởng là fải đợi đến tận 36 giờ theo quy định của pháp nuật với giải quyết xong vụ của chú. Nào ngờ, chưa đến 20 giờ đã .... XONG. Cụ thể:
    HATXXIHOI: Bác John ui ...
    JOHN: Gì?
    HATXXIHOI: Em có lời cảm ơn bác ạ. Bác đã mai mối cho em đúng người trong mộng rồi đấy ạ. Em là em kết anh ấy từ lâu lắm roài, dưng chả nhẽ lại con gái lên tiếng trước. May quá, bác hiểu lòng em. Cảm ơn bác ạ!
    JOHN: Không có gì, nghề nghiệp của tớ mà.
    HATXXIHOI: Dạ vẫn biết vậy nhưng mà em hạnh phúc quá cơ bác ạ?
    JOHN: Thế sao lại reply bù lu bù loa lên thế? Làm chú ấy sợ chạy mất dép còn gì?
    HATXXIHOI: Bác rõ thật, anh ấy văn chương thơ phú giỏi thế thì fải hiểu nhẽ đời chứ bác. Em không làm thế mà cứ im lặng là đồng ý thì có mà ngượng chết đi được. Bác thấy đấy, con gái trong ngày cưới cứ gọi là khóc như mưa, ấy thế nhưng mà trong khi nước mắt đang tầm tã rơi thì nàng đang rừng rực trong lòng nghĩ đến giây phút .... động .... tứ tung phòng rồi đấy ạ.
    JOHN: Ra thế! Con gái các cô sao mà phức tạp thế. Thích thì nói là thích, lại còn bày đặt ra vẻ ta đây. Kiêu.
    HATXXIHOI: Thì chúng em đâu muốn thế ạ. Tạo hoá sinh ra thế bác ạ. Nhưng thoi, em là em kết anh AMATEUR lắm bác ạ. Xin có lời cảm ơn bác thêm lần nữa ạ.
    JOHN: Thế chú ấy sợ chạy mất dẹp rồi, làm gì nữa nào?
    HATXXIHOI: Bác yên tâm đi. Em sẽ liên lạc & làm rõ mọi chuyện với anh ấy ạ.
    JOHN: Ừ thế thôi nhé. Coi như vụ này xong nhé?
    HATXXIHOI: Dạ vâng ạ. Em xin thay mặt anh ấy có nhời cảm ơn bác ạ.
    JOHN: Okay vậy là xong. Chúc cô chú vui vẻ hạnh phúc!
    HATXXIHOI: Cảm ơn bác ạ. Em chào bác!
    JOHN: Chào HATXXIHOI!
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 21/07/2005
  8. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Này này ... nhà chị quỵp tiền lại còn bày đặt chua ngoa. Bảo post ảnh lên là dở mặt ngay lập tức. Thế mà dám ngang nhiên giữa ban ngày ban mặt khai trước cửa TT là điểm nhan sắc (7.75/10). Này ... hôm đấy có quên kính SIÊU CẬN không mà nhầm nhọt thế hả? Chắc lại 2.75/10 hay 1.75/10 chứ gì? Lần sau nhầm thì chạy đến sửa lỗi nhé? Đừng có chạy trốn post ảnh bằng cách đến đây bù lu bù loa, chua ngoa thế nhé?
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 21/07/2005
  9. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Ôh quý hoá quá !
    Không ngờ gặp lại @Chi bằng hữu giữa chốn thị phi này . Hân hạnh , hân hạnh !
    Khiếp mới gặp nhau mà @Chi đã tỉa [nick]Tơ[/nick] cái đau thế ? Gì mà Độc Cô với chẳng Câu Gái ?
    Cái này [nick]Tơ[/nick] chẳng dám nhận à
    Chẳng là thế này [nick]Tơ[/nick] nhiều năm lang bạt giang hồ cũng muốn yên bề gia thất để đỡ cô quạnh lúc về già . Khi ngang qua Phú Thọ Lầu thấy quần hùng xôn xao bàn tán về 1 nhân vật nổi đình đám ở đất Phú Thọ này, là [nick]Tèo Cò [/nick] (Tức bác @John làm dịch vụ mai mối hôn nhân - Giang hồ gọi tắt là cho tiện ) nên nick]Tơ[/nick] mới thử vận may xem sao ?
    Ai dè , đơn và lệ phí nộp cho bác ấy hơn 1 năm rồi mà vẫn chửa thấy hồi âm đâu ?
    Ơ thế chót nộp lệ phí rồi ! Chẳng nhẽ mất à ?
    Ặc ặc
  10. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    ặ thỏ là thỏ nào nhỏằ?
    Thỏ giỏằ>i 'ỏÊo lỏằTn cỏÊ chỏng biỏt 'ặỏằng nào mà lỏĐn !
    Thỏ rút cỏằƠc tin ai bÂy chỏằô ?

Chia sẻ trang này