1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm môi giới tình yêu John Steve - Cầu Ô Thước - nơi tình iu bắt đầu...

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi JohnSteve, 21/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Ối anh LÓNG thế khéo ông anh già cả của em phải tạm thời lánh mặt rùi, thế bây giờ anh muốn sao để thân PGĐ em lo liệu xem có được không cho các cụ nhà anh yên tâm, mí cả giải quyết khâu lợn gà đã lỡ mổ. ANH cứ đễ xuất đi, chứ đợi anh em thì..................... hỏng việc mất
  2. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Em ạ chuyện Lợn Gà là chuyện nhỏ !
    Cái chữ Tín mới là cái chính !
    Anh Kính bác ấy vì cái Tâm . Nhưng mà ....
    Anh còn fải đề xuất gì nữa ?
    Đấy cô thử xem bố trí thế nào thì tuỳ , chứ Hôm nay anh fải đợi bác [nick]Tèo[/nick] cho bằng được .
    Gần 1 năm anh còn đợi được cơ mà , chứ mấy giờ thì ăn nhằm cái giề !
  3. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    @ Em gái: Em chưa nhiều kinh nghiệm. Em ra đây, đứng cạnh anh, xem anh giải quyết công việc để em quen dần. Cũng đến lúc anh sắp về Hưu rồi đấy, và sẽ bàn giao cái Trung Tâm to tổ bố này cho em. Sắp đến lúc em sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về Trung Tâm rồi đấy. Ra đây nào, đừng ngại, chú AMATƠ là chỗ quen biết nhà mình.
    @ Chú AMATƠ: Chú làm thơ, viết văn, hiểu lẽ đời. Anh kỳ vọng ở chú chữ NHẪN nhẫn hơn thế kia. Nhưng chú đã làm anh thất vọng rồi đấy. Chú chắc là quá hiểu cái luật bất thành văn BẮN SÚNG KHÔNG NÊN FẢI ĐỀN ĐẠN rồi chứ. Ngày anh nhận đơn đặt hàng của chú, anh kỳ vọng vào một cuộc mai mối xuối chèo mát lái. Nhưng sự đời quá ư là khắc nghiệt. Chú quá đẹp ZAI, lại tài thơ văn lẫy lừng đó đây. Quả đáng tội anh có nghĩ là mai mối cho chú là dễ nhất trong các cuộc mai mối mà anh đã từng nhận. Tuy nhiên, cũng qua việc của chú anh, ở tuổi này rồi, mới nhận ra một chân lý là phụ nữ không tự tin như mình tưởng. Tại anh quá tầm thường nên anh cứ nghĩ là phụ nữ RẤT TỰ TIN. Đến khi làm việc về trường hợp của chú, một nhân vật lẫy lừng mới thấy là không fải.Họ không đủ tự tin để đối diện với một nhân vật vừa đẹp vừa tài như chú, một sự kết hợp ngàn năm một thuở. Họ sợ sau khi lấy chú về, sẽ có hàng tá nọ tá kia các cô nương xinh tươi trẻ đẹp vây quanh chú, họ sợ sẽ mất chú. Mà con gái mới lạ chứ, khi ở xa chú thì họ ngất ngây cái ánh hào quang chú toả ra, nhưng khi đưa họ đến gần thì họ lại nói rằng nó quá chói loà, họ không chịu nổi. Và như thế đấy, cứ mỗi một mối anh mai cho chú là một mối anh fải đền đạn. Khổ cái thân già nhà anh lắm thay! Thiết tưởng hôm nay thay vì nhận được ở chú những lời bực bội kia, là những lời an ủi, thông cảm, chia sẻ của một người hiểu đời như chú chứ nhỉ? Sự đời sao lắm điều bất ngờ thế hả chú.
    Riêng vụ cháu Tuyết Lan thì vì cháu nó nghỉ hè, anh chưa có cách gì liên lạc với cháu nó. Chú yên tâm, anh sẽ liên lạc khi nào có thể. Tuy nhiên, anh fải nhấn mạnh rằng từ nay anh sẽ cẩn trọng cái vụ của chú nếu không cả cuộc đời anh sẽ chỉ dành ra để đi đền đạn MẤT.
    Chú cũng thấy đấy. Trung Tâm phá rồi hòng nuốt chửng trung tâm của anh cuối cùng cũng fải khăn gói ra đi. Làm ăn như anh mà không đứng được, mà phá sản thì thử hỏi trên đời này lại có công lý hay sao? Thử hỏi ông zời có mắt hay sao? Vì thế chú cư yên tâm uống rượi, xem hoa nở, chờ Trăng lên và làm những áng thơ tuyệt thế cho đời. Vụ mai mối của chú anh lúc nào cũng canh cánh trong lòng.
    Chú đã hiểu lòng anh chưa?
