1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm mua bán của Hụi chuột SG đây ! Chào mừng pà con vào mua dzới bán !(HOT HOT NEWS-Trang 9)

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi HiepsiTinhyeu, 08/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Chà ! Hai người kia hổng lên tiếng thì tớ theo Chip dzị ! Chịu không Chip !
    To Quyên : Tớ còn một cái Startac V. Nó chỉ bị hư bộ nguồn, pà cần dùng thì tui tặng cho pà, chịu khó đem đi sửa lại nhá . OK ?

    Tí cô đơn

    Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời
    Người iu ơi!Tìm em nơi nào?​
  2. MAFIA_GIRL

    MAFIA_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    hehehe , Startac thì ăn nhằm gì ........ tớ có 1 cái vỏ Nokia 9210 nè Đại sứ ........... mang về chỉ việc gắn cái ......... điện thoại vào là xài được ........hí hí , đại sứ lấy hông ............

    THE GODMOTHER
    Sống là để khỏi bị chết chứ ko fải để trở thành anh hùng
  3. littleloveprincess

    littleloveprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Sis MAFIA ơi, tìm dùm em cái mobile nào mà rẻ, rẻ, đẹp đẹp, mới mới nhe, bảo đảm chất lượng ISO nữa đó
    There's no where unless you're there
  4. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Thôi, chip chẳng dám nhận bác HSTY đâu, mí chị chụt khác nhào dzô đánh em chết, em bé xíu xiu chẳng có đỡ nổi đâu. Cho chip xin 2 chữ "Bình en"
    chip_quay_nhat_nha
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Điệu này chắc mang cái điện thoại và cái vỏ về nghiên cứu cách lắp đi QTM,hi`hi`...có khi lại trở thành nổi tiếng...
    Trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang!
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng...Cầm bằng làm mướn,mướn không công.
  6. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Hehhe,ko ngờ mình được khuyến mãi thế.Ok,HSTY va Mafia cứ đưa cho tớ,tớ nhận ngay,còn việc lắp ráp thi........hehhe,ko lo,cứ lấy về,mai sau bán đấu giá cũng khối xiền
    to CBHN:chị cứ yên tâm,em ko quên chị đâu,he,mà chị ui,gửi cho em ít xiền đi,hết xiên rùi
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  7. Ole

    Ole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Dùng chung là dùng chung thế nào nhỉ ? Chín con số ( bi giờ là 10 rồi ) 1 linh hồn mà . Dùng chung để ấy đóng phim "kẻ cướp chú rể" à ?

    Cha mẹ là của cải .
    Anh em là chỗ dựa .
    Bạn bè là cả hai !
  8. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Chùi ! Có chị chụt nào dám en híp bé Chip của tui dzị nà ? Ai mà en híp bé Chip của tui là tui khóa nick đấy nhá ( mà làm thế được quyền không vậy Chit ?)
    To Quyên: Dzị là bà đại sứ này có lấy hay không để tui về soạn lại chứ nà ?

    Tí cô đơn

    Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời
    Người iu ơi!Tìm em nơi nào?​
  9. meocon400000

    meocon400000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    meocon ...hic hic co moi 6 xu ha`...ko bit co mua duoc ong pa.n Hiépitinhiu ko nua~....
    yêu là chết ở trong lòng một lít
    Vì những khi yêu phải no'i nhiều .....(hehe)
  10. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Muộn gùi bạn thân ơi! Tớ theo bé Chip gùi hổng bán cho ai nữa hít á

    Tí cô đơn

    Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời
    Người iu ơi!Tìm em nơi nào?​

Chia sẻ trang này