1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm môi giới tình yêu John Steve - Cầu Ô Thước - nơi tình iu bắt đầu...

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi JohnSteve, 21/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa bác, tiêu chuẩn của em thì đơn giản lắm: chỉ cần thật thà và tốt bụng là đc , vẻ bề ngoài dễ nhìn một chút thế là ok . Vâng em là người NB em biết vợ lẽ của bác là ai roài
  2. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Đúng là được đằng chân, lân đằng... lưỡi. Thôi, tớ là tớ chả dại mà đùa với cái nhà bác nữa nhá. Bác cứ cái kiểu điệu hổ ly sơn này là ứ được đâu nhá. Đành rằng bác cứ thừa nhận là Trung tâm nhà bác yếu thế đi, không cạnh tranh nổi với Cầu Ô Thước đi, rồi tớ để cho tí đất mà kiếm cơm nuôi lũ vợ con nheo nhóc nhà bác.
    Teta, chuẩn bị khăn gói quả mướp xong chưa em? Mà nhớ cái quả bom hẹn giờ nhá, chị đã đặt giờ rồi đấy, nhẹ nhẹ cái tay thôi kẻo nó nổ luôn thì tèo.
    Đi thôi em!!!

  3. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Đẹp Zai fong độ nhất box tớ hiện này là pác WHYNOTMONEY. Tuy nhiên, vụ mai mối pác ấy với chị Xuyến Chi 5 tấn vẫn chưa xong. Chị này hôm đầu có vẻ nhiệt tình, nhưng hình như sau đó chồng chị ấy quyết định lại, không cho chị ấy đi lấy chồng mới hay sao đó, nên thấy chị ấy có vẻ rút quân. Để chờ một thời gian nữa xem thế nào. Nếu chị ấy mà không được chồng cho đi bước nữa, thì tớ sẽ mai mối pác WHYNOTMONEY cho bạn. Bật mí thêm một tí là pác WHYNOTMONEY rất thích con gái Ninh Bình nhà bác đấy. Thế nhá!
  4. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Gớm nữa, nước nào khi thua trận chả rút quân trong OANH LIỆT. Thôi nào, rút quân đi chỗ khác chơi để đây còn làm ăn. Khách hàng đông thế kia mà cứ phẩy tiếp đón chị em nhà mợ, gớm khổ quá. Thế nhá, đi nhá. Có ít kẹo bột đây để ở trong ngăn kéo á, lấy đi mà ăn đường.
  5. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    ....5.....4.....3.....2.....1.....
    .....B...Ù...M...!!!
    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 08:23 ngày 25/07/2005
  6. v200