  4. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Đấy anh giai em ra giải quyết rùi đấy, chả biết bác thấy vậy có ổn khong nếu không bác cứ bảo em nhá
  5. v200

    v200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, trung tâm tư vấn TY gì mà lạ vậy. Có khách hàng mà chẳng thấy Anh chị phụ trách nào trả lời cả. Thật sự tui đang buồn nên mứoi nhờ các bạ tư vấn cho tí chút mà. Người đang yêu mình nhưng vẫn giúp đỡ người yêu cũ của người ta theo các bạ thì mình nên làm ntn?
    Xin cảm ơn và mình hứa sẽ hậu tạ .
  6. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Riêng mảng tư vấn, hiện tại do Phó Giám Đốc PHUTHUYALI phụ trách. Xin bạn vui lòng đợi một chút. PGĐ PHUTHUY hôm qua mải chơi quá đi ngủ muộn vì thế hôm nay dậy muộn. Chắc lát nữa PGĐ sẽ ghé qua trung tâm để tư vấn cho bạn.
  7. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Điều đầu tiên PGĐ tôi xin nhiệt liệt chào mừng bạn đến với trung tâm, nhưng hiện nay do tình hình quá tải, mà GĐ thì già cả, PGĐ WHY thì bận rộn một mình tớ lo không xuể nên có vài sơ xuất mong được lượng thứ.
    Thứ hai là việc đằng ấy muốn làm rể PT thì đầu tiên tớ khuyên đằng ấy phải quên ngay cái tư tưởng, cái định kiến về con gái PT đi nhá ( Nói thật tớ cũng là con gái, nên tớ cũng hơi bị tức đấy nhá). Sau đó dằng ấy phải có những nguyện vọng cụ thể như thế nào thì trung tâm tớ mới giải quyết được. Tạm thời cứ thế đã, đằng ấy cứ xem xét cụ thể đi, có gì vào thông báo để tớ lo tiếp.
    Thân ái
  8. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    BÁO CÁO CÁC BÁC GÁI TRONG BOX. THẤY EM NÓ LO CHO ANH ZAI TỚ CŨNG XÚC ĐỘNG LẮM. THÔI THÌ POST LẠI CÁI THÔNG BÁO TUYỂN VỢ SANG ĐÂY ĐỂ CÁC BÁC GÁI THAO KHẢO. BÁC NÀO CHỊU EM XIN NIÊN HỆ Ạ.
    THÔNG BÁO TUYỂN VỢ​
    Sau khi đi tán ở khắp đầu đường, xó chợ mà chả được em nào. Nhận thấy tuổi tác ngày càng cao, và thời gian không chờ đợi ai, tớ quyết định gắn lên đây một bảng quảng cáo tuyển vợ. Hy vọng rằng sẽ tìm được người trong mộng, vì thấy box ta có quá nhiều em xinh đẹp và tính tình rất hay. Em nào thương anh cứ mạnh dạn giơ tay để anh biết.
    Nick: Johnsteve
    Tên thật và đầy đủ: Nguyễn Văn Tèo
    Quốc Tịch: Việt Nam
    Quê quán: Phú Thọ (Zai đất tổ đấy)
    Tuổi: 32+
    Chiều cao: 146 cm
    Cân nặng: 35 Kg (Cả quần áo, giầy dép)
    Trình độ: Phổ cập xoá mù chữ (viết được thế này là biết rồi)
    Hình ảnh: Đính kèm ngay sau đây
    [​IMG]
    Sơ? thích phi thê? thao: Nghe nhạc va?ng, hát che?o, trâ?u văn, ca vọng cô?, kịch câm, xem tranh ấn tượng
    Sơ? thích thê? thao: báo cáo các pác gái la? tớ chơi được tất tâ?n tật các môn liên quan đến ca?y, bư?a, cuốc, sie?ng ...
    Sơ? thích ăn uống: Các loại sơn ha?o ha?i vị ma? các vị cua chúa nga?y xưa hay du?ng
    Sơ? thích vê? vof thuật: Đai đen môn u? té quyê?n
    -- Hồ sơ đầy đủ xin gửi về hộp thư của tớ. Hô? sơ pha?i bao gô?m, tên, tuô?i, quê quán, sơ? thích, số đo, cân nặng, chiê?u cao, ta?i năng (ca? bâ?m sinh va? tự tạo), ke?m theo hi?nh a?nh rof nét.
