1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm môi giới tình yêu John Steve - Cầu Ô Thước - nơi tình iu bắt đầu...

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi JohnSteve, 21/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Boy_Liverpool

    Boy_Liverpool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Cưng yêu của em,
    Em đâu có cần chàng cao lên đâu. Người ta đo chiều cao từ đầu lên đến trời mà chứ có ai đo từ đất đến đỉnh đầu đâu. Chàng cứ ăn thật khoẻ tập hát thật hay để chờ ngày ăn hỏi ( Vì bố mẹ em chắc sẻ hỏi phần năng khướu đấy. Em sợ chàng không nhảy hip hop được nên gợi ý chàng tập hát tiện thể luyện giọng đọc diễn văn luôn ). Ứ chịu đâu chàng phải tập viết diễn văn đi vì nếu không sẽ không chứng tỏ được tình yêu của chàng dành cho em . Vậy hôm nay chàng đã gặp nha sỹ để chỉnh lại răng chưa? Phải dùng loại dược phẩm xịn ý nhé răng lợi là không thể đùa được đâu. Tóc tai nữa dùng thuốc nhuộm Anh ý chứ thuốc Hàn Quốc không hợp với tóc chàng đâu. Hàng ngày chàng nhớ phải thông báo tin tức tình hinh cho em đấy nhé. Thế còn thầy u bảo sao? Em chẳng thấy chàng nhắc đến thầy u thế. Chàng cũng nhớ dặn thầy là chuẩn bị đôi lời xin hỏi em với bố mẹ em đấy nhé ( Bố mẹ em là kỹ tính trong việc nghi thức lắm đấy )
  2. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    @ Hương Yêu Dấu: Chắc em mới vào nên chưa biết, Sếp Thatwhy là Admin của mạng TTVNOL ( một trong những CEO của mạng ). Sếp hoành tráng lắm đấy!
    -- Anh đã hẹn được nha sỹ rồi em ạ, nhưng phải đợi đến appointment mới làm răng giả được. em không cần cao thêm là tốt rồi, mình không phải đợi lâu nữa là có thể ... tèn tén ten được rồi. Diễn văn em không giúp là anh phải đi thuê rồi, cái vụ này anh vốn là Nông Dân ruột nên hơi kém khoản Diễn Văn diễn thơ. Thầy U anh đã đồng ý rất thiện chí, đã nhốt sẵn lợn gà, vịt, ngan, ngỗng. Trầu cánh phượng đã têm xong. Đang thu xếp thuê ít xe bò trong xóm để hành quân xuống thưa chuyện với bố mẹ em rồi đấy. Em nhớ trang điểm kỹ tí nhé. Vẫn biết là em xinh, nhưng hôm đấy cứ fẩy hoành tráng vào để làm vừa nòng bố mẹ chồng. Em nhỉ?
    Riêng phần tài năng, anh đang học Hip Hop, nhưng do già cả nên thân thể không được uyển chuyển cho lắm. Anh hy vọng khi ra mắt nhạc phụ và nhạc mẫu có thể biểu diễn kha khá.
    @ Sếp Thatwhy : Bà xã của tớ ngoài việc thích xe phân khối lớn và siêu lớn ra thì còn rất thích ĐUA XE nữa. Hoành tráng siêu hạng luôn. Trông hiền hiền, xinh xinh, ngoan ngoan thế thôi.
    - Vụ mai mối cho bác Hatxxihoi thì thế này. Hôm qua tớ may mắn được vinh hạnh chát với bác Hatxxihoi và có nói đến chuyện mai mối. Trước đây, thấy bác whynot đẹp zai fong độ, lại đa tài nên tớ có nhã ý giới thiệu cho bác Hatxxihoi. Nhưng bác Hatxxihoi làm cho bác whynot sợ chạy vãi linh hồn lả tả trên đường. Bác whynot trông fong độ thế mà nhát gan. Sau đó tớ lại mai mối Thi Sĩ Amateur cho bác Hatxxihoi, anh hùng thì fải xứng với mỹ nhân. Cuối cùng bác Hatxxihoi cũng làm cho Thi Sĩ của chúng ta chạy mất cả dép đến độ tức quá về ... lấy vợ. Hôm qua, bác Hatxxihoi bác ấy trách tớ là chả mai mối được vụ nào ra hồn. Tớ mới hỏi là bác ấy thích những quân tử như thế nào. Bác ấy thỏ thẻ "bác xem anh nào hoành tráng một tí thì mai mối cho em". Tơ hỏi "hoành tráng cỡ nào? Mod được không?". Bác ấy nói "Mod thì quá thường, bác xem có ai hoành tráng hơn Mod thì mai mối cho em". Tớ mới vắt kiệt tí trí thông minh kòm Kõi của mình và nghĩ ra ý bác ấy là phải hoành tráng cỡ ADMIN mới được. Không hiểu sao lại trùng hợp thế hôm nay Sếp admin Thatwhy lại hỏi về vấn đề này. Hay là ... ???
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 08/08/2005
  3. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Ôi chưa, chưa, chưa có vụ môi giới nào của hatxxihoi cả, anh cứ hỏi thẳng em cho nó nhanh, chứ vòng vèo qua mấy nhà lão John này vừa mất tiền, vừa mất thời gian. Lão ấy hứa hươu hứa vượn từ thời Napoleon cuổng trời rồi mà có ăn thua gì đâu.
    Còn cái vụ số điện thoại kia thì em đã đánh dây chuối hỏi 113 rồi anh ạ, cái số đầu thì em chả biết, số sau là của Nguyễn Khắc Minh - Tổ 9 Cầu Diễn, Từ Liêm Chắc cũng chả phải đứa nào nó rồ dại cưa cẩm anh đâu mà anh lo với chả nghi.
    Em cũng xin thông báo luôn, em vừa tháo cái nẹp cổ ra rồi, gớm, ngày xưa nó chỉ chuyển động xung quanh trục hoành, có nghĩa là chỉ có lắc, lắc quầy quậy, giờ thì em nắn nó theo trục tung rồi anh ạ, chỉ có gật, gật và gật....
    Mà em hỏi khí không phải, anh trụ trì ở chùa nào giờ về đây xướng quý ranh của em làm em phải bỏ miếu để ra đây hóng hớt thế nhở?

