1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm môi giới tình yêu John Steve - Cầu Ô Thước - nơi tình iu bắt đầu...

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi JohnSteve, 21/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Hot news
    Thứ Năm, 11/08/2005, 06:19 (GMT+7)
    Trung Quốc đi tìm hoa biểu tượng
    - John Steve mang "hoa" ra ứng cử

    [​IMG]
    TT - Lọại rượu nào đặc trưng của Trung Quốc (TQ)? Mao Đài! Môn thể thao đặc trưng của TQ? Bóng bàn. Thế nhưng nếu người ta hỏi loài hoa nào biểu tượng cho đất nước Trung Hoa, người dân nước này có thể bối rối.
    Vì thế, 62 thành viên của Học viện Khoa học và Học viện Kỹ thuật TQ từ tháng trước đã bắt đầu cuộc vận động kêu gọi nhìn nhận hoa mận và hoa mẫu đơn (ảnh) làm biểu tượng cho xứ Vạn lý trường thành.
    Cụ Chen Junyu, 88 tuổi, người phát động sáng kiến, 20 năm trước từng kêu gọi công nhận hoa mận làm hoa biểu trưng của TQ nhưng không được hưởng ứng. Nay ông tranh thủ cơ hội TQ sắp tổ chức Thế vận hội Olympic 2008 và World Expo 2010 để dấy phong trào lần nữa.
    Trong văn hóa TQ, hoa mận (mọc nhiều ở miền Bắc) đại diện cho sự bền chí trong khi hoa mẫu đơn (thấy nhiều ở miền Nam) là biểu tượng của sự phồn vinh.
    Người Việt Nam đầu tiên và duy nhất mang "hoa" nhà trồng được ra ứng cử là Mr. John Steve, đến từ Phú Thọ, một tỉnh phía bắc Việt Nam. Tuy cành hơi nhỏ, lá và cánh hoa đã có phần tơi tả nhưng John vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho hình ảnh biểu tượng thiêng liêng của đất nước rộng lớn nhất hành tinh này.
    Đ.T.T.VÂN (Theo China Daily)

    Xin mời xem chi tiết tại đây:
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=93060&ChannelID=2
    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 11/08/2005
  2. bunmi80

    bunmi80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hay thật đấy, em rất it khi post bài, chi mong BoD cho đăng ký tìm một ngwời có thể về Phú Thọ chặt lá Cọ và hái chè thôi
    Mọi chi phí và điều kiện cho em biết nha
    Thanks John
    Mà em lén đi xem BOX PT nhà mình offline rồi nhwng chẳng nhận ra ai ứng với nick nào cả. HIc
  3. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Tại sao nhỉ,lén đi xem mà không vào nói chuyện với anh em?
    Bác không nhận ra ai ứng với cái nick nào cả thì cứ yên tâm,tối hôm 28 tháng này,box mình offline,bác mà đi thì ra góc,ngồi nói chuyện với em,em đảm bảo ít nhất em sẽ tìm được ít nhất 5 thành viên ứng với nick.
    Ngày hôm nay hoành tráng thế,11 tháng 7 mà không thấy trung tâm nào có chương trình khuyến mại gì cả.
    Ý kiến của bác John em sẽ xem xét,nếu cần sẽ cử đoàn công tác về xem xét tình hình,làm ăn thế này là chèn ép người ta quá,độc quyền không thèm kết nối với dịch vụ khác,làm ảnh hưởng tới quyền lợi của người tiêu dùng.Nói bé với bác John,em nói là nói thế thôi,bên kia người ta có quan lớn đứng đằng sau nên cái gì cũng phải từ từ ạ,không là mệt đấy.Dây dưa với mấy bác có chức có quyền là mệt lắm,luật là luật,nhưng...............chỉ áp dụng cho dân đen thôi ạ.
  4. Boy_Liverpool

    Boy_Liverpool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    John anh, Anh hư lắm nhé. Thể nào tối hôm nọ thấy đến đón em muộn đầu tóc còn rối bời tưởng anh giúp thây u việc dồng áng thương ghê vậy hoá ra Em quyết định huỷ hôn không cưới xin gì nữa. Nhờ chị hatxi giới thiệu cho em 1 anh nhé
    Tên: Hương
    Tuổi: 18
    Thích con trai galăng và thật gentle man chi nhé
  5. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Ôi em Hương iêu quý đấy à, quý hoá quá, đấy em xem, làng trên xóm dưới đều kêu ca phàn nàn về vị hôn phu tương lai của em. Lâu nay thấy em cứ đắm đuối con cá chuối vào lão ý, chị cứ lo lắng nhấp nha nhấp nhổm, dù gì thì cũng một đời hương phấn, rơi vào tay của lão già đầy mồm răng gia cố ấy thì có mà như bông hoa lài cắm bãi... Cũng may mà em tỉnh ngộ kịp thời, chị cũng thở đánh... phèo một cái. Phù!!!
    Đúng là Ngưu Lang - Chức Nữ trùng phùng, duyên kỳ ngộ Đêm qua chị mơ thấy cây cầu Ô Thước rực rỡ như cầu vồng bắc lưng chừng trời, y như rằng có báo mộng. Cung cầu phen này va vào nhau chan chát. Chị xin chân chọng giới thiệu với em đệ đệ của chị:
    - Mr. (Mít xì tơ hẳn hoi nhá) fox8x
    - Tuổi: Già hơn anh trai làng trong Núi Đôi của Vũ Cao 365 ngày.
    - Hình thức: Đẹp chai, phong trần
    - Tài năng: Đầy mình
    - Vô cùng galăng và gien tờ lờ mần
    (Bảo hành 3 tháng)
    Thế là quá đúng ý em rồi nhá. Có thế nào thì sơm sớm cho chị biết để còn làm thủ tục hợp duyên.

