1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm môi giới tình yêu John Steve - Cầu Ô Thước - nơi tình iu bắt đầu...

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi JohnSteve, 21/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Ấy bà hai iêu ui ... vùng vằng thía thui nhá. Vùng vằng nữa là anh cho đi tầu suốt luôn đấy. Vùng vằng làm thủ tục vậy là đủ roài em yêu à. Đợi bà cả đồng ý cái là mình .... ngay nhá?
    Bà hai dễ thương quá! Yêu quá cơ!!
  2. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Nào, John, mà giun với chả dế. Tây chả ra tây, ta chả ra ta, rách ruột. Thế cái nhà ông nó hôm nay thích ngủ ở chuồng heo hay chuồng bò nhở? Tình hình là thế nào thì đêm nay chị em tôi quyết tâm sự một phen . Còn nữa, tháo ngay cái biển Trung tâm môi giới môi giéo gì đấy cho tôi nhờ, nào, còn vác cái mặt lên thế hả? Nói chuyện với bà nhớn mà cứ vênh vênh váo váo thế hả? Cụp cái mặt xuống, cụp!!! . Roài, thế mới phải chứ . Nào, treo Cầu Ô Thước lên, thế, thế, hơi lệch một tí rồi, sang bên phải, rồi, cân rồi. Gớm, thẽ thọt một lúc rát hết cả cổ . Ơ, nói đến thế rồi mà cái mặt cứ nhơn nhơn thế kia mới tệ chứ Mang cho bà nhớn cốc nước nào. Mệt quá cơ, dạy bảo từng li từng tí thế này có chết tôi không hở giời.

  3. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Đấy, xong !!!
    Bà cả cũng áp dụng đúng chiến thuật của bà hai, "đồng ý trong oanh liệt". Ói zồi ôi. Phiền quá! Các em cứ thía này thì chít anh mất. Làm thủ tục hành chính tí thôi chứ. Nhất là bà hai, gớm còn trẻ có khác, nhiều năng lượng có khác, có mỗi cái chuyện "ứ ừ em không biết đâu đấy", mà cũng nàm rõ là to chuyện ra.
    Vậy là XONG văn XONG. Xin chính thức có nhời thông báo, rằng từ giờ Phút này Trung Tâm Phá Rối JSC, do Hatxxihoi & Tereda_2010 lãnh đạo, sẽ biến mất trong GIANG HỒ. Thay vào đó, Trung Tâm JSC sẽ được sát nhập với TT Tư Vấn & Môi Giới Tình Yêu, và sẽ là một chi nhánh nhỏ của TT chúng tôi, vưỡn do Hatxxihoi lãnh đạo, sẽ được huấn luyện, sẽ được giáo dục để làm ăn lương thiện. Mọi tư cách pháp nhân của JSC đều không còn nữa mà JSC từ nay trở đi sẽ chỉ là một phòng ban, chịu trách nhiệm thi hành lệnh của GĐ JonhSteve. Riêng bé Tereda_2010 sẽ được chuyển sang làm Thư Ký Riêng của GĐ John. Trân trọng kính báo.
    Phù, mất mấy trang, cuối cùng cũng giải quyết xong tranh chấp, lại thêm 2 bà vợ nữa . Ông trời đúng là ngàn tay ngàn mắt.
  4. motero