    -- Tiêu chuâ?n cụ thê?:
    + Giới tính: Nưf xịn (mong các pác chú ý cho iem)
    + Tuô?i: 17 - 25 (tuô?i la? tính đến nga?y hết hạn nộp hô? sơ, chứ không yêu câ?u bây giơ? fa?i đạt đu? tuô?i ngay)
    + Chiê?u cao: 1m62 - 1m68 (tớ thấp nên yêu câ?u cao hơn tớ đê? thế hệ mai sau được ca?i thiện)
    + Cân nặng: 45 Kg - 55 Kg (khoa?ng na?y la? vư?a)
    + Học vấn: Ca?ng cao ca?ng tốt, nhưng ít nhất la? tốt nghiệp Cấp 3 (đê? co?n có chưf dạy tớ)
    + Nghê? nghiệp: Ưu tiên các nga?nh Y Syf, Bác Syf (trư? thú Y), Ca Syf, Nghệ Syf, (Nưf) Hiệp Syf , (Nưf) Chiến Syf (thi đua cufng được), Dược Syf, (Nưf) Vệ Syf, Thạc Syf, Tiến Syf, (Nữ) Đạo Sỹ, (Nưf) Lực Syf, Viện Syf , Họa Syf, Thi Syf, Kị Syf
    + Nhan Sắc: Ít nhât 8/10 (các pác chú ý cho cái)
    + Quên quán: tư? đồng bă?ng đến miê?n núi, ha?i đa?o xa xôi, dân tộc thiê?u số va? đại số đều được tất.
    + Ti?nh trạng hôn nhân: Chưa bao giơ? (tính đến nga?y hết hạn nộp hô? sơ)
    -- Hạn nộp hô? sơ: Nga?y 31 tháng 12 năm 2010 (tính theo dấu bưu điện).
    -- Do lệ phí bưu điện đắt đo?, xin lấy la?m tiếc thông báo la? chi? nhưfng pác gái na?o lọt va?o vo?ng trong mới được thông báo qua bưu điện. Bác na?o không may bị loại ơ? vo?ng đâ?u sef không nhận được thông báo gi?. Kết qua? xét tuyê?n vo?ng đâ?u sef có trong vo?ng 6 tháng kê? tư? nga?y hết hạn nộp hô? sơ.
    -- Dự kiến chương trình xét tuyển:
    + Vòng sơ khảo: dự kiến trong núi hồ sơ nhận được sẽ xét trên những tiêu chuẩn trên cộng với mức độ impressive của thư tự giới thiệu bản thân và sẽ chỉ giữ lại 200 hồ sơ.
    + Vòng chung khảo: Ở vòng này, các thí sinh sẽ được mời tham gia phỏng vấn qua điện thoại (vì theo bác VNPT đến năm 2010 thì điện thoại có mở mọi nơi), để sát hạch thêm nhưng thông số khác không có trong hồ sơ. Dự kiến sau vòng này, sẽ giữ lại 20 thí sinh.
    + Vòng bán kết: 20 thí sinh lọt vào vòng bán kết sẽ được mời đến thủ đô Hà Nội để tham gia cuộc giao duyên trực tiếp, đánh giá tổng thể sau đó sẽ giữ lại 5 thí sinh.
    + Vòng chung kết: vòng này dành để kiểm tra các tài năng của thí sinh. Tham gia trả lời các câu hỏi về làm dâu, làm vợ, làm mẹ, làm mẹ chồng, làm bà nội/ngoại, làm hàng xóm ... và thí sinh xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn.
    + Đám cưới: Sau khi xét tuyển xong, họ nhà zai sẽ chính thức có cơi trầu đến xin hỏi cưới họ nhà gái. Dự định các công đoạn trên mất tổng cộng trên dưới 4 năm và đám cưới sẽ được tổ chức linh đình vào năm 2015.
    XIN CA?M ƠN !!!​
    Bài tuyển vợ này ngày xưa đăng ở:
    http://www.ttvnol.com/Phutho/519358/trang-2.ttvn
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 14:29 ngày 27/07/2005
  9. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Gớm, thậm thà thậm thụt mãi, như chị chả quá xứng với cái nhà lão John rồi ấy chứ, thôi đưa ảnh đây iem up lên cho. Còn chị còn iem, lão John thế nào cũng bồ kết chị lòi mắt ra cho mà xem. Khờ khờ...
    Ý bác John thế nào nhở, hay là chị này:
    Chị này nữa, gớm, nhà bác đào hoa chửa.
    ]
    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 08:06 ngày 28/07/2005
  10. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Khục khục ... đăng quảng cáo lên mới biết là chị em box mình hơi bị mất tự tin. Thấy mình đẹp zai nên chả ai dám đăng ký. Có mỗi chị Hắt-xì-Hơi tí toé một tí nhưng mà cũng chả nhìn thấy ảnh đâu. Thôi nào chị em, cứ gửi hồ sơ vào hòm MẬT THƯ của tớ cũng được, đừng có ngại. Quá trình xét tuyển sẽ theo cơ chế đánh số báo danh như thi ĐH, sẽ tuyệt đối bí mật. Đừng lo. Các cháu hiện đã được 12 tuổi cũng bắt đầu làm hồ sơ dần đi nhá, vì đến năm 2010 sẽ đủ tiêu chuẩn 17 tuổi.
    Cổ vũ tí để chị em tự tin này

Chia sẻ trang này