1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm môi giới tình yêu John Steve - Cầu Ô Thước - nơi tình iu bắt đầu...

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi JohnSteve, 21/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Bác ạ !
    Nếu bác đã nói thế thì thôi , em cũng đã rõ rồi !
    Bác định để em giống như bác thì tuỳ bác thôi . Em giờ đây cũng mệt lắm rồi ạ !
    Có khi em fải lên chùa , ở trển có vẻ hợp với em !
    Vâng cảm ơn bác lần cuối !
    P/S : Bác cứ giữ lệ phí mà em đóng mà để lo chuyện tuyển vợ !
    Cứ coi đấy là quà mừng của em cho Chị dâu tương lai bác ạ !
  2. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Thân mình còn không lo được mà đòi đi lo hạnh phúc cho người khác,cái trung tâm này đã được 1 đôi nào tử tế chưa nhỉ?Nhìn dung nhan bác hội trưởng,em hiểu tại sao bác chưa kiếm được vợ roài..........,mọi người hãy tự tìm lấy người mình yêu,qua trung tâm làm gì cho nó tốn tiền môi giới.Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau,cần gì phải qua trung tâm.
  3. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    @Chú KOTEX: Này này ... chú không qua trung tâm là việc của chú. Chú làm cán bộ mà lói lăng thế hở? Đóng trung tâm này để cái tỉnh này sập à?
    @Cô HATXXIHOI: Tôi đâu có tuyển vợ Tây đâu mà cô làm cho mấy fát rõ là XINH nhưng hơi bị Tây, thế là không giữ truyền thống. Cô kiếm được mối ta thì hãy gửi hồ sơ nhá?
  4. lonelystar743

    lonelystar743 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    tình hình này em thấy bác johnsteve cần phải đem quảng cáo rầm rộ hơn nưac mới ăn thua
  5. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Theo như cân đối về thể trọng, em xin lưu ý bác john khi thiết kế nhà cần có thêm cái pa lăng tải từ trong nhà ra đến ngoài ngõ. Hoặc xe con fi thẳng vô trong nhà. Nếu k được như vậy thì vợ ốm đau cần đi cấp cứu lại bở thằng hàng xóm, vừa sướng vừa được tiếng giúp đỡ người già cả. Em là em chuẩn bị nhà em đâu vào đó roài, nhắc bác jà tí sợ bác chưa tính đến.
  6. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Ặc ặc, giờ mới có time check lại, mọc ở đâu ra bé xuyến chi bình loạn tứ lung tung thía này. Chồng con k dạy được thì cứ ghé vô đây. Khi post bài chân tay k chỉ bảo được đầu óc hay sao mà cứ liến thoắng gõ vào thía. Miệng thì la người khác con fơm, tay thì tranh thủ làm đơn kiếm thằng đàn ông khác. Vậy còn định con fơm cái giề nhở? Hik, thế giới này ít nhiều thì cũng 51% là fụ nữ, đâu có thiếu mà fải lao đầu vào đây, tha cho tôi.
  7. xuyenchi_tb

    xuyenchi_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Dạ, kính anh - most wanted là đây phải không ạ?
    Em là một người con gái dịu dàng, mang tên một loài hoa giản dị của đồng đất quê hương 5 tấn, chứ không phải một loài hoa mà anh bảo em "mọc" ở đâu ra. Em sinh ra và nhớn lên ở quê hương cho đến năm đủ tuổi đi học Đại Học.
    Em chờ mãi chẳng thấy ai con phơm, nên mới doạ dẫm gã Giám đốc đấy thôi, chứ cái xi vi của quý anh đưa lên, em đã thấy quá đỉnh! No other alternative! Nghe cứ như thể là đo ni đóng giày cho em ấy!
    Thế anh nhé. Thử xem xét kỹ lưõng vấn đề, rồi em còn tiến hành bước tiếp theo.
    Nín thở chờ hồi âm.
  8. v200