  4. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Các cô các chú Kưa Kéo nhau ở Trung Tâm cũng được, nhưng mà đóng lệ phí đi cái đã rồi hẵng Kưa. Đất có Thổ Công, sông có Hà Bá, NHÁ ?
  5. Boy_Liverpool

    Boy_Liverpool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
  6. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Hương Yêu đấy à [​IMG]. Em ơi, anh và Thầy U bàn với nhau sẽ đi ăn hỏi bằng xe bò kéo, vừa hoành tráng, vừa thảnh thơi. Lâu lắm anh không được ngắm fòng cảnh quê nhà, nếu đi bằng xe hơi, xe máy, hay sẽ ngựa sẽ quá nhanh (vì nhà anh ở quá gần nhà em [​IMG]). Em yên tâm, anh sẽ lựa chọn toàn bò kéo thượng hạng để em khỏi mất mặt với bạn bè & người thân [​IMG]. Xe bò kéo sẽ được trang trí theo ý em.Học hip hop thì anh mua băng về nhà tự luyện, già rồi bây giờ đi học ở lớp với toàn các cháu thì ngượng chết mất. Thôi đành tự khắc phục vậy.Vụ chụp ảnh thì để em và nhạc phụ nhạc mẫu lo. Chả gì cũng là Chuyên Ngành của nhà gái. Cảm ơn em và bố mẹ bên ấy [​IMG].Riêng vụ trang điểm cho em, anh sẽ thuê một chuyên gia siêu giỏi để trang điểm cho em. Vụ này khỏi lo đi em ạ.
  7. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Uhm................em chẳng biết là anh trai em về hưu thế nào chứ em cứ thấy lên đây là lại thấy anh với vợ yêu của anh nói chuyện thế này thì.............Mà thôi giám đốc lại tìm đc thêm 1 vợ rồi thích thật đấy - mà có vẻ vợ này đc anh ấy nhiều nhất đây .
    Chị dâu ới ời , anh em nhiều tuổi rồi có gì chị nương tay chị nhé - em gái chúc anh chị hạnh phúc
    Nghe anh em gọi chị dâu kìa " Hương yêu " - khiếp nghe mà phát ghen
  8. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Về hưu là về hưu những cái khác, chứ nói đến yêu đương là không có tuổi hưu em ạ. Anh tìm cả đời mới gặp được chị dâu của em. Nếu mà hưu nữa thì ... anh tèo téo teo à?
    Hai chị em làm quen với nhau đi nhé. Chị chồng em dâu là nhiều phiền toái lắm đấy. mà em cũng fải dịu dàng với chị dâu đấy em ạ , các chú ở ngoài lúc nào cũng quan sát đấy.
  9. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Tìm cả đời rồi mới thấy chị dâu ạ - vậy ra mấy chị dâu trước là gì nhỉ ? Bé thắc mắc ko biết tình yêu anh dành cho chị dâu mới này của bé có nhiều hơn dành cho em gái của anh ko đây ?
    Mà thôi chị em sẽ cố gằng hoà hợp mà - chỉ có điều hic hic anh trai có vợ yêu có khi nào đấy quên mất em gái nhỏ còn cô đơn ko đây
  10. Boy_Liverpool

    Boy_Liverpool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Cưng yêu à.Thế thì tuỳ mình thôi em thì xe cộ đơn giản y mà quan trọng là sau này về sống anh đối sử tốt với em là được.Anh mà léng phéng vớ vẩn là em buồn lắm đấy, nhỡ trong lúc tức giận em nhớ lại cái đai xanh taekondo mà nhỡ tay nhỡ chân là lại phải chăm anh ở trong bệnh viện thì mệt lắm.Mình cứ chuẩn bị kỹ nhé giờ em đang bận với mấy bài assignment mà.Phải làm nốt để còn thảnh thơi hưởng tuần trăng mật với anh yêu chứ nhỉ
    Bé Hương à.Cùng tên là Hương mà em chắc cũng phải có cái gì đồng điệu chứ nhỉ?Anh John và em cứ lo quá thôi chứ chị thì dễ tính lại dễ gần còn được cái hay nhường nhịn người khác.Mẹ chị vẫn dạy là 1 điều nhịn là 9 điều lành mà.Chị tin là chị em mình sẽ rất hợp nhau.Chị là chị không quan tâm đến mấy bà vợ cũ của anh nhà chị đâu.Già rồi thì làm gì còn sức mà đi lung tung nữa em.Em yên tâm đi dù cưới chị về nhưng mà chị sẽ luôn nhắc nhở anh ấy quan tâm đến em.Chị thấy anh linh_kotex quan tâm đến em lắm mà Thôi cho anh ấy cơ hội đi em.

Chia sẻ trang này