    v200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, nhìn cái trung tâm môi giới này mà lại thấy buồn. Phải chăng mình biết cách đây một thời gian thì có hay không, nhưng mà dù sao biết còn hơn không.
    Đầu tiên xin lỗi tất cả các thành viên bạn nữ box PT nhé mình chỉ xin hỏi một câu thôi và mong mọi người chỉ giáo cho. " Có phải con gái PT rất thương người đúng không"? vì mình thấy họ có thể yêu một lúc 2 người ( tất nhiên chỉ là số ít thôi). Vì Thật ra mình cũng rất muốn làm rể PT nhưng mà.... theo các bạn mình phải làm ntn để có thể làm rể PT đây?
  7. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Dạ quả thật từ hồi nhận chức phó giám đốc phụ trách quảng cáo đến nay, ăn lương và bổng lộc của trung tâm mà chưa làm được gì, nhưng quả thật là em cũng áy náy lắm. Nhưng xét cho cùng thì công việc của em cũng chả cần thiết vì tiếng lành đồn xa mọi người kéo đến trung tâm nhờ vả ầm ầm.
    Nhưng hôm nay em phải vào đây trước hết là để nhận lỗi chưa làm tròn trách nhiệm, sau là có một việc hết sức hệ trọng ấy là chuyện riêng của GIÁM ĐỐC trung tâm - hay ông anh trai của em. Thật sự anh mai mối cho người này người kia, nhưng chính anh đến cái tuổi không còn trẻ nữa rùi ( Mặc dù cứ ra cái vẻ mình cón trẻ lắm bằng việc khen em này em kia). Nhưng thực ra các bác ạh đấy là biểu hiện của tuổi già đấy vội vàng không sợ cái tuổi nó đuổi xuân đi, khổ thế chứ. Các bác không hiểu lại cứ tưởng anh em thế này thế khác, khổ. Đợt này anh chuẩn bị về thăm gia đình thì cái trchs nhiệm ấy càng đè nặng lên anh, vì chả gì thì sự nghiệp cũng đã gọi là tạm ổn nhưng chuyện gia đình thì chả ra đâu vào đâu mà tuổi thì băm rùi. . Thế nên là trách nhiệm của 1 cô em em cũng muốn lo toan cho chuyện riêng tư của anh( Vì chả gì thì chuyện của em cũng đã ổn rùi chả lẽ em lại đi trước anh). Thế nên em dài dòng như thế cũng là mong các bác hiểu được tâm trạng của GIÁM ĐỐC, thứ sau là nếu có bác gái nào có đôi chút cảm tình với anh em thì xúc tiến thêm chút nữa................. Anh em tuy không được đẹp trai cao to nhưng được cái chịu thương chịu khó, tính tình thì hiền lành........... Àh mà chuyện này thì để bác gái nào có nhu cầu tự tìm hiểu nhỉ
    Đấy em dài dòng như thế mong các bác bỏ qua, hy vọng chuyện rieng tư của anh em sớm được giải quyết cho bố mẹ anh ở quê nhà yên tâm
    Em xin chân thành cảm ơn ạh. Khổc hắc đọc đến đây các bác mệt rui em mời các bác cho mát ruột. Có gì mong các bác giúp đỡ ạh
  8. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Bác [nick]Tèo[/nick] ạ !
    Em định chẳng nói đâu nhưng mà đến nước này rồi thì em không thể nào nhịn được nữa bác ạ !
    Vâng , bác xơi với em hụn bia rồi em từ từ thưa chuyện với bác !
    Kính bác !
    Bác ạ . Từ lúc em đặt niềm tin nơi TT của bác cho đến nay cũng ngót nghét 1 năm rồi bác nhỉ ?
    Vậy kết quả là thế nào hả bác ?
    Em thử liệt kê cái .
    Lúc ban đầu bé [nick]Danie[/nick] giới thiệu cho em với [nick]Hồng[/nick] muội , nhưng do chẳng fải duyên fải số nên Muội ấy chẳng Vồ lấy em mà lại Vồ lấy Bác ! <== Đau nhưng em nhịn
    (Bác Hứa Sẽ thu xếp cho em người khác "Tốt " hơn ).
    Sau 1 thời gian trong lúc hai vợ chồng bác Môi kề môi trong ngôi nhà hạnh phúc , thì em vẫn cô đơn lẻ bóng .
    Em viết đơn đến mong bác sớm giải quyết cho em . Bác giới thiệu cho em cô cháu gái của bác @Tuyetlansp . Vâng lúc này em mừng lắm và thầm cảm ơn bác rất nhiều ! .
    1 tháng trôi qua tình hình vẫn bặt vô âm tín . Em tự an ủi mình chắc Cháu gái bác chẳng để ý đến mình . <== Em lại đợi . Bác tặng em chữ Nhẫn và bác lại Hứa .....
    Gần đây bạn @Chi của em làm ầm lên ở TT điện cho em tới TT của bác vì có nguy cơ giải thể . Em lo quá tức tốc chạy đến !
    Lúc đấy bác đón tiếp em rất niềm nở và giới thiệu cho em 1 vị hôn thê như người mẫu , dáng Chuẩn , "giọng Vàng " là [nick]Hatxx[/nick] muội muội . Thú thật với bác , em mừng lắm . Em về thông báo với thầy u chuẩn bị lợn gà để em mang trầu cau sang hỏi [nick]Hatxx[/nick] về làm vợ !
    Vụ này em lại đưa thêm cho bác 1 khoản nữa để bác thu xếp cho nhanh chóng !
    Đấy thế đấy !
    Đùng 1 phát bác thông báo [nick]Hatxx[/nick] là vợ cả thứ 2 của Bác !
    Vậy là sao hả bác ?
    Vậy bác lừa em à ?
    Bác trả nhời cái cho em biết đâu là Ngô đâu là Khoai cái ạ ?
    Em đang Lóng !
    Bác ạ em Nhẫn hết nổi rồi bác ạ !
    Vâng kính bác !
  9. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Dạ từ từ bác ạh bác uống với em một cốc ah cho nó hạ hoả, khổ anh em lại đi vắng lúc này mới chết, bác thông cảm dạo này anh em già cả rùi lẫn lộn hết cả, có gì để em tính anh nhé. Đấy khổ thế cơ chứ, dạ em mời bác tiếp ạh
  10. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Ừh bia thì anh uống , nhưng anh quyết hôm nay fải gặp được bác [nick]Tèo[/nick] để hỏi cho ra nhẽ !
    Em tính !
    Thầy u anh đang ở nhà đợi thằng con zai đem cô dâu về ra mắt . Lợn gà mổ cả rồi , bày ra 1 đống ấy thế mà ...
    Anh là anh Lóng lắm !

Chia sẻ trang này