    v200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Điều đầu tiên PGĐ tôi xin nhiệt liệt chào mừng bạn đến với trung tâm, nhưng hiện nay do tình hình quá tải, mà GĐ thì già cả, PGĐ WHY thì bận rộn một mình tớ lo không xuể nên có vài sơ xuất mong được lượng thứ.
    Thứ hai là việc đằng ấy muốn làm rể PT thì đầu tiên tớ khuyên đằng ấy phải quên ngay cái tư tưởng, cái định kiến về con gái PT đi nhá ( Nói thật tớ cũng là con gái, nên tớ cũng hơi bị tức đấy nhá). Sau đó dằng ấy phải có những nguyện vọng cụ thể như thế nào thì trung tâm tớ mới giải quyết được. Tạm thời cứ thế đã, đằng ấy cứ xem xét cụ thể đi, có gì vào thông báo để tớ lo tiếp.
    Thân ái
    [/quote]
    " Một cuộc tình buồn không có ai mong đợi đâu
    Một mình ngồi buồn không có ai muốn vậy đâu"
    Xin cảm ơn PGĐ Ali nhá vì cũng đã lên tiếng giúp mình. Như các bạn đã đoán được chuyện của mình từ hai câu mở đầu này rồi đúng không? Rất tiếc là khi mình Online để đọc được những lời nhắn gửi của PGĐ thì một nửa của mình và mình cũng đã quyết định sẽ .... rồi . Phải chăng mình có thể online sớm hơn để được nghe những lời khuyên của các bạn ( những con quê đất tổ ) thì tốt biết bao. Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn các bạn đã nghe mình nói, đặc biệt là cảm ơn PGĐ.
    À mà GĐ & PGĐ có thể cho tham gia mình vào Box PT được không? để thỉnh thoảng mình vào nói chuyện và có thể sẽ gặp các bạn. Những người ở mảnh đất có rất nhiều kỷ niệm với mình. Quê ngoại mình cũng ở PT.
  9. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    " Một cuộc tình buồn không có ai mong đợi đâu
    Một mình ngồi buồn không có ai muốn vậy đâu"
    Xin cảm ơn PGĐ Ali nhá vì cũng đã lên tiếng giúp mình. Như các bạn đã đoán được chuyện của mình từ hai câu mở đầu này rồi đúng không? Rất tiếc là khi mình Online để đọc được những lời nhắn gửi của PGĐ thì một nửa của mình và mình cũng đã quyết định sẽ .... rồi . Phải chăng mình có thể online sớm hơn để được nghe những lời khuyên của các bạn ( những con quê đất tổ ) thì tốt biết bao. Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn các bạn đã nghe mình nói, đặc biệt là cảm ơn PGĐ.
    À mà GĐ & PGĐ có thể cho tham gia mình vào Box PT được không? để thỉnh thoảng mình vào nói chuyện và có thể sẽ gặp các bạn. Những người ở mảnh đất có rất nhiều kỷ niệm với mình. Quê ngoại mình cũng ở PT.
    [/quote]
    Đằng ấy cứ thoải mái đê, PT lúc nào cũng nhiệt liệt chào đón mọi thnàh viên từ mọi miền đất nước. Hy vọng sẽ gặp được bạn trong một ngày sớm nhất. Àh thật đáng tiếc khi trung tâm không giúp được gi fnhiều cho bạn, nhưng cái gì do mình tự làm nên đều tốt hơn nhỉ, nhưng sẽ là sao..................... buồn àh sang làm chén rượu đi. Tiện đây chia sẽ cốc bia nhá. VUI NHÁ
  10. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Nghe tin pác John ở tỉnh tuyển vợ , em oánh hẳn 1 chuyến xe bò lên để đăng kí nhưng đến tận nơi , đọc thông báo thì ôi thôi..thất vọng tràn trề , đau đớn toàn phần . Em bị loại ngay từ 1/2 vòng đầu tiên .
    J : + Chiê?u cao: 1m62 - 1m68 (tớ thấp nên yêu câ?u cao hơn tớ đê? thế hệ mai sau được ca?i thiện)
    Thực trạng của Teta : cao 1m2 ( kể cả đôi hài )
    J:+ Nhan Sắc: Ít nhât 8/10 (các pác chú ý cho cái)
    Thực trạng của Teta : 0,8/10
    J:+ Nghê? nghiệp: Ưu tiên các nga?nh Y Syf, Bác Syf (trư? thú Y), Ca Syf, Nghệ Syf, (Nưf) Hiệp Syf , (Nưf) Chiến Syf (thi đua cufng được), Dược Syf, (Nưf) Vệ Syf, Thạc Syf, Tiến Syf, (Nữ) Đạo Sỹ, (Nưf) Lực Syf, Viện Syf , Họa Syf, Thi Syf, Kị Syf
    Thực trạng của Teta : Hiện tại là tu sĩ . ( ko trg diện ưu tiên )
    v.v.
    Hu hu , tội nghiệp thân em quá ! Mà công nhận là pác J xinh trai . Hic , đã biết là em chết vì những nụ cười đẹp rồi mà ấy lại cứ hay cười cơ .Mà khổ nỗi , pác cười xinh quên chết , cái điệu cười ấy ng ta gọi là " đẹp rạng ngời mà ko chói lóa " , nụ cười còn sáng hơn cả dèn flash , mái tóc muối tiêu bồng bềnh ... Hu hu , trông người lại nghĩ đến ta , tức quá vứt cả xe bò trước cổng trung tâm thuê hẳn một chuyến công nông về quê ....ngồi khóc thút thít !

Chia sẻ trang này