    motero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Làm ăn thì phải có cạnh tranh chứ,mỗi trung tâm 1 topic riêng,thế là xong.Chẳng ai bon chen ai cả.
  5. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Hồng tỉ ơi... ơi Hồng tỉ..... Làm gì mà cứ tất bật thía , ra muội bẩu cái ... Khổ thế ko biết , mang tiếng là vợ của 1 giám đốc công ty hẳn hoi mà suốt ngày lam lũ lợn gà thế kia , có biết đâu đức lang quân của mình tung hoành khắp chốn thế này .
    Ngày trước muội đã nói mà ko nghe . Nguời ta là giám đốc, đẹp zai, phong độ... , mình thì con gái nhà lành, cũng có tẹo nhan sắc đấy, nhưng mà có giữ được chân nguời mà tiếng tăm lẫy lừng chốn giang hồ như thế ko ??? Tỉ thì chỉ biết ngày ngày phục vụ cơm nước , giặt giũ, lo lắng mọi thứ thôi, trong khi người ta thì lúc nào cũng bóng nhộn ra, cứ ngồi đánh mắt xoành xoạch, hết với thư kí, nhân viên..., rồi cả khách hàng nữa chứ , biết là công việc nhiều lúc nó cũng cần phải thế, nhưng vừa phải thôi chớ, mà kin kín 1 tẹo còn đỡ tức, đằng này.... Trẻ con ko tha, bà già cũng ko bỏ sót .... chẹp... Bỏ hết gà vịt đấy , ra mà nói chuyện với đức lang quân quý hoá của tỉ đi , ko là mất đấy , thực ra, mất chắc tỉ cũng chả tiếc đâu nhưng phải có lề có thói chớ. Để đấy muội làm hộ cho nào..... Bức xúc cho tỉ quá cơ, phải cho bác Tèo " teo " bớt đi chứ thế này loạn mất, loạn thật...
  6. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ ... bé Hà cũng có hứng thú nhúng ... vào chuyện nhà người khác nhể? Em thử nói cho anh nghe em sẽ làm gì để cho anh "teo bớt" vậy? Hay là thía nầy nhế? Em về làm bà xã của anh đê, anh xếp em ngang với bà cả luôn, rồi thì ... em mới có cơ hội thực hiện kế hoạch teo bớt chứ? Nếu không sẽ chỉ là nhời nói gió bay thôi đấy.
    @Note@: Vợ Hồng Yêu của anh là đồng ý cho anh làm thể, để tạo vây cánh làm ăn (đối với trường hợp của Hatxxihoi & Tereda), để thu hút khách hàng nữ (đối với các khách hàng). Đúng không Hồng em ? Vợ yêu Hồng có đồng ý để Em Hà đi theo anh, quản lý anh giúp em khong đấy? Níp-pờ-nai nhanh nhá?
  7. bigmans_hn

    bigmans_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Chết thật, lâu lâu không vào topic này mà thế giới đã đảo lộn hoàn toàn, mà sao lâu rồi không thấy em phuthuy của mình lên mạng nhỉ? không biết vấn đề ở đây là gì. Bác JS ơi sao em gái của bác lặn lâu vậy, bác có thông tin gì share cho em với chứ. Cả em gái Hồng của anh nữa chứ. Xem ra bác JS se duyên không mát tay rồi bác vừa mới nói thôi thì em gái bác gặp em đã chạy mất cả dép rồi. Thôi đành vậy
  8. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Em gái tớ XINH thế thì tất nhiên là khó tán rồi. Mà đấy là việc của chú, giai đoạn mai mối xong rồi. Tớ chỉ nói là làm mai mối để mọi người gặp nhau, tán nhau .... các loại "nhau", chứ tớ có nói là tớ làm dịch vụ TÁN THUÊ đâu nào.
    Đến chú là đối tượng mà còn chả biết em tớ đi đâu, bao giờ về thì cỡ ông anh già móm mém này làm sao biết được. Đấy em gái lớn là thế đấy, anh giai thì nghiễm nhiên thuộc hạng LEAST IMPORTANT PERSON roài. Chịu thoai vậy.
  9. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Nào nào, gớm chưa kìa, xểnh ra một tí là nhắng nhít ngay được. Thế muốn ngồi ở đây cơm bưng nước rót cho hai bà hay là lên ngồi nóc tủ buôn chuối nhể? Túm lại là thế này nhá:
    1. Đồng ý là sát nhập, nhưng nếu sát nhập thì Công ty mới có tên gọi chính thức là Công ty Cổ phần Tình yêu Cầu Ô Thước - Viết tắt là Cầu Ô Thước JSC. Giám đốc: Hắt xì - Chủ tịch HĐQT: Teta. Chân sai vặt: John John Steve phải tuyệt đối tuân thủ mọi yêu cầu của lãnh đạo cũng như mọi quy định của Cầu Ô Thước JSC.
    2. Nếu không chấp nhận điều 1 thì mọi thứ về mo. Cứ kiện củ khoai đi. Ông thách đấy!!! Têta yêu dấu, tiếp tục chiến đấu em nhá . Tất cả vì tình yêu và sự bảo tồn nòi giống của nhân loại. Các bảo kê đâu rồi, Whynot, Changconai, All4country... Tất cả tập hợp. Toét toét toét...

  10. bigmans_hn

    bigmans_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Chết thật, Hatxxihoi định làm loạn ở đây đấy ah, trung tâm tư vấn tình yêu lại sử dụng cả bảo kê nữa cơ đấy. Đáng sợ thật. Bác JS ơi! ah quên, anh vợ ơi, yên tâm đi, em sẽ chiến đấu cùng bác!

Chia sẻ trang này