  6. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Ối dời ơi , chị dâu à sao chị vội thay lòng thế - có gì anh chị giận nhau thi về nhà đóng cửa bảo nhau chứ sao đã vội chia tay chia chân thế chị . Chị làm thế này anh em buồn lắm đấy , hic , lúc nào anh ấy nói chuyện với em cũng kêu nhớ chị um lên , vậy mà bây h thì .............. biết nói sao đây ( mà anh trai nè , chắc tại anh kướp hết con gái trong box nên mọi người.............úm vào trả thù anh đấy , thương anh ghê cơ )
  7. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Ôi !!! Đau XÓT thay !!!
    Hương nga?n lâ?n, vạn lâ?n, ti? lâ?n, ti? ti?t ti? lâ?n yêu dấu cu?a lo?ng anh! Em ơi, loa?i ngươ?i có thê? nghif ra nhưfng phép đo ma?u nhiệm, loa?i ngươ?i có thê? đo được ca? vuf trụ. Nhưng, anh đa?m ba?o với em, con ngươ?i có tiến hóa thêm ha?ng trăm nga?n ti? năm nưfa thi? cufng không thê? đo được anh yêu em đến mức na?o!
    na?y em xem nhé
    [​IMG]
    Đấy, toa?n bộ cuốn VI-DEO co?n đó, anh ko hê? giấu em & mọi ngươ?i. Anh la? nạn nhân cu?a bác Hatxxihoi. Hương yêu dấu! Em nhi?n lại xem. Anh rof ra?ng đang đứng đa?ng hoa?ng thế kia, trơ?i nóng quá nên anh mặc có một ma?nh cho đơf ngột ngạt. Anh đang đứng thế, thi? bác Hatxxihoi bác ấy nha?y bô? va?o, du?ng sức mạnh tuô?i hai mươi mấy be? gâfy nga? voi cu?a bác ấy, kéo ... cu?a anh ra. Tuô?i cao như anh, anh không ngaf lăn đu?ng ra chết ngay la? may cho anh lắm rô?i em ạ. Xem xong, bác Hatxxihoi lại nuôi một ý định ngông cuô?ng, muốn chiếm đọat anh toa?n phâ?n nên lên đây la ó chê bai anh đê? em chạy mất dép. Đấy, sự đơ?i vốn la? phức tạp thế đấy em YÊU ạ. Em đaf mắc bâfy nham hiê?m cu?a bác Hatxxihoi ru?i đấy. Em xa anh, chi? la?m cho bác Hatxxihoi ca?m thấy đắc thắc ma? thôi. Em xa anh chỉ làm cho nhân loại mất đi một thiên hạ đệ nhất si tình với em mà thôi!
    Thế bé yêu nhá, anh mong em tỉnh táo hơn. Đừng để anh đã là nạn nhân, và bây giờ em cũng là nạn nhân của bác Hatxxihoi nữa nhá.
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 12/08/2005
  8. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Chị dâu à , anh em là anh em yêu chị lắm đấy . Em nói thật chị đừng nghĩ em bênh anh ấy nên mới nói thế chứ bây h anh ấy tuổi cao sức yếu đâu có dám làm gì phật lòng vợ yêu của anh ấy . Em là có nhiều lúc em ghen tị với chị đấy nha , Bây h có nhiều người ko hiểu sao cứ cay cú anh em cái gì mà nói xấu anh em để chị phải đòi huỷ hôn với anh ấy , Chị à , chị nghĩ lại đi nha , tình yêu đích thực như anh em là hiếm lắm đấy , chúc anh chị vui vẻ , nếu có gì cảm thấy khó chịu về anh em chị hãy đếm tù 1 đến 100 và nghĩ về tình cảm bấy lâu của anh em rồi hãy nói gì thì nói chị nhé , cả giận mất khôn đấy chị ạ . Em yêu 2 anh chị nhiều
  9. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
  10. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Đệ cứ bình tĩnh nào, người ta là con gái mới đến tuần cập kê, lại vừa đủ tuổi đăng ký kết hôn rồi đấy, "tình trong như đã, mặt ngoài còn e". Đệ cứ sồn sồn lên là hỏng hết bánh kẹo đấy, trong khi hôn phu hụt của nàng vẫn đang rắp tâm giành giật lại. Để tỉ cho lão ấy ca bài "Chuông nguyện hồn ai" rồi đệ cứ thẳng đường mà tiến, nhá.

Chia sẻ trang này